• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10 - Bí mật của Nữ Thần

2 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Vào giờ nghỉ trưa, ở trong một lớp học trống tôi và Tsuchiya đang ngồi đối diện với nhau. 

Vì buổi sáng có quá nhiều người, nên tôi đã hẹn cô ấy nói chuyện vào buổi trưa khi có thời gian. Mặc dù suốt cả mấy tiết học sáng nay tôi không học được một chữ nào vì quá bối rối, nhưng nhờ có chút thời gian nghỉ nên tôi cũng bình tĩnh được phần nào. 

「Cậu hãy kể cho tớ nghe đi」

Lấu rồi tôi mới phải đối diện với Tsuchiya. Vẻ đẹp không thay đổi đó khiến tim tôi phải lỡ nhịp.

Ở Học viện Himegasaki, có ba nữ sinh được gọi là 『Big Three』.

Những cô gái này nhập học năm ngoái, và với nhan sắc tuyệt trần, họ đã khiến vô số nam sinh phải mê mẩn. Ngay trong cuộc bầu chọn công chúa đầu tiên sau khi nhập học, họ đã độc chiếm bục vinh quang, tạo nên một truyền thuyết.

Và một trong số họ chính là Tsuchiya Misuzu.

Lý do cô ấy được gọi là 『nữ thần』 chính là vì ngoại hình của mình.

Cô ấy có chiều cao hơn mức trung bình của con gái một chút, với mái tóc đen nhánh đầy thanh lịch. Đường nét gương mặt trông trưởng thành hơn so với tuổi thật, và nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt chính là điểm đặc trưng của cô ấy.

Nhưng điểm thu hút nhất chính là vòng một. Dù có mặc đồng phục đi chăng nữa thì đường cong đó vẫn đủ khiến các nam sinh khó mà rời mắt, và nhờ đó cô nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ họ.

Thiệt tình... Chỉ vì nhan sắc và ngực mà cũng được gọi là 『nữ thần』, quả là nông cạn.

Nhân tiện thì, lý do tôi thích cô ấy vào hồi cấp hai cũng vì những thứ mà tôi vừa nói là nông cạn đấy.

「...」

Gì chứ, bạn nghĩ tôi là một tên tồi tệ à?

Tôi thì cũng chẳng phủ nhận đâu. Tôi đúng thật là một tên rất tệ. Nhưng sao có thể trách tôi được chứ. Dĩ nhiên, không phải tình cảm của tôi đều chỉ vì ngoại hình là chủ yếu đâu.

Thật ra, tình yêu tuổi học trò thì chỉ có nhìn vẻ bề ngoài thôi.

Nam thì đẹp trai thì là chân lý.

Nữ thì xinh đẹp là lẽ hiển nhiên.

Đây chính là quy luật của thế giới này. Và nếu có cả thân hình tuyệt mỹ thì nghiễm nhiên ngồi ở nơi cao nhất.

Sẵn đây tôi nói luôn, tôi thích Tsuchiya vào khoảng thời gian tôi đang cố gắng thay đổi bản thân sau khi thất tình.

Khi tôi đang nỗ lực để trở nên ngầu hơn, chính cô ấy là người đã động viên tôi. Chỉ thế thôi mà tôi lại rung động ngay tức khắc. Nghĩ lại thì thấy bản thân lúc đó dễ dãi thật, nhưng những kẻ như tôi thì chỉ cần nhận được một chút quan tâm thì cũng đủ để đem lòng yêu người ta rồi.

「Như tớ đã nói hồi sáng, tớ đã tỏ tình vào kỳ nghỉ hè」

「...!」

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe những lời đó từ Tsuchiya vẫn khiến tôi bị sốc nặng.

「Tớ thích cậu ấy từ lâu rồi. Thế là tớ không thể chịu đựng được nữa nên đã lỡ nói ra」

「...Là cái người mà hồi cấp hai cậu hay nhắc đến à?」

Tsuchiya đỏ mặt và khẽ gật đầu.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Tsubasa.

Lý do tôi biết tên cậu ta là vì Tsuchiya từng nhờ tôi tư vấn tình cảm.

Mà nhớ lại thì khó chịu thật. Người con gái tôi thích lại nhờ tôi giúp cô ấy cưa đổ một tên khác. Cảm giác lúc đó cực kỳ kinh khủng. Tôi phải nghe cô ấy liên tục kể về những điều tuyệt vời của tên kia, càng nghe càng tức.

Nhưng mà, tôi vốn là kẻ ba phải, hay nói đúng hơn là nhút nhát.

Tôi sợ rằng nếu từ chối giúp, Tsuchiya sẽ ghét tôi, nên tôi đã thành thật giúp cô ấy. Dù bây giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã tư vấn gì nữa.

「Nhưng tớ vẫn chưa muốn từ bỏ. Vậy nên, tớ muốn nhờ Yuma-kun giúp」

「Giúp thì cũng được, nhưng...」

「Tớ muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cậu ấy. Ít nhất là trước khi tớ tỏ tình」

「Nghĩa là cậu muốn làm hòa với cậu ta?」

「…Có thể nói là vậy」

Có vẻ sau khi tỏ tình, mối quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo. Vì vậy, cô ấy muốn nhờ tôi giúp hòa giải.

Cô ấy đã thất tình, nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Thật đúng là chung tình đến đáng sợ. Xem ra tôi chẳng còn cơ hội gì rồi.

「Nếu cậu tìm đến tớ nhờ giúp, nghĩa là cậu ta cũng học ở Himegasaki đúng không?」

「Ừm… Cậu ấy là bạn thân của tớ」

Bạn thân ư?

Cậu ta học chung trường mà tôi chẳng hề nhận ra. Mỗi lần nhìn thấy Tsuchiya, cô ấy đều đi cùng nhóm bạn nữ, không hề có bóng dáng nam sinh nào.

Này này, em gái à, chuyện này không còn là chuyện chinh phục nữa rồi.

Họ là bạn thân, và cô ấy đã tỏ tình. Hơn nữa, Tsuchiya vẫn muốn hàn gắn quan hệ, nghĩa là cô ấy chưa hề có ý định từ bỏ.

…Khoan đã.

Đây không phải là cơ hội, mà chính là dấu chấm hết cho kế hoạch chinh phục công chúa rồi.

Một trong ba 『Hime』 của trường đã có người trong lòng. Nếu bây giờ Tsuchiya và cậu ta thành đôi thì sao?

Câu trả lời rất đơn giản. Công chúa sẽ có bạn trai.

Dù tôi không muốn phải nghĩ đến cảnh Tsuchiya ôm ấp một tên ất ơ nào đó, nhưng ít nhất thì nhiệm vụ của tôi coi như xong. Tôi chỉ cần để mọi người biết rằng cô ấy đã có bạn trai. Khi ấy, cô ấy sẽ mất đi vị trí công chúa. Và nếu Ayane không mắc sai sót gì thì chắc chắn con bé sẽ ngồi vào vị trí thứ 6, thế là xong chuyện.

Kế hoạch dự phòng ghép đôi với trai đẹp cuối cùng cũng có cơ hội dùng. Và lần này, chính "Hime』 là người đang yêu. Tôi chỉ cần thuyết phục cậu trai kia nữa là xong.

Nghe nói đối phương đã từ chối một lần, nhưng nếu cố thì chắc vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Đàn ông là loài sinh vật rất đơn giản, chỉ cần tận dụng nhan sắt và vóc dáng là có thể lay động trái tim của đối phương. Ít nhất thì nó nghe vẫn khả thi hơn việc tôi tán tỉnh Tsuchiya vào lúc này.

Và như thế, tôi có thể kết thúc cuộc sống địa ngực này.

Tôi đã từ bỏ Tsuchiya rồi. Được, làm thôi nào.

「Hiểu rồi. Tớ sẽ giúp cậu」

「Thật chứ?」

「Đương nhiên rồi. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ」

Khi tôi thốt ra những lời giả tạo đó, Tsuchiya hiện lên vẻ mặt xúc động.

「Từ trước đến giờ, Yuma-kun lúc nào cũng tốt bụng cả. Luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ tớ. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều」

Chắc tôi không nên nói là tôi không nhớ gì về những lần tư vấn đó nhỉ...

Sau khi cảm ơn, gương mặt Tsuchiya trở nên nghiêm túc hơn.

「Vì vậy, tớ muốn nói điều này chỉ với Yuma-kun mà thôi」

「Cậu muốn nói gì cơ?」

「Về bí mặt của tớ. Tớ đã được cậu giúp đỡ quá nhiều rồi, nếu không thể hiện lòng chân thành của mình thì thật là thất lễ với cậu. Hơn nữa, trong lúc giúp tớ làm lành với cậu ấy thì cậu cũng nhận ra thôi. Vậy nên tớ muốn tự mình nói trước」

Bí mật?

Ngay lúc này sao?

Hay là người cô ấy tỏ tình không phải một người bình thường? Có khi nào là một người lớn không? Nếu đối phương là giáo viên thì chuyện sẽ trở nên khó khăn đây. Còn trường hợp tệ nhất là người đó đã có gia đình… Cái đó thì tôi chịu đấy.

Nhưng thực tế luôn vượt xa tưởng tượng.

「Tớ ấy nhé, từ lâu đã luôn ngưỡng mộ những cô gái cool ngầu」

「……?」

「Vậy nên, người tớ tỏ tình cũng là một cô gái」

Hết, kế hoạch đổ bể tại đây.

Nếu cô ấy không hẹn hò với một tên đẹp trai nào đó, thì danh tiếng của cô sẽ không bị suy giảm. Thậm chí, nhờ lời thú nhận này thì khả năng cao là cô ấy còn được tôn sùng hơn trước.

Trong khi tôi còn chưa hoàn hồn vì cú sốc quá lớn, một câu hỏi chợt chạy qua trong đầu tôi.

「Đợi đã, người cậu thích là 『Tsubasa』 sao?」

「Đúng vậy. Người tôi thích là Shiranui Tsubasa-chan」

「……」

Shiranui Tsubasa cũng là một trong những 『Hime』 của học viện.

Cô ấy sở hữu lượng fan nữ áp đảo, lúc nào cũng được vây quanh bởi các nữ sinh. Với phong thái như một hoàng tử, cô ấy đã khiến bao nhiêu trái tim của các cô gái thổn thức.

Tôi thường thấy cô ấy đi cùng với Tsuchiya. Mối quan hệ của họ đúng là có thể gọi là 『bạn thân』.

「Bất ngờ lắm đúng không?」

「Ừm, quả thật là rất bất ngờ đấy…」

「…Tớ có kỳ lạ lắm không?」

Tsuchiya hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

「Không hề. Thời đại này người ta đề cao sự đa dạng mà. Đàn ông cũng có thể thích những người đẹp trai mà, và nếu là một cô gái cool ngầu như Shiranui thì tớ hoàn toàn có thể hiểu mà」

Dù vẫn chưa hiểu được toàn bộ sự thật, nhưng tôi đã cố chọn những lời được cho là an toàn nhất có thể.

Có lẽ cách tôi diễn đặt không tốt lắm, nhưng trông Tsuchiya có vẻ nhẹ nhõm trước phản ứng của tôi.

「Tốt quá. Tớ biết là Yuma-kun sẽ nói vậy mà」

「Gu của mỗi người mỗi khác mà」

Bản thân tôi cũng vì sở thích cá nhân mà bị ép phải tham gia vào nhiệm vụ chinh phục công chúa đây này.

「Vì có nhiều người không chịu hiểu điều đó, nên tớ không dám nói với ai. Nhưng tớ nghĩ Yuma-kun là người duy nhất tớ có thể chia sẻ. Hồi cấp hại, cậu vẫn luôn lắng nghe tớ một cách nghiêm túc đúng chứ? Nhờ câu mà tớ mới có thể trở thành bạn thân của Tsubasa-chan. Cậu đã khuyên tớ nên thi vào cùng một trưởng cao trung, và đó thật sự là lời khuyên đúng đắn nhất mà tớ biết. Nếu lúc đó tớ tỏ tình trong cơn bốc đồng thì có lẽ mối quan hệ của cả hai đã bị cắt đứt mất rồi」

Hóa ra là tôi đã từng đưa ra một lời khuyên như vậy sao... Thằng tôi của hồi cấp hai đúng là đáng ngưỡng mộ đấy.

Việc Tsuchiya tin tưởng tôi khiến tôi cảm thấy vui. Nhưng dù vui, tôi cũng không thể không cảm thấy có chút phức tạp trong lòng.

「Vậy chuyện hòa giải… cậu nghĩ thế nào?」

Bất ngờ bị hỏi, tôi luống cuống đáp:

「Ừm, cứ để đó cho tớ!」

「Thật chứ!? Vậy nhờ cậu nhé!」

Tsuchiya đứng dậy, cúi đầu thật sâu.

「Cứ yên tâm đi. Tớ sẽ báo lại khi có tiến triển tiếp theo」

Bị cuốn theo những lời thú nhận đầy đột ngột của cô ấy, tôi trả lời mà não vẫn chưa kịp suy nghĩ thông suốt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vl em này chơi les hả, nhưng mà chắc lại cũng thẳng để mà vô dàn harem của main thôi
Xem thêm
vl quay xe quả chất v
Xem thêm