HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya Murasaki Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 2

Chương 04- Part 3

1 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

Weingartner vung cây gậy sắt của mình lên.

"Ta cũng không thể thua được! Ta quyết không giao đất của nhà Varden Duchy cho Belgaria dù chỉ một tấc !!"

"Tôi sẽ thay đổi đế quốc này! Hãy để tôi sử dụng pháo đài này để thực hiện điều đó !!"

"Ugh !?"

Altina vung thanh kiếm của mình lên.

Nó chạm vào trần nhà.

Weingartner cười nhếch mép:

"Bất cẩn quá đấy , công chúa nhỏ!"

"Ông nói gì cơ!"

Thanh kiếm cắt xuyên qua những tảng đá cứng và vung về phía trước.

Vị tướng tóc bạc mở to đôi mắt.

"Hack à--!?"

"Haahh-- !!"

Cô không bị cản trở bởi trần nhà, sử dụng trần nhà như một đòn nghi binh, và giải phóng tất cả trọng lượng vào đòn tấn công đó.

Nếu Weingartner tấn công mà không do dự, ông ta đã có thể nhanh hơn cô .Nhưng vị tướng giàu kinh nghiệm lại phản ứng chậm với những tình huống éo thể ngờ được như thế này.

Khoảnh khắc do dự đó đã cho Altina thời gian để tạo ra đòn quyết định.

'Grand Tonnerre Quatre' vung xuống.

Weingartner dùng cây gậy để đỡ đòn. Nhưng nó không thể ngăn được thanh đại kiếm.

"Ugu Wahh !?"

Cái gậy sắt cong đi. Thanh kiếm chém sượt qua ngực của Weingartner và cắm sâu xuống đất.

Vị tướng ngã xuống. Những người lính vội chĩa giáo vào ông.

"Không được di chuyển!"

"Ugh ... Ah ... thật đáng tiếc ... Ta đã thất bại và mất đi pháo đài phòng thủ quan trọng, ta còn mặt mũi nào để đối mặt với Công tước và nhân dân nữa chứ ... Giết ta đi."

"Tôi xin lỗi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! Xin phép đi trước nhé!"

Altina chạy lên trước.

Cô leo lên thêm một tầng nữa.

Regis vội vàng ra lệnh cho các binh lính:

"10 người ở lại phía sau! 2 người truyền tin 'chúng ta đã bắt được chỉ huy của đối phương' và những người còn lại bảo vệ công chúa!"

Những người lính nhận lệnh.

Regis đuổi theo Altina và chạy theo cả đội.

Eric đi cùng cậu ta.

"Thật tuyệt vời ... công chúa ... cắt được cả trần nhà luôn."-Eric

"Việc đó quá liều lĩnh."

"Thậm chí tay trái của cô ấy vẫn còn đang bị thương."-Eric

"Ehm ... nó khỏi rồi mà. Cô ấy thậm chí bóp nát cả tảng đá đấy."-Regis

"Hmm? Cổ tay cô ấy không đau, nên cô ấy vẫn có thể làm được điều đó ... Nhưng dù cô ấy có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cánh tay trên của cô ấy vẫn sẽ bị tổn thương ,phải chứ? Tuy vậy thì chỗ gãy chắc cũng khá ổn rồi"

"... Sao cơ?"

"Ngài không nhận ra sao? Cô ấy chỉ chiến đấu bằng tay phải. Tay trái chỉ có thể hỗ trợ thôi."

"Chỉ bằng tay phải sao !?"

"Ngài Regis, tôi nhớ ngài đã đề cập rằng ngài không hiểu kiếm thuật ngay cả khi chứng kiến tận mắt nhỉ."

"Cô ấy, cô ấy nói dối tôi ~ !?

"Chuyện đó ... có vẻ khá là rắc rối ..."-Eric cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy tham gia nếu tôi biết điều đó! Regis giận dữ.

Sau khi leo như bay qua được kha khá bậc thang và được Eric kéo lên, Regis cuối cùng đã đến được chỗ những khẩu pháo.

Altina và binh lính đã hoàn tất việc bắt giữ quân địch.

Những người lính pháo binh từ bỏ việc chống cự và giơ tay lên đầu hàng ở một góc.Trước mặt họ là một người đàn ông mặc đồng phục giống với những gì Weingartner đang mặc.

"Tôi, tôi là tham mưu trưởng ... Tôi thành thật hy vọng đế quốc sẽ đối xử với chúng tôi đúng như tù nhân chiến tranh. Tra tấn và giết người không cần thiết đi ngược lại quy tắc thứ 8 của hiệp ước ..."

" Regis , anh lo chuyện này nhé!"

Altina không giỏi đối phó với những chuyện như thế này.

Regis thở hổn hển trong khi bước về phía họ.

"Hah ... hah ... hah ... hah ..." "Hah ... hah ... Chúng tôi sẽ không giết mấy người đâu."

"Cảm ,cảm ơn."

Hay đúng hơn, Regis mới là người sắp chết.

Altina cười khúc khích:

"Mới thế mà đã…? Anh sẽ không xuống lỗ đấy chứ?"

"Hah ... hah ... tôi ... sắp … chết ...rồi.."

"Đừng chỉ đọc sách, tập thể dục nhiều hơn chút đi."

"... Tôi sẽ cân nhắc việc đó."

Thật khó để đuổi kịp công chúa . Đặc biệt là đối với một người yếu ớt như cậu.

Bởi vì các khẩu pháo được liên kết với bên ngoài, họ có thể hít thở không khí từ bên ngoài vào. Không khí lạnh tràn vào tạo nên cảm giác sảng khoái khó ta. Regis kéo cổ áo đồng phục của mình để làm khô mồ hôi.Dù chỉ là một khoảnh khắc thực sự ngắn ngủi, nhưng những người lính nhắm mắt và đắm chìm trong ánh mặt trời và gió cơn gió lạnh của miền bắc.

Altina lấy ra lá cờ đã được chuẩn bị từ trước.

Eric đưa cây giáo cho cô.

"Hãy dùng cái này, công chúa."

"Cảm ơn."

"Nó được lấy từ kẻ thù đấy."

"Fufu ... Đây đúng là cảm giác của chiến trường nhỉ?"

Altina cột cờ vào ngọn thương và nghiêng người ra ngoài.

Regis bắt đầu lo lắng.

"Gió mạnh lắm ..."

"Ahaha, ổn mà!"

"Nhưng nếu em rơi ..."

"Không sao đâu! Anh lo lắng nhiều quá đấy!"

https://4.bp.blogspot.com/-wZk2TYx69OM/VKk2LPIW0TI/AAAAAAAAA90/pzMd4IasBFk/s1600/Haken.no.Kouki.Altina.full.1568362.jpg

Altina vẫy cờ.

Lá cờ với biểu tượng tấm khiên của nhân dân.

Hy vọng trận chiến này sẽ là bước đầu tiên, Regis nghĩ.

Altina hét lớn.

"Mọi người ~ !! Chúng ta đã làm được ~!"

Với Jerome dẫn đầu, các hắc giáp hiệp sĩ xông vào.

Cổng chính mở ra.Đội 3 đã làm rất tốt.

Lịch sử bất khả chiến bại của Pháo đài Volks nhà Varden Duchy đã kết thúc tại đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận