Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Ông chú nhận thêm học trò 10.1

56 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Selestina vung quyền trượng, đập nát con Mud Golem.

Không quan tâm đến bùn đất văng tung tóe, cô bé hướng tới con mồi tiếp theo, xoay người thực hiện một cú quét ngang, con Mud Golem bị đập vỡ lõi tan rã ngay lập tức, tạo thành một núi bùn đất nhỏ.

Động tác của Mud Golem chỉ có vài loại đơn điệu, quá trình công kích của nó cũng dễ phán đoán. Selestina vừa thấy đám Mud Golem giơ tay đã lập tức thoát đi trong nháy mắt, ngay sau đó là một loạt cánh tay bùn đồng thời ập tới chỗ cô bé vừa đứng. Nếu đối thủ là người trước hết sẽ phân tán các cánh tay, tìm cách trói kẻ địch lại, sau khi bắt giữ được đối tượng mới thực hiện đòn tấn công tập trung kết liễu. Với động tác chậm chạp của đám Mud Golem, số lượng có nhiều cũng chỉ cần tỉnh táo là đối phó dễ dàng.

Nhưng phải chiến đấu trong thời gian dài vẫn rất vất vả, huống hồ đám Mud Golem luôn luôn được bổ sung kịp thời, hết con này còn con khác.

Selestina liếc mắt nhìn sang, đã thấy Master Zeros của cô đang ném ra mấy viên Magic Stone, kích hoạt thuật thức được khắc sẵn bên trong, tạo thành 3 con Golem mới.

(Quân tiếp viện là 3 con… đại khái trong 20 giây sẽ gia nhập vòng chiến, trong thời gian này mình phải hạ được thêm 3 con !)

Selestina nhắm chuẩn con Golem trong tầm tay, sau đó xông vào giữa trận địa địch, phá vỡ khu trung tâm, đập vỡ con Golem đang định vươn tay ở ngay bên cạnh, vung trượng từ trên cao đập nát đầu con Golem đang lẻn tới từ phía sau.

Chỉ trong mấy ngày, cô bé đã quen với việc huấn luyện chiến đấu, đã có thể tỉnh táo đối phó với động tác của đám Mud Golem.

Tổng lượng Mana của Selestina tuy thấp đến không dùng được ma thuật trong sách giáo khoa, cô bé vẫn là học sinh thành tích ưu tú trong học viện ma thuật Istal. Tuy cô bé không thể tham gia huấn luyện chiến đấu trong trường, nhưng chỉ từ việc quan sát đã rèn luyện khả năng phân tích và phán đoán tình hình của Selestina cao dị thường.

Gọi là huấn luyện chiến đấu thực chất chỉ là bắt Goblin đem thả vào trong sân làm bia sống cho học sinh tập bắn, nhưng nếu sơ hở vẫn sẽ bị thương, từng có học sinh bị gãy xương. Selestina quan sát tình thế, thực hiện phân tích, dự đoán tình huống, tự diễn luyện mô phỏng lại trong tâm trí.

Học sinh trong học viện bị thương bởi vì phán đoán và lý giải tình hình còn quá ngây thơ, thâm chí còn cho rằng “có đồng bạn ở cạnh nên sẽ không sao cả”, chủ quan khinh địch đi kèm đánh giá đồng bạn quá cao, sinh ra cảm giác an tâm vô căn cứ.

“Động tác của Mud Golem rất chậm chạp, nhưng thỉnh thoảng sẽ tấn công theo kiểu mới lạ ngoài ý muốn đấy...”

Selestina không có sơ hở, cũng không hề an toàn. Đám Mud Golem tìm cơ hội tấn công từ dưới chân, sử dụng bùn đất từ đồng bọn đã bị tiêu diệt để cường hóa bản thân, còn biết phối hợp tấn công, 2 con Golem sát nhập giả làm 1 con rồi đột ngột tách ra. Tri thức của Selestina cho cô biết mấy kiểu công kích này cũng thường thấy ở các loại quái vật dạng Slime, nhưng gặp rồi mới thấy khó chịu vô cùng.

“Ngọn giáo đá, xuyên phá…[Stone Lance] !”

Selestina dùng Earth Magic đánh tan mấy con Mud Golem, sau đó vung quyền trượng về phía mấy con Golem đang tới tiếp viện, thế nhưng con Mud Golem lại đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.

Nhất thời Selestina cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì Mud Golem tự tan rã thân thể, sụp đổ trên mặt đất, chỉ nháy mắt bất ngờ đó đã tạo thành sơ hở, con Golem giữ nguyên hình dạng bãi bùn trườn tới quấn lấy chân cô bé.

Hai cánh tay khác cũng vươn ra tóm lấy Selestina, hoàn thành bắt giữ.

“Ừm, chiếu tướng nhé ?!”

“Chưa đâu ! Increase Streng !”

“Ồ ? Vô vịnh xướng ?! Từ lúc nào mà em…”

Selestina sử dụng ma thuật cường hóa thân thể không cần niệm chú, thoát khỏi trói buộc, trước hết đánh nát hai con Golem bên cạnh, sau đó dùng quyền trượng hất con Golem cuối cùng ra rồi đập vỡ.

“Tuyệt vời ! Đã có thể an toàn chiến thắng dễ dàng đối thủ cỡ này rồi. Lần sau ta sẽ thử thực chiến nhỉ…”

“Thật, thật sao ?”

“Theo ta thấy thì em khá điềm tĩnh và cẩn trọng, nhưng muốn tham gia thực chiến thì phải được ông Creston - người giám hộ của em cho phép đã. Nếu ông Creston hạ lệnh cho phép, chúng ta sẽ thực hiện thực chiến trong khoảng thời gian tới.”

Selestina nghe thấy Zeros nói câu này, ánh mắt liền nhìn về phía ông già Creston đang quan sát huấn luyện.

Ông già thương cháu Creston bị anh mắt tràn ngập hy vọng chờ mong đó chiếu tới, trong phút chốc đã hưng phấn hẳn lên, nhưng chợt nhớ đến tầm quan trọng của việc này, biểu lộ trở thành lo lắng.

“Ừm, thực chiến à ? Ông thấy vẫn còn sớm.”

“Không đâu ! Bạn học cùng tuổi trong học viện đã đánh với Slime hay Goblin rồi. Cháu bây giờ đã quá muộn mới đúng !”

“Thế nhưng… chỗ có thể thực chiến ở vùng này…”

Chỗ duy nhất có thể thực chiến ở gần vùng này chỉ có khu Rừng đại ngàn Fafuran.

Quái vật ở vùng đất đó mạnh hơn bình thường rất nhiều, cho dù là quái vật lâu la nhãi nhép cũng cực kỳ nguy hiểm, chủ quan khinh địch sẽ chết, cả khu rừng tràn ngập quái vật bị vô số lính đánh thuê căm ghét. Nếu không vào sâu trong rừng cũng sẽ không gặp phải quái vật quá mạnh, nhưng độ nguy hiểm nơi đó vẫn cao vô cùng.

Có thể hiểu được vì sao ông già Creston không đồng ý.

“Thực chiến ! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ! Nơi đó có rất nhiều loại quái dơ bẩn chuyên tấn công thiếu nữ trẻ, như Goblin này, Orc nữa này... ! Lỡ như Tina bị mấy con quái đó… làm chuyện đó… ông sẽ, ông sẽ… a a a a a a a…!” [note13799]

Ghi chú

[Lên trên]
Ông già bắt đầu lộ thuộc tính ẩn =)) Ai không hiểu lời ông già nói thì tìm đọc Goblin Slayer, hoặc lên Hent**vn nhóa ;))
Ông già bắt đầu lộ thuộc tính ẩn =)) Ai không hiểu lời ông già nói thì tìm đọc Goblin Slayer, hoặc lên Hent**vn nhóa ;))
Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Ông à đầu óc trong sáng lên ông ơi
Xem thêm
Ông đọc hơi nhiều monster hent r đó, bớt bớt đi, cũng có tuổi cả r =))))
Xem thêm
Ông già lo điều vậy cũng đúng đọc Goblin Slayer mới biết Goblin nó kinh cỡ nào! Đừng tưởng nhỏ mà khinh :)))
Xem thêm
Gob slayer nó buff gob thôi, nếu theo logic thì gob là loài sinh sản nhanh + vs cả quan hệ cận huyết và lai giống vs con ng sẽ dẫn đến nhiều con khuyết tật, yếu ớt và suy giảm trí tuệ. Có thể mấy con gob fap sư hay hob gob hoặc warior gob thì khỏe thật và có khả năng chỉ huy nhưng suy cho cùng bọn nó cũng chỉ mạnh hơn gob thường thôi
Xem thêm
làm nhớ tới cảnh ông chú trong rừng mém bị khỉ đút deet
Xem thêm
Ông già có suy nghĩ j đấy🐧
Xem thêm
Ông già biến thái :))
Xem thêm
Tôi thích suy nghĩ của ô này rồi đếy ;))
Xem thêm
mợ o già này dm hèn gì thằng main bảo sus mãi
Xem thêm