• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 (102-112) Cách Mạng

Chương 111: Mọi người, cùng nhau

3 Bình luận - Độ dài: 1,889 từ - Cập nhật:

“Ai nói vậy?”

“Tôi biết người đó. Con bé đó là học viên của Học Viện Hoàng Gia. Nếu không nhầm thì tên nó là Rei Taylor”

“Đến lúc này rồi nó còn nói cái gì vậy…?”

Khi sự chú ý của người dân đều đã hướng đến tôi, tôi liền vật vã trèo qua hàng rào ngăn cách.

Trông không ngầu lắm, nhưng đây không phải lúc quan tâm đến điều đó.

“Lính đâu, lôi cô ta ra khỏi đây!”

“Xin hãy đợi đã”

Một người đàn ông đã can Salas lại.

“Em ấy là nguồn hỗ trợ tài chính lớn của quân cách mạng. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào”

“Nhưng, Lambert…”

Phải.

Đó là Lambert Orso-sama, anh trai của chị Lene. Hai người này đã bị trục xuất khỏi Vương Quốc sau sự cố ở Ký Túc Xá Học Viện.

“Đây là thời khắc chuyển giao của Vương Quốc. Không phải sẽ tốt hơn nếu ta tránh những rắc rối không cần thiết sao?”

Lambert nói vậy và quay mặt về phía tôi.

“Anh đã tạo cơ hội cho em rồi. Việc còn lại chỉ có thể dựa vào em thôi”

“Cảm ơn anh”

Nói rồi, tôi quay về phía người dân.

“Tôi phản đối cuộc xét xử này! Kẻ thực sự đã bóc lột người dân và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng trong Vương Quốc không phải hai người họ!”

“Thật lố bịch. Cô đang nói rằng nhà Francois không có tội mà là do ai đó khác sao?”

“Tôi sẽ đưa bằng chứng ngay đây…Chị Lene!”

“Tới đây”

Khi chị Lene xuất hiện, quần chúng một lần nữa lại bàn tán.

Claire-sama theo đó cũng mở to mắt trong sự ngỡ ngàng.

“Đó không phải nữ chủ của công ty Frater sao?”

“Vậy kia hẳn là người chồng, Lambert-sama”

Sau khi bị trục xuất, chị Lene và Lambert-sama đã thành lập một công ty ở Appalachia.

Công ty Frater.

Họ đã công bố cú hit lớn là crème brulée, và sau đó là những công thức không nơi nào có. Rất nhanh chóng hai người họ đã xây dựng được tên tuổi lớn trong giới.

Frater là một từ cổ trong ngôn ngữ của nước này, nghĩa là “anh em”.

Người ngoài có thể không biết, nhưng với hai người họ thì ý nghĩa của cái tên này quá rõ ràng.

Tôi chỉ mới đoàn tụ với chị Lene và Lambert-sama mấy ngày trước.

Họ đã trở thành một trong những nguồn hỗ trợ lớn của quân cách mạng.

“Dor Francois-sama không phải kẻ phản nước. Ngài ấy là một nhà ái quốc thực thụ”

Nói xong, chị Lene bắt đầu liệt kê những động thái chính trị của Dor-sama và sự ủng hộ của ngài ấy cho chính phủ cách mạng.

Trong đó, chị ấy cũng trình bày quá trình điều tra tội ác của quý tộc mà Claire-sama đã thực hiện cũng như số tiền Dor-sama đóng góp cho quân cách mạng.

Chị ấy cũng giải thích những việc tôi và Dor-sama đã thực hiện cùng nhau từ trước đến giờ.

 “Quá trình điều tra của Claire-sama, Rei Taylor và Hồng Y Lily đều có sự chỉ đạo của Dor-sama từ phía sau”

Trong số những quý tộc bị chúng tôi lật tẩy, có những nhà có sức mạnh quân sự rất lớn.

Nói dễ hiểu thì chúng tôi đã đập tan những gia đình có thể gây trở ngại cho cuộc nổi dậy.

Bọn tôi không chỉ cố thay đổi chế độ vận hành của Vương Quốc. Khi cuộc giao tranh diễn ra, Dor-sama đã phải vắt óc suy nghĩ cách để giảm thiểu số lượng thường dân phải thiệt mạng.

Mọi nước đi của ngài ấy đều được suy tính kỹ lưỡng.

“Từ những ngày đầu khi Quân Kháng Chiến mới thành lập, Dor-sama là người đã hỗ trợ tài chính dưới danh xưng XX”

Dor-sama đã làm rất nhiều điều vì Vương Quốc.

“Dor-sama thật sự lo lắng cho tương lai của đất nước”

“Thì sao chứ. Dù cho đó có là thật thì việc ông ta cố giành quyền kiểm soát Vương Quốc vẫn không thay đổi!”

“Thật sự lúc này ngươi còn nói được thế sao, Salas?”

Một giọng nói khác vang lên ngắt lời Salas.

“Yuu-sama kìa!”

“Không phải Yuu-sama đã hóa rồ rồi sao!”

“Ngài ấy đẹp quá!”

Yuu-sama diện một bộ nữ tu xuất hiện, đi đằng sau là các mục sư khác.

Mái tóc bồng bềnh vàng óng khiến ngài ấy trở nên nữ tính hơn.

Từ trước đó, Yuu-sama đã luôn có vẻ nữ tính, nhưng về mặt thể xác thì giờ cuối cùng ngài ấy cũng đã trở thành một người phụ nữ thật sự.

“Yuu-sama, sao ngài lại ở đây…”

“Ta mới phải hỏi ngươi câu đó. Salas, ngươi mới là kẻ có tội”

Đám đông kích động trước lời buộc tội của Yuu-sama.

“Có tội? Salas-sama mà có tội á?”

“Sau cùng thì hóa ra chuyện Yuu-sama hóa rồ là thật”

“Nhưng ngài ấy trông không giống người điên—!”

Đám đông trở nên khó hiểu khi bỗng nhiên không thể phát ra âm thanh gì.

Chỉ có mình giọng nói của Yuu-sama vang lên khắp nơi xét xử.

Đương nhiên đó là nhờ Misha.

“Hắn ta - Salas Lilium mới thật sự là kẻ phản quốc. Hắn ta đã giao thiệp với Đế Quốc Naa để biến đất nước này trở thành của hắn!”

Lời buộc tội của Yuu-sama ghim một cú thật sâu vào Salas.

Người dân lại rùm beng lên.

Tuy nhiên, nhanh thôi ông ta lại bình tĩnh trở lại và nói.

“Ngài đang nói gì vậy, Yuu-sama. Ngài điên thật rồi. Xin hãy tiếp tục dưỡng bệnh ở tu viện đi ạ”

“Bọn ta đã điều tra rồi, Rei”

“Vâng”

Tôi lôi một vật dụng nhìn như chiếc bút từ túi của mình.

“Đây là tất cả các bản ghi âm cuộc trao đổi của Salas và Đế Quốc! Hỡi người dân! Đừng để bị Salas lừa!”

Tôi cài âm thanh to nhất và phát đoạn ghi âm.

Nhờ ma thuật của Misha, âm thanh càng vang xa hơn nữa.

“Chuyện này là sao!?”

“Chính phủ cách mạng không phải đồng minh của ta sao!?”

Đám đông lại như đàn ong vỡ tổ.

Salas đang cố viện cớ, nhưng chẳng ai nghe thấy ông ta cả.

“...Đã thế này rồi thì đành vậy thôi”

Salas lôi một cái còi từ túi ngực và thổi vào đó.

Một âm thanh còn lớn hơn cả tiếng ồn từ đám đông vang lên, và một nhóm người xuất hiện.

“! Đó là lính tư của Salas!”

“Đàn áp chúng”

Salas ra lệnh, nhưng ngay sau đó.

“Không dễ vậy đâu”

Một giọng nói hùng hổ vang lên, những tên lính bị hàng tá cú nổ ngăn cản lại.

“Đó là Rod-sama!”

“Ngài ấy vẫn còn sống!”

Đó là Rod-sama - người vẫn được cho là mất tích - cùng với quân đội.

Nhìn kĩ hơn thì Rod-sama đã mất một cánh tay, nhưng trông ngài ấy vẫn tươi vui như thường.

“Ta đến muộn rồi. Nhưng mà, anh hùng luôn xuất hiện phút chót, nhỉ?”

Rod-sama cười rộ lên. 

“Oi, Salas, ngưng phản kháng vô ích đi. Sớm muộn thì lính của ngươi cũng phải chịu thua thôi”

“Gugu…Ngài đã tránh thoát được tử thần một lần rồi, giờ ngài lại định liều mạng ngăn cản ta sao…”

Salas ghìm chặt mắt vào Rod-sama.

“Chưa xong đâu, ta chưa xong đâu! Lily!”

“Aah... cuối cùng thì vẫn cần đến ta”

Lily-sama bỗng nhiên xuất hiện từ phía bên trong Nghị Viện.

Ngài ấy mang trang bị da nhẹ màu đen khoác cùng chiếc áo choàng cũng màu đen.

Dựa trên giọng điệu này thì đó hẳn vẫn là nhân cách khác của Lily-sama.

“Giết Dor và Claire, sau đó là ba tên hoàng tử! Không có chúng, ta sẽ xoay sở được chút nào đó!”

“Đừng có làm như dễ lắm. Ầy, đằng nào ta cũng phải làm thôi”

Dù trông có vẻ chán chường, Lily-sama vẫn lôi ra một con dao găm.

Chắc chắn nó đã được tẩm độc.

Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn với cuộc giao tranh giữa quân lính của Salas và quân đội dẫn đầu bởi Rod-sama.

Tình huống này rất dễ để Lily-sama bí mật tiêu diệt những người quan trọng.

Nhưng cũng không phải bọn tôi đến mà không chuẩn bị gì.

“Bắt một cô gái phải làm mấy việc thế này…Ngươi qua là một tên vô sỉ đấy Salas. Giải Thuật!”

Người đứng chắn trước Lily-sama không ai khác ngoài Manaria-sama.

Chỉ cần nhân cách thứ hai của Lily-sama bị giải trừ, ngài ấy sẽ có thể khôi phục như cũ.

Tuy nhiên—

“Tch…đúng là một phép thuật phức tạp…!”

Có vẻ với Manaria-sama thì giải trừ phép thuật này vẫn khá khó nhằn, nhưng cũng không phải là không thể.

“Kuaaa!”

Phép thuật của Manaria-sama đã có chút tác dụng, Lily-sama ôm đầu trong sự đau khổ.

“Dừng lại, đừng có đi ra! Cơ thể này là của ta!”

Có vẻ như nhân cách chính của Lily-sama đang giành quyền điều khiển với nhân cách kia.

Tôi cho ngài ấy một cú hích cuối.

“Lily-sama, xin hãy trở lại đi!”

“Rei…sa…Dừng lại!!”

Lily-sama cầm dao lao nhanh về phía tôi.

Dù nguy hiểm, nhưng tôi phải tin Lily-sama.

Tôi né con dao, và khi Lily-sama lại chuẩn bị lao tới, tôi ôm chặt ngài ấy.

Cơ thể Lily-sama bỗng gục xuống như con rối đứt dây.

Tôi giật mình, vội vàng nâng đầu ngài ấy lên.

“Lily…đã chiến thắng rồi…”

Nói xong, ngài ấy lập tức bất tỉnh.

Tôi nhẹ nhàng đặt Lily-sama xuống rồi hướng về phía Salas.

“Lily-sama cũng bỏ rơi ông rồi, đầu hàng đi, Salas!”

“Guuu…Ngươi…NGƯƠI”

Salas cắn chặt môi.

Hẳn ông ta đã hết con bài rồi.

“Rei Taylor! Nhìn vào mắt ta!”

Tôi nhìn theo bản năng và mắc bẫy của ông ta, nhưng khi nhận ra thì đã muộn rồi.

Đây là…thuật Ám Thị của Salas!

“Từ giờ ngươi chính là Lily thứ hai—”

“Không dễ thế đâu”

Manaria-sama lại dùng Giải Thuật.

“Không có ma thuật nào có thể khiến ta chịu thua cả. Đừng coi thường ta”

Sau đó, Manaria-sama chĩa đũa phép vào mặt Salas.

“Kết thúc rồi, Salas”

Gương mặt Sals nhăn nhó trong sự cay đắng, ông ta khuỵu xuống.

“Chuyện quái gì vậy”

“Cuối cùng thì ai là người có tội?”

“Cái gì đang xảy ra vậy?”

Sau khi trận chiến giữa hai phe quân đội dịu xuống, người dân lại tụ lại.

Không bất ngờ, họ trở nên hỗn loạn.

Ban đầu chỉ có một nhóm nhỏ thắc mắc, nhưng sau đó sự mù mịt tiếp tục lan truyền giữa người dân, sự khó hiểu đan xen tạo nên khung cảnh ồn ào và nhiễu loạn.

“IM LẶNG!!!!!”

Sau tiếng quát, quần chúng trở nên im bặt.

“Ta hiểu rồi, tức là Salas là kẻ xấu, thế thì sao?”

Chủ nhân của giọng nói là Arla.

“Điều đó không khiến cuộc nổi dậy của ta trở nên lố bịch, ta nói có sai không?”

Ghi chú

[Lên trên]
Hj, chương sau end phần 1
Hj, chương sau end phần 1
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Zê có người cmt bộ này chung r👍
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời