The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer
Chương 08 Khởi đầu (8)
0 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:
Sự xuất hiện của Ogre ngay lập tức làm đảo lộn cục diện trận chiến.
Nếu nó xuất hiện sau khi chúng tôi đã tiêu diệt hoàn toàn lũ Orc còn sót lại, ít nhất tình hình cũng không hỗn loạn như bây giờ.
Giữa khu bộ lạc đang cháy rừng rực, khi chúng tôi đang phải đối phó với tàn quân Orc, thì một Ogre - đối thủ đòi hỏi toàn bộ sự tập trung - bỗng xuất hiện?
Đó là tình huống hoàn toàn bất ngờ, khiến tất cả bối rối.
"Chết tiệt, rút lui!"
Kalt ra lệnh rút lui, nhưng Ogre đã ở trong tầm tấn công, buộc chúng tôi phải chiến đấu.
Tôi ngay lập tức thi triển buff tăng cường cho Kalt, Danas ở tuyến đầu và Melina - cung thủ.
"[Thần linh của tôi ơi, xin ban cho họ đôi cánh để vượt qua hiểm nguy.]"
"Cái này là..."
"Buff tăng cường...?!"
Sự khác biệt giữa một nữ tu tập sự và potion cấp thấp thông thường chính là buff.
Nữ tu tập sự bình thường không biết cách thi triển buff.
Nói chính xác hơn, họ chưa đủ thuần thục trong việc sử dụng thần lực để dùng những kỹ thuật như vậy.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đã đổ rất nhiều điểm cộng vào thiên phú thần lực, đến mức có thể khiến bị mù và điếc. Anh nghĩ tôi không làm được chuyện nhỏ này sao?
Tuyệt đối không.
Từ buff cơ bản như tăng tốc độ di chuyển đến máu, sức mạnh, phòng thủ...
Tôi áp dụng tất cả cho họ.
"... Tôi đã nghi ngờ từ hôm qua khi cô chữa trị cho nhiều người như vậy..."
Đó là Danas phải không?
Tôi không nghe rõ lắm.
Tiếng rên của lũ Orc còn sống hoặc đang hấp hối, cùng sự hiện diện áp đảo của Ogre trước mặt khiến tôi khó tập trung.
Tuy nhiên, pháp sư của chúng tôi dù sao cũng là mạo hiểm giả hạng B.
Dù cô ấy vẫn đang hồi phục sau khi sử dụng phép thuật diện rộng, và dù vẫn còn tàn quân Orc, nhưng với các buff đã được áp dụng, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
"Mọi người, mở đường thoát! Danas và tôi sẽ thu hút Ogre, Melina nhắm vào mắt nó!"
"Để tôi lo."
Melina - người phụ nữ cung thủ - hít một hơi sâu và ổn định tư thế.
Đó là một phương pháp tốt.
Một kế hoạch rất hay.
Nhưng...
Dù mục tiêu lớn cỡ nào ở khoảng cách này, việc nhắm vào mắt - ngay cả với cung thủ giỏi - cũng cần sự tập trung cao độ.
Không phải chỉ nhắm vào mục tiêu đứng yên, mà là nhắm vào điểm đỏ giữa một mục tiêu đang di chuyển điên cuồng.
Dù Ogre có trí thông minh thấp, nhưng không phải là zero. Nếu mũi tên bắn trượt, nó có thể nhận ra ý đồ và tấn công Melina trước.
Hơn nữa...
"Mình không ngờ tới điều này."
Có lẽ không ai ở đây ngờ tới.
Với vô số Orc đã chết và Ogre - đối thủ mà không Orc nào địch nổi - xuất hiện, lẽ ra lũ Orc phải chạy toán loạn để sống sót.
Tôi nghĩ chắc chắn chúng sẽ bỏ chạy.
Nhưng...
"Chúng không chạy...?"
Lũ Orc không chạy.
Một tên Orc cung thủ, với cây cung thô sơ, đang giương cung với động tác đầy hận thù.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cảm nhận được.
Mục tiêu của chúng không ai khác chính là Melina - nữ cung thủ.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
Tôi không thể nhìn hay nghe, nhưng có thể cảm nhận không gian xung quanh qua thần lực, và đó là cách tôi nhận ra cuộc tấn công bất ngờ.
Một cơn đau nhói ở bụng,
và tôi mỉm cười, cảm thấy khoái cảm.
‘Mình có thể tạo ra một cảnh tượng bi thảm hơn.’
Tôi nghĩ vậy.
Không, thực ra điều đó không quan trọng.
Đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn chỉ vì đã đỡ mũi tên thay cho cô ấy.
Tôi có thể thể hiện sự hi sinh đầy kịch tính.
Nhưng hơn cả... tôi chỉ đơn giản thích cảm giác bị mũi tên xuyên qua.
"Chỗ nào đó trong tôi….thật sự đang méo mó dần."
"Haha~♡"
***
Với âm thanh của một vật gì đó bật lên và tiếng xé thịt rợn người cùng lúc, Melina - sau khi đã nhắm hoàn hảo vào mắt Ogre - buông dây cung.
Với một tiếng "bụp", mũi tên trúng đích chính xác.
"Kaaaaaaa!!!"
Ogre bị trúng mắt, lảo đảo, tạm thời dùng một tay che mắt và quẫy đạp điên cuồng.
Ngay lúc đó, Kalt và Danas - vừa hét lên rằng đã đến lúc chạy - quay lại nhìn chúng tôi.
Và thứ họ thấy là...
"Cái gì..."
"Urh,hah.”
Một cô gái nằm trên mặt đất, bụng bị xuyên bởi mũi tên thô kệch.
Bộ đồ nữ tu trắng tinh đã nhuốm màu đỏ thẫm, và cô đang thở gấp với vẻ mặt đau đớn.
"Từ khi nào mà con bé bị trúng tên vậy...?"
Dù lẩm bẩm như vậy, Melina không hoảng loạn.
Cô lập tức quan sát xung quanh bằng con mắt của một cung thủ.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt cô dừng lại trên tên Orc đang sửng sốt, tay vẫn cầm cung.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Cô giương cây cung trong tay, kéo dây và bắn.
Dù không ngắm kỹ, mũi tên vẫn chính xác xuyên qua trán tên Orc.
Không cần xác nhận cái chết của nó, Melina ngay lập tức quay sang nữ tu đã đỡ tên thay mình.
"Tsk..."
Melina bực tặc lưỡi.
"Không cần phải đỡ tên thay tôi...!"
"Đó là mũi tên do Orc bắn... nó không thể bay xa theo đường thẳng và sẽ rơi xuống."
Kalt lẩm bẩm khi tiến lại gần.
Đúng vậy.
Sự chênh lệch chiều cao giữa Melina và Aria đủ lớn để nếu cô ấy bị trúng, có lẽ chỉ bị thương ở đùi.
Tuy nhiên, ngay cả vết thương ở đùi cũng có thể nguy hiểm tính mạng trong tình huống này.
Để có sức chịu đựng như vậy, phải là một nữ tu chính thức.
Dù tài năng và thần lực của Aria đạt tới mức nữ tu chính thức, nhưng cô ấy vẫn chỉ là nữ tu tập sự.
Tốt nhất là chữa trị càng sớm càng tốt.
"Melina, cậu chăm sóc nữ tu trước. Tên Orc vừa rồi có lẽ là cuối cùng, nhưng đề phòng vẫn quan sát xung quanh."
"Còn hai người thì sao?"
"Dù đã lỡ thời cơ, nhưng buff của nữ tu vẫn còn."
Có lẽ hắn muốn nói: "Với cái này, chúng ta có thể đánh bại Ogre."
Melina suýt hét lên rằng điều đó quá liều lĩnh, nhưng Kalt và Danas đã tiến lên đối mặt với Ogre.
Để vượt qua tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc Mirna - đang hồi phục phép thuật - tham chiến hoặc dùng một đòn phép bất ngờ mạnh mẽ để tiêu diệt Ogre.
Melina tặc lưỡi.
Cô đưa Aria vào một góc khu bộ lạc đã cháy rụi - nơi không còn Orc - và bắt đầu sơ cứu.
Cô cởi đồ nữ tu ra và cẩn thận rút mũi tên đã cắm sâu.
"Haa... haa..."
Dân mạo hiểm giả thường mang theo dụng cụ sơ cứu khẩn cấp.
Tay cô hơi run khi lấy ra một lọ potion cấp thấp, nhưng Melina hiểu rõ.
Cuối cùng, chính nữ tu này đã cứu mình.
Sau khi đổ potion lên vết thương, cô nhanh chóng băng bó.
"Chết tiệt..."
Giờ đã sơ cứu xong, nhiệm vụ còn lại là đối phó với Ogre. Xung quanh không còn Orc, nên cô phải hỗ trợ đồng đội ngay.
Melina biết rõ.
Ogre là đối thủ mà ngay cả một nhóm hạng B cũng phải dồn toàn lực để đối phó.
Dĩ nhiên, có thể bật nắp hộp sọ nó bằng một đòn bất ngờ, nhưng gần như không thể làm Ogre bất ngờ với khứu giác nhạy bén của nó.
Và một trận đánh chính diện về cơ bản là tự sát, ngay cả với một tiên phong.
Sức mạnh thể chất áp đảo từ thân hình khổng lồ của nó có thể nghiền nát mọi thứ trước mặt.
Vì vậy, Melina hiểu.
Lời nói của họ liều lĩnh thế nào.
Hành động của họ điên rồ ra sao.
Và...
"Danas!!!"
Ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, Melina chứng kiến...
RẦM!!!
Danas bay như một viên đạn vào khu bộ lạc sau khi bị Ogre - đang vung một thân cây lớn đánh trúng.


0 Bình luận