• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 (102-112) Cách Mạng

Chương 105: Tiên đoán về cuộc cách mạng (*)

2 Bình luận - Độ dài: 1,732 từ - Cập nhật:

Người dân vẫn tiếp tục biểu tình.

Đám đông chen chúc trên con đường dẫn đến Nghị Viện đang tăng lên theo từng ngày.

Những lời bôi bác chính quyền và lời kêu gọi khôi phục Gia Đình Hoàng Gia cũng ngày một tăng.

Tuy nhiên, thái độ của những người bên trên, trong đó có cả Dor-sama, vẫn không lung lay.

“Nào, nào, xin hãy xếp thành hàng! Sẽ có đủ phần cho tất cả mọi người!”

“Xin hãy cứ từ từ!”

Về phần bọn tôi, bọn tôi vẫn tiếp tục với bếp ăn từ thiện dù cho cả tôi và Claire-sama đều lo lắng trước sự gia tăng của những cuộc biểu tình.

Những người gặp vấn đề về thức ăn do sự gia tăng thuế vẫn còn rất nhiều, và nhiều người trong số họ phải dựa vào bếp ăn của chúng tôi.

 Hiện tại thì chúng tôi vẫn xoay sở được, nhưng nếu số lượng tiếp tục tăng, không sớm thì muộn thức ăn dự trữ bọn tôi có cũng sẽ cạn kiệt.

Lo lắng là thế, nhưng mà—

“Số người đến hôm nay hình như đã giảm, phải không?”

“Vâng ạ”

Claire-sama phát hiện ra thức ăn chuẩn bị hôm nay vẫn còn thừa.

“Thi thoảng thì sẽ có những ngày như này thôi ạ”

Tôi trấn an Claire-sama rồi chúng tôi bắt đầu thu dọn.

“Hôm nay lại ít người hơn rồi”

“...”

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, số lượng người xếp hàng trước bếp ăn lại giảm dần.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?”

Không lâu sau đó, chúng tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc của Claire-sama.

—Quân Kháng Chiến đã thành lập một chính phủ cách mạng. Có hàng tá lương thực cho những người gia nhập.

Kéo theo sau đó, một vấn đề khác đã xuất hiện trên các mặt báo.

Theo như những gì được viết, một vài cuộc giao tranh nhỏ đã diễn ra giữa chính quyền hiện tại và chính phủ cách mạng. 

“Trời ạ…”

Claire-sama thẫn thờ sau khi đọc được tin tức.

(...Rốt cục thì điều này cũng xảy ra huh)

Với tôi thì chuyện này vẫn trong dự đoán.

Trong ‘Revolution’ có rất nhiều route rơi vào lưới tình với những hoàng tử ngay khi cuộc cách mạng diễn ra.

Nhưng, còn có một route khác, không cần đến với bất kỳ hoàng tử nào, nữ chính sẽ trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng. 

Chiều hướng của sự việc đang gần hơn với route này.

Nhưng có những sự khác biệt rất lớn so với trong game, đó là sự ủng hộ mà Claire-sama nhận được từ người dân và những lời kêu gọi khôi phục Gia Đình Hoàng Gia.

(Nếu như này thì chỉ cần mình không phạm sai lầm khi điều hướng sự việc, chắc chắn…)

Ngày mà mục đích của mình và người đó trở thành sự thật sẽ không còn xa.

“Rei, em có nghe không vậy?”

“Hyai!?”

Tôi trở về hiện thực sau khi bỗng nhiên bị nhéo tai.

Nhìn vào Claire-sama, mặt cô chủ tái nhợt.

“Cuối cùng thì chính phủ cách mạng đã xuất hiện? Nếu cứ thế này, đất nước sẽ…”

“Ổn thôi ạ Claire-sama. Mọi chuyện vẫn trong dự đoán của em”

“...Thật sao?”

“Vâng ạ, ngài hãy cứ tiếp tục với bếp ăn đi ạ”

“...Ta hiểu rồi”

Đó là lý do hôm nay chúng tôi vẫn mở bếp ăn, thế nhưng—.

“...Hôm nay chỉ vỏn vẹn vài ba người đến”

“Có vẻ là vậy”

Trái ngược với vẻ bồn chồn của Claire-sama trước cơn khủng hoảng sắp sửa xảy ra, tôi bình thản trả lời.

“Sao em bình tĩnh vậy! Không phải mọi người đều đã quay đi ủng hộ phía chính phủ cách mạng rồi chứ!?”

“Có thể là vậy. Nhưng ổn thôi ạ”

“Ổn chỗ nào vậy chứ!”

Và cứ thế, Claire-sama lớn tiếng phàn nàn.

“Thứ lỗi, Cho hỏi đây có phải bếp ăn từ thiện của Claire Francois-sama không?”

Một nhóm đàn ông tiến lại.

Dù họ đều mặc quần áo của thường dân, chúng đều thuộc chất lượng cao.

Tuy nhiên, trông những người này không giống quý tộc.

“Đúng vậy, tuy nhiên, các người là ai?”

“Chúng tôi là người của chính phủ cách mạng”

“!”

Khi người trông có vẻ là đại diện của họ giới thiệu danh tính với chúng tôi, mặt Claire-sama trở nên nghiêm trọng hơn.

“...Các người đến đây có việc gì?”

“Claire Francois-sama. Chúng tôi ngưỡng mộ hành động nhân đạo của ngài. Thế nhưng, từ giờ việc phân phát thực phẩm là trách nhiệm của chính phủ cách mạng. Vì vậy, chúng tôi mong ngài sẽ hợp tác”

“Cậu bảo tôi hợp tác sao?”

Claire-sama biểu lộ sự ngờ vực.

“Cậu bảo cậu thuộc chính phủ cách mạng, đúng không?”

“Đúng vậy”

“Tôi nhận ra cậu. Cậu là một trong những thuộc hạ của Salas, đúng chứ?”

“Phải”

Người đó thẳng thừng thừa nhận.

Tôi không nhận ra, nhưng có vẻ Claire-sama vẫn nhớ mặt người này sau đợt chạm trán với Salas trong văn phòng của ông ta.

“Người này là cận vệ cũ của Nam Tước Thompson, kia là cận vệ cũ của Bá Tước Yale”

“Tại sao những người này lại gia nhập vào chính phủ cách mạng?”

“Nhờ có ơn đức của Claire-sama, những người này đã mất việc”

“Không phải mọi người đều được sắp xếp cho công việc mới sao?”

“Đúng vậy, và chúng tôi biết ơn điều đó. Nhưng, ở đây chúng tôi được nhận công việc với điều kiện tốt hơn. Bọn tôi làm việc dưới trướng cựu Thủ Tướng Salas”

“! Salas?! Hắn ở đâu?!”

Người đàn ông lắc đầu.

“Tôi không thể tiết lộ được. Ngài ấy là yếu tố cần thiết cho tương lai của đất nước này”

“Salas có liên kết với Đế Quốc mà!?”

“Đế Quốc Naa đang phối hợp để biến đất nước này thật sự trở thành nơi thuộc về người dân”

“Đó không phải sự thật! Đế Quốc sẽ khiến đất nước trở thành—mmm”

“Ý anh là gì khi đưa ra lời hợp tác?”

Tôi nhanh tay bịt miệng Claire-sama và bắt đầu thương lượng.

“Chúng tôi muốn các cô ủng hộ số thức ăn mà các cô có. Dù cho chúng tôi vẫn còn lương thực dự trữ, vẫn tốt hơn khi có thêm”

“Được thôi. Đổi lại thì, chúng tôi cũng có một số điều kiện”

“Cô nói đi”

Người đàn ông bình tĩnh gật đầu.

“Đừng lôi Claire-sama vào những kế hoạch mà chính phủ cách mạng sẽ thực hiện từ bây giờ”

“...Khó đấy. Dor-sama là đầu não của chính quyền độc ác kia. Không động tay vào Dor-sama là một yêu cầu bất khả thi”

Người đàn ông lắc đầu.

Tuy nhiên, tôi vẫn không từ bỏ.

“Tôi không hề nói gì đến Dor-sama. Tôi chỉ nói là đừng để Claire-sama bị liên lụy”

“...Hm?”

“Anh biết những gì Claire-sama đã cố thực hiện từ trước đến nay, đúng không? Claire-sama có lòng thương cảm với dân chúng, ngài ấy khác với Dor-sama và những quý tộc khác”

“...Ý của cô là, cô muốn bọn tôi để yên cho một mình Claire-sama, phải không?”

“Đúng vậy”

Người kia tỏ vẻ đắn đo trước lời đề nghị của tôi.

Claire-sama, dù vẫn đang bị tôi bịt miệng, vẫn cố kêu lên phản kháng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ cho cô chủ im lặng.

“Các cô có thể cung cấp bao nhiêu lương thực?”

“Khoảng chừng này”

Người đàn ông thoáng chốc mở to mắt trong sự ngạc nhiên, nhưng anh ta ngay lập tức khôi phục vẻ ban đầu.

“Số lượng đó…”

“Vậy thì, hãy coi như cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại”

“...”

Nếu tôi nhớ không lầm, thời điểm này chính quyền của Quân Kháng Chiến vẫn chưa có quá nhiều thức ăn dự trữ.

Để có thể nhận được ủng hộ của người dân, họ đã nói dối về số lượng thực phẩm, tuy nhiên nhiều người hơn dự kiến đã gia nhập, vậy nên cho đến khi tiếp viện từ Đế Quốc đến, họ cần phải tìm cách nào đó để tồn tại.

Và tôi đang lợi dụng điều đó.

“...Được rồi. Chúng tôi hứa tuyệt đối sẽ không động một ngón tay vào Claire-sama”

“Cảm ơn anh. Nếu các anh phá vỡ lời hứa, khoản hỗ trợ từ XX sẽ ngừng lại ngay lập tức”

“XX là?”

“Nếu anh hỏi Arla Luster hoặc Irvine Luster thì anh sẽ biết thôi”

“...Được thôi. Vậy thì, hãy bàn về việc vận chuyển lương thực vào một ngày khác”

Tạm thời thì những người đó đã rời đi.

“Haahh. Rei! Em vừa tự tiện làm gì—”

“Claire-sama, kết quả quan trọng hơn cách ta thực hiện, luôn là như thế ạ”

Tôi nói vậy để xoa dịu một Claire-sama đang bốc hỏa.

“Kết quả?”

“Những gì chính phủ cách mạng đang lên kế hoạch và những gì họ sẽ làm. Để có thể điều tra chuyện đó, chúng ta phải tiếp cận họ”

Tôi tiếp tục.

“Chúng ta cung cấp thức ăn là để đạt được lòng tin của họ, nhờ đó Claire-sama có thể tiếp cận Quân Kháng Chiến”

“Nhưng ta sẽ không về phe chính phủ cách mạng?”

“Đương nhiên rồi ạ. Điều chúng ta cần làm là đứng trung lập giữa hai chính quyền và tìm ra mục tiêu chung giữa họ. Đây là một vấn đề chính trị hết sức quan trọng, hiện tại thì chỉ có ngài có thể làm được điều này”

“Chỉ ta sao…?”

“Vâng ạ. Việc điều hướng sẽ rất khó khăn. Ngài có thể làm được không?”

Tôi hỏi, và Claire-sama trả lời.

“Hmph. Ta là ai cơ chứ. Ta chính là con gái của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Dor Francois, Claire Francois. Việc này dễ như trở bàn tay thôi”

Cô chủ cười với vẻ tự tin.

“Cảm ơn ngài”

“Chưa biết rõ kế hoạch của em mà ta đã tự đưa ra kết luận hồ đồ rồi. Thứ lỗi cho ra, Rei”

“Không sao đâu ạ”

Thật sự đấy, không sao đâu.

Dù gì thì—

Tôi mới là người cần phải xin lỗi Claire-sama.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
(*) có chút sai sót ở đây, do mình nhầm "revolution" và "coup d'etat" đều là đảo chính nên cứ thế mà dịch. Thế nên từ giờ "đảo chính" sẽ chuyển thành "cách mạng" nhé, mình sẽ sửa dần ở các chương trước
Xem thêm