Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Khoa học!!!

Chương 06

7 Bình luận - Độ dài: 4,781 từ - Cập nhật:

Khoa học 6

Một bộ ba Troll xông thẳng vào rừng. Chúng là những sinh vật cao khoảng 2 mét và hơi giống loài vượn do cái cổ dày, chân ngắn và cánh tay mạnh mẽ dài gần bằng chiều cao của chúng. Da của chúng là một lớp da nâu dày tôn lên được khả năng lì đòn vô cùng và xét trên vô số vết sẹo mà ba con quái vật kia đang sở hữu thì có vẻ như chúng đã kiểm tra khả năng đó khá thường xuyên. Những mảng lông nâu ngắn có thể được nhìn thấy bao phủ trên lưng, vai và cẳng tay của chúng đang tỏa ra mùi hăng hắc. Khuôn mặt chúng thì thật sự xấu xí với vầng trán dô đồ sộ, đôi mắt đen láy, cái mũi thì vừa lớn vừa phẳng và cái cằm vẩu to lớn của chúng dễ dàng khoe ra những chiếc răng vàng sắc nhọn.

Tuy nhiên thay vì lao về một phía con mồi mà chúng bắt được như mọi khi thì bộ ba quái vật này đang chạy vì chính mạng sống của mình. Chúng sợ hãi đến mức xùi cả bọt mép trong khi chúng đu từ cành này sang cành khác, lao qua các bụi rậm và nhảy qua các tảng đá. Những chuyển động nhanh nhẹn của chúng khiến ta khó mà tin vào được cái thân hình to lớn và dày đặc đó. Rốt cuộc, không có gì có thể thúc để cơ thể đến giới hạn như cái chết đang kề cổ cả. Nhưng có vẻ như cái động lực đơn thuần đó đã không đủ để cứu chúng khỏi lưỡi hái tử thần.

"Kích nổ tâm trí ~ ♪" Một giọng nói du dương nhưng kỳ lạ đến từ trên cao. Đồng thời một tia sáng xanh nhạt bao trùm lấy đầu một sinh vật giống vượn đang chạy kia.

[Bạn sẽ bị choáng trong 7 giây.]

Nó thốt ra một tiếng kêu bi thảm rồi ngã xuống đất như thể chân tay nó đã quên mất cách hoạt động. Và ngay sau đó, một cái bóng hình chữ nhật nhảy xuống rồi nhét hai con dao găm sáng bóng vào hai bên hộp sọ khiến mạng sống của nó bị tước đi ngay tức khắc.

Dù thấy vụ việc nhưng hai con Troll còn lại vẫn chạy mà không chệch lấy một nhịp chân. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong những đồng loại của chúng vừa bị giết chứ? Dừng lại để chiến đấu với thứ kia sẽ chỉ là tự sát. Chúng nên biết vì một số con khác đã thử và có cái kết kinh khủng. Con vừa rơi xuống đã là nạn nhân thứ 10 và hai tên cuối cùng còn chạy là những kẻ sống sót cuối cùng.

Nhưng một vài phút sau và một vài phép "Kích nổ tâm trí" được tung ra, những con Troll cuối cùng cũng bị xóa sổ. Cho dù nỗi sợ hãi của chúng có thúc đẩy việc chạy trốn như thế nào đi nữa, Mimic vẫn nhỏ hơn, nhẹ hơn và linh hoạt hơn nhiều chắc chắn sẽ có lợi thế hơn trong cái địa hình đầy hiểm trở này. Ngoài ra, chỉ số AGI của nó rõ ràng cao hơn nhiều so với con mồi, đóng góp lớn cho lợi thế tốc độ trong cuộc săn. Nó cất hai xác chết vào kho lưu trữ của mình và quay trở lại cái hang động nông mà những con Troll xấu số kia đã từng sinh sống cho đến gần đây.

Troll là một loài quái vật cực kì phổ biến trên toàn thế giới này. Chúng có nhiều biến thể phụ thuộc vào môi trường sống của chúng. Và mặc dù cho những phân loài như Troll Hang, Troll Rừng, Troll Magma, Troll Băng, Troll Zombie và thậm trí cả Troll Cầu đều có những đặc điểm độc đáo riêng biệt và sức mạnh đa dạng thì luôn có ba đặc điểm mà mọi loài Troll luôn sở hữu.

Hai đặc điểm đầu tiên mà chúng chia sẻ với nhau là lần da cứng rắn có khả năng chống lại những cú đánh vật lý và khả năng tái sinh tốc độ cao có thể chữa lành vết thương nhanh hơn nhiều lần so với các sinh vật khác. Thực tế, việc đấu trực diện với một con Troll có cấp độ tương đương hoặc cao cấp hơn bản thân chả khác tự sát là mấy. Cách tốt nhất để giết chúng là khai thác điểm yếu chung của chúng - ma thuật. Tất nhiên lửa và axit cũng đặc biệt hiệu quả nhưng tận dụng những điểm yếu đó thường sẽ không để lại mấy sau cuộc săn. Đó đơn giản chỉ là một hành động lãng phí. Rốt cuộc, da Troll có thể được chế tạo thành các loại giáp da nặng cứng cáp và máu của chúng là một chất có nhiều công dụng trong ma thuật lẫn giả kim.

Trong thực tế thì chính cái dòng máu đó chính là nguyên nhân đã dẫn đến cuộc săn vòng vo nhỏ bé này.

Boxxy đã tình cờ bắt gặp một con quái vật đang kéo một cái xác đầy máu dường như thuộc về một con lợn rừng khi nó đi dọc đường. Và Xera đã ngay lập tức xác nhận rằng đó là một con Troll, một điều không mấy ấn tượng vì ngoại hình của chúng là kiến thức chung cho bất kỳ người văn minh nào trên 5 tuổi. Tất nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì đến Boxxy cả vì cái tầng lớp trên không bao gồm một con Mimic 3 tháng tuổi. Tất nhiên cái rương sống này và hai thuộc hạ của nó đã theo dõi mục tiêu của mình cho đến khi họ được dẫn đến một cái hang cạn - nơi mà có Troll đó chia sẻ với 11 người họ hàng khác.

Và do đó, như tất cả những thứ đã kể và làm ở trên, Boxxy hiện có 12 cái xác Troll còn nguyên vẹn mà nó có thể thu hoạch để lấy máu. Vì mục tiêu của nó không phải chỉ là giết và ăn thịt, nên nó phải tránh bào mòn lũ Troll với nhiều vết thương như cách mà nó thường làm với mục tiêu.

Chà thì theo thống kê, câu nói trên cũng không hoàn toàn đúng. Vì đại đa số nạn nhân của con quái vật hình chữ nhật này đã bị bốc hơi do một lõi ngục tối bị quá tải dẫn đến khủng hoảng hạt nhân, nhưng "bào mòn với nhiều vết thương" chắc chắn sẽ đứng vị trí thứ hai trong danh sách đó và nhân tiện theo sau đó là "xét toạc" và "xé nát". Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đó sẽ gây mất máu lớn và tất nhiên điều đó sẽ gây phản tác dụng khi xem xét mục tiêu của nó. Cuối cùng, con Mimic này phải giải quyết mọi việc bằng cách vô hiệu hóa mục tiêu bằng ma thuật và chọn cách đâm xuyên hộp sọ của chúng để giảm thiểu các lỗ hổng mà máu có thể chảy ra. Và đáng ngạc nhiên rằng cuối cùng nó phải sử dụng Kích nổ tâm trí chứ không phải Trói bóng để thực hiện kế hoạch.

[Kích nổ tâm trí

+ Yêu cầu: Warlock Lv 22, 100 điểm INT, 100 điểm MNT.

+ Trường phái: Thống trị.

+ Loại: Mục tiêu.

+ Chi phí: 200 MP.

+ Phạm vi: 40 mét.

+ Hiệu ứng: Tấn công trực tiếp vào ý thức mục tiêu khiến chúng choáng váng trong 5 giây. Không có tác dụng với Undead, Demon và Golem.]

[Trói bóng

+ Yêu cầu: Warlock Lv 20, 120 điểm INT.

+ Trường phái: Ruin.

+ Loại: Mục tiêu.

+ Chi phí: 100 MP.

+ Phạm vi: 25 mét.

+ Hiệu ứng: Một chuỗi xích bóng tối sẽ quấn quanh mục tiêu, hạn chế di chuyển trong tối đa 10 giây.

_Sức mạnh sẽ tăng thêm nếu ở trong chỗ tối hoặc vào ban đêm, có thể tăng thêm 50% sức mạnh phụ thuộc vào môi trường.]

Phép sau dường như mạnh hơn khi xem xét qua. Nó có chi phí MP thấp hơn và thời gian hiệu quả hơn, ít nhất về lý thuyết là vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là những cái chuỗi xích này mỏng manh hơn Mimic nghĩ nhiều, khi thấy lũ Troll có thể dễ dàng thoát khỏi những hạn chế vật lý chỉ trong vài giây. Sử dụng Sức mạnh áp đảo hoặc tận dụng bóng tối sẽ là điều cần thiết để kiềm chế lũ quái vật mạnh mẽ như vậy với phép thuật này. Tuy nhiên, cái trước sẽ tiêu thụ quá nhiều MP và còn cái sau thì ta chả còn cần xem xét vì giờ đang là ban ngày. Thậm chí dù nó quản lý để có thể dùng 1 trong hai cách bổ sung trên thì chưa chắc gì nó sẽ trói được lũ Troll này. Mặt khác, các cuộc tấn công tinh thần lại vô cùng hiệu quả. Vì những con quái vật đó có thể có sức mạnh cơ thể nhưng chúng lại vô cùng thảm hại khi nói đến sức mạnh tinh thần. Hay phòng thủ chống lại ma thuật nói chung.

Và do đó, chú Mimic này đã học được một bài học quan trọng. Kích nổ tâm trí có hiệu quả chống lại các đối thủ dựa vào cơ bắp và Trói bóng có vẻ hữu dụng hơn với những kẻ thù kiểu Niệm sư thường có sức mạnh cơ bắp yếu hơn. Chà, ngay cả khi có ai đó thành thạo cả sức mạnh cơ bắp lẫn ma thuật xuất hiện thì chúng cũng vẫn sẽ bị cắt lát theo cách cũ mà thôi.

Rất may, những đối thủ này có thể bị hạ gục mà không đổ nhiều máu mặc dù phải mất một thời gian. Các cuộc tấn công gây sát thương cùn của Kora cũng đặc biệt hữu ích vì chúng không gây chảy máu bên ngoài, nhưng cô vẫn phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua hàng phòng thủ của lũ Troll. Hay ít nhất đó là tình cảnh của cô cho đến khi Boxxy bắt đầu sử dụng Mũi tiêm hắc ám cho cô.

[Mũi tiêm hắc ám

+ Yêu cầu: Warlock Lv 17, 60 điểm INT, 80 điểm MNT.

+ Hệ: Thống trị.

+ Loại: Mục tiêu.

+ Tiêu thụ: 75 MP.

+ Phạm vi: 10 mét.

+ Hiệu ứng:

_Tăng thêm 20% các chỉ số STR, AGI, DEX và INT của mục tiêu trong 30 giây.

_Mục tiêu sẽ bị choáng trong 5 giây sau khi hiệu ứng hết thời gian hoặc bị xóa bỏ.

_Tác dụng gây choáng của phép thuật này không có tác dụng với Undead, Qủy và Golem.]

Trên thực tế, phép thuật này đã tăng thêm những 28% bốn chỉ số nhờ vào hiệu ứng kỹ năng Làm chủ sự thống trị, hiện đang ở Lv 4. Thời gian tăng sức mạnh vẫn là 30 giây vì vậy sẽ an toàn khi cho rằng cơ choáng theo sau phép thuật cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi khả năng Làm chủ liên quan. Chà, làm cho mọi thứ trở nên mạnh hơn thay vì tồn tại lâu hơn hay hiệu quả hơn mới là phù hợp với các phép thuật và kỹ năng khác của Warlock. Kết quả cuối cùng về khả năng vật lý mà Kora thể hiện đã khiến Boxxy vô cùng tò mò về việc nó sẽ mạnh đến mức nào nếu nó sử dụng Mũi tiêm hắc ám lên bản thân.

Tuy nhiên, việc đó dường như là không thể, những phép thuật trường thống trị, bao gồm cả Mũi tiêm hắc ám, không có tác dụng với chính người niệm. Rốt cuộc, mục đích của trường phái này là ép buộc kẻ khác di chuyển theo lệnh của chính mình nên một điều gì đó như ảnh hưởng đến tâm trí của chính bản thân là điều không thể. Tuy nhiên việc sử dụng nó trên Kora lại cho ra hiệu quả vô cùng. Nhất là khi cô còn sở hữu một kỹ năng khác là:

[Sức mạnh của kẻ ngốc

+ Mô tả: Fiend là một loài quỷ có bản chất tự nhiên sở hữu nhiều cơ bắp hơn não, nhưng đặc điểm này còn thể hiện rõ rệt hơn ở loài Pit Fiend.

+ Yêu cầu: Sinh ra đã là một Pit Fiend.

+ Loại: Bị động.

+ Thời gian kích hoạt: Không có.

+ Chi phí: Không có.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Tăng 3% hiệu ứng của chỉ số STR tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.

_Giảm 3% hiệu ứng của chỉ số INT tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Mặc dù kỹ năng này thực sự có vẻ như là một thứ gì đó cực kỳ tệ hại, nhưng nó lại cực kỳ phù hợp với một con quỷ như Kora. Cô là một Fiend chiến đấu hoàn toàn bằng các phương pháp vật lý và thực sự không cần phải tiêu tốn MP để dồn nén thứ gì đó thành các bụi. Vì thế, cái thanh MP vốn đã nhỏ của cô giờ còn nhỏ thêm là một điều cần thiết. Ngay cả các kỹ năng chủ động của cô cũng chả liên quan gì đến 150 MP dù ở cấp 29 của cô.

[Làn gió thứ hai

+ Mô tả: Fiend là một loài quỷ quá cứng đầu để chết.

+ Yêu cầu: Fiend Lv 10.

+ Loại: Chủ động.

+ Thời gian kích hoạt: Tức thì.

+ Chi phí: 0 MP.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Ngay lập tức hồi lại 25% HP đã mắt.

_Tăng thêm 20% lượng HP được hồi phục bởi kỹ năng này tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng.

_Kỹ năng này không thể kích hoạt nhiều hơn 1 lần trong vòng 24 giờ.]

[Vỏ Qủy (Demonic Carapace)

+ Mô tả: Fiend là một loài quỷ có làn da tự nhiên cực kỳ dày.

+ Yêu cầu: Fiend Lv 15.

+ Loại: Chủ động.

+ Thời gian kích hoạt: Tức thì.

+ Chi phí: 50% MP tối đa.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Giảm 30% sát thương nhận vào trong 10 giây.

_Tăng thời gian sử dụng thêm 10 % tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Làn gió thứ hai là một kỹ năng đáng ghen tị, một thứ mà Mimic rất muốn cho chính mình. Nhưng một việc như một loài khác ngoài Fiend sử dụng nó dường như là một điều không thể. Và thật kỳ lạ, khi nó có thể bỏ qua hạn chế 24 giờ của kỹ năng nếu Kora chết và được triệu hồi lại. Điều này rất có thể là do kỹ năng này bị ràng buộc vào cơ thể và khi trao cho nữ quỷ một cơ thể mới cũng sẽ trao cho cô một bản sao kỹ năng mới khác, một thứ chưa từng được sử dụng.

Mặt khác, Vỏ Qủy (Demonic Carapace) là một kỹ năng đã xuất hiện sau sự cố khủng hoảng hạt nhân của lõi hầm ngục khiến cho cấp độ Mimic nhảy vọt. Kích hoạt kỹ năng này khiến toàn bộ cơ thể Kora tạm thời bị bao phủ trong vảy kim loại màu xám lấp lánh ánh đỏ không tự nhiên. Vật liệu cấu tạo nên chúng dường như cùng chất với thứ được tạo ra bởi kỹ năng Trang bị quỷ của cô.

[Trang bị qủy (Demonic Armaments)

+ Mô tả: Fiend là một loài quỷ có khả năng tạo ra vũ khí và áo giáp vật lý trông quá trình triệu hồi.

+ Yêu cầu: Fiend Lv 5.

+ Loại: Bị động.

+ Thời gian kích hoạt: Không có.

+ Chi phí: Không có.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Tạo ra vũ khí và áo giáp làm từ Thép Qủy khi được triệu hồi tới cõi vật lý.

_Tăng hiệu suất của các vật phẩm được tạo ra bởi kỹ năng này tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng.]

Đây là nguồn gốc của găng tay và giày thép của Kora. Những thứ như quần áo của cô ấy hay trang phục và trượng của Xera không phục vụ mục đích thực tế nào ngoài trang trí. Thành thật mà nói thì “vũ khí” của nữ Succubus kia là hoàn toàn không cần thiết cho việc sử dụng phép thuật và cô ấy vẫn sẽ nguy hiểm chết người nếu không có nó. Lý do duy nhất cô thậm chí bận tâm với nó chỉ đơn giản là một thói quen. Nó cũng đóng vai trò giả mạo vì hầu hết mọi người tin rằng phép thuật của cô sẽ yêu đi nếu cái trượng bị phá hủy và lãng phí thời gian lẫn năng lượng để phá vỡ nó. Phải nói là đúng như mong đợi về một Succubus xảo quyệt - ngay cả “vũ khí” của cô cũng chỉ là một lời nói dối.

Thật ra, những thuộc hạ quỷ này hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị vật phẩm được chế tạo bởi và cho người phàm, nhưng rất ít Warlock sẽ thấy ngớ ngẩn khi đưa thêm thiết bị cho quỷ của họ. Mặc dù nó sẽ làm cho chúng có hiệu quả hơn nhưng điều đó cũng có nghĩa là những vật phẩm đó sẽ bị mất khi những con quỷ bị giết trong chiến đấu. Một điều mà đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ. Đặc biệt là đối với những con quỷ xuất sắc trong cận chiến. Hay chính xác hơn là chúng chả có phương pháp tấn công nào khác ngoài cận chiến cả. Đó có lẽ là lý do vì sao tất cả bọn chúng đều được triệu hồi với vũ khí và áo giáp của riêng bản thân.

Trong khi Boxxy đi trở lại cái hang Troll cũ, nó bắt đầu xem xét lại những gì nó đã biết về thuộc hạ của mình. Ngay cả khi nó thiếu ý thức chung, ý thức chiến đấu của Mimic này vẫn phát triển nhanh chóng. Nó phải thành thạo các điểm mạnh lẫn yếu của tất cả những bên tham gia vào một cuộc chiến nếu nó muốn đảm bảo chiến thắng, vì vậy việc phân tích thuộc hạ của nó là một điều nó đã làm khá nhiều để giết thời gian trong khi đi du lịch. Và Kora, một trong hai thuộc hạ đang được xem xét, hiện đang bận xử lý 9 cái xác Troll mà Mimic đã bỏ lại trước đó, rút sạch máu khỏi những cơ thể đó. À thì thực tế lũ Troll đó cũng đâu cần máu nữa chứ.

“Rút cả những cái này nữa.” Mimic ra lệnh trong khi lấy ra 3 cái xác Troll từ Kho lưu trữ.

“Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu có vài mảnh thịt thừa trong thùng phải không?” Kora hỏi trong khi vắt cánh tay của một con Troll như thể đó là một miếng vải ướt. Máu đỏ nhớt chảy ra từ cái chi đó cùng với những mảng mô bị xé toạc, lông và vài mẩu xương vụn.

“Đúng vậy.”

“Đây có phải là những con Troll cuối không?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn trời đất! Cái công việc vắt máu này thật sự rất buồn tẻ! À, nó sẽ nhanh hơn nếu ngài buff tôi lại như vừa nãy! Thế nên, ngài có thể làm điều đó nữa được không?” Cô ấy nói thêm vào với một chút mong muốn trong giọng nói của mình.

“Được thôi.”

Boxxy thấy không có lý do gì để từ chối yêu cầu của cô ấy cả vì MP của nó gần như đã đầy trở lại và dù sao cô ấy cũng vẫn sẽ phải tự làm tất cả công việc. Thân trên Xera bật ra khỏi miệng rương ngay tức khắc như thể cố đã trốn trong đó suốt và:

“Mũi tiêm hắc ám ~♪!” thốt ra một giọng nói vui tươi bất thường.

Một màn sương đen bao trùm Kora ngay lập tức. Nó tự thấm vào da cô, làm cho nó trở nên tối hơn. Các cơ bắp được phân chia rõ ràng của cô phình to ra khi toàn bộ cơ thể cô trở nên rộng hơn một cỡ, làm căng lớp vải mỏng của áo trắng và chiếc quần đùi bó. Bộ quần áo mỏng manh giờ đã ăn sâu vào da thịt cô, hoàn toàn bám sát với dáng người. Nó bó sát đến nỗi “đôi môi dưới” cũng như “nhũ hoa” cứng như đá của cô có thể thấy rõ đối với bất kỳ ai nhìn về phía cô.

“Ohh yeaaaah!” Cô nói trong khi xoa tay khắp cơ thể. “Những thứ này luôn khiến tôi cảm thấy tuyệt vời! Giống như tôi có thể đập nát lũi golem thép với ba cánh tay bị trói sau lưng vậy!”

Ngay sau đó, cô quay trở lại để vắt máu ra khỏi một con troll đã chết với sự thích thú lớn. Chất lỏng màu đỏ xi-rô (và các mảnh linh tinh khác) đổ ra từ nó được thu thập bên trong một thùng gỗ. Thứ ban đầu chứa đầy mứt dâu, nhưng chất lỏng đặc biệt đó đã bị nuốt chửng. Sạch đến không còn một giọt. Boxxy có thể đã thực sự phát triển một ý thích cho loại mứt đó khi nó liếm sạch thùng theo nghĩa đen. Còn đối với chất lỏng thay thế mới này, nó sẽ được sử dụng để thực hiện các nghi lễ ma quỷ nhằm tăng mức độ thông thạo của Qủy học. Dù để có thể có được tất cả các cách để tăng lên cấp 8 thì nó vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng nó vẫn rất đáng để đầu tư. Có thêm một tay sai sẽ là một lượi ích to lớn vì cả hai thuộc hạ hiện tại của nó đều khá xuất sắc.

[*Thông tin chung:

- Tên: Koralenteprix Khusuuszun Caonthioxxaa

- Chủng tộc: Fiend (Pit)

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 312 năm

- Hội: Không có

- HP: 1214/1266 [+1.9/giây]

- MP: 144/178 [+0.3/giây]

* Chỉ số:

STR: 254 - DEX: 105 - AGI: 148 - END: 198 - INT: 42 - WIS: 33 – MNT: 165.

* Nghề nghiệp

+ Fiend Lv 17/Tiến độ: 61%

+ Cuồng nhân Lv 12/Tiến độ: 45%

* Danh sách kỹ năng

+ Trang bị quỷ Lv 5/Tiến độ: 50%

+ Làn gió thứ hai Lv 4/Tiến độ: 15%

+ Vỏ Qủy Lv 2/Tiến độ: 73%

+ Sôi máu Lv 4/Tiến độ: 94%

+ Lòng nhiệt thành tàn bạo Lv 2/Tiến độ: 70%

+ Sức mạnh của kẻ ngốc Lv 3/Tiến độ: 60%

+ Làm chủ quyền thuật Lv 4/Tiến độ: 64%

+ Làm chủ phi thuật Lv 3/Tiến độ: 91%]

u2225-318acc8a-7364-4dd9-80da-a31847a1fd4a.jpg

Kora sở hữu chỉ số STR cực kỳ cao. Nó gần như gấp đôi những gì Mimic có. Ngay cả khi không có Mũi tiêm hắc ám, cô chỉ dưới 200 STR một chút. Nếu chỉ nhìn riêng vào chỉ số đó, ta có thể thấy rằng Kora sẽ có thể gây ra sát thương nhiều hơn chủ nhân cô, ít nhất là trong cự ly gần. Và dù nó không thể so sánh được với tác dụng được tạo bảo Ám sát hay Ma thuật Ruin nhưng Mimic chỉ có thể tung ra sức mạnh hủy diệt một lần trong khi Kora có thể giải phóng một loạt các nắm đấm gần như vô tận. Nếu nó so sánh với Xera, người là một Niệm sư chuyên biệt, thì kết quả mang lại vẫn sẽ là việc thuộc hạ mạnh hơn chủ nhân.

“Ah… chủ nhân! Nó lại hết rồi! Thêm nữa đi!”

“Mũi tiêm hắc ám ~♪!”

Boxxy dần dần bắt đầu cảm thấy được nhược điểm của việc phân chia đều cấp độ và chỉ số giữa khả năng chiến đấu võ thuật và ma thuật. Rốt cuộc, sử dụng cả hai cùng lúc là một điều khá bất khả thi. Dù Tinh thể ma thuật đã góp chút sức nhưng đó chỉ là một giải pháp tạm thời chỉ tồn tại chừng nào nó còn có Tinh thể phép thuật. Về mặt lý thuyết, nó có thể chuẩn bị nhiều hơn trong khi chiến đấu, nhưng Mimic cũng có thể dùng phép thuật trực tiếp vào kẻ thù để tiết kiệm MP. Còn kỹ năng Ám sát thì hoàn toàn ngược lại - sử dụng nó liên tục trong một trận chiến là điều đáng mong đợi nhưng đó cũng là điều không thể.

Nói tóm lại, hiệu quả chiến đấu của Boxxy sẽ suy giảm nhanh chóng khi một trận chiến kéo dài. Rốt cuộc, nó cũng đã chịu nhiều tổn thương như vậy trước đó. Mặc dù đúng là những điều như vậy không phải là vấn đề ngay bấy giờ, nhưng nó sẽ thay đổi nhanh chóng nếu cái rương này đối mặt với một đối thủ xứng tầm khác như lưới thép hoặc Fleshmaiden. Mimic bắt đầu hiểu rằng nó sẽ cần phải dựa vào thuộc hạ nhiều hơn so với dự đoán ban đầu, nhưng đó cũng không hẳn là một điều xấu. Cả hai có thể tự tiếp tục chiến đấu trong một thời gian dài và có thể sử dụng làm vật hy sinh cho sự chạy trốn của chính nó nếu cần thiết. Chà, họ sẽ phải làm được ít nhất là như vậy khi xem xét Boxxy đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đào tạo các kỹ năng liên quan. Ngay cả cuộc săn vòng vo nhỏ này cũng ít nhiều vì mục đích của cố họ.

“Huuu… Chủ nhân? Nữa được không?”

“Mũi tiêm hắc ám ~♪!”

“Chủ nhân, tôi đã tìm thấy thêm một vài con Troll khác,” Xera báo cáo qua liên kết suy nghĩ. “Có 6 trong số chúng, cách khoảng 2 km về phía nam nơi ngài đang ở.”

Nữ Succubus hiện đang được lệnh tìm kiếm thêm con mồi tiềm năng khác từ trên trời, mặc dù việc này chủ yếu là một cái cớ để đưa cô ra khỏi hang Troll. Vì nếu cô sử dụng ma thuật lửa của mình thì thứ duy nhất còn lại từ xác Troll sẽ chỉ còn là tro tàn và thịt cháy. Ngay cả một cái rương 3 tháng tuổi cũng biết rằng nó sẽ không thể lấy máu từ những thứ đó. Câu hỏi là, nó có thực sự cần phải để mọi chuyện đi theo hướng đó không?

“Arms, cô xong chưa?”

“Cũng sắp, đây là cái cuối cùng rồi.” Kora trả lời.

Cánh tay cơ bắp của cô hiện đang vặn vẹo và siết chặt một con Troll như thể nó là một quả cam chín. Nhưng thay vì đó là nước ép và sơ thì đó lại là máu và ruột. Đó không phải là một cách hiệu quả để rút máu một sinh vật nhưng dường như nó hiệu quả với cô.

“Đã có bao nhiêu máu rồi?” Boxxy hỏi.

“Thùng đã gần như đầy rồi.”

Đó sẽ là tương đương với 60 lít máu Troll. Dù phải thừa nhận rằng có một vài xương và các mảnh linh tinh khác trôi nổi bên trong, nhưng nó vẫn đủ tốt.

“Snack để chúng yên và quay về. Tôi cần cô cho nghi thức đầu tiên.”

“Vâng thưa chủ nhân.”

Nghi thức đầu tiên trong danh sách của Mimic là một buổi lễ gọi là “Lễ dâng cho Nagnamor”. Đó là một nghi lễ thực sự khá đơn giản, chỉ cần một chút máu Troll, một con dao sắc và một thiếu nữ “thuần khiết”. Dù Boxxy không rõ về việc một thiếu nữ “thuần khiết” là như thế nào, nhưng Xera là một người phụ nữ không bị đầu đọc hay bệnh tật nên cô ấy có thể đóng vai trò đó.

Có lẽ. Có thể. Nó có lẽ sẽ đủ gần. Yeah.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ai? Ai thuần khiết cơ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
╔══╗╔╗
╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
╔══╗╔╗ ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣ ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
Xem thêm
Thuần khiết :))
Xem thêm
Hử ? Thuần khiết ? :v um ok
Xem thêm