Math Girls
Hiroshi Yuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những cô gái toán học

2.1 Những phương trình và lá thư tình - Hai cộng một bằng ba.

1 Bình luận - Độ dài: 229 từ - Cập nhật:

Năm học thứ hai của tôi cũng giống năm đầu, chỉ khác cái là huy hiệu trường từ “l” thành “ll” thôi. Rồi từng ngày cứ trôi qua, lặp đi lặp lại, cứ tưởng sẽ mãi như vậy cho đến một buổi sáng âm u cuối tháng tư.

 Lúc đó năm học mới đã bắt đầu được gần một tháng. Khi tôi đang đi qua cổng trường để lên lớp thì bỗng có một cô gái gọi tôi “Của anh này” cô gái đưa tôi lá thư màu trắng. Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn nhận. Xong việc cô gái vội vã cúi đầu rồi chạy đi mất.

Tôi nhìn thử vào bên trong thì thấy lá thư. Nhưng có lẽ không kịp đọc rồi. Tôi đành nhét vội lá thư vào túi áo ngực rồi chạy lên lớp. Đây là lần đầu tôi nhận được lá thứ từ một cô gái kể từ thời cấp 1. Lần đấy tôi bị một trận cảm lạnh, ốm nặng lên tôi phải nghỉ học mất mấy ngày. Có một bạn học đến nhà tôi để đưa bài tập cùng với tờ giấy ghi chú với dòng chữ “Sớm khoẻ lại nhé!”

Tôi cảm thấy lá thư cồm cộm trong túi áo cả buổi học.

Lời Miruka nói quả là vô cùng ứng nghiệm, đời không biết trước được việc gì.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận