Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Chị em Tier 1
Kamishiro Kyousuke Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Bốn chị em không thể sống nếu thiếu tôi

Extra 01 - Hương vị mái nhà của thứ nữ streamer

2 Bình luận - Độ dài: 739 từ - Cập nhật:

※Hãy đọc chương này sau khi đã hoàn thành chính truyện tập 1.

“Tới đây thì thêm chút chút nước tương vào.”

“Ừm.”

“Sau đó thêm lượng giấm ngọt vừa phải vào.”

“……Ừm.”

“Và tự mình thêm lượng đường vào—”

“Hoàn toàn chẳng rõ lượng gì cả!”

Ranka đột nhiên nổi giận.

Lúc mà tôi nghiêng đầu khó hiểu thì Ranka vừa nắm chặt hai tay mà run run, vừa nói,

“Tại sao mấy người biết nấu ăn đều như thế thế? Gì mà chút chút, gì mà vừa phải, gì mà tự mình chứ! Chẳng có 1 tí mili thông tin nào cả!”

Hôm nay nhìn thấy dịp nên tôi đang tổ chức lớp học nấu ăn. Nói thế thôi chứ học viên có mỗi Ranka. Vốn dĩ là một con nhỏ chẳng có tí năng lực sống nào nên tôi đang dạy cho cổ điều cơ bản trong cơ bản vậy mà—

“Đừng gom mọi người lại nói như thế, nếu mà nói rõ ràng về lượng thì tùy vào sở thích ấy. Nếu thích mặn thì thêm nước tương nhiều vào, thích ngọt thì thêm đường nhiều vào. Tùy người mà lượng nó sẽ khác, khó mà nói phải thêm bao nhiêu gram cụ thể lắm.”

“Cậu nói thế thôi chứ có mà đúng chứ? Kiểu, nếu là người mới tập tành nấu thì lượng thế này này, chẳng hạn! Đừng quên rằng người mà cậu đang dạy nấu ăn đây là một con nhỏ coi mì ăn liền cũng là một món ăn thực thụ đấy.”

“Cô tự nhận thức được cái đấy là kỳ lạ thì đúng là trưởng thành ghê gớm lắm rồi đấy.”

Một sự thật đáng sợ với tư cách là người dạy nấu ăn.

“Tôi thì chỉ học vì thấy cần thiết thôi……Bản thân sẽ điều chỉnh hương vị dựa theo sở thích của gia đình, chứ cô bảo ‘trước hết thì bình thường họ sẽ làm thế này thế nọ’ thì tôi không hiểu được đâu.”

“……Ý là cậu có hương vị gia đình?”

“Phải. Con em gái ăn nhiều lắm, nên chủ yếu là sở thích của nó cả.”

Để làm thỏa mãn con em gái mà như cái động cơ đi-ê-zen ấy, tôi đã thêm hương vị có chút nồng vào. Thường thì nước tương hay giấm ngọt sẽ nhiều hơn mọi loại hương liệu khác.

“Vậy thì……dạy tôi đi.”

Ranka lảng ánh nhìn đi, rồi nói mà đâu đó có sự ngần ngại.

“Ể? Ý cô là về hương vị gia đình tôi hả?”

“Phải. Đằng nào thì cậu cũng chỉ biết mỗi hương vị đó thôi đúng chứ? Với lại……đồ ăn cậu làm cũng được chị em nhà tôi đánh giá cao nữa.”

“Hừm.”

Đúng thật là hương vị nhà tôi với nhà Kichijouji không khác nhau lắm. Cho dù tôi đã thay đổi một chút tùy vào sở thích của mỗi người, hay là điều kiện của ngày hôm ấy.

“Hiểu rồi. Vậy thử thay đổi lượng bằng cách nào đó xem. Sau đó thì điều chỉnh theo bản thân cô muốn.”

“……Nhân tiện thì, cậu thấy đồ ăn bản thân mình làm thế nào?”

“Thế nào là sao?”

“Thì……ví dụ như, nếu bạn gái nấu cho cậu với cùng hương vị như vậy……cậu sẽ vui chứ?”

Nếu như người yêu nấu đồ ăn cùng với hương vị với tôi ấy hả?

Không rõ cái điều kiện tiên quyết đó cho lắm……

“Ừ thì……chắc là vui đó không chừng?”

“Th-, thế hả.”

“Vì có thể giảm một nửa công sức chuẩn bị bữa ăn mà.”

“……………………”

Chẳng hiểu sao mà Ranka lườm đến tôi bằng đôi mắt bất phục.

“Cậu đấy nhé……cậu nghĩ nấu ăn là gì đấy?”

“Thì để giải quyết tình trạng đói bụng còn gì. Bộ có gì khác nữa hả?”

Ranka lần này thở dài một hơi như cạn lời.

“Cậu thật sự cùng loại người với Meru đó.”

“Hảả~!? Đừng có gộp tôi chung với con nhỏ có cái phòng như rừng đó!”

Tổn thương cực luôn ấy!

Ranka vừa lấy cái ly đo lượng, vừa nói,

“Một ngày nào đó……tôi sẽ làm cậu phải nói đồ ăn tôi làm ngon cho xem.”

“……? Nếu nấu ra theo công thức thì chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Ý tôi không phải thế! Cái đồ ngốc thiếu tế nhị này!”

Ờ thì, có động lực thế kia thì cũng tốt……

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ngon
Xem thêm