Nhìn tình hình trước mắt thì tôi có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
[Không thể nào. Tại sao lại có tường lửa chặn được cả quyền can thiệp hệ thống chứ…?]
Có vẻ như Bức Tường Thứ Tư không chỉ chặn kỹ năng của hóa thân mà còn chặn được cả quyền hạn của dokkaebi. Nếu là vậy thật thì nghĩa là không một ai trong ‘Cách Sống Sót’ có thể xem được cửa sổ thuộc tính của tôi, kể cả bản thân tôi. Thú vị thật. Cỡ này mà không đi lừa đảo thì hơi phí.
“Thôi quên đi.”
[C-Chờ đã! Ta làm được mà. N-Nếu ta làm thế này thì sao?]
“Không được đâu.”
[Aaa!]
Bihyung la lên. Hình như nó vừa bị sét đánh nữa thì phải. Lớp lông trắng muốt trên người nó cháy đen cả.
[C-Cái này! Sao-!]
“Thôi được rồi. Nếu ngươi không làm được thì thôi vậy. Ta sẽ yêu cầu một việc khác.”
[Không thể như vậy được! Ta là một dokkaebi đó. Nếu không giải quyết được vấn đề này, danh dự của một dokkaebi–]
Tôi nhìn đồng hồ. Đã một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi chui vào bụng con ngư long. Không nên lãng phí thời gian nữa.
“Túi Dokkaebi.”
Bihyung dừng quằn quại trên không.
[Cái gì?]
“Mở Túi Dokkaebi đi.”
[…Sao đến cái này mà ngươi cũng biết?]
“Giờ có mở không?”
[Chỉ có hóa thân đã ký hợp đồng mới có thể dùng Túi Dokkaebi…]
“Đúng là tất cả khách hàng của Túi Dokkaebi đều là các hóa thân có Nhà tài trợ, nhưng cũng không có luật nào cấm hóa thân không có Nhà tài trợ sử dụng nó mà.”
[…Chờ một chút.]
Bihyung lấy ra một cuốn sổ tay và kiểm tra.
[Không biết ta là dokkaebi hay ngươi mới là dokkaebi nữa. Nói thật đi, ngươi là dokkaebi cải trang thành con người phải không?]
Bihyung mỉm cười giơ hai tay lên.
[…Được rồi, để ta mở Túi cho ngươi dùng. Tuy nhiên, Túi Dokkaebi chỉ được sử dụng khi kênh được mở với mục đích phát sóng. Có được không?]
“Được.”
[Kênh #BI-7623 đã mở.]
[Các chòm sao đã vào kênh.]
Tia lửa điện chợt lóe trên không trung, và một màn hình hiện ra trước mắt tôi.
[Chào mừng quý khách đến với cửa hàng ‘Túi Dokkaebi’.]
Túi Dokkaebi…
Đó là lúc mà cửa hàng kinh doanh của thế giới mới chết tiệt này được mở ra.
_______________________________________
Có hai cách sử dụng xu trong ‘Cách Sống Sót’. Xu được dùng để nâng cấp các chỉ số tổng thể như thể lực và sức mạnh. Bên cạnh nó, nó cũng là một đơn vị tiền tệ phổ biến được sử dụng trong nhiều cửa hàng, trong đó có cả Túi Dokkaebi.
[Mua ngay! Gói Tân thủ dành cho hóa thân của bạn chỉ với 2,500 xu!]
[Chỉ có trong hôm nay! Một gói nâng cấp 300%, phát triển nhanh hơn những hóa thân khác!]
[Bạn vô tình chọn trúng một hóa thân có thuộc tính vô dụng? Đừng lo lắng! ‘Hộp thuộc tính ngẫu nhiên’ giúp bạn thay đổi thuộc tính của hóa thân đã được phát hành!]
Có khá nhiều vật phẩm thanh toán bằng xu, bao gồm vô vàn các gói nâng cấp. Tất cả quảng cáo trong Túi Dokkaebi đều nhằm mục đích thu hút các chòm sao mua cho hóa thân của họ. Đây là điều hiển nhiên, bởi hầu hết khách hàng của cửa hàng này là các chòm sao. Tôi lần lượt tắt đi từng trang quảng cáo xuất hiện trên màn hình.
Mặc dù con ngư long này không là gì so với những ‘Tai Ương’ xuất hiện trong kịch bản thứ năm, nó vẫn là một mối đe dọa đối với nhiều hóa thân trong giai đoạn đầu này. Để đánh bại được nó, tôi cần một vài vật phẩm được rao bán trong Túi Dokkaebi.
‘Để xem nào…’
Tôi nhìn vào danh mục hàng hóa rồi nhìn sang Bihyung.
“Này, ta chỉ có thể mua mấy vật phẩm này thôi à? Cái này có chức năng tìm kiếm không?”
[À cái đó...Chết tiệt. Khoan đã. Các chòm sao thân mến. Từ từ. Xin mọi người hãy bình tĩnh lại.]
Từ lúc kênh được mở trở lại, Bihyung đã liên tục giải thích tình hình đến đổ mồ hôi.
[Do lỗi máy chủ mà kênh phát sóng mới bị tắt một lúc như vậy! Không phải tôi tự ý tắt nó đi đâu.]
Có tổng cộng 20 chòm sao đang lơ lửng xung quanh trên đầu Bihyung. Chỉ có một chòm sao rời kênh thôi nhỉ, có vẻ bọn họ đều muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Tất nhiên, không phải chòm sao nào cũng thân thiện.
[Một vài chòm sao hoài nghi tính công bằng của buổi phát sóng!]
[Một vài chòm sao nghi ngờ bạn được thiên vị!]
Cũng phải thôi. Trong khi kênh bị tắt, kịch bản ẩn đã xuất hiện, và Túi Dokkaebi cũng được mở ra. Bảo sao mà các chòm sao không ngạc nhiên cho được.
[Không, thiên vị sao? Xin hãy nghe tôi, các chòm sao thân mến. Tôi là một dokkaebi. Tôi sẽ bị khai trừ nếu làm việc đó đấy? Mọi người đều biết lời thề của người dẫn chuyện nặng nề thế nào mà?]
“Ngươi có giúp ta không đây?”
[…Nút tìm kiếm nằm ở góc phải phía dưới màn hình.]
“Cảm ơn.”
Tôi không quan tâm đến Bihyung nữa và nhấn vào biểu tượng kính lúp nằm phía dưới cửa sổ vật phẩm.
[Chức năng tìm kiếm được kích hoạt.]
[Chức năng tìm kiếm chỉ được sử dụng 5 lần một ngày. Mọi lượt sử dụng sau đó sẽ được tính phí 100 xu một lượt.]
Cái này áp dụng cho cả con người và dokkaebi. Chỉ có tổng cộng 5 lượt tìm kiếm miễn phí mỗi ngày. Nhưng tôi chỉ cần sử dụng 2 lần để mua vật phẩm mình cần thôi, vậy nên tôi còn lại 3 lượt tìm kiếm.
[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ tò mò về kế hoạch của bạn.]
Ừ, tò mò tiếp đi. Còn tò mò thì vẫn còn xem.
[Chòm sao ‘Hắc hỏa vực long’ đang tức giận quan sát hành động của bạn.]
Còn nếu thấy bực thì đừng có xem.
“Tìm vật phẩm ‘Rồng Cổ Đại’.”
[Có 3 kết quả tìm kiếm.]
Một cửa sổ hiện lên.
[*Trái Tim Rồng Cổ Đại – Còn: ?
*Xương Rồng Cổ Đại – Còn: 1
*Sừng Rồng Cổ Đại – Còn: 1]
Tôi ấn chọn Trái Tim Rồng Cổ Đại.
[Thông tin vật phẩm]
[Tên: Trái Tim Rồng Cổ Đại
Cấp bậc: SS
Mô tả: Một trái tim chứa đựng sức mạnh ma thuật của rồng cổ đại ‘Ignitus’. Nó sở hữu nguồn ma lực gần như vô hạn, và nếu cấy ghép trái tim thành công, bạn sẽ nhận được thuộc tính ‘Ngục Hỏa’.
Giá: 1,500,000 xu
Còn: đã bán hết.]
Như dự đoán, hết hàng rồi. Bihyung – đang loay hoay giải thích với các chòm sao – đang há hốc mồm nhìn tôi chằm chằm.
[Điên thật. Sao ngươi lại biết về Rồng Cổ Đại?]
“Ta chỉ chọn bừa một cái tên thật kêu thôi.”
[…Bớt xạo đi.]
Tôi nhún vai. Trong nguyên tác của ‘Cách Sống Sót’, Trái Tim Rồng Cổ Đại đã có chủ rồi. Hình như người đó đang ở Ý thì phải. May mắn thật, được kí hợp đồng với chòm sao cực phẩm như vậy. Tôi tìm thêm một vài vật phẩm nữa.
[Đã hiển thị các kết quả tìm kiếm liên quan.]
[*Đại Quỷ Nhãn – Còn: 0
*Thuần Bạch Tinh Năng – Còn: 1]
Đại Quỷ Nhãn đã hết hàng...Các chòm sao cũng nhanh tay thật. Thôi vậy, dù sao thì tôi cũng không mua được thứ này vì nó có giá tận 1 triệu xu. Giờ thì tên hóa thân sở hữu Đại Quỷ Nhãn có thể tung hoành mấy kịch bản đầu rồi.
[Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Ngươi dùng cheat code phải không? Không thì sao ngươi biết được những vật phẩm chỉ hiển thị qua công cụ tìm kiếm này chứ?]
“Đã nói là ta chọn bừa thôi mà.”
Trong số 3 vật phẩm mà tôi vừa tìm, chỉ có Thuần Bạch Tinh Năng là còn hàng. Tuy nhiên, giá của nó lên tới 10,000 xu, nên hiện tại tôi không mua được. Tôi sẽ thêm nó vào giỏ hàng vậy.
[Gì, ngươi định mua cái đó à?]
“Sau này đã. Giờ ta chỉ xem qua thôi.”
[Xì, đúng là tốn thời gian.]
“Ta chuẩn bị mua vài thứ đó, nên ngay khi ta gọi tên vật phẩm thì đem chúng ra đây.”
Tôi đọc lên vài cái tên. Sau một lúc, một danh sách hiện lên trước mặt tôi.
[*Dịch Cá Ngựa Búa – Còn: 124
*Gai Lợn Đá – Còn: 17]
Tôi so sánh với danh sách trong trí nhớ của mình. Cá Ngựa Búa, thức ăn của ngư long, và Lợn Đá, kẻ thù của các loài sinh vật biển...Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tổ hợp tốt nhất để đánh bại một con ngư long.
“Bốn túi dịch, bốn cây gai. Tổng cộng là 800 xu à?”
[Phải, nhưng...ngươi mua mấy thứ tạp nham này làm gì vậy?]
“Ngươi không cần biết.”
[…Ta không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng sao ngươi không mua thứ khác đi? Ví dụ như ‘Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp’ chẳng hạn. Giá gốc của nó là 8,000 xu nhưng ta sẽ giảm còn 4,000 xu thôi. Không phải cái này sẽ có ích hơn sao?]
“Cảm ơn nhưng ta chỉ mua mấy món mà ta đã chọn thôi.”
Bihyung không hài lòng lắm nhưng vẫn thanh toán cho tôi.
[800 xu đã được thanh toán.]
Trong bóng tối, các hạt phấn nhỏ sáng lấp lánh tập hợp lại, và bốn cây gai dài cùng bốn túi dịch đen ngòm xuất hiện.
[Ta không có dịch vụ hoàn tiền cho ngươi đâu đó. Nếu hối hận thì tự chịu, hiểu chưa?]
“Biết rồi.”
Tôi gật nhẹ rồi bắt đầu vào việc. Tôi cởi áo khoác ngoài ra buộc quanh hông rồi giắt mấy cây gai vào đó và treo mấy túi dịch trên eo. Gai lợn đá hơi cùn, nhưng có đỉnh rất nhọn, dài khoảng 1 mét. Vừa đủ dài để đâm thủng thứ gì đó.
[Hừm...Vậy ta đi đây. Không thể cứ ở mãi với ngươi được. Những nơi khác đang rất thú vị.]
“Đi đi.”
[Chậc, vậy cố lên nhé. Mong rằng kịch bản này sẽ đem đến may mắn cho ngươi.]
Một tia sáng lóe lên, Bihyung biến mất, và xung quanh lại trở nên tối tăm. Tôi có thể dùng đèn điện thoại, nhưng tôi muốn tiết kiệm pin hết mức có thể. Trong bóng tối, chiếc gai lợn đá phát ra ánh sáng huỳnh quang. Cũng không sáng lắm, nhưng vậy là đủ rồi.
Tôi lấy một cây gai ra và vung nó lên. Có lẽ vì tôi không có những kĩ năng như Rèn Luyện Vũ Khí hay Hóa Thân Của Chiến Binh nên tôi không thuận tay cho lắm.
[Một vài chòm sao đang chán.]
Các chòm sao thiếu kiên nhẫn đã rời khỏi kênh. Chắc Bihyung đang hoảng lắm. Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Phải, trái, lên, và xuống. Giờ tôi đã cầm chắc được cái gai rồi, mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm. Bề mặt nó khá sần sùi nên có lẽ sẽ không dễ tuột khỏi tay đâu.
Đến lúc rồi. Tôi dùng lực và đâm vào thành bụng của con ngư long.
Bụp!
Cái gai văng ra như vừa chọc trúng một bức tường cao su đàn hồi. Sức mạnh hiện tại của tôi không đủ lớn để đâm thủng bụng con ngư long. Dù tôi có dùng kĩ năng thì có lẽ kết quả vẫn vậy. Ngay lúc này, trên thành dạ dày xuất hiện vài cái lỗ nhỏ. Sau đó, một chất lỏng gớm ghiếc chảy ra ngoài.
“Khặccc!”
Một tên Tà Diện Nhân nằm trên thứ gì đó trôi trong dạ dày rít lên. Da của nó cháy rụi đi. Quá trình tiêu hóa của con ngư long bắt đầu rồi. Dịch tiêu hóa tiết ra hòa lẫn với nước sông và làm tan chảy bê tông cùng với các thứ trôi nổi khác.
Không còn thời gian nữa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Tôi nhảy khỏi vật thể nổi và bám chặt vào thành bụng. Rồi tôi trèo lên như đang leo núi.
Ục ục ục.
Có một lỗ tiết dịch ở phía trên. Tôi ngậm lấy cây gai và với tay lấy ra một Túi Dịch Cá Ngựa Búa. Tôi đổ dịch nhầy ra lòng bàn tay rồi cẩn thận bôi từ chân tới đỉnh của cây gai. Tôi làm cực kỳ tỉ mỉ, như thể đang bôi kem cạo râu lên vùng da cần cạo vậy. Nếu kem cạo râu bảo vệ da khỏi lưỡi cạo sắc bén, thì chất dịch nhầy này giúp chiếc gai không bị phân hủy bởi dịch tiêu hóa.
Được rồi.
Tôi đâm cây gai vào lỗ tiết dịch tiêu hóa. Tôi canh chính xác góc độ rồi dùng hết sức bình sinh chọc thẳng cây gai vào thành bụng. Dịch tiêu hóa túa ra, theo cái gai chảy xuống tay tôi. Cơn đau khủng khiếp như xé rách da thịt truyền đến nhưng tôi vẫn không dừng lại. Nếu tôi mắc sai lầm ở đây, mọi thứ sẽ chấm dứt.
[Kỹ năng độc quyền ‘Bức Tường Thứ Tư’ đã tiêu trừ một phần cơn đau.]
Ùng ục ùng ục. Xì…
Không bao lâu sau, cây gai đã bịt kín lỗ tiết dịch.
“Chỉ mới một lỗ.”
Sau một hơi thở dài, tôi lấy ra một cây gai nữa. Tôi lại bôi dịch cá ngựa búa lên, tìm một cái lỗ khác, rồi bịt cái lỗ đó lại.
[Một vài chòm sao khâm phục sự bình tĩnh của bạn.]
[Bạn nhận được 200 xu tài trợ.]
Tôi đã bịt được ba lỗ tiết dịch. Vẫn còn vài cái, nhưng chúng chỉ là những cái lỗ nhỏ không tiết nhiều dịch lắm. Tôi chỉ còn trong tay một cây gai đang giắt bên hông. Tất cả những gì còn lại là một cây gai và hai túi dịch nhầy.
Tôi bôi số dịch nhầy còn lại lên da và quần áo, còn thừa lại bao nhiêu tôi đều đổ vào họng.
“Ực.”
Vị tanh tưởi nơi đầu lưỡi làm tôi muốn ói, nhưng thà vậy còn hơn phải chết. Chút khó khăn này không là gì so với thảm họa sắp tới. Chỉ năm phút sau, cả khoang bụng rung lên.
…Bắt đầu rồi.
Kéccccc!
Con ngư long đau đớn rít lên. Các mạch máu nổi trên thành bụng co giật liên hồi và mấy cái gai đâm ngày càng sâu vào da thịt nó. Những cây gai nằm trong lỗ tiết dịch đang sinh trưởng một cách mạnh mẽ. Đấy là do Gai Của Lợn Đá phản ứng với dịch nhầy của các sinh vật biển.
Nhờ có dịch Cá Ngựa Búa bao bọc bên ngoài, những cây gai không bị ăn mòn bởi dịch tiêu hóa mà thậm chí còn hấp thụ chất lỏng xung quanh và bén rễ vào cơ thể của con ngư long. Mấy cái gai này sẽ không ngừng phát triển cho đến khi con ngư long này chết hẳn.
Tôi bám chặt vào một cây gai và nhìn vào dòng nước đang xoáy lại dưới chân. Tôi đã làm mọi thứ có thể. Từ giờ sẽ là cuộc chiến tinh thần. Tôi sẽ chết, hoặc anh bạn to xác này sẽ chết. Chỉ một trong hai chúng tôi có thể sống sót.


0 Bình luận