There’s Absolutely No Pro...
夕夕犬; Xixi Dog
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện

Chương 29: Dekan học được nghệ thuật khiêm nhường

1 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

“Cả cậu và đồng đội đều là cấp 4 sao?” Dekan dẫn thách đấu giả đến bệnh xá, giúp cậu ta xử lý vết thương và hỏi.

“Đúng vậy”, người thách đấu giả trả lời.

Sau đó cậu ta liếc nhìn Dekan và Cornelia một cách rụt rè rồi hỏi: “Cả hai đều là cấp 4 à… hay có thể là cấp 5?”

“Bọn tôi đều là cấp 4 hết thôi.”

Dekan lắc đầu rồi thản nhiên nói.

Chàng trai kia, mặc dù trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng không dám nói gì thêm. Cậu cho rằng Dekan hoặc Cornelia phải ở cấp 5. Ngay cả khi không phải vậy thì họ vẫn là những thiên tài có khả năng chiến đấu vượt qua trạng thái cấp 4 của mình. Sự hỗn loạn xảy ra trong khu y tế có lẽ liên quan đến họ. Nếu cả hai không sở hữu khả năng chiến đấu đáng sợ thì làm sao có thể gây thiệt hại cho khu y tế đến nhường này, và họ còn khiến cho bác sĩ quỷ không thể xuất hiện được nữa chứ.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là cả hai người này không có vẻ là bị thương chút nào.

Dekan tiếp tục hỏi: “Lớp học mà cậu thất bại có khó đến vậy không?”

“À, lúc đầu bọn tôi cũng không nghĩ nó khó lắm, nhưng khi phát hiện ra cơ chế thật của nó thì thực sự kinh tởm.”

“Ồ? Cho tôi biết về cơ chế đi. Có lẽ tôi có thể giúp cậu giải quyết nó đấy.”

Dekan có vẻ hứng thú hơn nhiều, mắt cậu sáng lên trông thấy.  Đây rất có thể là một căn phòng cấp độ cao. Bởi vì nó rất thử thách, nên có khả năng cậu sẽ đạt được nhiều điểm khám phá hơn và có thể thu thập thông tin về phòng Boss nữa.

“Hoặc cậu có thể bỏ qua lớp học đó mà. Tôi thực sự không thấy có hy vọng nào… Tôi không muốn cậu phải gặp nguy hiểm.”

“Cứ nói cho tôi biết cơ chế đi. Tôi sẽ tự đánh giá độ khó.”

Dekan tự tin đáp lại, cậu toát ra một khí chất uy nghiêm tuyệt đối. Cornelia bên cạnh cậu vẫn bình tĩnh, không cho thấy dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi bất cứ hiểm nguy nào. Thách đấu giả quan sát kỹ, cảm thấy hơi choáng váng và nhịp tim vô thức tăng lên. Trong một khoảnh khắc, cậu ta thậm chí còn tưởng rằng bọn họ là những người cai trị thực sự của Quỷ viện này. Họ tỏa ra một khí chất mạnh mẽ tuyệt đối!

Có lẽ rằng… hai người thực sự có thể giúp cậu và đồng đội báo thù!

Thách đấu giả hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè đặt tay lên ngực và nói một cách trang trọng với Dekan và Cornelia, “Căn phòng đó là một lớp dạy nhạc có cơ chế được gọi là Dàn hợp xướng của quỷ.”

“Giáo viên sẽ chơi một nhạc cụ và học sinh được yêu cầu tham gia hát cùng với dàn hợp xướng đó.”

“Khi mới đặt chân vào lớp học, ta có thể nghe thấy Dàn hợp xướng của quỷ hát tối đa ba lần, với mười lăm phút cho việc tự luyện tập.”

“Tiếp đến cậu sẽ phải hát cùng chúng. Nếu cậu mắc ba lỗi, cơ chế giết chóc của giáo viên sẽ được kích hoạt.”

“Việc tấn công học sinh khác cũng dẫn đến việc bị nhắm đến bởi giáo viên quỷ.”

Dekan nhíu mày một chút. Cậu thấy cơ chế này khá tầm thường, không phải là thứ có thể khiến những thách đấu giả cấp 4 có thể thất bại kể cả khi họ không có khiếu âm nhạc.

“Có cái bẫy nào khác ngoài những quy tắc được nêu ra không?”

“Có chứ! Thực ra, giáo viên không phải là kẻ gian xảo duy nhất, mà cả những tên học sinh quỷ chết dẫm trong Dàn hợp xướng đó nữa! Dường như giữa những con quỷ này có một mật mã riêng, và nếu có học sinh mới tham gia vào dàn hợp xướng thì chúng sẽ cùng nhau thay đổi một số đoạn của bài hát.”

Người thách đấu giả kia trả lời với chút bực bội.

“Vậy thì giáo viên đánh giá dựa theo những thay đổi này à?”

“Chính xác, ‘đúng sai chỉ mang tính tương đối’. Bọn tôi chỉ có thể nhận ra cái bẫy này sau khi đã bị lừa. Ngay cả khi sử dụng hết ba cơ hội thì tôi cũng không thể giải mã được các thay đổi trong tín hiệu của lũ quỷ được.”

Gương mặt của thách đấu giả tràn đầy đau đớn và hối hận, mắt cậu ta trở nên đỏ hoe.

Dekan gãi cằm suy nghĩ. Nếu là cơ chế này thì lớp học đó quả thực có chút gian xảo. Các lớp trước kia đều là để qua mắt giáo viên, nhưng giờ đây bản thân học sinh cũng dám chơi gian lận sao? Cậu cứ nghĩ rằng mấy học sinh quỷ kia đều là người trong sáng. Ai mà ngờ một số kẻ lại có nhân cách tệ hại như vậy chứ!

Hành vi bắt nạt bạn bè này phải bị nghiêm cấm ở trường học!

Dekan quyết định sẽ ngăn chặn những kẻ này.

“Đi thôi Cornelia!”

“Được.”

“Khoan đã, cậu không định nghe những thông tin tôi thu thập được sao?”

Người thách đấu giả trông thấy Dekan và Cornelia sắp rời khỏi khu y tế không chút do dự đã hỏi một cách lo lắng.

“Không cần đâu. Người xem bên ngoài đâu có muốn nghe về mấy cái cơ chế nhàm chán đó. Họ chỉ muốn thưởng thức cảnh tôi cải tổ lại Quỷ viện này mà thôi.”

“Cậu có mang theo trình phát cho khán giả à?”

“Tôi là streamer mới nổi mà.”

Dứt lời, Dekan và Cornelia liền rời khỏi khu y tế, bỏ lại chàng trai đang hoang mang tại đó…

“Mình thậm chí còn chưa nói cho họ vị trí của phòng nhạc nữa…”

“Lẽ nào họ đã lấy được bản đồ của trường chăng?!”

“Sao mình chưa từng nghe nói đến cao nhân này nhỉ…”

Người thách đấu giả ngồi trong phòng y tế, lẩm bẩm một mình vì không thể tin nổi.

-oOo-

Dekan và Cornelia đi về phía phòng nhạc.

Hành lang của Quỷ viện giờ đã trở thành sân sau của hai người. Tuy vậy họ vẫn thấy phiền phức vì có quá nhiều học sinh quỷ đi lại xung quanh. Trường học nên được tiếp tục, và họ sẽ cần phải đưa ngôi trường trở lại trạng thái bình thường để có thể thách thức lớp học âm nhạc đó.

“Cornelia, lớp học này hợp với thử thách solo hơn nên là đợi tớ ngoài cửa nhé.”

“Okay.”

Khi họ tới gần đích đến, Dekan lấy một Quỷ thông từ trong túi ra rồi đưa cho Cornelia. Họ đã có được nó từ xác của các giáo viên trong hai lớp học bị càn quét trước đó. Trong khi phòng phát thanh và khu y tế không có Quỷ thông thì các giáo viên của các lớp khác lại có. Ban đầu mỗi người lấy một tấm nhưng giờ cả hai tấm thẻ đều nằm trong tay Cornelia.

Mỗi tấm sẽ cung cấp 30 phút an toàn. Một lớp âm nhạc chỉ kéo dài một tiếng, nên kể cả khi Hiệu trưởng đứng cạnh Cornelia đang chờ ngoài cửa thì cô cũng không gặp nguy hiểm chút nào.

“Tớ vào đây Cornelia.”

“Được rồi, bảo trọng nhé.”

Sau đó Dekan đẩy cửa và bước vào.

Ánh sáng trong căn phòng tràn ngập tầm nhìn của cậu.

Lớp âm nhạc giống như một căn phòng hòa nhạc cổ điển. Khác với hành lang tăm tối, nơi đây rất sáng sủa, với những cây cột được trang trí bằng những bức chạm khắc y như thật và những bức tường dường như được xây dựng từ những khối ngọc tinh khiết. Phía trước hội trường là một sân khấu tròn được phủ một tấm thảm dày và mềm mại. Hai bên đặt nhiều loại nhạc cụ khác nhau, và ở giữa có hai hàng bậc thang chứa hai mươi học sinh quỷ.

Xem ra đó là Dàn hợp xướng của quỷ.

Cá nhân nổi bật nhất trong phòng chính là con quỷ nam đứng trước Dàn hợp xướng, hắn mặc đồ đen, đeo kính gọng vàng, trông trang nghiêm và có phần thanh lịch.

“Chào mừng đến với lớp học âm nhạc của tôi.”

Có vẻ như tên giáo viên đã nhận thấy sự xuất hiện của Dekan nên đã quay lại và mỉm cười đón chào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Cảm ơn ngài!
Xem thêm