There’s Absolutely No Pro...
夕夕犬; Xixi Dog
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Những Câu Chuyện Huyền Bí Về Quỷ Viện

Chương 22: Dekan tiến hành giáo huấn theo kiểu quân đội

3 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

“Được đấy chứ Nam tước, cuối cùng ngươi cũng đã thành thật rồi.”

Dekan vỗ tay khen ngợi Nam tước Bacher.

Hành động đó khiến cho hắn xác nhận rằng cậu thực sự có kỹ năng đọc suy nghĩ!

Trước mặt Dekan, mọi lời dối trá đều hoàn toàn vô nghĩa.

Cậu ta có thể thấy được hắn đang nghĩ gì trong đầu!

“Vậy thì, hành động trước đó của ngươi, cái đòn tấn công bất ngờ đó đã khiến tinh thần yếu đuối của ta sợ hãi. Nó đã để lại vết thương lòng không thể chữa khỏi. Ngươi đã gây ra sự dày vò tàn khốc cho ta. Ngươi có thừa nhận chứ?”

Dekan hỏi.

Nam tước Bacher không dám do dự, bắt đầu điên cuồng đánh lừa chính bản thân mình, rồi trả lời: “Tôi... tôi thừa nhận.”

Hắn cho rằng cậu đang thử thách lòng trung thành của mình và sử dụng phép phát hiện nói dối như một phương tiện kiểm tra.

Dù cho những điều Dekan nói có vô lý đến đâu thì hắn cũng buộc phải hợp tác cùng.

Dekan lại hỏi: “Tiếp đến, Cornelia đã cố gắng cứu ta, và ngươi là một con quỷ tốt bụng, quyết định thả ta đi. Vậy nên cô ấy đã giải cứu thành công, ngươi đồng ý chứ?”

Nam tước Bacher: “Đúng, đúng vậy.”

[Mục tiêu nhiệm vụ 2: Giải cứu ít nhất 3 người. Tiến độ hiện tại 1/3]

Trên mặt Dekan hiện lên nụ cười rạng rỡ, “Rồi đột nhiên ngươi quên mất ta là con người, có đúng không?”

Nam tước Bacher: “Đúng, ngài hoàn toàn chính xác!”

[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Không quá ba người bị quỷ phát hiện. Số người hiện đang ngụy trang: 6/6]

Đúng như Dekan mong đợi, giao diện nhiệm vụ lại thay đổi lần nữa.

“Tốt lắm Nam tước Bacher, giờ thì ngươi là một con quỷ trung thực rồi. Hơn nữa ngươi có vẻ mở lòng với ta hơn rồi đấy.”

Dekan trông có vẻ vô cùng thỏa mãn, không chút do dự mà ngợi khen con quỷ kia.

Nam tước Bacher rùng mình, hắn không biết phải tiếp nhận những lời đó như nào nữa.

Ngay cả lúc này, nỗi sợ hãi của hắn đối với Dekan vẫn lấn át mọi cảm xúc khác.

‘Mở lòng’ – những từ ngữ đó thực sự không thể chịu đựng nổi.

Nhưng hắn lại không dám phản bác Dekan, chỉ có thể tiếp tục tự thôi miên chính mình. Ta đã mở lòng với hắn! Ta đã mở lòng với hắn!

Chỉ sau khi xác nhận rằng trong lòng có sự kính trọng đối với Dekan thì hắn mới mở miệng: “Đúng vậy ạ, tôi đã hoàn toàn mở lòng với ngài rồi.”

“Quả là đứa trẻ ngoan mà!”

Dekan vỗ một cái vào đùi rồi đứng dậy.

Cuối cùng thì cậu cũng đã thành công.

Cậu cảm thấy rất vui khi ra lệnh cho Nam tước Bacher: “Được rồi, giờ đành làm phiền ngươi chút vậy. Ngươi còn nhớ cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta về những suy nghĩ của ngươi không?”

“Hở?”

Nam tước Bacher tỏ ra bối rối.

Dekan nhíu màu: “Ngươi quên mất rồi sao? Có cần ta khôi phục lại cho không?”

Nam tước Bacher theo bản năng mà rợn tóc gáy: “...nhớ! Tôi có nhớ mà!”

“Tốt! Nào Nam tước, hãy lặp lại tình huống trước đó một trăm lần đi. Hét lên đấy nhé!”

Dekan ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đã rõ!”

Nói xong, Nam tước Bacher bắt đầu hét về phía cậu: “Ngài là con người! Tôi đã tra tấn ngài! Ngài đã được giải cứu! Tôi quên mất ngài là người! Tôi đã mở lòng với ngài!”

[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Không quá 3 người bị quỷ phát hiện. Số người hiện vẫn đang ngụy trang: 5/6]

[Mục tiêu nhiệm vụ 2: Giải cứu ít nhất 3 người. Tiến độ hiện tại: 2/3]

[Mục tiêu nhiệm vụ 3: Không quá 3 người bị quỷ phát hiện. Số người hiện vẫn đang ngụy trang: 6/6]

[............]

-oOo-

Ở vài nơi nào đó, những chinh phạt giả khác cũng nhận thấy sự việc kỳ lạ này. Trông số đó có cả những cá nhân già dặn từng chinh phạt nhiều Ảnh giới khác.

Với kinh nghiệm của họ, [Mục tiêu nhiệm vụ 1: Khám phá] là nhiệm vụ đòi hỏi phải tốn nhiều công sức nhất để hoàn thành nhưng lại cũng là nhiệm vụ ‘tiêu chuẩn’ tương đối dễ.

Còn với [Mục tiêu nhiệm vụ 2: Giải cứu 3 người], rất có thể là nhiệm vụ chỉ được hoàn thành bằng cách càn quét phòng Boss phụ hoặc Boss chính. Nói cách khác, đây là một nhiệm vụ ‘cực kỳ khó khăn’.

Không có bất kỳ chinh phạt giả nào phát hiện dấu hiệu của con người trong các lớp học mà họ đã đột nhập.

Khả năng cao các con tin thực sự nằm ở phòng Boss phụ và Boss chính, điều này sẽ gây khó khăn hơn nhiều.

Họ cần phải từ từ thu thập manh mối để tìm ra phòng Boss và điểm yếu của nó là gì.

Thế nhưng!

Tại sao nhiệm vụ này lại được hoàn thành rồi vậy?!!

Họ thậm chí phát hiện ra rằng chỉ tiêu cho Nhiệm vụ 2 vẫn đang tăng lên không ngừng!

Cuối cùng thì nó cũng dừng lại ở con số cực kỳ khó tin. [Mục tiêu nhiệm vụ 2: Giải cứu ít nhất 3 người. Tiến độ hiện tại: 101/3]

Còn với nhiệm vụ 3, nó cứ nhảy qua nhảy lại ở mục số người ngụy trang giữa 5/6 và 6/6.

Chẳng lẽ... có gì đó trục trặc ở Ảnh giới này? Nó bị hỏng rồi hay sao?

Trong khi sự ngạc nhiên đem lại niềm vui cho họ, nó cũng khiến họ cảm thấy lo lắng hơn.

Họ chưa từng được nghe tới, huống chi là trải nghiệm cái tình huống như này...

Họ chỉ mong rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra trong tương lai.

-oOo-

Ở bên ngoài Ảnh giới lúc này, mọi người ở Sảnh quan sát của Khoa hiệp sĩ đang vô cùng phấn khích.

Cả học viên và những giáo sư đều bàn tán xôn xao về sự thao túng vô lý của Dekan với các nhiệm vụ tại Ảnh giới này.

Rất nhiều người chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này thôi là đã giật mình và hoàn toàn sửng sốt.

Làm sao một người có thể đùa giỡn với một Ảnh giới cấp 4 như vậy cơ chứ?

Họ chưa bao giờ nghe nói tới người có thể hành động tùy theo ý mình ở trong một Ảnh giới trước đây cả!

Kể cả những chinh phạt giả cấp cao đi, họ vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn này tận 101 lần chỉ trong hơn một tiếng kể từ lúc cuộc thám hiểm Ảnh giới bắt đầu được!

“Do Ảnh giới này có vấn đề hay nó chỉ nằm ở Dekan thôi nhỉ...”

Nhiều học viên không khỏi nghĩ vậy.

“Có lẽ nào... Dekan đã tìm ra ngôi trường phù hợp nhất với mình chăng...?”

-oOo-

Phòng hội nghị, Khoa hiệp sĩ.

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Những lo lắng lúc đầu của các giáo sư dành cho Dekan và Cornelia dần biến mất. Thế nhưng... biểu cảm của họ cũng lại trở nên biến dạng hơn theo thời gian.

Hai kẻ này là học viên mới đấy à?

Cái quái gì thế này?

Một con người lại đang đi tẩy não quỷ ư?!

Quả là một tình huống vô tiền khoáng hậu mà...

Những người có mặt bắt đầu nghi ngờ Dekan... không, họ nghi ngờ Dekan ‘và’ Cornelia thì đúng hơn!

Liệu ngay từ đầu hai đứa đó đã là quỷ chăng?!

“...Lẽ nào chúng ta đã quá lo xa rồi?”

Giáo sư Arnold xoa thái dương khi nhìn về phía Trưởng khoa.

Ông cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bị hành động của Dekan làm cho choáng ngợp nữa, bất kể chúng có thái quá hay vô lý đến đâu.

Thế nhưng, theo như tình huống hiện tại, ông không thể đánh giá cậu qua thường thức của con người được nữa.

Nếu Dekan chạm trán mấy Ảnh giới theo phong cách ‘Chiến tranh Thách đấu giả’ thì Arnold không thể mường tượng được những thứ mà cậu sẽ làm.

“.........”

Trưởng khoa không nói một lời.

Theo như ông nhớ thì Dekan trong kỳ thi tuyển sinh không đáng sợ như lúc này.

Nhưng kể từ lúc cậu ta gặp Cornelia...

Mọi thứ đã thay đổi.

Hai cá nhân không được phép gặp nhau nhất lại lập thành một đội.

Mấy cốt truyện phổ biến của ‘Gái x Trai’ thường sẽ có hai nhân vật tương trợ và giúp nhau tìm thấy sự cứu chuộc trong cuộc sống.

Nhưng cuộc gặp gỡ giữa Dekan và Cornelia thì...

....lại là cuộc gặp gỡ kéo lùi cả hai rời xa khỏi nhân tính và cùng nhau tay trong tay tiến đến vực thẳm tận cùng...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

sao lại nói dị, hai người đó tìm thấy nhau là cứu rỗi thế giới mà! tuy phương pháp là không chính thống nhưng kết quả như nhau là được mà, phải khum?:DDD
Xem thêm
Nah kết quả vẫn tốt là dc 🐧
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
HAY!, Cảm ơn Vũ trụ
Xem thêm