• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 9 Khởi đầu (9)

6 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:

Sức mạnh của Ogre thực sự áp đảo.

Chỉ một cái quét tay từ thân hình khổng lồ của nó cũng đủ gây thương tích chí mạng.

Kalt nghiến răng, né tránh trong gang tấc đòn tấn công của Ogre, liếc nhìn Danas - người vừa bị quật bay bởi nhát chém của cây đại thụ.

Trong khi Ogre tập trung vào Kalt, Melina chạy đến chỗ Danas rơi xuống để kiểm tra tình hình.

"!!!"

Thật thảm hại.

Danas chỉ còn sống nhờ bộ giáp trụ hạng nặng - thân thể anh bị tổn thương đến mức chết ngay lập tức cũng không có gì lạ.

"Khụ... khụ..."

"D-Danas...! Anh ổn chứ?!"

"Nếu cứ thế này, anh ấy sẽ chết."

Kết luận đó khiến Melina lấy ra lọ potion cấp thấp từ ngực - thứ cô vừa dùng cho nữ tu trước đó.

Vì quá đắt đỏ, cô không mang theo nhiều.

Dù đổ cả lọ cũng không đủ, giờ chỉ còn khoảng nửa lọ - đủ để kéo dài sự sống cho anh thêm chút ít.

"Danas... Anh không phải kiểu người mắc sai lầm như vậy! Chuyện gì đã xảy ra?!"

"Huu... Xin lỗi... Tôi mất tập trung một chút..."

Điều gì có thể khiến anh phân tâm?

Melina đang ở bên cạnh.

"Không quan trọng... cô bé kia ổn chứ?"

"Hả? Ý cậu là nữ tu?"

"Ừ..."

Anh điên rồi sao?

Với vết thương của mình, anh còn chẳng thể tự cứu mình, vậy mà lo cho cô gái đã uống potion và đang nghỉ ngơi?

Melina nhăn mặt.

"Lo cho bản thân đi, đồ ngốc! Cứ thế này Anh  sẽ chết thật đấy!"

Nhờ potion, anh tạm ổn, nhưng nếu như không có potion cấp trung, anh coi như đã chết.

Danas đang chết dần.

Hơn nữa, Ogre vẫn đang điên cuồng tàn phá, và những mũi tên nhỏ của cô không đủ sát thương để xuyên qua lớp da dày của nó.

Cô đã tạm thời làm mù một mắt Ogre bằng tên, nhưng với khả năng hồi phục của quái vật, nó sẽ sớm hồi phục lại.

Một đội đủ sức có thể đánh bại Ogre dù có chút khó khăn...

Nhưng Mirna đã cạn kiệt mana sau khi sử dụng phép thuật diện rộng, Danas trọng thương - không còn lối thoát.

Không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy.

"Khụ... Bỏ tôi lại... hai người chạy đi... Mang theo nữ tu..."

"A-Anh... cậu nói gì vậy...!"

Melina hét lên khi Danas vừa nói vừa ho ra máu.

Cô biết.

Cô biết rõ chạy trốn là lựa chọn duy nhất lúc này.

Nhưng không có nghĩa là họ có thể bỏ anh lại.

Họ đã đồng hành nhiều năm trời.

"Nhanh lên... Không còn thời gian. Kalt không thể cầm cự lâu đâu."

Lau nước mắt, Melina nhìn về phía Kalt.

Anh đang thu hút sự chú ý của Ogre, thậm chí dùng cả tiếng hét phép thuật để phân tán sự chú ý nó.

Kalt cũng không thể trụ được lâu.

"Sống sót nhé. Tôi nhất định sẽ quay lại tìm anh. Nếu anh chết, tôi sẽ đào mồ lên giết anh lần nữa."

"Huh... Nghe đáng sợ đấy..."

Không còn thời gian do dự.

Sau một thoáng suy nghĩ, Melina quyết định bắn mù mắt còn lại của Ogre - lựa chọn duy nhất - và giương cung.

Kalt đang thành công thu hút nó, khiến nó chỉ di chuyển một chiều, dễ đoán hướng.

Việc nhắm bắn không mất nhiều thời gian.

Vút!

"Gào!!!"

Mũi tên lại một lần nữa trúng chính xác vào mắt còn lại của Ogre.

Rầm! Rầm!

Bị tấn công từ hai phía, Ogre dùng hai tay che mắt và bắt đầu điên cuồng phá hủy.

"Đây là cơ hội...!"

Bị mù hoàn toàn, nó đang cuồng loạn - thời điểm tốt nhất để thoát thân.

Đang định quay lại báo Kalt sau khi liếc nhìn Danas lần cuối, thì...

"<<Spear Lightning>>!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên từ xa.

Melina theo phản xạ quay đầu nhìn về nguồn phát.

Rẹt!

Mirna - người vẫn còn dấu hiệu kiệt sức phép thuật và máu chảy từ miệng - kiên quyết hoàn thành phép Thương Sét.

Bên cạnh cô là một lọ potion rỗng.

"Mấy người...! Tôi sẽ tính tiền đắt cho vụ này lắm đấy...!!"

Cùng lúc đó, Thương Sét phóng thẳng vào đầu con Ogre đang mù lòa.

Và rồi...

ĐÙNG!

Một tiếng nổ điếc tai, khói dày đặc bốc lên.

Thân hình điên cuồng của Ogre đơ cứng tại chỗ, khi khói tan, thứ hiện ra là một cái đầu không còn nguyên vẹn.

Rầm!

Thân thể khổng lồ đổ ập xuống, gây chấn động.

"Haa... Haa..."

So với sự tuyệt vọng nó vừa gây ra, cái kết có phần chóng vánh.

Nhưng...

"Chúng ta... sống sót rồi..."

Melina thở phào nhẹ nhõm.

Ogre đã bị đánh bại.

Nhờ phép thuật sét cấp cao, được thi triển bằng cách ép buộc hồi phục phép lực bằng potion quý, đã phá hủy hoàn toàn đầu con Ogre.

Tuy nhiên, việc dùng phép cao cấp khi cơ thể chưa hồi phục khiến nội tạng Mirna tổn thương nặng, cần thời gian dài điều dưỡng.

Kalt và Melina may mắn không bị thương nặng.

Nhưng...

"Danas..."

Bên trong bộ giáp nát bét, một mắt Danas đang dần mờ đi.

Đã quá muộn.

Không thể cứu vãn.

Không còn potion, và dù có, trừ phi là potion cấp trung, việc giữ Danas sống đến khi tới được giáo đường là bất khả thi.

Gần như vô vọng.

"Xin lỗi Danas... Nếu tôi thu hút Ogre tốt hơn...!"

"Là lỗi của tôi, bị phân tâm vì một mắt. Cậu không cần xin lỗi, Kalt."

"Nhưng...!"

"Hơn nữa..."

Đôi mắt đang dần tắt của Danas vẫn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Đôi mắt lóe lên giữa biển máu ấy đang nhìn xa hơn đồng đội.

"Chúng ta nên kiểm tra nữ tu kia."

"!"

Đúng vậy.

Melina mở to mắt như vừa chợt nhớ, và định chạy về phía nữ tu.

Vết thương của Danas quá nặng, nên cô không thể để ý đến cô gái.

Dù cô ấy đã đỡ tên thay mình, Melina vẫn ưu tiên đồng đội hơn.

Hoặc có lẽ, không chỉ là đồng đội.

Melina cố kìm nước mắt, tìm kiếm nữ tu.

Và rồi...

"... Không cần tìm đâu."

"Cô là..."

Cô ấy đã đến từ khi nào?

Chiếc áo choàng trắng nhuốm máu, mũi tên gãy vẫn cắm ở bụng, nhợt nhạt vì mất máu - nhưng cô vẫn còn sống.

"[Anh Danas...]"

Dù nhắm mắt, cô gái vẫn cảm nhận được.

Thứ nằm trong đống đổ nát kia chính là Danas.

"May mắn là anh vẫn còn sống..."

"[Đừng nói nữa. Vết thương sẽ nặng hơn.]"

"Hah... Cơ thể tôi coi như đã chết rồi. Chỉ là... để tôi nói điều muốn nói trước khi đi... Khụ..."

"[... ]"

Cô gái mặt tái mét im lặng tiến lại gần và ngồi xuống.

Dù vết thương nhẹ hơn Danas, nhưng bị mũi tên xuyên bụng vẫn là thương tích nghiêm trọng.

Quá nặng nề với một cô gái trẻ.

Đôi tay nhuốm máu của cô đang run rẩy.

"Đừng làm chuyện vô ích... Phép chữa của cô không cứu được tôi... Chỉ khiến cô chết sớm hơn thôi..."

Dù Danas cảnh báo, Aria không có ý định dừng lại.

Thần lực bắt đầu tụ tập trong lòng bàn tay.

Cô sẽ chữa trị cho anh dù anh đã ngăn cản. Danas bật cười.

Anh biết điều đó vô ích.

Dù cô gái có tài năng phi thường, với tư cách nữ tu tập sự, phép chữa của cô chỉ ngang potion cấp thấp.

Không có cơ hội sống sót.

Anh nghĩ vậy.

"... Cái gì?"

Có gì đó không ổn.

Cách thần lực tụ tập thật kỳ lạ.

Nếu phép chữa lành của nữ tu tập sự có thể phát ra ánh sáng, đó đã là điều đáng kinh ngạc.

Nhưng thần lực từ tay cô gái này không bình thường.

Như thể...

Như thể...

"Dừng lại, cô điên rồi sao?!"

Như thể cô đang rút cạn sinh lực của chính mình.

Cô đang đổ toàn bộ vào đó.

Sắc mặt cô gái càng thêm tái nhợt.

Với đôi tay run rẩy, cô tập trung toàn bộ thần lực vào lòng bàn tay.

"[Anh Danas...]"

"Khụ..."

Khi suy nghĩ của cô gái truyền đến, Danas hiểu ngay.

Nếu để cô tiếp tục, nữ tu trước mặt sẽ chết.

Anh cố cử động cánh tay bất động để ngăn cản, nhưng cơ thể nát bét không phản hồi.

"Dừng lại... Dừng đi... Cô không thể cứu tôi...!!"

"[Em... đã hứa...]"

Dù Danas gần như hét lên, nữ tu không phản ứng.

Như tự hào vì sự điếc của mình.

Cô chỉ nói điều mình muốn.

Ngẩng đầu lên, cô gái mỉm cười.

"[Sẽ... chữa lành mắt cho anh...]"

"DỪNG LẠI!!"

Giờ thì gần như là một tiếng gào.

Thật điên rồ.

Dù anh cầu xin thảm thiết, nữ tu điếc đáng nguyền rủa này vẫn định hi sinh vì anh.

Một cảm giác ấm áp, như vòng tay mẹ, bao trùm lấy toàn thân anh - dù anh không hề muốn.

Danas lại một lần nữa hiểu ra.

Rằng anh sẽ sống.

Rằng anh đã được cứu.

Và...

"[Em xin lỗi.]"

Cô gái - Aria - thốt lên một từ khó hiểu, rồi tập trung thêm thần lực.

Một luồng sáng chói lòa, khiến tất cả phải nhắm mắt, bao trùm cả khu định cư.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Diễn nhập vai quá, không biết bọn kia sẽ nghĩ gì nếu lộ ra là do main mà cả đám thảm thế đây :))
Xem thêm
bên ngoài thì đau đớn bên trong thì sướng ak
Xem thêm
Tôi- tôi đã khóc 😭
Xem thêm
Nhìn từ ngoài vào thì Nó sẽ rất cảm động
Xem thêm
Cũng khá cảm động đấy chứ , dù biết là do main bày mưu ~~
Xem thêm
Cảm động quá, tôi đã khóc <(")
Xem thêm