Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Khoa học!!!

Chương 03: Kẻ thù cũ.

5 Bình luận - Độ dài: 4,888 từ - Cập nhật:

Với một kẻ chạy trốn đã được chăm sóc, Boxxy chuyển sự chú ý của bản thân sang kẻ sống sót còn lại. Hoặc ít nhất nó muốn làm vậy, vì nó cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu cả. Nó tự tin rằng mình nó có thể vượt qua hay ít nhất bắt kịp con người kia ở tốc độ tối đa, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi nó phải nhìn thấy mục tiêu. Một điều mà sẽ không thể xảy ra trong cái khu rừng rậm rạp với cây mọc um tùm này. Và ngay cả khi những cái cây không ở đó thì vô số ngọn đồi xen lẫn đá tảng cũng vẫn sẽ che khuất đi tầm nhìn của Mimic.

Thực tế, nó còn đã mất tầm nhìn khỏi nạn nhân gần đây nhất rất nhiều lần do địa hình. Dù AGI của Mimic này đã tăng khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây, nhưng chàng trai trẻ đó cũng có nhiều tương tự như nó vậy. Trên thực tế, cậu ta còn nhanh hơn so với Boxxy một chút và đã có thể trốn thoát thành công nếu cậu ta không dừng lại để lấy hơi. Dĩ nhiên, con quái vật này vẫn có thể theo dấu mục tiêu bằng âm thanh. Nhưng rõ ràng rằng một phương pháp như vậy sẽ không thể áp dụng được khi nó đã đánh mất mục tiêu từ lâu.

Vậy theo dõi dấu vết của hắn ta thì sao nhỉ?

Boxxy đã theo dấu một số thứ trong vài ngày qua khi ở trong rừng, vì vậy nó đã biết được loại dấu vết nào mà nó cần tìm. Rốt cuộc thì kiến thức tương tự đã được áp dụng để để lại một lời ‘mời gọi’ cho những thành viên của lực lượng chinh phạt đã đến tìm nó. Do đó, Mimic quay lại và trở về điểm cuối cùng mà nó đã thấy kẻ sống sót đơn độc đó, một nơi khá gần với địa điểm đoàn lữ hành bị phục kích.

Sau vài phút, Boxxy đã đến đích – một nơi chỉ cách bìa rừng khoảng chục mét so với bìa rừng, khá xa so với con đường và vách đá. Mimic bắt đầu điều tra khu vực này, nó sử dụng nhận thức ma thuật của bản thân để tìm kiếm ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất của con người đã đi qua đây nhưng sớm nhận ra đó là một nỗ lực vô nghĩa.

Rốt cuộc hướng đi của tên sắp chết đó khá là rõ ràng. Có một con đường mòn mờ nhạt tạo ra từ việc giẫm đạp và làm khô cỏ trên nền rừng dẫn ra khỏi con đường chính và đi sâu hơn vào trong rừng. Con người rất thích đi du lịch trên địa hình bằng phẳng và tương đối bằng phẳng như vậy, do đó có khả năng cao là tên đó đã chạy qua đây. Vò thế, Boxxy chỉ cần đi theo con đường này và xem nó dẫn đến đâu. Nhưng trước hết, nó quyết định sẽ mang lại sự sống cho tay sai của mình. Rốt cuộc thì nó cũng chả có do chờ đợi nào vì đơn giản thì MP cũng nó đã vốn đầy lại rồi.

“Kính chào chủ nhân.”

Xera cụ thể hóa trong khi mang trên mặt mình một nụ cưới toét đến tận mang tai. Cho dù tâm trạng tốt của cô hiện tại là do cô đã đánh lừa thành công và phản bội cả một nhóm những nhà thám hiểm hay do thực tế cô đã phải trải qua một vụ nổ banh “cửa sau” gây tử vong thì tốt nhất ta không nên biết.

“Trinh sát theo lối mòn đó” Boxxy ra lệnh trong khi hướng về phía rừng sâu ngay sau khi cô thành hình.

“Đã hiểu thưa chủ nhân.”

Nữ Succubus dang rộng đôi cánh của mình và bay lên không trung nhưng ngay khi cô vừa dọn sạch tán rừng, Mimic đã nhân được ngay lập tức một báo cáo mới.

“Chưa nhân, tối thấy một pháo đài cũ bị bỏ hoan ở đằng xa. Tôi nghĩ đó là nơi con lối mòn này dẫn đến.”

Mimic đã hơi ngạc nhiên một chút. Chả phải mọi việc hơi quá dễ dàng sao? Nó nhanh chóng lướt qua một bên của cây để có một cái nhìn cho chính mình. Những cái chân nhện giống như cây kim cắm sâu vào vỏ cây khi nó leo lên cái cành của thân cây dày nhất, cao nhất mà nó có thể tìm thấy. Nhưng ngày cả khi lên cao nhất có thể, nó vẫn không thể nhìn thấy được phía trên hàng cây. Đây có lẽ sẽ là tình huống đầu tiên mà nó muốn mình cao hơn. Mà ít ra thì điều như vậy cũng không hẳn là không thể.

Cái đầu Xera giả ma quái nhợt nhạt của thò ra từ những tán lá, mang lại cho Boxxy cái nhìn thuận tiện giống như nữ quỷ đang co giúm kia. Cái đầu bạch tạng lắc lư và run rẩy lúng túng do cái cổ dài hàng mét mà nó được gắn vào, khiến cho Xera cảm thấy ớn đến thấu xương khi quan sát. Du cô không phải là một kẻ xa lạ với những kiểu hình thức kì dị này nhưng nhìn thấy cơ thể của chính mình bị kéo căng cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mimic quét qua hàng cây và ngay lập tức nhìn thấy những gì Xera đang nói. Có mọt tòa tháp đá cũ đổ nát, chọc qua những ngọn cây, bao quanh với những bức tường đá gợi nhớ đến những cái tương tự bao quanh thành phố Monotal (cũ). Nhìn từ khoảng cách xa, nó cũng có thể thấy những gì trông giống như những kẻ đang tuần tra trên đỉnh những bức tường. À thì chúng nhỏ hơn hạt gạo ở khoảng cách này nhưng chúng chắc chắn là đang di chuyển.

Con người thích trốn sau những bức tường, vì vậy rất có thể con mồi của nó đã chạy đến đó. Tuy nhiên, giống như thành phố kia, dường như nơi này có khá nhiều lính canh trên những bức tường đổ nát đó. Chúng nhất định sẽ phát hiện ra Mimic rồi đưa ra một báo động sớm và tại thời điểm đó, cái rương này có thể sẽ bị gọng kìm bởi các cuộc tấn công tầm xa. Nhưng mà xin nhắc lại lần nữa, nó có một sự xao lãng khá ngon để làm rối chúng mà.

[Thông tin chung:

- Tên: Xerababadubuth L’okrelaila

- Chủng tộc: Succubus (Cerulean)

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 748 năm

- Hội: Không có

- HP: 517/517 [+ 0.9/giây]

- MP: 489/1050 [+0.9/giây]

* Chỉ số:

STR: 32 - DEX: 32 - AGI: 32 - END: 97 - INT: 210 - WIS: 97 – MNT: 162 – CHR: 145

* Nghề nghiệp

+ Succubus Lv 17/Tiến độ: 43%

+ Ngự Hỏa Sư (Pyromancer) Lv 12/Tiến độ: 32%

* Danh sách kỹ năng:

+ Hút Năng Lượng (Energy Drain) Lv 5/Tiến độ: 47%

+ Sức Cám Dỗ của Qủy (Demonic Seduction) Lv 4/Tiến độ: 13%

+ Tàng hình (Invisibility) Lv 2/Tiến độ: 70%

+ Ngọn Lửa Tàn Phá (Devouring Flame) Lv 4/Tiến độ: 91%

+ Thiêu đốt Mana (Mana Burn) Lv 2/Tiến độ: 68%

+ Thay đổi hình dạng Lv 3/Tiến độ: 58%

+ Thêu dệt mộng tưởng Lv 3/Tiến độ: 58%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 88%

+ Làm chủ hỏa thuật (Pyroclasm Mastery) Lv 4/Tiến độ: 62%

]

Cả Xera và Kora đều nhận được sức mạnh khá lớn với cấp độ và kỹ năng mới nhất của Mimic. Đặc biệt là bẳng trạng thái chỉ tập trung vào ma thuật của nữ Succubus đã trở nên tỏa sáng khi cuối cùng cô vượt qua mốc 1000MP. Vì không nghi ngờ gì nữa, INT cao hơn sẽ khiến cho Phép thuật của cô nguy hiểm hơn nhiều so với Boxxy. Trong khi cả hai con quái vật này đều gây ra một lượng sát thương phép tương đương nhau, thì Xera có thể tiếp tục sử dụng phép thuật lửa có hiệu quả cao trong thời gian lâu hơn nhiều. Nhưng khi xem xét tổng thể, nhược điểm là các chỉ số thể chất của cô khá thảm hại. HP của cô cũng có vẻ hôi thấp nữa.

Nhưng bảng trạng thái có nhiều thứ hơn chỉ là vài chỉ số đơn giản. Giống như việc tăng cấp độ công việc cũng đã giúp cô tiếp cận với hai kỹ năng hoàn toàn mới.

[Tàng hình (Invisibility)

Mô tả: Succubi là những kẻ lừa đảo được xếp hạng cao nhất, chúng có thể đánh lừa ngay cả ánh sáng.

Yêu cầu: Succubus Lv 15.

Loại: Kích hoạt.

Thời gian kích hoạt: 3 giây.

Chi phí: 250 MP.

Phạm vi: Bản thân.

Hiệu ứng:

+ Tàng hình trong vòng 30 giây.

+ Niệm một phép khác hay bị tấn công sẽ hủy hiệu ứng này.

+ Tăng thời gian của kỹ năng này thêm 3 giây cho mỗi cấp độ kỹ năng tương ứng.]

Vừa tương tự nhưng cũng khác hoàn toàn với Lén lút. Nó cũng không kìm nén được những tiếng ồn mà cô tạo ra vì vậy cô vẫn có thể bị phát hiện bởi tiếng bước chân hay tiếng thở. Tuy nhiên, sự lướt bay của cô gần như hoàn toàn im lặng. Bay trong khi dưới tác dụng của kỹ năng này là hoàn hảo để trinh sát vị trí của kẻ thù và hạ gục những kẻ canh gác. Tuy nhiên, để kích hoạt kỹ năng này cô phải hoàn toàn đứng yên, đồng nghĩa với việc sử dụng nó trong chiến đấu là một ý trưởng tồi. Mà dù sao thì cô cũng không dùng nó để phản công, mà chỉ để tẩu thoát thôi.

[Thiêu đốt Mana

Mô tả: Ngọc lửa của Ngự Hỏa Sư có thể đót được cả ma thuật.

Yêu cầu: Ngự Hỏa Sư Lv 10, Ngọn Lửa Tàn Phá, 45 điểm INT, 45 điểm WIS.

Loại: Bị động.

Thời gian kích hoạt: Không có.

Phạm vi: 100 mét.

Hiệu ứng:

+ Hiệu ứng của Ngọc lửa Tàn phá sẽ giảm MP của mục tiêu bằng với 50% lượng sát thương đã gây ra với HP của mục tiêu.

+ Tăng thời gian của Ngọn Lửa Tàn phá thêm 0.5 giây cho mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Kỹ năng này tuy không hào nhoáng nhưng lại khá hiệu quả. Chỉ riêng Ngọn lửa tàn phá được để lại bởi ma thuật của Xera đã tệ như chính phép thật rồi nhưng kết hợp với kỹ năng này, nó sẽ khiến hậu quả còn tệ hơn nữa. Vì khả năng giảm trực tiếp MP của mục tiêu chắc chắn sẽ rất hữu dụng trong các trận chiến dài, đặc biệt là chống lại các đối thủ có thể tự chữa lành. Không rõ nó có thể giúp Boxxy chống lại Fleshmaiden hay không, nhưng các nhà thám hiểm với phép thuật chữa trị vẫn vô cùng kiên cường nếu ta không thể hạ chúng ngay lập tức.

Mà khoan nó lại lạc đề rồi. Nó vẫn có người cần để tàn sát mà.

“Snack, chũng ta sẽ tấn công nơi đó.”

Mimic nhảy khỏi cái cây đang đứng và bắt đầu tiến về pháo đài đổ nát đó. Ngay cả khi nó có thể nhìn thấy từ ngọn cây thì nó vẫn mất khoảng 20 phút để đến nơi. Và trong khoảng thời gian này, mặt trời đã bắt đầu lặn và bầu trời dần chuyển sang màu đỏ. Việc này cũng cho Boxxy cũng có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị. Hiện giờ Tinh thể ma thuật của cái rương này sẽ tồn tại đến 18 phút đồng nghĩa với việc nó có thể dự trữ trước được một vài viên. Hơn nữa chỉ mất hơn 2 phút để khôi phục được lượng MP đã chi cho một Bóng nổ, vì vậy nó có thể dễ dàng bắt đầu một trận chiến với 5 cái đã được chuẩn bị trong khi bản thân nó vẫn đang ở chế độ MP đầy đủ. Nhưng ném chúng ra giữa một trận chiến có thể rất nguy hiểm, nên đó là lý do tại sao nó đưa 4 viên cho nữ Succubus.

Tất nhiên là nó đã đã từ chối yêu cầu nhét chúng vào mông của Xera. Ngay cả khi cô đã kiến quyết làm vậy sẽ phù hợp nhưng đó không phải là vấn đề. Cô phải ném chúng xuống từ trên cao như một cuộc tấn công bất ngờ và Boxxy cực kỳ nghi rằng nữ quỷ này có thể “thải” đủ nhanh để làm vậy hay không. Rốt cuộc một khi từ khóa được nói, thì cả bốn viên sẽ phát nổ cùng một lúc. Thậm chí, ta còn cưa tính đến việc phương pháp mà cô đề xuất thiếu đi sự chính xác như thế nào. Vì vậy, nữ Succubus sẽ phảo mang chúng trong vòng tay của mình.

“Giờ thì hãy ngừng nói những điều ngu ngốc và đi đi!”

Con quái vật ngốc nghếch kiêm chủ nhân của Xera đã gọi ý tưởng “ném bom” của cô là ngu ngốc. Một cái rương không não cắn vào mặt mọi người như một cách nói “xin chào” đang nhìn xuống cô. Và tệ nhất trong tất cả, nó hoàn toàn đúng.

Một người quan sát bình thường sẽ mong đợi con quỷ kiêu hãnh như nữ Succubus này cảm thấy bị khinh miệt hoặc chán nản khi nhận ra điều đó, và họ sẽ đúng. Trên thực tế, nếu đó là Xera từ ngày hôm qua, cô ấy đã phải chịu tổn thương với việc tự bóp bản thân này.

“Haah. Vâng thưa chủ nhân.”

Nhưng con quỷ đó đã biến mất. Tất cả những gì còn lại ở vị trí của cố là một kẻ biến thái không biết xấu hổ, vô vọng và chả đáng tin cậy, một kẻ đang thất vọng vô cùng vì “cửa sau” sẽ không bị kéo căng và lạm dụng. Tuy nhiên, nữ Succubus đã có lệnh phải tuân theo và cô ấy càng hoàn thành sớm thì nữ quỷ càng nhanh chóng được tiếp tục nghẹt thở bằng “nấm” của Kora. Do đó, cô nhanh nhẹn kích hoạt Tàng hình của mình và cất cánh từ mặt đất lên không trung. Cô lặng lẽ lướt qua bầu trời đêm tiến về phía pháo đài bị lũ cướp chiếm đóng cách đó khoảng 50 mét và bắt đầu báo lại cách bố trí của nơi này với Boxxy

Mà gọi nơi này là một pháo đài thì đó chắc chắn là một lời nói quá, và nếu phải thành thật thì nó đã gần với một “di tích đổ nát” hơn. Đặc điểm chính của nơi này là tòa tháp đá đổ vỡ cao 15 mét. Nằm bên cạnh nó trên mặt đất là một doanh trại hai tầng cũ là từ gỗ mục và một tòa nhà chỉ nhỏ bằng một nửa cái nhà kho và kho vũ khí nằm đối diện với nó. Một số chỗ ở tồi tàn như lán gỗ và lều tránh động vật được dựng lên vội vã khắp nơi, rất có thể là băng cướp đã biến tiền đồn quân sự cũ này thành nơi ở.

Bức tường cao khoảng 6 mét, dày 2 mét và bao quanh khu nhà cổ. Từ trên không, nó trông giống như một hình chữ nhật bị lệch với khoảng 30 mét mỗi cạnh và một tháp pháo nhỏ, trò ở mỗi góc. Mặc dù không đủ lớn để trở thành một bức tường pháo đài nhưng rõ ràng ý định của nó là để tránh xa động vật hoang dã với quái vật hơn là sự xâm chiếm của quân đội. Hơn nữa, khoảng một nửa của nó đã sụp đổ dưới sự tàn phá của thời gian và những phần còn lại cũng trông giống sẽ sớm sụp đổ nếu có một tác động vừa đủ, tất nhiên ta cũng có thể nói điều tương tự về các tòa nhà khác.

“Có 6 tên đang gác trên tường nhưng bên trong có thể còn nhiều hơn.” Cô nói thêm hoàn thành báo cáo của mình.

“Tốt, vậy thì hãy thả những Bóng Nổ để bắt đầu tấn công.” Một mệnh lệnh đến thông qua thần giao cách cảm.

Và nó đã được tuân theo mặc dù hơi miễn cưỡng. Xera kích hoạt bốn viên pha lê cô đang mang rồi thả chúng từ trên cao một cách ngẫu nhiên. Một trong số chúng đã đáp xuống bên cạnh một tên cướp có vũ trang gác trên tường, khiến hắn ta rơi khỏi chỗ đứng và đáp xuống đất bởi sóng xung kích. Nó đồng thời cũng khiến bức tường lâu năm nặng trĩu dưới sự căng thẳng sụp đổ thành một đống đá. Qủa bom ma thuật thứ hai thì rơi xuống doanh trại, xé toạc một lỗ lớn trên mái và tường của nó. Nhưng hai quả cuối cùng thì lại không đáp trúng được bất kỳ thứ gì có giá trị và chỉ đơn giản là tạo ra các miệng hố nhỏ trên mặt đất.

Nhìn chung thiệt hại gây ra khá là nhỏ. Nhưng với bức tường sụp đổ, tiếng nạn nhân la hét và doanh trại bị thổi bay một phần đều đã hoàn thành mục đích ban đầu là khiến những tên cướp kia hoảng loạn.

“Waah! Bức tường đã nổ tung!”

“Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”

Phản ứng của chúng là điều tự nhiên. Chỉ cần biết ma thuật tồn tại thì không có nghĩa là bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tấn công bởi nó, đặc biệt là việc bị tấn công đột ngột nữa chứ. Tuy nhiên, dường như vẫn có kẻ nào đó ở xung quanh đây có đủ khả năng đảm nhiệm về cái tình huống đang phát sinh này.

“Bình tĩnh đi lũ sâu bọ!”

Một tên đàn ông tóc đen, mặt sẹo, cao 230 cm, tên là Renmak bước ra khỏi tòa tháp đổ nát. Hắn vừa hoàn thành “thẩm vấn” con sâu không xương đã bỏ rơi Makren, người anh em sinh đôi của hắn. Thằng đần kia thực sự đã trở về cắn cứ của họ thay vì chạy trốn và chết ở đâu đó trong rừng. Và đánh giá từ lời khai của hắn về “cơ ác mộng bốn tay màu đỏ” kèm cách hắn “đái ỉa ra quần trong lúc chạy trốn” thì rõ ràng là những nhà thám hiểm trước đó chính xác là kẻ đã tấn công họ.

“Đó là một cuộc tấn công của kẻ thu! Khả năng cao là một Warlock! Đừng có mà đứng túm lại với nhau! Hãy phân tán và tìm ki-”

Nhưng trước khi hắn ta kịp đưa ra mệnh lệnh đầy đủ thì một khối cầu bóng tối đã đập thẳng vào lưng hắn.

[Kỹ năng Ám sát được kích hoạt. Đòn tấn công của bạn đã gây thêm 300% sát thương. HP mục tiêu -605.

Bạn đã thổi bay mục tiêu. Mục tiêu choáng váng trong 5 giây.]

“Guaaaahack!” Hắn giật mình hét lên khi ngã về phía trước.

Khiến những tên cướp khác đang nhìn về phía hắn đều không nói nên lời trược sự kiện bất ngờ này. Đầu tiên thì là căn cứ của chúng bắt đầu nỏ tung mà không rõ lý do và bây giờ là một trong hai tên của cặp song sinh cực kỳ năng tính và đáng sợ đang nằm úp mặt xuống đất với một cái lỗ ở trên lưng. Cứ như thể một con thú hoang nào đó đã chộp lấy hắn và khoét mất một miếng thịt khỏi cơ thể Renmak.

Mà điều đó cũng không hoàn toàn sai.

* Krakakooom *

Có một tiếng sấm ầm ầm dường như đến trực tiếp từ trên cao. Khiến ai nhìn lên cũng thấy được sự kết hợp kỳ lạ nhất giữa một cái rương, một con nhện và một con đi*m được bọc trong lớp áo choàng sét, bám vào một bên của tòa tháp đổ nát.

“Ảnh cầu ~♪!”

Không cần phải che dấu bản thân, Boxxy đã bắn phép thuật được trao thêm sức mạnh vào tên cướp đã sụp đổ. Nó đáp xuống phần lưng dưới và kết thúc hắn ta. Mimic đã cẩn thận hơn trong việc không để nổ tung đầu hay trái tim trong lần này. Rồi nó hướng sự chú ý của mình đến những tên cướp khác, trong khi đôi môi trắng như tuyết cong lên vối một nụ cười hình trăng lưỡi liềm rộng vô tận khiến kẻ nhìn cảm nhận được cơn rùng mình chạy rọc sống lưng.

Và vài phút sau, tất cả những gì còn lại của những tên đàn ông đó là những mảnh xác chết bị cắt xén, tất nhiên hầu hết vẫn còn nguyên vẹn. Các đòn tấn công ma thuật từ Boxxy và Xera đã cuốn chúng đi, tàn sát hoàn toàn theo một chiều. Rốt cuộc thì chính thủ lĩnh của chúng đã lấy đi hầu hết Niệm sư mà chúng có để thực hiện cuộc phục kích đó, vì vậy những kẻ còn lại ở đó chỉ có khả năng ít nhiều đủ tốt để xua đuổi động vạt hoang và quái vật.

Bây giờ tất cả những kẻ phiền phức nhất đã được xử lý, Boxxy được tự do tìm hiểu về trại của chúng trong lúc rảnh rỗi. Rốt cuộc, đẩy chỉ là lần thứ hai nó ở trong một không gian sống của con người. Nó khá tò mò về những gì mình sẽ tìm thấy. Tất nhiên, không có nhiều thứ để xem. Vì sau cùng thì cũng chả có nhiều kẻ sống ngoài vòng pháp luật cư ngụ trong rừng cả. Chỉ cần có thể uống và ăn trong khi giữ một mái nhà trên đầu mình là đủ tốt cho hầu hết mọi kẻ trong số chúng rồi.

Vì vậy, có thể hiểu rằng những cái lán và lều ọp ẹp của những thành viên cấp thấp nhất sử dụng hoàn toàn chả có giá trị gì cả. Còn toàn nhà doanh trại bị thổi bay một phần được sử dụng như nhà chung và những cái sảnh bừa bộn cũng chả tốt hơn mấy. Tòa nhà đá nhỏ thì có một đống thức ăn ngay lập tức bị chén và một vài thùng nước sạch hoàn toàn bị bỏ qua, nhưng cũng có một đống vũ khí lẫn áo giáp thu hút được sự chú ý của cái rương này.

Những món đồ này chắc chắn phải thuộc về nạn nhân của những tên tội phạm đã chết kia. Chúng nhuốm máu, rỉ sét, cong vênh, gãy, rách hoặc trong tình trạng tồi tệ. Tạo nên đống rác nhắc lại Boxxy về đống kim loại phế liệu mà nó để lại ở ngục tối trong quá trình chạy trốn vội vã. Mà bộ sưu tập quà lưu niệm đặc biệt đó có lẽ đã bốc hơi bởi vụ nổ nên có nghĩ về chúng nữa cũng vô ích.

Tuy nhiên, có một cái gì đó có thể được tìm kiếm trong đống phế liệu này. Như Boxxy đã lấy được một vài thanh kiếm có vẻ như còn dùng được. Ngoài ra còn có một bộ gồm 10 con dao găm bằng sắt đơn giản cũng được đưa vào kho lưu trữ của nó, chủ yếu để tập luyện Làm chủ phi thuật. Sau đó, nó quay trở lại bên ngoài và bắt dầu sử dụng Hấp thụ xác chết trên những cái xác.

[Hấp thục xác chết của bạn là một thành công nhỏ!

Tình trạng xấu của cơ thể đã làm suy yếu đi 25% hiệu ứng này.

12% chỉ số cao nhất của mục tiêu đã được thêm vào chỉ số của bạn. END +7.]

[Hấp thục xác chết của bạn là một thành công nhỏ!

12% chỉ số cao nhất của mục tiêu đã được thêm vào chỉ số của bạn. STR +13.]

Phần còn lại như dự đoán là những thất bại. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công này chắc chắn cao hơn những gì nó đã trải qua khi chiến đấu trong rừng. Cả LCK lẫn cấp độ của Hấp thụ xác chết của Mimic đã tăng lên đáng kể từ thời điểm đó, vì vậy kết quả này là hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù vậy, vẫn còn khoảng 10% thành thạo nữa để Thay đổi hình dạng lên cấp. Boxxy cảm thấy như mình đã lặp đi lặp lại cùng một số kiểu biến đổi cũ khiến nó dường như thực sự không đạt được mấy độ thành thạo. Ngay cả việc biến thành một hình dạng của kẻ khác ngoài Xera cũng không làm được gì nhiều cho sự tiến bộ của nó. Do nó, cái rương này sẽ cần phải chủ động xem xét những hình dạng và hình thức mới mà nó có thể thích nghi như là một phần của việc tập luyện.

Nhưng việc đó sẽ để sau. Ngay lúc này đây nó vẫn còn một toàn nhà nữa để kiểm tra – tòa tháp đổ nát mà con người lớn nhất bước ra. Nó tiến vào tòa nhà thông qua một cổng vòm bằng đá và nhìn xung quanh. Có một cái bàn với một đống giấy tờ kèm sách ở một góc và vài chiếc ghế nằm lộn xộn xung quanh nó. Một số ngọn đuốc không sáng dọc theo các bức tường và bầu tời đêm đầy sao có thể nhìn thấy qua các phần còn thiếu của tường và trần nhà. Thực sự không có gì nhiều để nhìn vào nơi bẩn thỉu này cả. Tuy nhiên, sự chú ý của Boxxy tập trung vào một thứ duy nhất.

“Chiết tiệt!” Nó hét lên lời nguyền rủi, đồng thời lùi lại một bước trong khi nhe nanh ra.

Ngay tại nơi này, chống lại tất cả các tỷ lệ cược, Mimic phải đối mặt với thứ đó một lần nữa. Đối thủ khó khăn thứ hai mà nó đã từng phải trải qua. Chắc chắn nữ Fleshmaiden là điều tồi tệ nhất nhưng thứ đang đứng trước cái rương của chúng ta cũng đã gây ra nhiều rắc rối hơn mọi thứ khác ngoài cô. Ngay cả Janther cũng chả phải là vấn đề lớn so với thứ này.

“Có vấn đề gì vậy chủ nhân?” Xera đã theo chủ nhân vào tòa tháp và ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mình hành động thận trọng mà không có lý do rõ ràng.

“Kẻ thù! Đó là một kẻ thù!” Nó hét lên đáp lại.

Tuy nhiên, Succubus vẫn không biết được Boxxy đang nói về cái gì cả.

Tất cả những gì cô nhìn thấy là cơ sở của một tòa tháp đã cũ nát, không có gì trong đó ngoại trừ một số đồ nội thất bằng gỗ tồi tàn với những gì dường như là cầu thang dẫn xuống tần hầm, bịt kín bởi một lưới thép cường hóa.

[*Thông tin chung:

- Tên: Boxxy T. Morningwood

- Chủng tộc: Mimic [Cao cấp]

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 3 tháng

- Hội: Không có

- HP: 1016/1016 [+2.2/giây]

- MP: 314/900 [+1.1/giây]

* Chỉ số:

STR: 126 - DEX: 124 - AGI: 113 - END: 178 - INT: 180 - WIS: 110 – LCK: 58 – MNT: 113 – CHR: 35.

* Nghề nghiệp

+ Mimic Lv 33/Tiến độ: 52%

+ Warlock Lv 24/Tiến độ: 38%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 6/Tiến độ: 8%

+ Lưu Trữ Lv 4/Tiến độ: 71%

+ Hấp thụ xác chết Lv 5/Tiến độ: 23%

+ Sinh khối Lv 3/Tiến độ: 53%

+ Giáp tự nhiên Lv 2/Tiến độ: 38%

+ Triệu hồi thuộc hạ Lv 7/Tiến độ: 04%

+ Sức mạnh áp đảo Lv 4/Tiến độ: 69%

+ Qủy học Lv 3/Tiến độ: 19%

+ Tinh thể ma thuật Lv 3/Tiến độ: 31%

+ Thay đổi hình dạng Lv 6/Tiến độ: 86%

+ Lén lút Lv 5/Tiến độ: 21%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 6/Tiến độ: 39%

+ Làm chủ phi thuật Lv 2/Tiến độ: 44%

+ Làm chủ dao thuật Lv 4/Tiến độ: 53%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 6/Tiến độ: 67%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 86%

* Danh sách phép thuật

<Ruin>

+ Ảnh cầu

+ Thiêu đốt.

+ Tê cóng.

+ Vụ nổ hắc ám

+ Trói bóng

<Thống trị>

+ Tâm trí hoảng loạn

+ Mê sảng

+ Mũi tiêm hắc ám

+ Kích nổ tâm trí]

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lót dép hóng từng ngày
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kora_fiend_demon__by_dmaxcustom_dd4mrbc-pre.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9OTAxIiwicGF0aCI6IlwvZlwvZDNiZWNjYzktNjU3ZS00YjI5LTg0OWYtNWZkYThmODZjY2I1XC9kZDRtcmJjLWNkNzI2ZmI2LTgzNjYtNDA2Mi04MzMwLTU4ZTVlZTUwZmZiYi5qcGciLCJ3aWR0aCI6Ijw9OTAwIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmltYWdlLm9wZXJhdGlvbnMiXX0.jiPeeGMZOw8IP6Dklg-473c4R3x_TpfLRg_P-QJyUfM
Thực hiện bởi dmaxcustom - họa sĩ minh họa chính của bộ
Xem thêm