Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - WN

Chương 62 - Chuẩn bị chấm dứt Minato

5 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của <Running Wolves> sau những ngày đi thám hiểm

Sau khi gửi Flair vè, Shinji ngủ nghỉ đến trưa để hồi phục lại năng lượng của mình. Với việc Flair đã trở nên hư hỏng, kế hoạch đối phó với Minato đã gần như hoàn thành

(Có lẽ mình sẽ dứt điểm chuyện này trong hôm nay...)

Shinji dậy vào đầu chiều và gọi Emily lẫn Freri. Shinji cười khi nhìn thấy 2 người họ gặp nhau

"Cảm ơn 2 em, chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Hãy kết thúc chuyện này nào"

"Freri và em cũng đã sắp xếp mọi thứ ở trong căn nhà thuê của anh như anh bảo rồi"

”…♫”

“Mọi chuyện đã sẵn sàng” Freri đưa ngón tay cái lên. Shinji gật đầu khi họ thấy biểu cảm tự tin của 2 người họ"

"Hãy liên lạc với Lila. Dẫn <Fire-Breathing Dragon> đến căn nhà nhé"

”Oka-y ♡”

”…!”

Shinji và ba người bọn họ hướng đến căn nhà thuê của Shinji

* * *

Minato đang ở trong phòng tận hưởng 1 mình

Lila chạy đến phòng nơi ở của Minato. Minato cau mày với sự quấy rối, nhưng Lila không quan tâm và nói

"Emily-san di chuyển 1 mình. Cô ấy đang hướng đến 1 căn nhà cho thuê ở rìa của thị trấn"

"Ở ngoài thị trấn sao... điều này thật tiện. Càng có ít người, càng ít khả năng có người thấy chúng ta náo loạn... được rồi, đi nào. Dẫn đường đi, Lila. Lili, Lilu, đi nào”

"Em biết rồi~♡””

Tất cả mọi thứ mà Minato có thể nghĩ bây giờ là việc thôi miên Emily và mang cô ấy về nhà. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Emily khi mà Shinji đang đợi anh ta

* * *

"Ở đây sao"

Minato và 3 cô gái dừng ở trước cánh cửa của căn nhà thuê. Lila gật đầu trả lời câu hỏi của Minato.

"Cô ấy muốn thứ gì ở nơi này vậy"

"Em không biết nữa... nhưng em có thể cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó bên trong"

Minato tự hỏi tại sao, nhưng không có lí do gì khả thi xuất hiện ở trong đầu anh. Anh mở cửa phòng và nhìn vào bên trong

Khi anh mở cửa, anh ngửi thấy 1 mùi hương ngọt. Nó không đơn giản là 1 mùi hương đơn thuần, nhưng kiểu như 1 hỗn hợp thỏa mái gồm nhiều loại

Bên trong căn nhà là 1 cánh đồng hoa. Nền của những căn nhà ở ngoài thị trấn thường là đất được ấn và làm phẳng kỹ lường. Minato nghĩ rằng họ đã gieo hạt mầm ở đây và biến chúng thành 1 vườn hoa

Lí do khá rõ rằng. Minaot kết luận rằng Shinji đã tạo ra nó cho Freri, 1 tinh linh hoa

Và để tạo thêm bằng chứng cho điều này, Emily và Freri đang ngồi ở giữa vườn hoa, đối mặt với nhau

(Thật thuận tiện làm sao... mình sẽ biến 2 người đó trở thành của mình)

Ba cô gái Elf theo sau Minato, người mở cửa và dẫm vào vườn hoa. 3 người theo sao Minato, người đang rón rén gần và gần lại đến chô Emily và Freri. Và khi anh ta nghĩ mình đã đủ gần, Minato dừng lại

”Emily-chan! Freri-chan!”

Minato hét lên. 2 người bọn họ phản ứng với giọng nói của Minato và quay mặt lại nhìn anh ta. Minato nhìn vào mắt của bọn họ

(Kukuku, Mình đã làm được!)

"Hãy trở thành những người phụ nữ của anh. Anh sẽ yêu cả 2 em"

Anh ta tuyên bố lớn

Nhưng Emily và Freri không phản ứng gì cả. Thêm vào đó, Minato cảm thấy có 1 cảm giác lạ thường của sự khó chịu. Anh nhìn vào mắt của Emily và Freri, nhưng anh không thể thấy bất cứ thứ gì từ bên đó...

1 sự bất chợt bật ra

Khu vườn hoa nơi Minato và mọi người dẫm vào. 1 lượng lớn dây leo mọc lên từ bên dưới chân của bọn họ

Hàng loạt dây leo bắt đầu quấn lấy chân, tay, cổ họng, mặt, thân hình và mọi nơi trên cơ thể Minato, trói anh ấy lại và bóp chặt những cử động của anh

Minato đã hoàn toàn không thể phản ứng trước đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ từ dưới chân mình. Không chỉ mỗi Minato. Những sợi dây leo còn tấn công 3 chị em cùng 1 lúc, Lila, Lili, và Lilu. Không 1 ai trong số họ có thể tránh khỏi nó

Toàn bộ thành viên của <Fire-Breathing Dragon> đã bị trói lại

"Cái này... cái này là gì vậy...?"

"Mình không thể sử dụng ma thuật...!? Minato-sama!!"

Lili và Lilu tuyệt vọng cắt dây leo, nhưng những vòng dày lại không hề nhúc nhích. Điều này cũng tương tự với Minato, pháp sư. Anh cắt và cào, nhưng những đoạn dây leo lại không hề tách ra, và ma thuật cũng không hề hoạt động. Anh ta đang hoàn toàn bối rối

"Tại sao..., cứu anh....! Freri! Emily! Tại sao anh lại không thể di chuyển!"

"Bởi vì không ai trong họ bị ngươi quyến rũ cả. Ngươi biết điều đó mà"

Shinji nói với Minato đang la hét. Nhìn theo hướng phát ra giọng nói từ ánh mắt đỏ ngầu của Minato, và anh thấy được Shinji đang phẩy bụi bằng tay của mình

"Ngươi...! ngươi đã ở đó từ bao giờ!?"

"Tất nhiên rồi, ở mặt đất. Bây giờ, để tao nói cho mày vài thứ"

Có rất nhiều đất được rải ra xung quanh Shinji khi anh bước đi. Anh tiếp tục nói trong khi tiến đến chỗ Freri và Emily

"1 điều đáng sợ về đôi mắt quyến rũ là chúng sẽ trở nên bất khả thi để tìm ra trước, mặc dù sự thật rằng chỉ cần 1 giây của 2 mắt chạm nhau là đã đủ để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, rất dễ dàng để đối phó lại. Ví dụ, tao có thể sự dụng ma thuật < Che mắt > để cướp đi tầm nhìn của ngươi"

"Chuyện phi lý... với 1 ma thuật như vậy..!?"

"Minato cựa quậy trong tuyệt vọng khi Shinji chăm sóc Emily và Freri như mồi nhử của mình. Anh lại cảm thấy tức giận hơn khi thấy những người phụ nữ mà anh muốn lấy lại gần gũi với Shinji như vậy"

Vậy thì, mày đã định làm như này phải không? Tao sẽ khiến mày phải hối hận như đã cố gắng chạm vào những cô gái của tao. Mày đang làm loạn với những cô gái của ai đó phải không. Mày sẽ không phàn nàn gì khi có điều gì đó tương tự diễn ra với mày phải không?

"Cái đéo...!! Lili và Lilu là những người phụ nữ của tao"

"Vậy thì có gì quan trọng sao? Tao chỉ làm điều tương tự thôi. Chỉ khác ở 1 cách khác mà thôi"

Shinji nhún vai trước cơn giận của Minato. Nhưng Minato hiểu rằng Shinji đang nghiêm túc. Minato xô đẩy bản thân để phá vỡ tình hình bằng ma thuật. Chỉ đến lúc này Minato mới nhận ra rằng Shinji đã có biện pháp chống lại, và anh đang hoảng sợ

"<Sen Đỏ>!<Cầu Lửa>!<Trụ Lửa>!Tại sao...!! Tại sao!!!” [note62994]

Tất nhiên, Lilu và Lilu cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. 2 người cố gắng dùng ma thuật của mình và cố gắng rút kiếm của mình ra, nhưng cuối cùng đều không hiệu quả. Lila không hề kháng cự và di chuyển, nhưng Minato, Lilu, và Lili lại đang tập trung vào bản thân đến nỗi thậm chí không thể nhận ra

Lí do rằng tại sao Minato và 3 người còn lại không thể sử dụng ma thuật

Mùi hương ngọt mà Freri lan tỏa được gọi là ma thuật mùi hương niêm phong, và nó tậm thời ngăn chặn sự hoạt động của ma thuật trên mục tiêu đã hít chúng. Nó sẽ không có tác dụng nếu không có 1 lượng lớn được mục tiêu hít vào, nhưng nó đã hiệu quả lên Minato và 3 người khác khi họ vào trong phòng một cách quá cẩn thận

Và sẽ không cần thiết để nói ra những điều này, nên Shinji không nói bất cứ điều gì cả

Tuy nhiên, nó chỉ niêm phong những ma thuật được kích hoạt. Nó không thể ngăn chặn được những ma thuật luôn hoạt động. Ví dụ, trò chuyện với các tinh linh sẽ khả thi thông qua ma thuật kí kết, thứ cho phép 2 bên luôn luôn được kết nối

"Cứu tôi với, Flair"

Để đáp lại những giọng nói không kiên nhẫn của Minato, 1 vòng tròn ma thuật đỏ được mở ra ngay cạnh anh. Anh có thể gọi Flair, và anh ta cười 1 cách không hề sợ sệt gì cả

Khi vòng tròn ma thuật biến mất, 1 người phụ nữ với nước da rám xinh đẹp trong bộ váy đỏ, Flair, tinh linh lửa, xuất hiện

"Haha! Bàn đã lật!! Flair! Làm đi! Giết tên đó!!"

Mặt của Minato trở nên ngơ ngác khi anh hét lên. Shinji nhìn lại Minato với biểu cảm của sự khinh bỉ. Flair không hề di chuyển mặc dù Minato đã yêu cầu xong

"Có chuyện gì vậy!? Nhanh lên>>! Giết hắn ta nhanh đi!!"

"Tôi xin lỗi, Minato. Tôi không thể chống lại anh ấy~noja…”

Flair nhìn vào Minato. Anh ta bị choáng khi nhìn thấy 1 ánh sáng màu hồng đào ở trên bụng dưới của Flair, thứ có thể bị nhìn thấy dưới lớp váy của cô

(Chuyện... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...?)

Minato có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta có thể hiểu, nhưng anh ta không hề hiểu tại sao dấu ấn tình dục lại được khắc lên Flair

"Flair sẽ không giúp ngươi đâu. Ta đã huấn luyện cô ấy theo cách đó"

"Huấn luyện..."

Minato cuối cùng cũng nhận ra được người sở hữu của dấu ấn tình dục trên người Flair khi Shinji nói. Shinji cười trước 1 Minato đang không thể làm gì

"Không còn biện pháp đối phó nào sao? Bây giờ sẽ là giờ để trừng phạt ngươi"

”Hi…!?”

Nụ cười đó thật đáng sợ và nham hiểm

Cuối cùng, Minato cũng hiểu được tồi tệ như thế nào đối với anh ấy khi đã đối đầu với Shinji. Anh hiểu rằng đã quá muộn cho mình có thể làm được điều gì đó

Ghi chú

[Lên trên]
Red Lotus -> Guren (Red Lotus là Sen đỏ, còn Guren anh em nào hiểu nghĩa thì hộ tôi phát)
Red Lotus -> Guren (Red Lotus là Sen đỏ, còn Guren anh em nào hiểu nghĩa thì hộ tôi phát)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tịch thu công cụ gây án, móc mắt là đẹp. rất nhân văn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cứ để quằn quại thì cứ thương thương bác ơi, nên là 1 phát nhân đạo:)))
Xem thêm
@IJIN: tội lừa tình không đáng chết đâu mà, nên vậy là nhẹ đó hehe
Xem thêm
Lĩnh án tử:v
Xem thêm