Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Khoa học!!!

Chương 08

10 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:

Khoa học 8

*Ring-ring*

Có vẻ như Nagnamor chỉ có thể duy trì cơ thể vật lý của mình trong vòng 2 phút với lượng gần 1000MP mà Mimic cung cấp trong nghi thức hiến tế. Một khi thời gian kết thúc, hắn ta sẽ trở về với cát bụi và biến mất.

*Ring-ring*

Dường như đây chính là bản chất hoạt động của nghi lễ đặc biệt này - con quỷ được triệu hồi từ Beyond sẽ có được sức mạnh to lớn nhưng cơ thể hắn cũng sẽ tan biến nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn. Có lẽ hai nghi thức loại dâng hiến khác mà Mimic đã biết cũng sẽ giống như thế này.

*Ring-ring*

Tuy nhiên, ngay cả khi nó chỉ là 1 sự triệu hồi tạm thời thì mong muốn sự phục vụ từ một con quỷ cấp cao sẽ chỉ đơn giản là một phương thức tự sát. Nhưng việc thực hiện nghi lễ này đã tạo nên một điều kỳ diệu cho chính sự thông thạo của Quỷ học và cái hộp này vẫn còn khá nhiều máu troll còn lại nên nó đã lặp lại nghi lễ triệu hồi đến 3 lần cho đến tận lúc này.

*Ring-ring*

Xera dường như muốn phàn nàn kịch liệt về điều đó mỗi lần và kể cả Kora cũng đã cố ngăn chủ nhân mình dừng lại vì một lý do nào đó. Về phía Nagnamor, hắn là kẻ nổi giận nhất và phàn nàn lớn nhất, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tuy nhiên, tất cả những hành động đó đều bị bỏ qua hoàn toàn vì cái rương quá cứng đầu này chỉ làm những gì nó muốn mà thôi.

*Ring-ring*

Nhưng cũng có một điều mà Mimic không thể bỏ qua được và đó chính là tiếng ồn vang lên liên tục trong tâm trí của nó. Âm thanh này đã diễn ra trong vòng một giờ qua hoặc cũng gần như vậy, bắt đầu từ lần đâu tiên cơ thể vật lý của Nagnamor tan biến thành cát bụi. Thuộc hạ và ngay cả Nagnamor, nó đều có thể dễ dàng ra lệnh cho chúng im lặng nhưng có vẻ như điều đó sẽ không hoạt động với thứ âm thanh đó.

*Ring-ring*

Nó khác với một âm thanh đơn giản. Nó giống như là một thứ gì đó cứ chọc vào não của con quái vật, cố gắng thu hút sự chú ý của nó.

*Ring-ring*

Chà vì nó không thể tự mình biến mất được và ngay cả sinh vật kiên nhẫn nhất cũng không thể chịu đựng được vô số các âm reng chết tiệt đó. Vậy nên, Mimic đã đưa ra quyết định không thể tránh được - trả lời nó.

*Ring-ring*

*Click*

"Vâng?"

"Ồ cuối cùng cũng được!" một giọng nói cộc cằn, khó chịu vang lên từ Beyond. "Này anh bạn. Tôi, Carl từ Demons ‘R’ Us đây."

Đây là lần đầu tiên Demons ‘R’ Us chủ động liên lạc trực tiếp Mimic. Mặc dù phải thừa nhận rằng, đây mới chỉ là lần thứ ba cái hộp này nói chuyện với họ, nhưng nội dung chắc chắc sẽ phải rất quan trọng.

"Chào Carl."

"Nghe này, tôi gọi cho cậu về vấn đề của Chúa tể Nagnamor. Chúng tôi đã nhận được một số khiếu nại đáng lo ngại và chúng tôi cần một số quan điểm về mọi chuyện từ phía cậu. Cậu có phiền không nếu tôi hỏi cậu một vài câu hỏi?

"Tôi đang bận."

"Nhân tiện thì tôi sẽ không ngừng để chuông reo cho đến khi cậu trả lời đâu."

"... Được rồi, tôi đang nghe đây."

"Chính xác thì cậu đã triệu tập một vị Chúa tể vào cõi vật lý như thế nào vậy?"

"Tôi đã thực hiện nghi thức."

"Cái nào vậy?"

"Cái có những ký tự ngoằn ngoèo, niệm chú và đâm."

"Cậu phải cụ thể hơn nữa tôi mới hiểu được anh bạn à."

Có rất nhiều nghi lễ ma quỷ đều liên quan ít nhất đến một trong những thứ trên. Và đa số chúng sở hữu cả ba cùng lúc.

"Nó phải thực hiện hiến tế."

"Vậy nó là Lễ dâng cho Nagnamor nhỉ?"

"Đúng vậy, là cái đó."

*Taktaktak takataktakatak*

"Vậy cậu đã làm thế nào để hoàn thành phần "đâm vào trái tim một thiếu nữ thuần khiết" trong buổi lễ?

"Tôi đã bảo Snack làm điều đó."

"Xin lỗi, Snack ư?"

"Đúng thế."

"Đó là ai vậy?"

"Thuộc hạ của tôi."

"Uhm, nhưng người nào mới được?"

"Người có tóc và chân."

"Haah. Vậy đó là người màu xanh hay đỏ?"

"Xanh."

*Tak tak tatatak takatak*

"Được rồi, vậy cậu đã làm thế nào để coi một Succubus đủ điều kiện trở thành 'một thiếu nữ thuần khiết?'"

"Cô ấy là một người phụ nữ không bị đầu độc hay bệnh. Nên cô ấy sạch. Ít nhất là trước khi đến phần máu."

"Oh wow... Được rồi, giờ thì mọi chuyện có lý hơn rồi đó."

Có một điều cực đúng về ma thuật, đó là nó cực kỳ phụ thuộc vào tâm trí người dùng. Mặc dù các phép thuật cần công thức giống nhau, nên khi được niệm lên, dù người dùng khác nhau thì họ vẫn sẽ đạt được một kết quả tương tự. Các nghi thức cũng tương tự vậy, nhưng nó là một hình thức tự do hơn và có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhận thức và định kiến của người dùng. Nói cách khác, nếu con Mimic này tin tưởng hết sức mình vào việc Xera là "thuần khiết", thì cô ấy sẽ "thuần khiết". Ít nhất điều đó là đủ cho nghi thức này.

"Cái lũ ngốc chết tiệt đó thực sự đã để lại một cái lỗ hổng như vậy," Carl thì thầm nhệu nhạo.

"Hm?"

"À. Không có gì đâu. Thế còn phần trái tim thì sao?"

"Bảo Snack tạo một cái."

*Taktak tak ta-*

"Huh? Nhưng Succubi không thể thay đổi bên trong chúng đến mức đó được!"

"Yeah. Tôi đã phải chỉ cô ấy thấy cách tạo ra một cái từ chính da mình. Bởi vì cô ấy quá ngốc."

"Kho-khoa-khoan đã, cậu đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình... tạo nên một trái tim ngay bên ngoài cơ thể ư?

"Đúng vậy."

"Ô thánh thần ơi! Tôi phải thành thật phải nói rằng tôi đã rất ấn tượng đó! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một điều như vậy cả!

*Taktak tak tak tatatatak tak*

"Được rồi," Carl nói tiếp, "vậy điều gì đã khiến cậu muốn triệu tập Nagnamor?"

"Tôi muốn đạt thêm độ thông thạo trong kỹ năng Quỷ Học."

"Cái gì cơ, chỉ vậy ư?"

"Đúng vậy."

"Không có vương quốc nào cậu muốn lật đổ hay những sinh vật cổ đại với sức mạnh kinh khủng mà cậu muốn đàn áp?"

"Không có."

"... Làm ơn đợi tôi tý."

*Boop*

"Tôi xin lỗi vì chuyện đó. Uhm, cậu có thể gửi cho tôi bảng trạng thái của cậu được không?"

"Được rồi. Tôi gửi đây."

"Ah, tôi thấy cậu đã có một cái tê- Boxxy T.Morningwood?! Pft! Làm ơn đợi tôi thêm tý! Khuhaha-"

*Boop*

Chà, việc này không giống như Carl mọi khi. Thông thường con quỷ này khá nhanh nhẹn và luôn dữ thái độ kinh doanh chuyên nghiệp. Nhưng tất nhiên, Boxxy cũng chả có việc gì phải đi đâu cả. Nó chỉ hiện đang thu thập mana cho nghi thức tiếp theo. Và hơn nữa với nó, âm nhạc cũng khá ngon.

*Boop*

"Fuuuu, lại nào, tôi xin lỗi về chuyện đó thưa ngài Morningw- *Cough* Morningwood.”

"Chỉ Boxxy là được rồi."

Mimic không đặc biệt bận tâm khi được gọi là 'ngài Morningwood', nhưng vì một số lý do nào đó, Carl dường như không thể nói cái tên đó một cách liền mạch. Nếu anh ta không thể nói được đúng tên thì anh ta sẽ không cần phải nói nó nữa.

"Được rồi. Nghe này Boxxy, tôi sẽ nói thẳng với cậu. Cậu không thể triệu tập Chúa tể Nagnamor bằng cách sử dụng quỷ của mình như vật hiến tế nữa."

"Tại sao không?"

"Vì đấy là vi phạm một phần hợp đồng triệu tập. Chính xác là về việc cậu đã hứa bảo vệ linh hồn bất tử thuộc hạ của mình trước sự tổn hại."

Nghĩ lại thì, Xera đang nói về việc cái tôi của mình bị Nagnamor triệt tiêu hay một cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng Mimic hoàn toàn không thấy đó là một vấn đề từ bất kỳ khía cạnh nào, vì vậy nó cứ tiếp tục làm những gì nó muốn như bình thường.

"Tôi biết cậu không hiểu điều này," Carl nói thêm, "vậy nên tôi sẽ nói rõ. Nếu nhét hai con quỷ vào cùng một thân xác vật lý như vậy thì trong trường hợp tệ nhất sẽ khiến cả hai bị phân thành từng mảnh vụn hoặc trở nên không đúng định dạng. Đó không phải là những gì cậu đang cố gắng làm phải không?

"Không."

"Tối, vì điều đó rất tệ."

"Tệ đến mức nào?"

"Chúng tôi sẽ phải giết cậu."

"Điều đó thật tệ."

"Đúng thế."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ngừng dùng Snack để triệu tập Punchy."

"Punchy?"

"Yeah. Tên to con với đầu và tay. Hắn đã tự đấm mình rất mạnh." Boxxy nói với một chút ngưỡng mộ.

“Uh-huh. Vậy hãy nghe này, còn một điều nữa tôi cần nói với cậu. Tôi không biết những gì cậu đã khiến Chúa tể làm ở đó và tôi cũng không có ý định tò mò, nhưng ông ấy đã đe dọa rằng sẽ từ bỏ việc trở thành một sĩ quan trong quân đội của Quỷ vương nếu ông ấy ngửi thấy bạn thêm bất cứ lần nào nữa. Và chúng tôi rất muốn tránh điều đó, vì vậy chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho cậu một thỏa thuận."

"Một thỏa thuận?"

"Đúng vậy. Cậu sẽ phải đồng ý rằng cậu sẽ không bao giờ thực hiện thêm bất cứ Lễ dâng cho Nagnamor nào nữa, bất kể kẻ hiến tế của cậu là ai. Đổi lại chúng tôi sẽ cung cấp đủ cho cậu mức thông thạo Quỷ học để nó nhảy lên cấp 5."

"Được rồi. Tôi chấp nhận."

"Vậy thì xin hãy đợi một chút."

Đương nhiên là con quái vật này sẽ đồng ý. Ngay từ đầu, độ thông thạo của Quỷ học chính là lý do cho toàn bộ điều này, do đó, để đạt được những gì nó muốn với ít công việc hơn sẽ không phải là điều xấu với nó. Bên cạnh đó, phải mất rất nhiều thời gian và sự chuẩn bị để triệu tập Punchy và quá trình chỉ kéo dài vài phút. Ngay cả khi màn trình diễn có xuất sắc như thế nào đi chăng nữa, chi phí bỏ ra cho hắn vẫn khá tệ.

"Tất cả đã xong. Tôi đã thêm thỏa thuận của chúng ta vào hợp đồng triệu tập của cậu. Nên cậu sẽ sớm nhận được khoản của mình thôi."

[Độ thông thạo tăng lên. Quỷ học giờ là cấp 5. WIS +4. MNT +4.]

"Tôi nhận được rồi."

"Thật tốt, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Fuuu. Mà nghe này, cảm ơn cậu vì đã đồng ý với điều đó. Tôi phải nói rằng, làm việc với cậu dễ dàng hơn nhiều so với các khách hàng thường xuyên của tôi."

"Thật sao?"

"Đúng thế. Cậu không phức tạp và đơn giản. Làm việc với cậu dễ thở hơn nhiều so với những kẻ ngốc mà tôi thường xuyên đối mặt. Chúng luôn luôn có những bình luận ngu ngốc như "Ngươi không thể làm điều đó!" và "Ngươi không có quyền làm vậy ở đây!". Nghe như thể chúng thậm chí chưa từng đọc đúng cách hợp đồng triệu tập vậy!"

Carl đã dành thêm vài phút để phàn nàn về các Warlock khác. Boxxy không đặc biệt bận tâm vì nghe anh ta nói khá thú vị.

"Những gì tôi đã cố nói là thật dễ thở khi được làm việc với một con quái vật như cậu. Toàn bộ điều này sẽ là một trò cười nếu không phải do Quỷ Vương thực sự đang thở dốc trên cổ tôi. Dù sao, xin lỗi vì mấy lời phàn nàn đó, gần đây tôi đã chịu rất nhiều áp lực."

"Ổn mà."

"Fuuuu. Vậy, chỉ để chúng ta rõ ràng mọi chuyện - đừng bao giờ sử dụng nghi thức đó nữa. Được chứ?"

"Được rồi."

"Và thêm lần nữa, đừng bao giờ dùng thuộc hạ của mình làm vật hiến tế nữa! Đó là điều quan trọng nhất ở đây! Chúng tôi sẽ không phát điên nếu cái mông hình chữ nhật của cậu chết ở đó nhưng nếu một con quỷ cắn phải những thứ nó không thể nhai vì những trò hề của cậu thì việc giết cậu cả trăm nghìn lần thậm chí sẽ không đủ hoàn trả! Cậu hiểu chứ?"

Điều quan trọng là phải nhớ rằng hợp đồng triệu hồi thực sự là một mối quan hệ đối tác chứ không phải là nô lệ. Nói chung những gì xảy ra với hình dạng vật lý của một con quỷ thực sự quan trọng đối với những thực thể bất tử trong sơ đồ lớn của mọi thứ, nhưng gây nguy hiểm đến tính toàn vẹn linh hồn của chúng lại là một điều hoàn toàn khác. Đó là một thứ mà ta không bao giờ, trong mọi trường hợp, được can thiệp vào. Nếu điều đó khoản đó bị vi phạm thì việc giết Warlock sẽ chỉ là khỏi đầu hình phạt mà thôi. Những gì tiếp theo thì ta chỉ có thể... Mà thôi, ta hãy cứ quên nó đi sẽ là một lựa chọn thích hợp hơn.

"Cậu thật may mắn vì chúng tôi đã gặp trường hợp này sớm!" Carl nói thêm. "Nếu có thêm mười hoặc chỉ vài nghi lễ nữa thôi thì linh hồn của Xerababadubuth L’okrelaila sẽ gặp phải hậu quả không thể đảo ngược!"

"...Carl, có phải hợp đồng của tôi đang gặp nguy hiểm?"

"Nah, cậu vẫn ổn. Vì mọi chuyện không giống như cậu cố tình làm vậy. Bên cạnh đó, cậu đã dễ dàng hợp tác và hai thuộc hạ của cậu đều đã làm chứng cho tính cách của cậu. Thế nên những người cấp cao hơn đã đồng ý cho phép cậu rời đi chỉ với một cảnh báo nghiêm khắc."

Dường như dựa trên với tất cả những gì đã nói và đã làm, Demons 'R' Us sẽ chỉ côi hành động của Boxxy sẽ chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản thay vì mục đích xấu.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Carl."

"Chắc chắn rồi, chỉ cần cậu cố gắng tránh chọc giận ông chủ của tôi nữa là được rồi, nghe ổn chứ? Nếu không ông ấy có thể chấm dứt mọi chuyện trong một nốt nhạc đó."

"Tôi phải làm thế nào để tránh điều đó?"

"À, để tránh điều đó thực sự khá dễ dàng. Cậu chỉ cần tiếp tục làm mọi thứ như cậu thường làm chỉ trừ hai điều mà chúng ta vừa đề cập trước đó. Thật đó, đừng có thực hiện chúng nữa. Và đừng có tốn quá nhiều thời gian để trả lời nếu chúng ta gọi nhau là bạn, được chứ?"

"Được thôi."

"Tốt, tốt. Haaah. Được rồi, tạm biệt cậu!"

*Click*

Đó là một cuộc trò chuyện mang tính giáo dục khá cao. Boxxy gần như đã đạp lên quả mìn ẩn ở đó do sự thiếu hiểu biết của chính mình, nhưng ít nhiều thì có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết.

"Được rồi, Snack, cô có thể xuống khỏi đó rồi. Arms cởi trói cho cô ấy."

"Ồ cảm ơn ngài nhiều!" Xera nói. "Tôi thực sự không thể biết mình có thể chịu đựng thêm được việc chia sẻ cơ thể với cái tên khốn nạn hết thuốc chữa đó trong bao lâu nữa!"

"Này thôi đi," Kora phàn nàn trong khi cô cởi trói phần cổ cho Succubus. "Bác Naggy không có tệ như vậy."

"Hắn ta đúng là kiểu như vậy! Ngay từ đầu, lý do hắn muốn "một thiếu nữ thuần khiết" là bởi vì- Khoan, bác ư? Hắn thuộc dòng họ nhà ngươi?"

"Đúng thế. Ông ấy là người lớn nhất trong 49 anh em của bố ta. Ta chỉ mới gặp ông ấy một hoặc hai lần gì đó."

"Wow, điều đó khiến hắn còn trở nên tồi tệ hơn nhiều."

"Ý ngươi là gì cơ?"

"Ý nghĩ đầu tiên khi hắn nhìn thấy ngươi là như thế này, và ta nhấn mạnh rằng điều này là đến từ chính đầu hắn, "chia đôi cặp mông đẹp đẽ ra bằng chính c*c của hắn.""

"Ồ! Đó là một đánh giá khá cao từ một Archfiend đó!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên!"

"..."

"Oy! Đừng có mà nhìn ta theo cái kiểu ghê tởm đó! Đấy là kiểu của Fiend được chứ?!"

"Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ," Boxxy nói, chấm dứt cuộc tranh cãi nhỏ của họ. "Có những thứ khác tôi cần phải có được."

Ngay cả khi họ còn sót lại khá nhiều máu troll, thì đó cũng chỉ là thứ duy nhất mà Mimic có. Để tiến thành thêm bất kỳ nghi lễ nào khác, nó sẽ phải tìm thêm các thành phần khác, chưa kể đến cả vật hiến tế nữa. Ngoài ra, Mimic còn có một mối quan tâm đặc biệt đến một nghi lễ được gọi là "Sự thịnh vượng bất hạnh". Tuy nhiên, nó vẫn sẽ cần rất nhiều thứ để thực hiện điều đó. Chưa kể đến việc con quái vật này vẫn thiếu kiến thức phổ thông về công việc Warlock.

Có vẻ đã đến lúc để xem xét về việc chiếm một căn cứ trong một thành phố rồi.

[*Thông tin chung:

- Tên: Boxxy T. Morningwood

- Chủng tộc: Mimic [Cao cấp]

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 3 tháng

- Hội: Không có

- HP: 1079/1079 [+2.6/giây]

- MP: 925/925 [+1.1/giây]

* Chỉ số:

STR: 129 - DEX: 127 - AGI: 116 - END: 190 - INT: 185 - WIS: 117 – LCK: 59 – MNT: 121 – CHR: 36.

*Công việc

+ Mimic Lv 33/Tiến độ: 80%

+ Warlock Lv 25/Tiến độ: MAX.

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 6/Tiến độ: 24%

+ Lưu Trữ Lv 5/Tiến độ: 62%

+ Hấp thụ xác chết Lv 5/Tiến độ: 50%

+ Sinh khối Lv 4/Tiến độ: 34%

+ Giáp tự nhiên Lv 3/Tiến độ: 7%

+ Triệu hồi thuộc hạ Lv 7/Tiến độ: 11%

+ Sức mạnh áp đảo Lv 4/Tiến độ: 72%

+ Qủy học Lv 5/Tiến độ: 0%

+ Tinh thể ma thuật Lv 3/Tiến độ: 43%

+ Thay đổi hình dạng Lv 7/Tiến độ: 71%

+ Lén lút Lv 5/Tiến độ: 34%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 6/Tiến độ: 39%

+ Làm chủ phi thuật Lv 3/Tiến độ: 22%

+ Làm chủ dao thuật Lv 4/Tiến độ: 76%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 6/Tiến độ: 72%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 4/Tiến độ: 25%

* Danh sách phép thuật

<Ruin>

+ Ảnh cầu

+ Thiêu đốt.

+ Tê cóng.

+ Vụ nổ hắc ám

+ Trói bóng

+ Điểm dị thường

<Thống trị>

+ Tâm trí hoảng loạn

+ Mê sảng

+ Mũi tiêm hắc ám

+ Kích nổ tâm trí]

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thank trans rất nhiều...luôn ủng hộ
Xem thêm
Đúng suy nghĩ thuần kiết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko dc tem rùi\
Xem thêm
mimic qua' ba'
Xem thêm
Ko có tem nhưng đã đọc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xera_work_uniform_by_dmaxcustom_ddef5mc-pre.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTM1MSIsInBhdGgiOiJcL2ZcL2QzYmVjY2M5LTY1N2UtNGIyOS04NDlmLTVmZGE4Zjg2Y2NiNVwvZGRlZjVtYy1hZWVkMjI5OS1hYTY0LTQ1YmEtOTUxZC01ZmQ0NGUzYjk1ZTQuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTkwMCJ9XV0sImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl19.gxadFRNPWBmVXjPh98R8YM04-BYwpj03AIO0uEAk5CU
Xem thêm
Mị k đọc mị chỉ cướp tem hoyyy ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lol
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
u2225-4cdc2d2b-87d1-4769-9f1a-d1deee591f55.jpg
Xem thêm