Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 14: Tiểu thư đàm phán

3 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:

Nguồn eng/Credit: Japtem

"Tri thức cũng chính một loại là tài sản, phải không..."

"Đúng thế."

"Mà, cũng bởi vì bác sĩ rất hiếm nên họ mới đáng giá như vậy. Nếu số lượng tăng lên, họ sẽ rớt giá mất..."

"Tiểu thư nói gì vậy. Hiện tại, số lượng bác sĩ còn quá ít."

Nếu trong thị trấn có một bác sĩ thì người dân có thể hội ý với người ta rồi. Cơ mà, có bao nhiêu người được học hành tử tế chứ, lúc này cũng không thể trông cậy vào họ được. Thêm nữa, ở những vùng sâu vùng xa và vùng biên giới, nghe nói là ở đó không có bác sĩ và con người thực sự chỉ chữa bệnh dựa vào những phương thuốc mơ hồ mà thôi.

"Tôi nghĩ mình không cần phải nói điều này, nhưng tôi vẫn phải nói, nếu chúng ta gia tăng số lượng bác sĩ trong dân số thì cũng có thể gia tăng lợi nhuận. Song, tập đoàn cũng có thể sinh lợi bằng cách sản xuất dụng cụ dành cho bác sĩ cùng với những thành phần y học. Thêm nữa, nhờ vào việc nghiên cứu, cũng có hi vọng rằng ta sẽ phát triển được nhiều loại thuốc mới."

Nếu tinh ý, số lượng thuốc bán rất hấp dẫn đối với những giám đốc tập đoàn kia. Un, có lẽ nó đã thu hút được họ rồi.

"Còn về Phòng Hành chính và Kế toán, mục đích của nó là chiêu mộ người tài để làm cho lãnh địa chúng ta thêm thịnh vượng...Đặc biệt là Phòng Kế toán, nó liên quan tới tất cả mọi người mà nhỉ?"

"Về việc Phòng Hành chính của lãnh địa có liên quan tới chúng tôi thì tôi còn hiểu được...Nhưng Phòng Kế toán thì có quan hệ gì chứ?"

"Làm ơn hãy nhìn vào trang thứ ba của tập tài liệu."

"Đây là..."

"Đây là một phần trích từ sổ kế toán của Tập đoàn Azura."

"Đây là, sổ kế toán!?"

Mọi người đều rất kinh ngạc khi nhìn vào nội dung của nó. Ở thế giới này, hoàn toàn không tồn tại cái khái niệm gọi là Hệ thống ghi sổ kép! Không thể tin được là họ lại không có một thứ thuận tiện như thế này. Dù người ta hay có câu: "Hệ thống ghi sổ kép chính là một trong những phát minh ấn tượng nhất được sinh ra từ tri thức của loài người."

Điều ngạc nhiên hơn là dạng thức của họ thậm chí còn chả thống nhất. Vài tập đoàn dùng Hệ thống sổ đơn trong khi vài tập đoàn khác lại sử dụng cách ghi sổ lỗ-và-lãi bằng cách đếm số sản phẩm của mình...Cho đến bây giờ là như vậy. Đối với tôi, một người muốn xúc tiến chủ nghĩa tư bản, tôi không thể chấp nhận điều này được.

"Bằng cách này, mọi người có thể ngay lập tức thấy được khoản chi. Cũng có một trang khác được gọi là 'bảng cân đối kế toán', và với nó, mọi người dễ dàng phân biệt được các khoản thu và khoản nợ. Hơn nữa, có một bản kê in về thu nhập cho ta thấy rõ lợi nhuận và phí tổn. Kết quả, nó sẽ biểu diễn giá trị "định lượng" của tập đoàn."

Có lẽ sẽ rất có lợi nếu hướng dẫn những thương nhân này bằng kinh nghiệm và trực giác của tôi, và với cái này, tương lai họ sẽ thống nhất hơn. Mà...tôi thực sự cũng muốn tập tành việc gì đó liên quan đến kế toán, công việc mà tôi từng làm trong kiếp trước.

"Khi mọi người muốn vay nợ ngân hàng, mọi người sẽ phải nộp mẫu đơn này. Sau cùng, tương lai khi cải cách lại hệ thống thuế, thuế khoán sẽ được bãi bỏ.

Bằng sổ kế toán này, mọi người thể dễ dàng xem báo cáo về lợi nhuận, và trả một lượng thuế tương ứng theo cái này. Tất nhiên, trong hệ thống thuế vẫn sẽ còn có sơ hở.

Tuy nhiên, vì đóng thuế dựa theo số tài sản của mọi người, mọi người có thể tiết kiệm thuế. Dành thời gian nghĩ kĩ, mọi người sẽ thấy nó giúp ích rất nhiều đấy."

"...Tiểu thư có đủ quyền hạn để thay đổi cả một hệ thống đóng thuế không?"

"Có chứ. Tôi không chỉ là người thụ uỷ của Lãnh Chúa đâu. Theo như những gì được viết trong bức thư này, tôi được giao vị trí quản lí lãnh địa với quyền lợi ngang bằng như Lãnh Chúa của cả vùng đấy." (Thực sự đoạn này mình không hiểu lắm, rốt cuộc vẫn không biết em thành Lãnh Chúa chưa hay chỉ là người thụ uỷ, vì theo manga dịch là lãnh chúa. Nhưng trong novel bản eng là Feudal Lord's proxy nên mình dịch là người thụ uỷ.)

"...Nếu nhập học ở cái học viện mà tiểu thư nói lúc trước, sẽ được dạy cách làm sổ sách giống như của tập đoàn tiểu thư chứ?"

"Tất nhiên là được."

"Tôi chịu thua rồi...Không ngờ tiểu thư lại đưa ra một miếng mồi ngon như vậy, hay chính xác hơn, là một miếng mồi ngon rất có triển vọng..."

"Đúng vậy. Và cũng có những lợi ích khác nữa. Ví dụ như, khi Bộ Nông nghiệp bắt đầu nghiên cứu phát triển cho việc canh tác, và nếu họ có thành công, những phương pháp trồng trọt đó sẽ được gửi đến cho những tập đoàn đầu tư vào việc này. Mọi người nghĩ sao? Hấp dẫn phải không?"

"Haha, hấp dẫn lắm."

"Giờ thì tôi muốn nói chuyện với những tập đoàn có hứng thú với việc đầu tư. Còn những người không muốn, tôi cũng không phung phí thêm thời gian của các vị nữa."

Về lời đề nghị của tôi, chỉ có hai người rời đi. Ô, tôi còn mẩm chắc cũng phải một nửa số này đi về ấy chứ.

"Nhiều người ở lại ghê...Mọi người thấy ổn chứ?"

"Iris-sama. Sau cùng thì chúng tôi cũng đều là "Những thương nhân hàng đầu" và chúng tôi luôn sẵn lòng tham gia vào những gì mang đến lợi nhuận. Thay vì nhắm đến những lời lãi nhất thời, thì chúng tôi hướng đến một dự án mà mang đến lợi nhuận lâu dài hơn. Với một số tiền lời khổng lồ, chắc chắn là cũng phải đi kèm với mạo hiểm rồi. Chúng tôi đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc cả rủi ro lẫn lợi lộc. Tóm lại, chúng tôi sẽ không để vuột mất cơ hội lớn như này đâu."

"Mà~...Như thế cũng là bình thường thôi."

"Nếu tiểu thư đơn thuần chỉ là một nữ nhân quý tộc bình thường, chắc có lẽ chúng tôi sẽ bỏ ngay cái ý tưởng đó đi vì nó chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Tuy nhiên, tiểu thư không chỉ tự mình gây dựng tập đoàn, mà thậm chí còn vươn tới địa vị của chúng tôi nữa chứ...Không, có lẽ còn cao hơn. Và chúng tôi coi trọng năng lực của tiểu thư."

"...Một lần nữa, tôi rất tự hào khi được khen ngợi như vậy. Bởi vì ngài chính là một thương gia hạng đầu đã hỗ trợ cho lãnh địa chúng tôi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thích kiểu chính trị như này ghê
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm