Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35: Quá dễ hiểu!?

9 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------

Quá dễ hiểu!?

Chết tiệt……

Cái quái gì thế này!?

So với bài của Hinami và Yuri, số lượng bài của tôi nhiều áp đảo, nhưng hầu hết đều là rác!

Làm thế nào để lật ngược tình thế từ đây chứ!?

Dù biết bản thân đã rơi vào bẫy của Koi-san, nhưng số bài thế này thì đúng là hết cứu.

Nếu thua, tôi sẽ phải nói ra tên người mình thích trong lớp.

Điều đó thì không đời nào! Dù có thế nào cũng phải tránh được!

"V-Vậy thì, vì Koi-san đã về nhất, nên đến lượt mình rồi nhỉ."

Tôi nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này.

Bài của Hinami và Yuri ít hơn hẳn. Nhưng cả hai đã dùng khá nhiều lá mạnh ngay từ đầu.

Tức là, khả năng cao bài còn lại của họ không mạnh lắm.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Vẫn có khả năng họ giữ lại lá tẩy cuối cùng.

Không thể lơ là, nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược!

"Được rồi, tớ ra lá 12!"

Tôi nhẹ nhàng đặt lá ♦12 xuống.

Nếu ai đó đánh ra lá mạnh hơn 12 lúc này, thì tôi tiêu chắc. Đặc biệt là Hinami chỉ còn hai lá.

Nếu cô ấy về nhất ngay bây giờ, coi như tôi chắc chắn thua.

Xin đấy… Đừng ai đánh tiếp…

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi tôi liếc nhìn phản ứng của người tiếp theo – Yuri.

"M-Mặc dù thật ra tớ có thể thắng ngay lúc này, nhưng… làm vậy thì tội nghiệp Ryo quá, nên… tớ sẽ bỏ lượt vậy! C-Chỉ là một nước đi có tâm thôi! K-Không phải vì bài tớ yếu hay là không biết luật đâu nhé! K-Không phải đâu! Thật đó!"

Rõ ràng quá chứ còn gì nữa!?

Mắt cô ấy đảo liên tục, giọng nói lắp bắp.

Chắc chắn là không có lá mạnh hơn 12 rồi!

Còn cái gì mà bỏ lượt có tâm chứ!? Lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn!?

Yuri này… Không giấu được sự hoảng loạn rồi.

Phản ứng của cô ấy lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhận ra!

"Yuri đã chọn bỏ lượt, vậy thì đến lượt Hinami. Cậu ra bài gì đây?"

Dù Yuri đã bỏ lượt, nhưng Hinami vẫn là vấn đề lớn nhất.

Cô ấy có số bài ít nhất trong số ba đứa.

Khả năng cao nhất để về nhất lúc này chính là cô ấy.

Nếu cô ấy có bài mạnh hơn 12, thì tôi thua chắc!

Hinami sẽ đánh thế nào đây!?

"Ư…Ư ư ư… T-Tớ cũng giống Yuri, tớ bỏ lượt… K-Không phải vì bài tớ yếu hay gì đâu! Đây là một chiến thuật! Một chiến thuật hợp lý! Hức… Tớ phải làm sao đây… Tớ không biết phải làm gì nữa…"

Cậu cũng vậy àaa!?

Gì thế này, gương mặt đầy tuyệt vọng đó là sao!?

Hai người họ phản ứng y như nhau luôn kìa!

Chắc chắn bài yếu rồi.

Mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng, như thể sắp khóc đến nơi.

Đừng nói là…

Hai người này đã xài hết bài mạnh ngay từ đầu và giờ chỉ còn toàn rác nhé!?

Nếu đúng thế thật thì… Đúng là ngốc quá mà!

Ngay khi tôi nhận ra một sự thật động trời, Koi-san – người nãy giờ đứng ngoài quan sát – nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ra là vậy…"

Có vẻ như ngay cả Koi-san cũng đã nhận ra tình trạng của Hinami và Yuri.

Dù gì cũng là Koi-san. Không đời nào cậu ta không nhận ra được.

"Bỏ lượt có tâm và chiến thuật hợp lý, huh? Ra vậy, ra vậy. Trò chơi này có vẻ sẽ còn thú vị hơn đây. Thật là đáng mong chờ."

Lạy chúa, ông trời ời!!!

Bả không nhận ra luôn kìa!!!

Cậu ta tin sái cổ vào cái lý do vớ vẩn của hai người kia luôn rồi!

Sao cậu ta có thể nhìn thấu mình ngay lập tức, mà lại không đoán ra được tình huống của hai người kia chứ!?

Nói với vẻ mặt đắc ý như thế, nhưng sai bét hết rồi!

Mà câu cuối kia là sao!?

Thật là đáng mong chờ!?

Cậu là Galileo hay gì hả!?

Cái ván Đại Phú Hào này là cái gì thế này…

Một trò chơi với hai cô gái có bài yếu đến mức hiện rõ trên mặt, cùng một người không hề nhận ra điều đó và còn tưởng là trận đấu đang đến hồi gay cấn.

Rốt cuộc, đây là trò chơi kiểu gì vậy hả!?!?

Sau đó, thời gian tiếp tục trôi qua

Trò chơi hắc ám này cuối cùng cũng đi đến giai đoạn cuối cùng.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người đang chơi – tôi và Hinami.

Đúng vậy, một cách thần kỳ, Yuri đã về nhất.

Tôi vốn có thể ngăn cản cô ấy thắng, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là người mới.

Nếu thắng trong tình huống này thì cũng chẳng vinh quang gì.

Bỏ qua sự thông cảm vô lý lúc trước, lần này chính tôi sẽ là người làm điều đó.

Thế nên, trận đấu cuối cùng giờ đây chỉ còn lại hai người – tôi và Hinami.

Thắng hay thua, không ai có thể oán trách gì nữa…

Nhưng…

"Ư…Ư ư ư ư ư… M-Mình lại bỏ lượt… Chiến thuật thôi mà… Hức… Đừng bắt mình tiếp tục nữa…"

Cái gì thế này, gương mặt sắp khóc đó là sao chứ…?

Cái gì thế kia, ánh mắt ngước lên đầy van nài đó là sao…?

Cái gì nữa đây, đôi mắt long lanh như sắp trào nước đó là sao…?

Chết tiệt! Dễ thương quá mức rồi đấy!

Nhìn thấy gương mặt của một mỹ nữ nghìn năm có một khóc ở khoảng cách gần như thế này, ai mà không đau lòng cho được!?

Vốn dĩ cô ấy đã sở hữu những đường nét hoàn hảo, giờ lại thêm biểu cảm đáng thương này, đúng là gian lận mà!

Không công bằng chút nào!

"Vậy, đến lượt tớ rồi. Ừm… Xem nào, mình nên ra lá bài gì đây?"

Tôi còn lại hai lá bài. Trong khi đó, Hinami chỉ còn một lá.

Nói cách khác, kết quả trận đấu sẽ được quyết định ngay trong lượt này.

Nếu tôi ra một lá mạnh hơn bài của Hinami, thì chắc chắn sẽ thắng.

Xin lỗi nhé, Hinami. Nhưng trận đấu này, tớ không thể thua được.

"Được rồi, tớ ra lá 9 vậy…"

Hiện tại, bài của tôi chỉ còn lại 4 và 9.

Ra lá 9 lúc này sẽ kết thúc ván đấu.

Tôi lén lút liếc nhìn Hinami để quan sát phản ứng của cô ấy.

"K-K-K-K-Khoan đã, cậu định ra lá 9 sao!? R-R-R-Ryo-kun, cậu chắc chứ!? Mình có thể về nhất đấy!? C-Có lẽ vậy…"

…Sự hoảng loạn này là sao?

Chắc chắn là không có bài mạnh hơn 9 rồi.

Phản ứng quá rõ ràng luôn.

Nếu vậy, thử ra 4 xem sao?

"Vậy hay là thử đổi ý nhỉ? Ra lá 4 vậy?"

Vì quá tò mò, tôi thử giả vờ muốn đổi bài.

"Ừ! Nếu là 4 thì không sao cả! Tuyệt quá!"

…Ngốc quá trời ơi!

Cái kiểu vui mừng lộ liễu này là sao chứ!?

Cậu có thực sự biết luật chơi không đấy!?

Không còn nghi ngờ gì nữa, bài của Hinami chỉ nằm trong khoảng từ 4 đến 9.

Cô ấy tự thú luôn rồi còn gì…

"Vậy thì, có lẽ tớ nên ra 9 nhỉ…?"

Lần này, tôi lại thử chọc cô ấy một chút.

"Ư…Ư ư ư ư ư… T-Tớ không sao cả nếu cậu ra 9 đâu… Hức… Nhưng mình sẽ thua mất… Phải làm sao đây…"

"Nhưng mà… có lẽ ra 4 cũng được ha?"

"Đúng rồi đấy! Ryo-kun! Nhanh lên! Hãy ra lá 4 nào!"

"Nhưng mà… chắc tớ sẽ ra 9 thôi."

"Ư…Ư ư ư ư ư…"

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Hinami chính là một thiên nhiên thuần khiết!

Cái phản ứng hoàn hảo 100 điểm này là sao chứ!?

Chỉ cần tôi nói muốn ra 9, mắt cô ấy lại long lanh, khuôn mặt sắp khóc.

Nhưng khi tôi nói sẽ ra 4, cổ lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Khốn kiếp…

Dễ thương quá mức rồi đấy! Đúng là hack game mà!

Nếu tôi ra 9, chắc chắn Hinami sẽ rơi nước mắt.

Nhưng nếu tôi ra 4, cô ấy sẽ cười thật tươi.

Lựa chọn giữa thắng và khiến cô ấy khóc hay tự chọn thua để nhìn thấy nụ cười của cô ấy…

Cái lựa chọn quái quỷ này là gì vậy trời!?

Cuối cùng thì, tôi cũng hiểu rồi…

Giữ gìn nụ cười của mỹ nữ nghìn năm có một bằng cách tự nguyện thua và chịu hình phạt, liệu tôi có sẵn sàng chấp nhận không?

Đây mới chính là “trò chơi hắc ám” thực sự…!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thiên nhiên thuần khiết ??? Đoạn 109
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ý thằng main Hinami là nơi hội tụ những điều thuần khiết á
Xem thêm
Trans vẫn nhanh như thươngc
Xem thêm