There’s Absolutely No Pro...
夕夕犬; Xixi Dog
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện

Chương 27: Kế hoạch cải tổ chương trình giảng dạy của Dekan

2 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

“Chương trình giảng dạy của ngôi trường này quả là nặng thật mà.”

“Những học sinh ở đây đã mất đi nụ cười.”

“Mình cần phải cải tổ lại lớp học của họ mới được.”

Dekan vội vàng di chuyển giữa một loạt các thiết bị ma thuật, mang theo một hộp dụng cụ chứa đủ loại công cụ thường gặp.

Mặc dù thiết kế của chúng mang đậm phong cách quỷ nhưng về cơ bản vẫn có thể sử dụng được. Cậu đã mượn chúng từ những lớp học mà Nam tước Bacher đã tấn công trước đó.

Cornelia theo sau cậu, thỉnh thoảng giúp mang vác những vật nặng theo.

Cả hai lúc này đang ở trong phòng phát thanh của trường, nơi họ đã chất hàng đống xác của quỷ và đang miệt mài “sửa chữa” thiết bị phát sóng.

Và tất nhiên, họ không phải là người đã đánh bại những con quỷ này.

Chính Nam tước Bacher đã tàn sát chúng trong cơn điên loạn của mình.

Nếu là hai người thì họ sẽ đảm bảo tận dụng tối đa giá trị của lũ quỷ rồi mới để chúng diệt vong.

Dekan đã cẩn thận khi chọn lựa những căn phòng dùng để dụ cho Nam tước Bacher phá hủy chúng.

Đầu tiên, cậu nhắm vào công xưởng của quỷ, tiếp đến là phòng phát thanh.

Sau khi hắn đã càn quét hai căn phòng này rồi, Dekan đưa chỉ dẫn cho hắn phá thêm một lớp học thứ ba ít quan trọng hơn ở gần đó.

Ngay khi Nam tước Bacher hoàn thành xong nhiệm vụ, Dekan và Cornelia tiến hành lục soát cả ba căn phòng. Sau đó họ sẽ mang các vật liệu và dụng cụ cần thiết đến phòng phát thanh của trường, số lượng đủ để đáp ứng kế hoạch của Dekan.

Rào cản lớn nhất đối với cuộc vui tại ngôi trường này chắc chắn là tên Hiệu trưởng thường xuyên tuần tra ngoài hành lang.

Lúc trước Cornelia gặp hắn, cô biết mình sẽ không thể chống lại được con quỷ này, kể cả một chút phản kháng cũng không nốt. Theo như họ ước tính, những giáo viên như Nam tước Bacher có lẽ ngang với cấp 5 về sức mạnh, trong khi hiệu trưởng (với tư cách là nhân viên ưu tú) sẽ là cấp 6.

Dekan và Cornelia sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với con quỷ này.

Tuy nhiên ngay từ đầu họ đã không cần phải thách thức hắn làm gì. Suy cho cùng, hắn chả có thứ gì đáng để đánh cắp cả.

Mà hắn còn không cung cấp bất kỳ điểm khám phá nào nữa chứ!

Thật lãng phí đối với một con quái vật cao cấp mà!

Nhưng tên Hiệu trưởng lại có một điểm yếu—

Hắn chỉ có thể tấn công học sinh trong tiết học! Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, hắn sẽ ngừng truy đuổi bất kể mọi giá.

Vậy nên miễn là Dekan kiểm soát được phòng phát thanh và cả chuông báo vào lớp thì Hiệu trưởng sẽ không còn là mối đe dọa với họ nữa.

“Giúp tớ mở cái này với Cornelia.”

Dekan dường như đang gặp một chút rắc rối.

Cậu ra hiệu cho Cornelia đến gần và giúp mở khóa chiếc tủ trước mặt họ.

“Được.”

Cornelia nhanh chóng chạy tới, nắm lấy ổ khóa rồi dùng một lực mạnh, tiếng kim vỡ nát vang lên và chiếc tủ đã được mở.

“Kỹ năng bẻ khóa của cậu chưa bao giờ khiến tớ thất vọng dù có chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

Dekan không thể không cảm thán.

“Đúng vậy.”

Cornelia đồng tình.

Suy cho cùng, bẻ khóa là một trong những chuyên môn của cô mà.

Nó tốt hơn nhiều so với tay nghề của một tên trộm bình thường.

“Nhưng ta vẫn cần phải kín đáo; nếu không lúc quay lại sẽ bị lính canh thành phố nhốt vào tù mất.”

Dekan nói.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Cornelia là đồng đội mình.

Nếu cậu lỡ chọc tức một người biết phá khóa thì sẽ rất đáng sợ cho xem. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được một đêm yên giấc nữa.

-oOo-

Kỹ sư Dekan và trợ lý Cornelia của chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành việc chỉnh sửa phòng phát thanh sau một tiếng rưỡi.

Lúc này họ đang ngồi nhàn nhã trước bảng điều khiển của căn phòng với một đống xác quỷ phía sau. Trông cả hai chẳng khác nào những tên tội phạm vừa chiếm được trung tâm chỉ huy.

Họ không chỉ có thể kiểm soát thời điểm chuông reo bắt đầu và kết thúc lớp học mà còn có thể chỉnh sửa loại nhạc hoặc thông báo sẽ được phát tới toàn trường.

Sở dĩ phải tốn nhiều thời gian như vậy là vì Dekan chủ yếu muốn tạo ra một chiếc nhẫn ma thuật bỏ túi có thể điều khiển phòng phát thanh từ xa.

Ngay cả khi họ rời khỏi đây thì vẫn có thể phát chuông báo bắt đầu và kết thúc lớp học khi cần.

Rốt cuộc nếu họ chỉ đơn thuần tắt nó thì sẽ có quá nhiều học sinh ở trên hành lang, điều nàysẽ gây kha khá phiền toái.

Và nếu Hiệu trưởng nhận thấy tình hình, hắn sẽ đến để điều tra.

Vậy nên nếu không đụng phải Hiệu trưởng thì Dekan sẽ cố giữ nguyên thời gian học nhất có thể.

“Nghĩ lại thì, thẩm quyền của mình giờ gần ngang bằng với Hiệu trưởng rồi nhỉ?”

Dekan trầm ngâm nói.

“Cảm giác như tớ đang là Hiệu trưởng tạm quyền vậy.”

Cornelia gật đầu đồng ý.

“Ngôi trường này càng lúc càng thú vị hơn. Thật không thể chờ cho đến khi được bơi trong phòng Hiệu trưởng mà.”

Sau khi dành nửa ngày ở trong phòng phát thanh, Dekan bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, nhưng nghĩ đến thú vui đó thôi là cậu lại tràn trề năng lượng.

“Khi xong việc, ta hãy quay lại lớp nấu ăn và mang theo chút nước lạnh và đồ ăn nhẹ nhé.”

Cornelia cũng rất háo hức.

“Mong là phòng Hiệu trưởng có ghế nằm bãi biển. Nếu không ta sẽ phải tìm ở lớp học khác đấy.”

“Đúng thế. Nhân tiện thì ta lấy đâu ra đồ bơi đây?”

“Dễ thôi. Chỉ cần thay đổi đồng phục học sinh là được. Ta sẽ biến của cậu thành áo ba lỗ còn tớ thì là áo sơ mi đi biển. Chúng ta sẽ cắt quần thành quần đùi để khỏi phải thay quần áo liên tục.”

Dekan cầm lấy một chiếc kéo mượn từ xưởng quỷ.

Sau cùng thì bộ đồng phục học sinh mà họ đang mặc là do Ảnh giới tặng cho, nên họ không quan tâm đến việc chỉnh sửa chúng cho lắm.

“Cậu đúng là thiên tài!”

Cornelia đã nhận ra rằng Dekan chính là một thiên tài giả kim thực thụ. Cho dù là điều chỉnh thiết bị ma thuật, sửa chữa đồ đạc hay may vá, cậu đều vô cùng xuất sắc ở mọi việc.

Cô thậm chí còn cho rằng Dekan có thể chế tạo ra các thẻ bài ma thuật, mặc dù chưa từng hỏi hay chứng kiến bao giờ.

Nhưng từ công dụng của những lá bài hắc ám và quỷ quyệt đó, cô có thể cảm nhận rằng người tạo ra chúng hẳn phải giống như Dekan đây.

Vậy nên, người đó rất có thể là cậu ấy.

“……..”

Dekan dường như linh cảm được những suy nghĩ bất lịch sự của Cornelia nhưng không thèm bận tâm đến (bởi vì cậu là người tốt mà).

Cậu hắng giọng rồi nói, “Hãy khám phá thêm vài căn phòng nữa rồi chuẩn bị cho tiệc đồ bơi nhé…”

Vừa dứt lời, Dekan liền nhíu mày.

“Sao vậy?”

Cornelia hỏi.

“Một thách đấu giả khác đã bị phát hiện.”

Dekan đã kiểm tra tiến độ nhiệm vụ và nhận thấy sự thay đổi trong Mục tiêu nhiệm vụ 3.

[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Số lượng người bị lộ danh tính không được vượt quá 3 người. Số người hiện đang cải trang: 5/6]

“Có rắc rối rồi. Khi thiếu đi một đồng đội thì khối lượng công việc của ta sẽ lại tăng lên cho xem.”

Dekan nhéo sống mũi.

Cậu chỉ muốn được tận hưởng bữa tiệc hồ bơi ở văn phòng Hiệu trưởng thôi mà.

Ai ngờ Ảnh giới lại bắt họ phải tăng ca để thay thế cho những đồng đội bị mất cơ chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hẳn là người tốt
Xem thêm
dekan rất là " tốt "
Xem thêm