“Vậy, chúng ta sẽ trả thù Shota-kun như thế nào đây …”
Harukawa-san hỏi, vừa hút nước cam trong cốc bằng ống hút.
Hiện tại, chúng tôi đang ở một nhà hàng gia đình, chúng tôi ra đây để bàn cách trả thù Shota.
Thực ra thì dễ thôi, tôi cười toe toét.
“Dễ thôi … Shota giờ hoàn toàn phụ thuộc và Urara.”
“Vâng …”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần hủy hoại Urara thôi.”
Harukawa-san có vẻ ngạc nhiên trước lời của tôi.
“Eh… để tớ nói lại cho chắc, Urara-senpai là … của Kohei-kun …”
Phản ứng của cô ấy như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng mà …
“Đúng thế, nhưng cậu biết không? Hiện tại, tớ không còn quan tâm gì đến cô ta nữa.”
Tôi chẳng cảm thấy gì khi làm tình với Urara cả.
Nhưng khi quan hệ với Harukawa-san, cảm giác như đang ở thiên đường vậy.
Có lẽ bởi vì … Urara đã không còn là người mà tôi từng biết nữa.
“Chuyện đó …”
“Tớ không cần Urara trong cuộc đời mình nữa. Ngay lúc này, tớ đã có Harukawa-san rồi.”
Nói xong, tôi cầm lấy cốc nước cam của Harukawa-san và ngậm lấy cái ống hút mà cô ấy vừa dùng.
“Tớ đã biết từ đầu Urara đã chẳng có tình cảm gì với mình rồi.”
“Hả?”
“Bởi vì cái của Shota sướng hơn của tớ nhiều.”
Tôi đã có thể nhận ra điều đó từ lâu rồi.
Không, đúng hơn là tôi đã chọn không muốn tin vào điều đó. [note69824]
“Vì vậy, nếu chúng ta hủy hoại Urara, đương nhiên là Shota cũng sẽ tan vỡ theo, đúng không?”
Sau đó, khuôn mặt của Harukawa-san đỏ bừng lên.
“Tớ cũng yêu cậu, Kohei-kun”, cô ấy ngượng ngùng nói.
Tôi nhớ rằng Urara cũng đã từng nói như thế trước đây.
Tôi mỉm cười.
“Tớ vẫn còn đang hẹn hò với Urara. Vậy nên, hãy hủy hoại cô ta càng sớm càng tốt trong khi bọn tớ vẫn còn là người yêu.”
Một người bình thường sẽ không bao giờ làm tổn thương cô bạn gái dễ thương, thông minh và hết sức đáng yêu của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng tôi thì không như vậy, tôi phát điên rồi, chúng tôi là một lũ điên.
“Nhưng cậu cũng không cần phải phá vỡ chị ấy mà, đúng không, cậu chỉ cần phải cướp Urara-senpai khỏi Shota-kun là được mà.”
Bây giờ, tôi có thể khẳng định Urara đã thuộc về Shota.
Giờ đây, trong mắt Urara tôi chỉ còn là một nhân vật quần chúng mà thôi.
“Thế thì, tớ sẽ khiến cho Urara mang thai đứa con của tớ.”
Harukawa-san hoảng sợ trước tuyên bố đột ngột của tôi.
“Eh …”
“Như thế thì tớ có thể phá hủy cả Urara và Shota cùng một lúc, đúng không?”
Cơ thể của họ phụ thuộc vào nhau đến nỗi họ sẽ dễ dàng tan vỡ nếu một trong hai bị cắm sừng. Đó là lý do vì sao, tôi sẽ khiến cho Urara phải mang thai.
“Kohei-kun, nếu cậu làm thế …”
“Ừ, có thể tớ sẽ không thoát tội …”, tôi lại bật khóc.
“Nhưng kể cả vậy, tớ thực sự muốn phá hủy bọn chúng … tớ muốn hủy hoại cuộc sống của bọn chúng.”
Tôi phải quyết định ngay bây giờ. Nếu tôi hủy hoại Urara, tôi cũng sẽ phá hỏng cuộc sống của cô ấy nữa.
Nhưng mọi chuyện ổn thôi, vì tôi đã có Harukawa-san rồi.
“T–tớ cũng vậy …”
“Hmm …?”
“Tớ cũng sẽ giúp cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức, Kohei-kun. Tớ cũng muốn hủy hoại cuộc sống của bọn họ.”
Tôi mỉm cười trước câu nói của cô ấy.
“Thế thì bây giờ chúng ta vào nhà vệ sinh nam nhé …”
“Eh …”
“Harukawa-san, cậu đã bảo sẽ cố hết sức để giúp tớ mà, đúng không? Ờ … ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến chuyện hủy hoại bọn chúng thôi là tớ đã muốn làm tình với cậu điên cuồng rồi …”
Sự hưng phấn khi phá vỡ chúng đã chuyển thành ham muốn nhục dục.
“Nếu cậu không muốn thì chúng mình có thể đi chỗ khác, hình như trong nhà vệ sinh nam có người rồi. Chúng mình đi đến chỗ nào không có ai đi.”
“Tớ không thể.”
“Hả?”
“Tớ không thể quan hệ ở những chỗ như vậy, tớ sẽ không cảm thấy sướng nếu không có cảm giác sợ bị phát hiện.”
“Vậy thì, tớ sẽ đảm bảo rằng cậu được thỏa mãn, Harukawa-san.”
Tôi nâng cầm Harukawa-san lên và đưa lưỡi vào trong miệng cô ấy. Harukawa-san có vẻ sợ hãi, cô ấy bật khóc. Vẻ khiếp hãi trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi càng phấn khích hơn.
Bình thường, không đời nào tôi sẽ làm một chuyện như thế này. Nhưng sự hưng phấn khi nghĩ đến việc hủy hoại Urara và Shota khiến tôi phát điên.
“Thôi được rồi, tự mình tớ trả thù cũng được.”
Tôi hôn cô ấy mạnh hơn nữa rồi dừng lại.
“Eh …”
Có vẻ như Harukawa-san đang vô cùng đau khổ, vẻ mặt ấy khiến tôi càng phấn khích hơn. Tôi tự hỏi liệu Urara có như thế này nếu tôi hủy hoại cô ta không …
“Thế thì bây giờ chúng mình sẽ làm gì đây?”
“Làm tình …”, Harukawa-san vừa bật khóc vừa nói.
“Hmm? Tớ không nghe thấy cậu đang nói gì cả.”
“Chúng mình hãy làm tình trong nhà vệ sinh nam …”
Tôi không thể ngăn bản thân bật cười trước lời nói của cô ấy.
Chỗ ngồi của Harukawa-san có vẻ hơi ướt, có lẽ cô ấy cũng đã ướt vì phấn khích rồi.
Và rồi, tôi và Harukawa-san tiến về phía nhà vệ sinh nam.
“Nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi … Mạnh hơn nữa … phá nát em đi …”


7 Bình luận
f