Ma vương tử Zilbagias: cá...
Amagi Chiaki Kiryuu Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 9.2 『Quỷ vương kiến quốc ký 』

0 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Raohgias đã dành vài thập kỷ lang thang khắp lục địa, học chữ viết của các chủng tộc khác. Được gột rửa bởi sự phi thường của nền văn minh. Giao chiến với Nhân tộc, đôi khi lại kết bằng hữu với bọn họ, gặp gỡ những tộc nhân Elf với lối sống ẩn dật, thi thoảng lại đồng hành cùng với những gã Elf lập dị. Kinh ngạc trước kỹ nghệ rèn đúc của tộc người lùn, du hành cùng đoàn lữ hành của Thú nhân tộc, và kinh ngạc nhất vẫn là việc hắn ta thậm chí còn giao chiến với một Long tộc.

Và sau chuỗi ngày du hành khắp thế gian rộng lớn, mở rộng thế giới quan của bản thân, hắn đã nhận ra rằng lối sống của đồng tộc mình khắc khổ đến nhường nào.

[Ta đã từng nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta dành phần đời còn lại của bản thân ở thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, ta lại nhận ra rằng bản thân ta lại không thể bỏ rơi gia tộc. Nhưng rồi, bỏ gia tộc ta qua một bên, nếu ta tính thêm cả những bộ tộc khác nữa thì chỉ riêng sức mạnh thôi là chưa đủ để thống nhất toàn bộ Quỷ tộc.]

[Để chiếm đóng mảnh đất trù phú phía bên kia dãy núi, Quỷ tộc buộc phải thống nhất. Nhưng chỉ nói mồm thôi thì không đủ thuyết phục đồng tộc. Để làm được việc đó ta cần một kỹ năng áp đảo cùng với sức mạnh tuyệt đối.]

[Vấn đề là làm sao để có được thứ sức mạnh như vậy. Ta cứ thế lang thang đây đó trong lúc suy xét về việc này.]

[Và rồi, tại vùng biên cương hoang sơ gần nơi ta được sinh ra. Ta đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình tại một nơi hoang sơ được gọi là Vùng đất tai ách. Ở nơi đây, vẫn còn lưu lại những vết tích từ trận chiến chiến của các vị thần, không thời gian nơi đây đã biến dạng hoàn toàn.]

Nơi đây thực chất là một cánh cổng kết nối với Minh giới.

[Tôi đã tìm thấy cánh Cổng dẫn đến Minh giới.]

Đây là một vết tích cực nhỏ, liên kết với nơi các Ác ma ngự trị.

Mọi thứ tại nơi đây đều trở nên mờ ảo do sự biến dạng của không thời gian, những giống loài có lượng ma lực thấp bé như Nhân tộc hay Thú nhân không thể nào đặt chân đến Vùng đất tai ách này.

Elf thì không màng đến sự tồn tại của nó, trong khi tộc người lùn thì lại quá bận rộn với nghề rèn đúc nên cũng chẳng mấy bận tâm đến Vùng đất tai ách này.

Vậy nên, Raohgias, kẻ bị thôi thúc bởi tính tò mò, đã tiến vào Vùng đất tai ách đó và tìm thấy cánh Cổng dẫn đến Minh giới.

Raohgias, kẻ không màng đến bất cứ thứ gì đã trực tiếp nhảy thẳng vào Cổng Minh giới, đã trở thành kẻ đầu tiên giáp mặt với chủng Ác ma.

[Ta được tiếp đón bằng vũ lực, khác với những trận chiến mà bản thân đã từng kinh chiến cho đến nay, giao chiến với Ác ma tộc là trận chiến khó nhằn nhất trong cả đời ta.]

Nhưng rồi, trận chiến đó của hắn ta đã thu hút sự chú ý của tên đó.

[Ma thần Phàm ăn. Ta chưa từng gặp một thực thể hùng mạnh như thế trong đời, tên Ác ma hùng mạnh kia đã đề nghị ký kế ước với ta. Rằng Hắn sẽ hấp thụ linh hồn của những kẻ đã chết dưới tay ta đổi lại Hắn sẽ ban cho ta quyền năng hấp thụ nguồn sức mạnh của những kẻ đó. Ta sẽ phải trao lại một phần sức mạnh mà bản thân đã hấp thụ được cho Hắn ta và cho phép Hắn quan sát cuộc đời mình.]

Và cứ như vậy, kế ước đã được lập nên.

Raohgias đã học được [Thực hồn] và cứ như thế trở về Quỷ giới, giết hết tất cả những kẻ dám cản lối hắn ta, hấp thụ linh hồn của chúng để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi san sẻ một phần sức mạnh đó cho Ma thần thông qua cánh Cổng Minh Giới. 

Và kể từ thời điểm đó, Raohgias đã trở về nơi mình sinh ra và thống nhất toàn bộ Quỷ tộc bằng sức mạnh áp đảo của bản thân.

Hắn đã trở thành Vua của cả giống loài Quỷ.

Để củng cố vương quyền của bản thân, hắn lập ra hệ thống quý tộc mà bản thân đã học được từ Nhân tộc. Các bộ tộc cùng nhau hợp sức vượt qua dãy núi và cuối cùng cũng đã đặt chân đến được miền đất hứa. 

Những sự kiện sau đó thì giống hệt như những gì tôi đã học được từ chính sử.

Bọn chúng xâm lược các vương quốc của Nhân tộc, sáp nhập vùng lãnh thổ của các Thú nhân. Thống trị loài Ogre và Goblin. Thiêu rụi khu rừng của tộc Elf. Thuần phục Night Elf về dưới trướng, khuất phục Long tộc và bảo hộ cho lũ Undead. 

Khi có đủ sức mạnh, Raohgias cuối cùng cũng cấp phép cho Quỷ tộc tiến vào Cổng Minh Giới và lập kế ước với Ác ma. Nhờ giao ước với lũ Ác ma, Quỷ tộc vốn đã hùng mạnh nay lại càng đột phá. Và những tên Ác ma non trẻ sẽ dễ dàng tích trữ sức mạnh hơn nếu chúng rời Minh giới theo chân Quỷ tộc tiến đến Nhân giới.

TN: làm rõ nhé Quỷ giới là vùng đất được xem như Thánh địa của Quỷ tộc, Nhân giới là phía bên kia dãy núi đá và Minh giới là nơi Ác ma ngự trị. 

Quỷ vương tiếp tục ở phần kết của quyển sách.

[Hỡi Quỷ tộc. Đồng bào anh em Ta. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau.]

[Kể cả khi những chủng tộc khác có yếu kém hơn chúng ta, thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp số lượng của chúng. Chúng ta phải ngăn xung đột giữa đồng tộc. Chuỗi ngày giao tranh không thấy hồi tại Thánh địa đã kết thúc rồi. Hãy học hỏi từ kẻ thù và tiếp tục tiến bước về phía trước. Đừng hướng chiến ý của bản thân vào đồng tộc.]

[Ma vương, kẻ thừa kế của ta. Ngươi buộc phải thống trị toàn bộ Quỷ tộc].

[Quỷ tộc buộc phải đoàn kết lại với nhau. Do đó, ngươi buộc phải tấn công lẫn kiểm soát kẻ địch. Tiếp tục tạo ra kẻ thù mới, hãy để máu thịt của bọn chúng chất thành núi chảy thành sông. Bằng cách đó, Quỷ tộc sẽ quên đi mối hiềm kích giữa các bộ tộc. Chúng ta không được phép quay trở về lại với lối sống nguyên sơ không thể phát triển như trước được.]

Tôi gập quyển sách lại.

Giờ thì hiểu rồi. 

Giờ thì tôi hiểu tên Đại Quỷ Vương nghĩ gì rồi. Mọi thứ hắn ta làm cho đến lúc chết là để tự biến bản thân mình thành trụ cột cho Quỷ tộc để chúng có thể sánh ngang với các chủng tộc khác. Mặc dù hắn đã thành công thống trị chúng bằng sức mạnh tuyệt đối, thì hắn vẫn cần phải chuyển hướng mũi giáo của lũ [Cuồng chiến] kia đến một nơi khác để giữ cho Quỷ tộc được thống nhất. 

Giờ thì tôi hiểu rồi, rõ ràng là vậy.

..

Đ*T CON M* ... CHÚNG MÀY ĐÙA BỐ ĐẤY À!!

...

Vậy ra đó chỉ là một lý do ngớ ngẩn. 

Vậy ra.., chỉ vì... Một lý do ngớ ngẩn như thế!

QUÊ NHÀ CỦA TAO!! VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG LÀNG NỮA!!!

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!! TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU BỊ GIẾT CHỈ VÌ MỘT LÝ DO NGU XUẨN ĐÓ THÔI SAO!?

Đ*T CON M*, LŨ KHỐN NẠN CHÚNG MÀY!!

CHÚNG MÀY CHÉM GIẾT TẤT CẢ CHỈ VÌ CHÚNG MÀY KHÔNG MUỐN XẢY RA NỘI CHIẾN THÔI ẤY HẢ!!

Đ*T CON M* LŨ QUỶ TỘC KHỐN NẠN CHÚNG MÀY SAO CÒN CHƯA CHỊU CHẾT HẾT ĐI CHO ĐỠ CHẬT ĐẤT HẢ!?

CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!

TẤT CẢ NHỮNG VIỆC ĐÓ CHỈ LÀ ĐỂ BẢO VỆ CHO GIỐNG LOÀI CHÚNG BAY THÔI HẢ!?

Đ*T CON M*, MÀY ĐANG ĐÙA BỐ ĐẤY À!!

Tay tôi không ngừng RUN LÊN vì phẫn nộ.

Tôi phải ép bản thân bình tĩnh lại để kìm nén ham muốn muốn xé toạc quyển sách trên tay. Tôi chắc chắn sẽ xé nát quyển sách này nếu không có Sofia ở bên cạnh.

"Thế nào? giờ thì ngài đã hiểu mục đích của Đại Quỷ Vương tuyệt vời đến nhường nào rồi, phải chứ?"

Sofia hỏi thế cùng một điệu cười ngây thơ. 

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Khuôn mặt tôi hiện đã đỏ bừng vì tức giận nhưng có lẽ cô ta lại nhầm tưởng rằng đó là do phấn khích.

"Nó chạm đến tận đáy lòng ta."

Đúng vậy, tôi không hề nói dối vì hiện tại tôi đang run lên vì phẫn nộ từ tận đáy lòng.

"Ta giờ đã hiểu, ý định của Raohgias-sama." 

Tôi lựa lời cẩn thận để kiềm chế cơn giận của bản thân. 

"Quả là một quyển sách thú vị."

Thấy tôi im bật ngay sau đó, Sofia mỉm cười đáp lại rằng [Thế thì tốt].

[Đúng vậy, rất có giá trị tham khảo.]

Đại Quỷ Vương. 

Ta thật sự đã được ngươi truyền cảm hứng khá nhiều đấy, ta hiểu rất rõ ý định của ngươi.

Vậy nên ta sẽ nghiền nát nó cho đến khi không còn gì sót lại.

Ta sẽ đập tan mọi thứ mà ngươi đã cất công gầy dựng nên. 

Và ta đã được ngươi chỉ lối để thực hiện việc đó. 

[Quỷ vương kiến quốc ký.]

Tóm lại, tất cả những gì tôi phải làm là trái ngược với những gì tên Đại Quỷ Vương đã thực hiện.

Tôi sẽ đẩy vương quốc này đến bờ vực diệt vong. 

Tôi sẽ làm cho Quỷ tộc và lũ Ma tộc dưới trướng không bao giờ trông thấy ánh sáng mặt trời một lần nào nữa, chúng buộc phải sống một đời bần cùng trong hang động tối tăm như một lũ súc vật!!

Khi hoàn thành tất cả tôi sẽ viết một cuốn tự truyện với tiêu đề:

[Sử ký lật đổ Quỷ Vương.]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận