Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

8-Chúc Kỵ sĩ bình minh thượng lộ bình an

9 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

“Ngươi làm kỵ sĩ hộ quốc lâu như vậy, đi không biết bao nhiêu nước, không biết là nguyên soái của bao nhiêu quốc gia. Vậy mà ngươi đến tiền tiết kiệm cũng không có” Christine cười nói.

“…” Fite xấu hổ sờ túi rỗng của mình.

"Ngươi cần phải hiểu rằng, ngươi không còn là kỵ sĩ nữa, không có trợ cấp, không có tiền lương, không có tước vị, không có gì cả mà lại nghĩ đi du lịch? Ngươi nghĩ xa thế” sao không nghĩ đến làm sao kiếm sống tiếp đi?

“…Sẽ có cách” suy nghĩ một lúc, Fite chỉ biết nói vậy để tự an ủi mình. Trời sẽ không tuyệt đường người.

“Mà nếu ngươi muốn đi du lịch, tại sao không cầm đồ bồi táng đem đi bán? Dù sao chúng cũng là đồ của ngươi rồi”

“Như vậy liệu có vô đạo đức không?”

“Sao lại là vô đạo đức? Trộm mộ người khác mới là vô đạo đức. Lấy đồ bồi táng của chính mình thì có sao đâu? Đừng có nói vậy với ta” Christine liếc Fite.

“Chúng đều là đồ mà Nữ hoàng bồi táng cùng ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể lấy mà, phải không? ”

“Nếu ngươi không muốn lấy thì thôi, nhưng cũng không thể để cho bọn trộm mộ được đúng không? Nếu là ta, ta sẽ dọn sạch nơi này” Christine lại nói. [note62266]

Nghe vậy, Fite bắt đầu nghĩ lại, như người ta hay nói, tiền có thể mua được nhiều thứ. Bản thân mình không chết thì thôi còn ảnh hưởng tới người còn sống. Mặc dù huyết mạch cửu vĩ sẽ giúp bất lão nhưng sống thì cần ăn chứ? Hồ ly sẽ không chết đói nhưng đói rất khó chịu. Một trong số ít điểm yếu của Fite mà không mấy ai biết chính là rất sợ cảm giác đói. Cho dù bị đánh cũng chẳng sao, dù sao cũng quen rồi.

Hơn nữa, về mặt lý thuyết mọi thứ trong lăng mộ đều thuộc về Fite.

Nghĩ tới đây, dù có do dự một chút nhưng Fite vẫn tiến lại gần quan tài đá, lấy một vài đồ trang trí vàng bạc. Thấy vậy, Christine đỡ trán. Cô cảm thấy nghi ngờ liệu mình có nhầm hay không khi mà nghĩ rằng Fite là thành viên của gia tộc Thánh luân. Tính cách lẫn ngoại hình của Fite đều khác với gia tộc Rasambo đúng không?

Như được biết, huyết mạch của Rasambo và Thánh luân có thể coi là hai cực và có thể chuyển đổi qua lại. Đó là cách thức kế thừa của Rasambo. Không phải Christine không tin vào những điều tổ tiên dạy nhưng cô cảm thấy sự thật quá khác biệt khó có thể tin.

Từ góc nhìn của Christine, Fite đang quay lưng về phía cô không chút phòng bị. Nhìn gáy Fite, Christine cười để lộ ra rang nanh nhỏ và sắc nhọn cùng vẻ mặt Fite chưa từng nhìn thấy. Nếu con hồ ly già đó không đặt nhiều cấm chú bảo vệ như vậy có lẽ cô đã cắn Fite.

Nhưng tính theo tình hình hiện tại thì cô đang có lợi. Qua việc thăm dò hỏi trước đó, Christine cho rằng mẹ của Fite, Yurou Jiu Shuang, không thích ‘con gái’ mình, mối quan hệ có lẽ dưới âm.

Có lẽ trước đây Yurou Jiu Shuang đã từng làm nhiều điều không thể chịu được khiến Fite ghét. Anh chưa từng nói về mẹ mình với ai và cũng không thích huyết mạch của mình, không muốn nói với ai về huyết mạch cửu vĩ. Nhiều dấu hiệu cho thấy rõ ràng quan hệ giữa hai mẹ con này ở mốc âm. Sao lại không tranh thủ lúc này biến cô ấy thành Rasambo nhỉ? Nhưng vẫn còn vấn đề Christine chưa giải thích rõ được.

Con hồ ly Yurou Jiu Shuang ghét đứa con gái này như vậy tại sao lại làm nhiều cấm chú bảo vệ như thế? Thật chỉ là để bảo vệ huyết mạch sao?

“Ngươi cũng không cần khách khí như vậy” Christine nhíu mày nhìn Fite rón rén lấy một số đồ vàng và bạc.

“Ừm, nhiều quá cũng không cầm được” Fite trả lời.

Christine liếc nhìn vật dụng làm từ vàng và bạc trong tay Fite. Hmmm, dùng vàng ròng đúc thành ly rượu, được làm đặc biệt có chạm khắc họa tiết tinh xảo cùng đá quý. Đó là một thứ được làm từ Rừng hiền nhân. Nhìn sang những đồ bồi táng khác. Ngoài những đồ vật giá trị lớn từ đế quốc còn có vòng nguyệt quế Mithril phong cách tinh linh, tơ lụa cao cấp từ Vương quốc Kyushu, đồ điêu khắc từ Thánh quốc, v.v. Chúng đều là những thứ có giá trị lớn. Đế quốc không phải chỉ là quốc gia duy nhất để vào đó đồ bồi táng.

Nữ hoàng đế quốc cũng thật là thiện bãi cam hưu, vì một đại kỵ sĩ trưởng có thành tựu lớn mà sẵn sàng làm đến vậy. Hơn nữa kỵ sĩ còn có thù oán với nàng, cớ gì phải làm lớn chuyện vậy?

Dù vậy Christine cũng có thể giải thích được. Có khi người chết hữu dụng hơn người sống.

Dù khi còn sống thù hận đến thế nào, chỉ cần sau khi chết có thể lợi dụng nàng liền có mặt, tổ chức tang lễ long trọng sau khi chết.

Đằng nào thì người chết cũng không thể nói. Một tang lễ đã được tổ chức cho kỵ sĩ nổi tiếng khắp đại lục, người được tất cả người dân kính trọng. Được chôn cất trong lăng tẩm của cung điện đế quốc, hoàn toàn ràng buộc với đế quốc.

Nếu có ai nói tới Kỵ sĩ bình minh, mọi người đều sẽ nhớ tới Nữ hoàng đã đích thân tổ chức tang lễ và kỵ sĩ được chôn cất trong lăng mộ hoàng thất.

Kỵ sĩ vinh quang cũng là đế quốc vinh quang, qua đó tăng lòng trung thành của người dân với đế quốc.

“Hmmm, ngươi đã dạy được một Nữ hoàng giỏi đấy, Fite”

“Hả?” Fite không hiểu Christine đang nói gì.

“Không có gì, thế thôi chúng ta gặp lại sau” Christine ngồi lên liêm đao.

Đã hoàn thành tăng độ thiện cảm, hoàn thành chỉ đường, đã để lại ấn tượng, cô không còn lý do gì phải ở lại đây nữa.

“Ngài định rời đi sao?”

“Còn sao nữa? Ngươi có muốn tiếp tục ở lại nơi của người chết không? Hừ, lăng mộ hoàng thất còn ảm đạm hơn cung điện của ta” Christine tỏ vẻ chán ghét.

“À phải rồi, ngươi đừng có đi ra bằng cửa chính đấy” trước khi đi Christine nói thêm, sợ đồ ngốc này sẽ trực tiếp mở cửa lăng mộ đi ra. Ra ngoài mà bị Nữ hoàng phát hiện thì kế hoạch của cô sẽ chẳng còn gì.

“Tôi biết”

“Cám ơn ngài dù không cùng chủng tộc nhưng vẫn giúp tôi, Nữ hoàng bệ hạ”

“Ừm” nghe vậy, Christine không nói gì.

Trước khi có thể gặp lại, ngươi phải sống tốt đấy, tiểu thư Thánh luân.

Sau khi nhìn Fite lần cuối, hình bóng Christine biến mất khỏi lăng mộ.

Cất cẩn thận dây chuyền mà Christine đưa, nhưng lại sợ làm mất, nghĩ đi nghĩ lại quyết định nhét vào ngực mình. Để đó có lẽ sẽ không mất được. [note62267]

Nhìn quanh lăng mộ có chút bừa bộn, suy nghĩ một lúc Fite quyết định dọn dẹp một chút trước khi đi.

Dù không có ai ở đây, sau khi hoàn thành an táng liền khóa lại không ai vào được nhưng Fite vẫn cảm thấy nên dọn dẹp chút cho đàng hoàng.

Fite nhặt lại nắp quan tài đặt lên trên. Nhớ lại lời nói trước khi rời đi của Christine.

“Coi như có cơ hội sống cuộc đời mới. Ngươi có muốn từ bỏ làm kỵ sĩ không?”

Vậy là sau khi suy nghĩ một lúc, Fite chắp tay, cúi đầu trước quan tài cầu nguyện. [note62268]

“Đại kỵ sĩ trưởng, chúc thượng lộ bình an” 

Nói rồi Fite ngẩng đầu nhìn trần lăng mộ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bà này giỏi xúi giục thật
Bà này giỏi xúi giục thật
[Lên trên]
Bruh :v
Bruh :v
[Lên trên]
cầu nguyện cho chính mình :v
cầu nguyện cho chính mình :v
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Sợ sau này đem bán đồ cúng xong bị bà nữ hoàng lùng sục =))))
Xem thêm
bán đồ cúng r kiểu gì cũng từ cái chợ đen đi vào mắt hoàng tộc mấy nước=))
Xem thêm
Thượng lộ nằm ngang =))🐧
Xem thêm
Thanks for chapter.
Gia tộc Thánh luân là như thế nào nhờ? Tác giả nói không không chả biết đâu mà lần.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Gia tộc thánh luân ý là những kỵ sĩ mang huyết mạch thánh luân á :v họ là những người thích hợp nhất để đổi máu thành Rasambo á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Fact: ban đầu thời kì chiến tranh chư thần Shenglun (Thánh luân) và Rasambo là 2 chị em
Xem thêm
Đọc chap này đầu cứ hiện lên câu
Lấy đi bạn sợ à :)))))
Xem thêm
Ngon
ngon
ngon
Xem thêm