• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 01: Linh hồn Đố kỵ chưa từng thấy

7 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:

«Tin nóng hổi!»

«Hắc Long Hội đã tổ chức chinh phục tầng 40 của Toà tháp. Chằng phải họ đã tự tin tuyên bố sẽ thể hiện sức mạnh của công hội mạnh nhất sao? Đáng tiếc thay, họ lại ra về tay trắng.

Thợ săn số 1! Vua Lửa đã đơn thương độc mã chinh phục Boss một lần nữa!

Tôi thực sự ghen tị với anh ấy.»

Trong khi đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào TV, tôi tự ngẫm:’ Mình ghen tị với anh ta. Mình ghen tị với anh ta rất nhiều—điều này khiến mình phát điên.’ 

«Xin chào Vua Lửa.»

«Ờ. Chào…»

Vua Lửa chau mày. Nhưng bằng cách nào đó, điều này thậm chí còn khiến anh ta trông đẹp trai hơn.

«Lại một lần nữa anh xác lập kỉ lục! Anh là người duy nhất có thể ‘solo tay đôi’ và chinh phục boss. Tôi có thể hỏi cảm nghĩ của anh được không?»

«Đầu tiên, tao yêu cầu mày không gọi tao bằng cái tên chết dẫm đó nữa.»

«Xin lỗi?»

«Tao đang nhắc tới cái tên Vua Lửa. Tao có tên hiểu không? Dừng ngay cái việc gọi tao là Vua Lửa đi! Ý tao là, Vua Lửa có gì hay chứ? Nghe nó rất chi là xấu hổ. Tao thà bị gọi là Vua Lừa [note60432] còn hơn là Vua Lửa. Chắc chắn một ngày nào đó tao sẽ tìm ra đứa chó chết nào đã gọi tao bằng cái tên này và đấm chết nó.»

«U-Uhhh.»

Anh phóng viên ngớ người. Anh đơ ra, không nói nên lời. Bởi vì người đàn ông đáng sợ trước mặt anh được biết đến là tượng đài của thời đại này. Là chủ đề của vô số bài viết.

Nếu phải so sánh, tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thậm chí không có nổi một danh hiệu.

“Aaah”, tôi lẩm bẩm. “Mình thực sự ghen tị với anh ta.” Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu được sống như thế? Một cuộc đời mà có thể làm mọi điều mình muốn trước ống kính. Tôi với lấy điện thoại và tham gia vào một diễn đàn về Thợ săn ngẫu nhiên trên mạng. Tôi muốn hóng phản ứng của mọi người sau bản tin này.

______________________________________________

Ê, Vua Lửa lại thành Vua Lừa nữa kìa!

2 phút trước | Báo cáo

Phản hồi ▼

______________________________________________

ㄴ Tưởng lúc nào ổng cũng zay?

2 phút trước | Báo cáo

Phản hồi ▼

______________________________________________

ㄴ Lạ gì ổng nữa, cộng đồng mạng lại rần rần lên sau cái buổi phỏng vấn đó. Tui toàn lướt qua hết, đọc chi cho bực mình.

______________________________________________

Mà ít nhất thì có thể giữ mồm giữ miệng tí khi lên sóng được không vậy, cả thế giới đang xem ổng đấy??

1 phút trước | Báo cáo

Phản hồi (5) ▲

______________________________________________

ㄴ Lúc nào mà thằng chả không vậy đâu mà.

1 phút trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴLà lỗi của nhà đài khi phỏng vấn ổng ấy chớ, ai mà chả biết tánh ổng khó ở.

56 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴThiệt á… Họ toàn giật tít câu view thôi…

44 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴWao, không biết có làm được như Vua Lửa không mà ngồi đây sân si. Đúng là chó vẫn cứ sủa, người vẫn cứ đi

37 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴTôi muốn trở thành người như Vua Lửa.

1 giây trước | Chỉnh sửa

______________________________________________

Mạng xã hội hiện tại chia ra làm 2 phe: Những người bảo vệ Vua Lửa và số còn lại chì chiết anh ta

______________________________________________

Anh Vua Lửa à, ước gì nhân cách của anh cũng tuyệt vời như kĩ năng của anh. Làm ơn nhớ rằng anh đại diện cho toàn bộ Thợ săn của Hàn Quốc. Cùng là người Hàn, em cảm thấy hổ thẹn mỗi khi mà các bản tin về anh được dịch và xuất khẩu ra quốc tế…

1 phút trước | Báo cáo

Phản hồi (5) ▲

______________________________________________

ㄴ Nó là “phân phối” không phải “xuất khẩu”. Trước khi lo chuyện ảnh hưởng quốc gia thì lo mà chăm chút cho cái vốn tiếng Hàn của ông đi. Thêm nữa, ở trong tháp chả ai quan tâm ông là ai người nước nào đâu.

1 phút trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Các ông thực sự dung túng cho vua văng tục Hàn Xẻng hả? Vua Lửa, ông là một nỗi ô nhục

50 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Ổng chỉ sai một lỗi ngữ pháp nhỏ thôi mà. Có nhất thiết phải công kích nhau dữ vậy không? Nhân cách của ông bị làm sao ấy. 

38 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Có mà nhân cách của mày có vấn đề ấy. 

23 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Tôi muốn trở thành người như Vua Lửa.

1 giây trước | Chỉnh sửa

______________________________________________

Loạn quá đi mất. Nhưng mà đây cũng không phải diễn đàn duy nhất ồn ào. Mọi nơi nói về Thợ săn đều thế này.

______________________________________________

Ê biết gì chưa, Vua Lửa có người yêu! Là Thánh Nữ ấy!

1 phút trước | Báo cáo

Phản hồi (4) ▲

______________________________________________

ㄴ Thánh Nữ á????? Giỡn hả ba

48 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Tui có ông anh sinh năm 96 làm Thợ săn, ổng bảo bữa nhìn thấy 2 người họ đi chung!

39 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Tui là bạn của Thánh Nữ đây nè, cổ kêu cái đó là tin vịt thôi.

27 giây trước | Báo cáo

______________________________________________

ㄴ Tôi muốn trở thành người như Vua Lửa.

1 giây trước | Chỉnh sửa

______________________________________________

Bên cạnh Vua Lửa, Thánh Nữ cũng là một trong những thợ săn nổi tiếng nhất. Trong một bài viết, ai đó thậm chí còn tử tế để lại một đính kèm tên 'Bức ảnh Đẹp nhất của Thánh Nữ." Trái ngược với Vua Lửa, Thánh Nữ nổi tiếng bởi vẻ đẹp mĩ miều đi đôi với tính cách tuyệt vời. Và Vua Lửa đang hẹn hò với cô ấy ư?

“Uwauu.” Tôi đặt điện thoại xuống và rúc đầu vào gối rên rỉ. Nhân tiện,

______________________________________________

ㄴTôi muốn trở thành người như Vua Lửa.

1 giây trước | Chỉnh sửa

______________________________________________

tất cả đều được viết bởi tôi. Tôi viết những dòng đấy trong khi lướt khắp các bình luận. Tôi spam dòng này trong mọi bài viết tôi thấy.

Bởi vì: “Tôi ghen tị với anh ta! Rất rất ghen tị! Tôi cũng muốn được thành công như thế!”

Bởi vì tôi đố kỵ. Đây là những cảm nhận thật lòng của tôi. Bởi vì tôi sống một mình trong một căn chung cư nhỏ, tôi có thể thừa nhận tôi đố kỵ đến mức nào. Bởi vì tôi sống một mình. Bởi vì đây là không gian của tôi.

Nên dĩ nhiên rồi, nếu có ai đó bước vào phòng tôi, họ sẽ rất shock. Nói giảm nói tránh thì. 4 bức tường phòng dán vô số tạp chí, giấy báo và hình ảnh về các cuộc phiêu lưu của Thợ săn số 1 thế giới, Vua Lửa. Mỗi ngày, tôi ngập ngụa trong đống chiến tích của anh ta.

『Vua Lửa một mình chinh phục tầng 39!』

『Huyền Thoại trở lại! Vua Lửa công phá tầng 38』

『Thợ săn Yoo Sooha giành lấy vị trí số 1 thế giới. Đánh dấu cột mốc người Hàn đầu tiên giành top 1!』

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Bài viết cũ nhất đã là từ 10 năm trước. Nét ố vàng và các vết gấp đã chứng minh thời gian tôi dõi theo các chiến công của Vua Lửa. Dĩ nhiên, bài báo mới nhất về anh ta đã được dán trên tường, mới tinh và sạch sẽ. Đây là lịch sử. Lịch sử của Vua Lửa. Không. Đây là lịch sử của Thợ săn Yoo Sooha, những kỉ lục được lưu giữ từ trước cả khi anh ta nhận được danh hiệu Vua Lửa, và nó nhấn chìm tôi trong những vinh quang của anh ta. Trong căn phòng này. Chỉ tôi.

Ahhh. Tôi vò đầu, nhìn vào đống thành tích ngổn ngang quanh mình

‘Tôi cũng muốn được thành công! Được giống như Vua Lửa!’

Tôi cũng muốn được thành công, muốn người khác phải ganh tị với mình. Nếu trở nên thành công, tôi có thể khiến người khác phải ngước nhìn mình. Những người từng nhìn xuống và khinh miệt tôi sẽ phải hối hận. Sau khi khiến họ phải ngước nhìn, tôi sẽ nói với họ "Từ giờ hãy sống cho đàng hoàng." Sau đó sẽ rộng lòng tha thứ cho họ. Tôi sẽ tha thứ cho mọi người—và rồi mọi người sẽ tôn sùng tôi như một người có trái tim nhân hậu.

Một người hùng với trái tim ấm áp.

Đúng vậy. Tôi ganh tị với người anh hùng trên màn ảnh.

«Anh hùng Vua Lửa, xi...»

«Wow. Tao đã bảo là đừng gọi tao như thế rồi mà đúng không nhờ? Tao biết trước là đám nhà báo rác chúng mày óc lợn rồi nhưng tai của chúng mày cũng điếc à?»

«X-xin lỗi. Trước khi anh đi, làm ơn nói với người xem một điều cuối cùng.»

«Hah? Mày muốn tao nói chúng nó cái gì?»

«Có rất nhiều Thợ săn coi anh như tấm gương và cố gắng hết sức leo tháp. Với cương vị là một huyền thoại. Thức tỉnh sau khi bước vào toà tháp đầu tuổi 20! Đánh bại boss trong chưa đầy một tháng! Một Thợ săn người đã viết nên sử sách, Vua Lửa Yoo Sooha! Làm ơn nói với những người hâm mộ của anh bí quyết để thành công! Chỉ một lời khuyên nhỏ cũng được ạ!»

Vua Lửa nhếch mép.

«Nếu lời khuyên của tao có thể giúp chúng nó thành công, chúng nó đã sớm thành công với mọi thứ. Nếu vậy, việc tao cho lời khuyên có ảnh hưởng gì nếu chúng nó vốn đã thành công?»

«Kể cả vậy, làm ơn hãy nói gì đó đi ạ!»

«Ah, đây là tại sao đám phóng viên chó chết chúng mày... Thôi được rồi. Chỉ vài từ thôi»

Vua Lửa gãi sau đầu. Tóc mái của anh ta bị kéo ngược về sau và được cột lên với một cái băng đô. Kiểu tóc đó gọi là gì nhỉ? Hình như là đuôi ngựa. Mái tóc của anh ta đen và dài, trông giống như đuôi ngựa. Lắc đầu một chút, anh đáp

«Những ai sẽ thành công, sẽ thành công.»

Vua Lửa tuyên bố dõng dạc trước ống kính.

«Nhưng, đừng có ngáng đường tao nếu mày thành công. Hoặc tao sẽ giết mày.»

«Xin lỗi?»

«Hết rồi. Tao không còn gì để nói nữa nên đừng có mà đi theo tao.»

Và nó đã thực sự kết thúc như vậy. Vua Lửa quay lưng lại phía ống kính và bước đi. Phóng viên gào lên "Vua Lửa! Vua Lửa! Ý anh như vậy là sao?" Nhưng anh ta hoàn toàn từ chối trả lời.

Tôi há hốc mồm nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Vua Lửa .

Cơn thịnh nộ ập đến.

Tôi đã thực sự sôi máu.

Là người phóng viên bị khước từ, nhưng nó cảm giác như là chính tôi đang bị hắt hủi vậy. Từ tận đáy lòng, cơn giận của tôi đang sôi sục.

“Giá mà mình có một kĩ năng tử tế hơn!” Tôi thét lên với bản thân mình. Niềm khát khao đó tràn ngập trong giọng nói, nhưng tôi không quan tâm. Bản năng của con người vốn là ao ước và vươn tới những thứ tốt hơn mà.

Trong hiện thực, tôi là Thợ săn cấp F—cấp thấp nhất. Tôi chẳng thể làm những thứ như khiến cõi mạng dậy sóng vì một cuộc phỏng vấn. Hoặc có những người hứng thú với những thứ vặt vãnh về đời sống cá nhân của tôi. Hay quan trọng nhất, thành công với kĩ năng của chính mình... và trở nên giàu có. Cuộc đời của tôi cách xa so với khái niệm thành đạt. Vài năm ánh sáng nếu phải thật lòng.

Tôi chẳng quan tâm đến cách diễn đạt nữa rồi. Những gì tôi muốn hiện tại không phải là nhấn mạnh cuộc đời mình vô vị tới mức nào. Mà là khao khát "Tôi muốn thành công". Tôi gào thét với những bức tường quanh mình. "Tôi cũng muốn có một kĩ năng bậc S." Tôi nhìn vào khuôn mặt bất động của Vua Lửa trên tường và những lời ca ngợi bao quanh khuôn mặt đó. "Và nó không phải là về tiền," Tôi nói. "Tôi chỉ muốn được thành công. Đời tôi sẽ không thế này nếu kĩ năng của Vua Lửa là của tôi!"

Nếu có ai thấy tình trạng tôi lúc này, họ ắt hẳn sẽ nghĩ tôi bị điên. Ám ảnh. Bấn loạn. Phiền não. Tôi hiểu rõ những ao ước của mình là viễn vông. Nhưng tôi vẫn tiếp tục thét. Lặp lại và lặp lại. Đây là căn hộ của tôi—không gian của tôi. Và trong phòng của mình, tôi sẽ gào thét bao nhiêu cũng được.

“Tôi muốn trở nên thành công!”

Và tôi sẽ tiếp tục gào thét như này vì trút hết ấm ức vào không trung là cách tôi giải toả căng thẳng. Có thể nó khó coi, nhưng ai quan tâm chứ? Nó tốt hơn nhiều so với đi ra ngoài và làm phiền người khác.

Tôi đã tưởng sẽ chẳng ai nghe thấy tôi.

“… Huh?”

Nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Vì có vẻ ai đó đã lắng nghe tôi, một ánh sáng hoàng kim chiếu rọi căn phòng tôi.

“D-đây là…?”

Cảnh tượng tôi chỉ có thể thấy trên video. Cảnh tượng tôi đã xem đi xem lại hàng trăm lần—không, hàng ngàn lần. Cảnh tượng đã khơi dậy sự đố kỵ mỗi sáng vì nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.

Ánh sáng xuất hiện khi một Thợ săn thức tỉnh kĩ năng!

Và—“Nó là màu hoàng kim!!”

Lơ lửng trước mặt tôi. Ánh sáng tôi đã chờ đợi, đã khẩn khoản, đã thèm muốn bấy lâu. Nó là của tôi! Và nó màu hoàng kim! MÀU HOÀNG KIM!

Ít nhất là cấp S! Ánh sáng vàng kim chỉ xuất hiện khi kĩ năng đạt cấp ít nhất là S!

Tim tôi đập như điên, tiếng tim đập vang vọng khắp phòng, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi vậy.

Ánh sáng tụ lại một điểm và thành hình một tấm thẻ.

| Một sự đố kỵ chưa từng thấy trong lịch sử!

| Toà tháp, công nhận sự đố kỵ của bạn và ném cho bạn một kĩ năng.

Khoan... Âm thanh thức tỉnh kĩ năng có hơi khác với những gì tôi từng được nghe.

Thông thường, bạn sẽ nghe thấy thứ gì rất ngầu đại loại, "Toà tháp đã cảm động trước sự quyết tâm của bạn," hoặc "Toà tháp khen ngợi cho thành tựu của bạn,"

Nhưng nó ném cho tôi một kĩ năng vì sự đố kỵ không thế tin được? Như thế Toà tháp coi tôi như ăn xin vậy.

‘N-Nah. Sao tôi cần phải quan tâm tiểu tiết khi tôi vừa nhận được một kĩ năng cấp S chứ?’

Nỗi bất an thoáng dâng lên trong lồng ngực, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Tôi đã chờ bao lâu cho khoảng khắc này chứ? Đây không phải lúc để đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

| Tạo dựng thẻ kĩ năng.

Luồng sáng phát nổ và một tấm thẻ vàng kim bay trước mặt tôi.

2 tay run rẩy, tôi bắt lấy tấm thẻ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[Tôi Cũng Muốn Được Như Thế]

Bậc: S+

Hiệu ứng: Ngay lập tức kích hoạt khi chủ sở hữu chết đi. Sao chép một trong những kĩ năng của người đã giết chủ sở hữu. Bạn không thể sao chép người đã sao chép trước đó. Kĩ năng sao chép được sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, bạn sẽ chết!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Chớp chớp mắt.

Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đã nhìn nhầm.

Một lần nữa, tôi chậm rãi đọc dòng chữ viết dưới cùng.

Tuy nhiên, bạn sẽ chết!

Nó thật sự nói thế. Ngay tại đó, nhấn mạnh với dòng chữ đỏ và dấu chấm than. Như thể cái hệ thống này đang cười vào mặt tôi. Cười vào 10 năm khao khát và ước mong đó.

Nếu tôi sử dụng kĩ năng cấp S này, tôi sẽ chết.

Tôi chết trân nhìn vào tấm thẻ.

Gió thổi làm bật mở cánh cửa sổ và làm sứt đống keo dán giấy trên tường. Tiếng lách tách của giấy vang vọng trong tai tôi. Thời gian dần trôi.

Sau đó tôi thét lên. Tất cả mọi cảm xúc trong tôi trào ra thông qua cổ họng. “F****CK! CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY?! TAO PHẢI XÀI CÁI KĨ NĂNG NÀY KIỂU QUÁI GÌ?!”

Ngày hôm đó, tôi đã nhận được kĩ năng cấp S tuyệt vời nhất trên đời.

Kĩ năng cấp SHIT!

Ghi chú

[Lên trên]
Vua Lừa là dịch chế đi từ The Plague (염병) để giữ lại phép chơi chữ từ Vua Lửa (염제). Cũng vì tính chất troll của nhân vật này nên mình sẽ để là vua lửa cho nó phèn hẳn thay vì gọi là Hoả Vương, Hoả Đế?
Vua Lừa là dịch chế đi từ The Plague (염병) để giữ lại phép chơi chữ từ Vua Lửa (염제). Cũng vì tính chất troll của nhân vật này nên mình sẽ để là vua lửa cho nó phèn hẳn thay vì gọi là Hoả Vương, Hoả Đế?
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hehehe nó phải như này, trên manhwa đọc khúc này thấy cứ thiếu thiếu
Xem thêm
hm main nhiêu tuổi nhỉ🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trước khi chuyển sinh là cỡ 32 tuổi nha bạn.
Xem thêm
TRANS
Mình nghĩ những đoạn hội thoại nên in nghiêng hoặc cho vào ngoặc để phân biệt, nhìn cho đỡ rối. Đọc một hồi không biết đâu mà lần luôn XD
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oge để mình chỉnh
Xem thêm
TRANS
có đoạn eng chưa cắt kìa bạn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chết chắc hwa mình buồn ngủ quá k check kĩ, tks bạn nha
Xem thêm