Ồ, có một bạn cũng dịch và đăng bộ này nên tôi dựa trên tiền đề là nhận thức được bản thân dịch tệ, chưa mang đến được sản phẩm trọn vẹn cho độc giả nên xin phép drop và nhường lại cho bạn ấy để đi rèn lại. Có đọc thử thì thấy chất lượng bên đó rất tốt, mong các bạn hãy ủng hộ họ.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, và cũng là ngày pj này đã được drop 2 tháng. Thật sự chân thành cảm ơn mọi người đã ném đá suốt thời gian qua. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bản thân, bản thân 1, bản thân 2, bản thân 3... Các nhân cách khác nhau của tôi, sukuna và các ném đá thủ đã giúp tôi xây được biệt thự...(sinh nhật này tôi cảm thấy rất cô đơn, nên mong được mọi người chúc.) !
199 Bình luận
nah, tàn cuộc cx là lúc lục raw ra đọc, chứ ra chap tới bao h