CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2 (27-62)

Chương 60: Quyết định

19 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Ribek, Dinh thự của lãnh chúa.

Những thị trưởng từ cách thị trấn khác nhau đã tập trung trong phòng hội đồng.

Thị trấn Akito, Madway.

Thị trấn Bisk, Agafon.

Thị trấn Magatan, Gerashim.

Thị trấn Kazan, Martha (Malta/Maruta).

Thị trấn Bragadeleu, Zawal.

Thị trấn Pelmi, Maya.

Madway, Agafon và Gerashim đã từng ở đây trong vụ Marato, nhưng Martha và Zawal thì mới đến đây lần đầu.

Việc phục hồi của thị trấn Pelmi đã bị bỏ lại phía sau so với kế hoạch dự tính nên Maya ở đây với tư cách là người đại diện tạm thời.

Mọi người ở đây đều rất bình tĩnh ngoại trừ Zawal, người vừa nhận chức thị trưởng, người khác có thể thấy rõ anh ta đang rất lo lắng.

[Bắt đầu báo cáo]

Yuria thông báo, em ấy đứng kế bên tôi với tư cách là người cố vấn cho cuộc họp.

Madway đứng lên đầu tiên và nói,

[Những nơi mà Maxim đã làm hư hại đã gần như được sửa chữa lại. Dạo gần đây những nạn nhân trước đây của Maxim và tàn dư của hắn đã bị phát hiện.]

[Tàn dư của Maxim ư?]

[Chúng đã tấn công vài lần trong tuyệt vọng nhưng đều bị đẩy lùi. Nhưng giờ đây chúng tỏ lòng khao khát đầu hàng đẻ được vào thị trấn, chúng ta nên làm gì đây?]

[Tôi sẽ để việc đó cho anh, như thường lệ. Để họ hòa nhập vào cuộc sống thường ngày là ưu tiên cao nhất. Chúng ta sẽ cho họ điều kiện sống tối thiểu và cho họ hòa nhập vào dân ta với số lượng từ từ nhưng chắc ăn. Nếu họ gặp khó khăn và không thể bỏ được lối sống trộm cắp đấy.... Hãy báo cho Maya]

[....Đã rõ]

Tôi sẽ không để bản thân mình dính thêm vào đó nữa, và cũng sẽ không hỏi Madway về vụ đó thêm nữa.

Tôi sẽ cảm thấy ổn nó nếu như họ hòa giải được, nhưng đó phụ thuộc vào họ.

Madway ngồi xuống và Agafon là người tiếp theo đứng lên

[Bisk đã trải qua sự phát triển mạnh mẽ trong thương mại. Dù vậy, chúng ta còn rất ít tiền, cụ thể hơn là tiền giấy. Có những trường hợp mà mọi người trả hoàn toàn bằng tiền xu, nên chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể in thêm tiền giấy]

[Hiểu rồi, tôi sẽ in thêm tiền giấy]

Tôi sẽ cần thêm máu rồng.

[So với Magatan đang dư rất nhiều tiền giấy. Tổng kết thì, 90% người dân nói họ hi vọng rằng sẽ trả thuế mùa này bằng tiền]

[Miễn là họ trả bằng tiền thật thì ổn thôi.]

[Well…vậy thì nó sẽ không biến thành tình cảnh mà ngài giao chúng tôi tiền nhưng rốt cuộc cuối cùng lấy lại nó chứ…….?]

[Không sao đâu.]

Trên thực tế, nó sẽ không tốt nếu chúng ta chỉ tuồng tiền ra mà không thu nó về lại.

Còn trường trong hợp chuyện tiền thuế, sẽ tốt nhất nếu họ dùng tiền để trả.

Cứ thế, hết người này tới người khác đứng lên và đọc báo cáo của họ.

Hầu hết báo cáo của họ đều cho tôi cảm giác [Mọi thứ đều ổn], rằng mọi thứ đều đang đi theo đúng tiến độ.

Tôi kiểm tra DORECA của tôi và thấy rằng dân số của tôi đã vượt qua con số 7,000 người.

Hai thị trấn mới đã trở thành nơi dưới quyền của tôi, Tàn dư của Maxim đã bị hấp dẫn, và những con khỉ nô lệ bị đánh bại. Tất cả chuyện này đều hợp lại để tạo ra trường hợp như hiện tại.

[Báo cáo đã hoàn thành.]

[Làm tốt lắm.]

[Tiếp theo, có hai thứ cần được thảo luận.]

Yuria im lặng tiến triển cuộc họp

[Đầu tiên?]

[Có hai người yêu cầu đặt ra luật lệ.]

[Luật lệ?]

Tôi nhìn thẳng về phía trước.

Hầu hết đều nhìn lại tôi và gật đầu nhẹ

Đặc biệt là Maya đã nói với nụ cười lớn trên mặt,

[Chúng ta cần đặt ra luật lệ, những người trong đội hình ưu tú đặc biệt muốn nó. Khi dân số đang phát triển lên, vấn đề cũng theo lên như vậy. Chúng tôi đã được gọi hết nơi này rồi đấy nơi khác, mọi lần chúng tôi đều được gọi để giải quyết một tình huống một duy nhất, nên luật pháp sẽ làm điều này dễ dàng hơn.]

[Tôi hiểu rồi]

[Không chỉ vậy, chúng ta cần luật để duy trì thị trấn đàng hoàng. Tới bây giờ chúng ta chỉ cố gắng sinh tồn, nhưng càng lúc càng mở rộng thì vấn đề lại càng sinh thêm ra.]

Gerashim nói.

Madway và Agafon cũng đồng ý với ý định đó như hiểu được ước muốn của người dân của họ vậy.

[Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý của cô rồi.]

Tôi hiểu, nhưng cùng lúc đó tôi lại gặp vấn đề khác.

Luật lệ ư?

Đúng như họ nói, bây giờ là lúc luật pháp trở nên cần thiết.

Giờ chúng tôi đã đạt vượt 7000 người, chúng tôi cần đặt ra luật gấp, trên thực tế thì chúng ta phải có luật từ lúc sớm hơn cơ.

Nhưng tôi không thể tạo chúng

Tôi mở DORECA và nhìn vào mục chết tạo.

Dĩ nhiên không có vật phẩm gì liên quan đến "LUẬT LỆ" cả.

Tôi thường giao những việc không dính dáng tới DORECA cho người khác

Vào những việc như này…người hợp nhất cho nó là….

[Yuria.]

[Vâng?]

[Hãy hội ý với mọi người và nghĩ ra một kế hoạch.]

[Rõ.]

Yuria nói với biểu cảm trên khuôn mặt không đổi.

Mặc dù tôi đang đùn đẩy trách nhiệm khi quyết định giao hết việc đặt ra luật lệ cho em ấy nhưng cảm xúc của em ấy không có gì thay đổi cả.

[Như này thì sao?]

Tất cả đều gật đầu và nói [Không có vấn đề gì.]

Vậy thì tốt, Tôi khá chắc cô ấy đã nói [có hai việc.]

[Chuyện tiếp theo là từ tôi.]

Martha nói. Cô ấy đã im lặng suốt cuộc họp.

Martha nhìn tôi.

Đó là cách nhìn nghiêm túc nhất cô ấy từng có kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi cũng đã nhìn lại một cách nghiêm túc.

Tôi tự hỏi rằng chuyện gì sẽ đến và chuẩn bị sẵn tâm lý.

[Chẳng phải đã đến lúc mà anh gọi mình là Vua Akito rồi sao?]

[……hả?]

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình nhũng vẫn bị sốc bởi đề tài thảo luận không ngờ tới như thế này.

=====================

Ban đêm ở dinh thự của Lãnh chúa, phòng tôi.

Tôi nằm dài trên cái giường của mình và nhìn vào bên trên trần nhà.

[Vua hở?]

Tôi nói nó ra ngoài để xem thử cảm giác nó như thế nào.

Kể từ khi tôi được tái sinh và rời khỏi chỗ của Nữ thần thì cái từ này nó đã lượng lờ xung quanh rồi.

Tôi đã xuống dưới này với ý định là phục hồi lại thế giới này và cai trị nó.

Thực sự là tôi luôn nghĩ rằng là tôi sẽ trở thành Vua sau khi đã phục hồi xong thế giới này.

Tôi luôn làm việc chăm chỉ với cái mục đích đó trong đầu của mình.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, nó thật là lạ.

Trong những câu chuyện về quân đội đế chế trong lịch sử, những người thực hiện việc thống nhất thế giới hay là cai trị nó cũng chẳng chờ đến lúc kết thúc và hoàn thành xong hết, nhưng thay vào đó họ lại trở thành Vua trên con đường thực hiện nó. Sau đó họ lại tiếp tục với cuộc hành trình thống nhất của mình.

Đó là lý do tại sao tôi hiểu được ý nghĩ của họ. Số dân của tôi đã gần đạt đến số 10,000 cho nên chẳng phải đã đến lúc tôi trở thành Vua rồi sao?

Thực sự là tôi đã rất ngạc nhiên là mình đã không nghĩ về chuyện này từ lúc sớm hơn.

Như rằng là có thứ gì đó đã che mắt của tôi lại vậy.

Tôi có nên trở thành Vua vào lúc này không?

Tôi ngồi đấy sau khi đã có được đáp án cho câu hỏi này.

Tiếng "cốc" "cốc" vang lên từ phía cánh cửa.

[Vào đi.]

[Chào buổi tối desuno.]

Đấy là Lilia.

Một trong bốn nô lệ của tôi bước vào trong căn phòng và đứng đằng trước tôi.

Em ấy đang giữ một cái khay với một cái ly ở bên trên đó.

[Có chuyện gì thế?]

[Em mang đến cho Chủ nhân một ít trà desuno.]

[Trà?]

[Risha onee-sama đã pha nó desuno.]

[Anh hiểu rồi.]

Tôi ngồi dậy và nhấm một ngụm....nó khá ngon.

Nó mang một hương vị tươi tắn giúp cho đầu óc của tôi thanh tịnh trở lại.

[Chúng ta có lá trà sao?]

[Đó là một trong những thứ mà Bisk trả thuế cho chúng ta desuno.]

[Huh.]

Tôi hơn ngạc nhiên một chút.

Tôi đã nghe rằng là mọi việc đang tiến triển rất tốt, nhưng tôi không biết rằng là họ đã phục hồi lại đến mức mà họ có thể làm ra những thứ như thế này.

[Những người gửi nó nói rằng là...thời gian tốt nhất để thưởng thức nó là trong tuần này nên hãy uống nó Oniichan--ý em là Lãnh chúa hãy uống thử nó desuno]

[Là vậy sao?]

Tôi uống nó một lần nữa. Ừm, nó ngon giống như những gì họ đã miêu tả vậy.

[Mọi người uống thử nó chưa?]

[Nó được đặt biệt giao cho Onii-chan. Không thể nào bọn em có thể uống nó khi mà không được cho phép được cả.]

Lilia mỉm cười và nói.

Tôi hiểu rồi....tôi đoán là em ấy đúng.

Thế thì tôi sẽ cho phép họ uống nó thôi.

[Tí nữa hãy thử nó đi, nó khá là ngon đó.]

[Cám ơn anh rất nhiều desuno.]

Tôi ngồi đó thư giãn và nhâm nhi ly trà của mình.

Lilia đứng kế cạnh tôi và đang nhìn tôi khi tôi uống nó.

Tôi mang chuyện này ra nói để xem em ấy nghĩ gì.

[Em có nghe về nó chưa?]

[Về chuyện gì ạ desuno?]

[Về chuyện anh sẽ trở thành Vua.]

[À chuyện đó sao desuno.]

[Em nghĩ sao? Em ủng hộ hay phản đối chuyện đó?]

[Lilia phản đó chuyện đó desuno.]

[Sao?]

Tôi hơi ngạc nhiên một tí, tôi thậm chí chưa hề nghĩ rằng em ấy sẽ phản đối chuyện đó.

Tôi nghĩ chắc rằng em ấy sẽ bảo rằng là [Onii-chan trở thành Vua là chuyện hoàn toàn bình thường desuno.]

[Tại sao vậy?]

[Bởi vì Onii-chan trở thành một Vị thần hoàn toàn là bình thường desuno. Không cần thiết phải trở thành một thứ như là Vua trước đó desuno.]

Lý do của Lilia có vẻ hơi bị lệch lạc rồi...

Tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành Thần hay gì cả.

[Thần sao?]

[Vâng desuno. Anh sẽ trở thành vị Thần đã phục hồi thế giới desuno. Trở thành một thứ nhỏ như là một vị Vua hoàn toàn không cần thiết ~]

Lilia nói ra quan điểm của mình tựa như quan điểm của mình hoàn toàn là điều hiển nhiên vậy. Giọng nói của em ấy chẳng hề mang kèm theo bất kỳ ý nghĩ cho rằng suy nghĩ của mình là sai cả.

[Well, anh không có ý định trở thành một vị Thần...]

[Như thế sao desuno?]

[Yeah.]

[Thế thì Lilia sẽ ủng hộ chuyện đó desuno. Nếu anh không muốn trở thành một vị Thần thì chúng ta sẽ giải quyết nó với cương vị Vua.]

[Cách giải quyết của em hả?]

Chuyện này hơi buồn cười.

Tôi uống hết ly trà của mình và đưa cho em ấy cái ly.

Lilia rời khỏi phòng và tôi tiếp tục suy nghĩ của mình.

===============

Ngày hôm sau, phòng cai trị của Lãnh chúa.

Tôi đã cho gọi Yuria, em ấy vào phòng với một cây cung

[Yuria.]

[Vâng.]

[Báo cho mọi người rằng là, Anh sẽ trở thành Vua"

[Rõ.]

Yuria điềm tĩnh gật đầu và viết lên tờ ghi chú của em ấy

Đó là một biểu cảm như mọi khi.

[Anh có thể sẽ là Vua nhưng mọi chuyện nên không thay đổi gì cả. Anh sẽ để lại mọi chuyện lại cho em, nhưng hãy cứ thế mà tiến dần lên thôi.]

[Vâng.]

Yuria rời khỏi phòng

Vua à? Vì gì đó mà cảm giác không thật cho lắm.

Phản ứng của Yuria làm cho cái cảm giác đó còn tăng lên nhiều hơn nữa.

Một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ đổ dập dồn về. Tôi nghĩ rằng là trở thành Vua không sớm thì muộn thôi.

Chỉ tự hỏi là khi nào.

-----Ma lực đã được nạp vào 100,000-------

-----Ma lực đã được nạp vào 75,000-------

-----Ma lực đã được nạp vào 80,000-------

Tôi được nạp vào ba lần.

Xét vào khoảng thời gian, có thể là do Yuria báo cho ba người còn lại.

Nghĩ về bốn nô lệ của mình, Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được rõ vẻ mặt của họ.

CMSvol2-18.png?w=630&ssl=1

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

ôi loài rồng giống loài thượng đẳng thời oanh liệt nay còn đâu
Xem thêm
lâu rồi ko bt thằng saiya sao rồi nhở
Xem thêm
TRANS
Có ai nghĩa là nếu Vương quốc nó lớn mạnh thì loài rồng sẽ phải nối gót khủng long ko? =))
Xem thêm
Khủng long ư ???? Rồng gì ??
Đó là con gì hử???
Ta chỉ biết thằn lằn thôi!!!
Thằn lằn thì chết vài chục con không ai quan tâm đâu...
..AMEN..
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Trở lại đi trans ơi
Xem thêm
Yolo
Vẫn chưa chịch
Chán vl
Xem thêm
Qùy thanh niên
Xem thêm
Hừm... vua thì phải có hậu cung thịt 50 e kia ngay và luôn nào :D
Xem thêm
t chỉ chờ đến lúc nó quất mấy em nô lệ thôi
Xem thêm
????????????????
Xem thêm