Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Ông chú nhận thêm học trò 10.4

76 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:

“ Làm cách nào điều khiển nhiều Golem như vậy được ? Quá kỳ quái !”

“Không phải thế đâu Schweith-sama.”

“A ! Ờ ! Là Miska à, từ lúc nào…”

Schweith nhận ra đứng ngay cạnh mình đang cũng nhìn ra cửa sổ là một cô gái đeo kính mặc trang phục maid.

Cô tên là Miska, hiện tại là người hầu riêng của Selestina.

Cô maid tài năng luôn tôn trọng người khác rất được ngài công tước tin cậy, cô từng giữ chức maid trưởng trong dinh thự công tước, ngày bé chính bản thân Schweith cũng từng được cô chăm sóc.

“Là sao ? Bí mật là gì ?”

“Đối với Zeros-sama thì hình như chẳng phải bí mật gì đâu. Ngài ấy dạy cho Selestina-sama rất dễ dàng. Có lẽ đối với ngài Zeros, không làm được như vậy thì còn chẳng xứng để gọi là pháp sư nữa.”

“Không thể nào ! Điều khiển cùng lúc nhiều như vậy mà Golem vẫn lình hoạt khéo léo. Đó là kỹ thuật cao cấp không thể nói ra mới đúng. Hoàn toàn có thể dùng làm ma thuật bí truyền cho bất cứ gia tộc nào !”

“Thật sao ? Nhưng đó là đối với chúng ta mà thôi. Đối với ngài Đại Hiền Giả lại chỉ là chuyện vặt vãnh nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì ngài ấy vừa đùa vừa kể đã nói rõ cho tiểu thư nghe rồi.”

“Ha ! Quả nhiên tôi quá yếu kém… Vậy ? Ông ta làm cách nào điều khiển được nhiều Golem như thế ?”

Dù sao Schweith cũng là pháp sư, gặp được điều chưa từng biết sẽ không kìm được hứng thú.

Khống chế Golem thường bị gọi là thứ kỹ thuật vô dụng, Schweith muốn biết bí mật tri thức để Golem hợp tác xuất sắc như thế, có lẽ cậu pháp sư trẻ vẫn chưa bị quyền lực vấy bẩn.

Không, đầu óc Schweith đã trở nên tỉnh táo lạ thường sau trận solo với ông bố Delsasis.

Giống như thứ quỷ quái đã ám Schweith bị đuổi đi vậy, đột ngột tỉnh táo, đột ngột minh mẫn, nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Hiện tại thứ khiến Schweith hiếu kỳ chính là kỹ thuật điều khiển nhiều Golem cùng lúc.

“Có hứng thú sao ? Ngài rất ghét Zeros-sama cơ mà ?”

“Đừng trêu tôi, tôi cũng là pháp sư, luôn luôn có hứng thú với những kỹ thuật ưu tú.”

“Vậy, tôi sẽ nói cho ngài mọi thứ tôi biết.”

Miska dùng ngón tay đẩy kính mắt, vui vẻ kể lại.

Golem càng nhiều thì càng khó khống chế, đây là thường thức.

Nhưng phương pháp điều khiển Golem của Zeros lại không phải là điều khiển trực tiếp như pháp sư bình thường.

Lấy Zeros là quan chỉ huy tối cao, tiếp sau là Golem đội trưởng không chỉ biết nhận lệnh mà còn biết ra lệnh, tiếp nữa là Golem tiếp nhận mệnh lệnh đơn giản, rồi lập tức chấp hành. Zeros ra lệnh, Golem đội trưởng nhận lệnh, chấp hành, chuyển tiếp mệnh lệnh đến mỗi Golem dưới quyền hoàn thành mệnh lệnh tác chiến.

Nói một cách đơn giản, Golem được phân cấp bậc và sử dụng hệ thống mệnh lệnh y như đoàn kỵ sĩ ngoài chiến trường.

Golem đội trưởng dùng một khối Magic Stone cỡ lớn làm lõi, thậm chí có thể tự chế tạo Golem cấp dưới bổ sung quân số. Gánh nặng tinh thần lên người làm phép được giảm nhẹ, cho dù là chiến đấu lâu dài vẫn có thể chấp hành mệnh lệnh thao tác tinh xảo, phối hợp lẫn nhau chiến đấu.

“Mana không đủ thì dùng Magic Stone bổ sung. Quái vật nhân tạo như thế này là thích hợp nhất để huấn luyện, còn giúp Selestina-sama tăng Level nữa. Ngài ấy còn nói Mana trong Magic Stone có tiêu hao thì chỉ cần nạp lại là ổn.”

“Có là như vậy cũng không đủ Mana. Golem cấp đội trưởng sẽ tiêu hao Mana cực kỳ nhiều.”

“Vấn đề này, bí mật là ở thuật thức chế tạo Golem. Zeros-sama gọi nó là Spell Circuits. Nghe nói đó là ma pháp thuật thức lập thể nhiều tầng, hiệu suất xử lý rất cao, chi tiết thì tôi cũng không rõ.”

“Dựa vào ma thuật chế tạo ra cả quân đoàn… đúng là quái vật…”

“Zeros-sama từng nói: [tôi chẳng có gì ghê gớm đâu, đồng bọn trước kia còn làm ra những thứ hay ho hơn nhiều]. Ngài ấy cái gì cũng biết, nhưng nghe nói ma thuật công kích mới là sở trường.”

“Rốt cuộc lợi hại đến mức nào đây… Chị nói xem đồng bọn của hắn là… A ?! Lúc trước hắn nói là giỏi kiếm thuật mà ?”

“Haiz, bọn họ là một đám pháp sư điên cuồng, 5 người đi khiêu chiến Behemoth. Loại người như chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Ngài ấy rèn luyện kĩ thuật cận chiến chắc là để tự vệ thôi.”

“Đều là pháp sư ? Mà lại còn là Behemoth ? Bị điên thì cũng phải có mức độ chứ !”

Nhà nghiên cứu đa số đều là quái nhân. Trong phe phái của Schweith cũng không thiếu người hâm dở.

Ông chú Zeros bất ổn đến mức xuất sắc. Vì nghiên cứu mà khiêu chiến cả quái vật cấp thảm họa.

Loại hành vi này đã hoàn toàn thoát ly thường thức của Schweith, cậu pháp sư trẻ chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi trước loại người điên cuồng không tưởng ấy.

Đồng thời cũng cảm nhận được thế giới này bao la rộng lớn, chiếc áo choàng đỏ rực đầy tự hào, chứng minh cho pháp sư cấp cao đang khoác trên người, bỗng chốc trở nên bé nhỏ không đáng kể.

“Tôi… không chỉ là chưa trưởng thành… chỉ là lâu la nhãi nhép không đáng nhắc tới mới đúng…”

“Đúng vậy đấy. Chỉ vì đối thủ quá kinh khủng thôi, dù sao ngài ấy cũng là Đại Hiền Giả mà.”

“Thế giới này vẫn cứ tràn đầy bí ẩn. Loại pháp sư điên cuồng đó vậy mà thật sự tồn tại…”

“Tìm tòi nghiên cứu điều chưa biết sẽ như vậy thôi. Schweith-sama cũng phải tiến bộ đấy nhé.”

Schweith lại một lần nữa nhận rõ sự ngu xuẩn của mình.

“Nhắc đến bí ẩn… chị Miska này…”

“Chuyện gì ?”

“Khi còn bé tôi đã thắc mắc… Chị bao nhiêu tuổi rồi ? Bởi vì trông bề ngoài chị không thay đổi gì cả nên tôi cũng không để ý, những mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy rất kỳ… lạ…!”

Trong nháy mắt khi Schweith nói ra câu đó, Miska nhìn xuống, một luồng khí tức rùng mình lan tỏa.

Khí tức đen kịt quấn quanh Schweith, gợi lên nỗi sợ hãi vô hình.

Từ lúc chào đời đến giờ, lần đầu tiên chàng trai trẻ cảm nhận tuyệt vọng cùng cực, bản năng kêu gào vang vọng...không trốn thoát… trốn không thoát.

Chờ ở đó chỉ có chết chóc.

Schweith biết rằng mình không hề bớt ngu ngốc, lại vừa làm thêm một chuyện ngu ngốc.

“A… a ha…”

Bàn tay Miska vuốt lên khuôn mặt sợ hãi của Schweith, đôi mắt sau lớp kính nhìn chằm chằm, khơi dậy một nỗi sợ không tên.

[Mình sẽ chết !] - lúc này trong tim Schweith chỉ có một suy nghĩ như thế.

“Hỏi tuổi phụ nữ là rất bất lịch sự đó. Ngài tốt nhất nên giải quyết xong khi tôi còn cười nhé. Được không… Schweith-sama ?”

“Thật xin lỗi ! Tôi sẽ không bao giờ hỏi lại ! Được không ?”

“...Vừa nãy… ngài hỏi tuổi tôi, phải không nhỉ ?”

“Không có. Tôi không dám đâu. Tôi cắn phải lưỡi nên nói ngọng thôi. Chị nghĩ nhiều rồi !”

Cậu quý tộc trẻ bị nỗi sợ hãi hạ gục, thật lòng xin lỗi Miska

Schweith tự trải nghiệm đến, trên đời này có những thứ không nên biết.

Đồng thời cũng hiểu mình suy nghĩ vẫn còn quá non nớt...

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Chỉ có mấy con 4\ mới phản ứng mạnh khi bị hỏi tuổi thôi
Xem thêm
Truyện rất ổn, thằng con ông công tước ít nhất còn có character development, thua rồi không đố kỵ, nó không thành nhân vật nền bị main giã cho rồi thân bại danh liệt. Quá ok
Xem thêm
Maid luôn và mãi là một điều gì đó phi thường :))
Giả thuyết của t vì sao Miska ko già đi là :
- Sử dụng phép nhưng vì thời đại này phép như buồi vậy nên ko khả thi.
- Là một loài khác hoặc chí ít là mang một nửa dòng máu của loài khác nói thẳng ra là con lai của chủng tộc nào đó.
Hoặc đơn giản đó là Maid nên như vậy :))
Xem thêm
1 phút lỡ lời nửa đời suýt đắp cỏ :))
Xem thêm
Ông chú chắc sau này sẽ hỏi đc thôi:)(
Xem thêm
Misaka là player à
Xem thêm
Bán elf thì phải
Xem thêm
em hầu gái này là char ẩn hay gì à bí ẩn đấy =]]
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm