Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - WN

Chương 56 - Khoảng thời gian nghỉ

4 Bình luận - Độ dài: 1,490 từ - Cập nhật:

Sau khi lăn lộn với Flaiur cho đến lúc bình minh, Shinji quyết định gửi cô ấy về và chợp mắt 1 lúc. Shinji cũng chọn đúng ngày này vì hôm nay rơi vào sau ngay thám hiểm trong ngày và hôm nay là ngày nghỉ của anh. Nên anh quay lại nhà của mình, nơi mà anh từng dùng ngày trước, và ngủ đi...

Sau khi chợp mắt được 1 lúc, anh tỉnh dậy với sự xuất hiện của 1 ai đó trong phòng. Cánh cửa được mở khóa và Renka xuất hiện, mang theo 1 túi xách lớn

"Anh lại thức suốt đêm à"

"Anh có 1 vài chuyện cần làm đến tận bình minh"

Renka cười khi nhìn Shinji đang ngái ngủ

"Em sẽ làm bữa trưa, nhưng em đang tự hỏi xem anh có đói không"

"Anh đang đói, nên anh muốn..."

"Vậy em sẽ làm ngay bây giờ, hãy đợi em 1 chút nhé"

Sau khi bỏ ít đồ trong túi ra, Renka mặc tạp dề của mình lên và bắt đầu nấu ăn

Đã trở nên thường xuyên với những buổi hẹn hò tại nhà của họ khi Renka sẽ nấu ăn ở nhà Shinji vào ngày nghỉ của họ. Renka thích nấu ăn, và Shinji cũng rất tận hưởng chúng khiến cho những bữa ăn của Renka thậm chí còn hơn là phần thưởng với anh

Shinji nhìn đằng sau Renka khi cô đang nấu ăn với 1 tâm trạng vui vẻ

(Thật thú vị khi nhìn cô ấy trong chiếc tạp dề...)

Chiếc váy đang đung đưa và tạp dề có vẻ như đang mời gọi Shinji. Tuy nhiên, anh biết mình không thể chơi những trò nghịch ngợm với cô khi cô đang nấu ăn

1 lần, Shinji ôm Renka từ đằng sau và chạm vào ngực cô

Cô đã nổi giận

Renka rất tập trung khi nấu ăn và cô không muốn để anh nghịch ngợm gần nơi nguy hiểm và dầu mỡ như vậy

(Mặc dù nó vẫn ổn khi cô ấy rửa bát sau khi ăn)                                                     

Sau khi Renka trở thành bạn gái của anh, Shinji đã dành nhiều thời gian của mình hơn trong ngày nghỉ của mình. Đôi kh họ không làm tình, nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mái khi dành thời gian với Renka. Cô là 1 người chu đáo, và Shinji cũng không ngại khi được chăm sóc, nên họ hòa hợp với nhau

Từ góc nhìn của Renka, phong cách trưởng thành, mạnh mẽ khi luôn là người chị của Alvin và Milis đã rung động trước Shinji, 1 người đáng tin cậy trong suốt thời gian thám hiểm và vỗ về cô trong khi 2 người họ làm tình, đồng thời anh cũng luôn cẩn thận trong cuộc sống riêng tư của mình

Khi Shinji nhìn sau lưng của Renka, anh nhớ ra rằng anh chưa bảo cô về Emily

"Renka này, về Emily..."

"Có chuyện gì vậy"

"Anh gọi em sao"

Khi Shinji vừa nhắc đến tên của Emily, cánh cửa khóa được mở ra và Emily chạy vào nhà của Shinji. Có vẻ như Freri là người mở khóa và 2 người hỗ trợ của riêng anh đã vào trong nhà

"Em đang làm gì với Freri vậy..."

”… ♪”

Suy nghĩ của Freri chảy đến chỗ Shinji, có vẻ như cô ấy đang tận hưởng chuyện này. Hình như rằng sau khi cô thấy Renka vào nhà, cô bắt đầu chờ đến đúng lúc để đi vào

”Emily, chuyện này là, um…”

"Không sao đâu, mình hiểu mà. Cậu là bạn gái của Shinji, đúng không"

Emily nhanh chóng đáp lại Renka, người đang bối rối

"Vậy cậu có giận mình không"

"Mình nghĩ rằng khá tiếc khi mình và Shinji không thể trở thành người yêu. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ bắt cóc anh ấy nếu cậu không giữ anh ấy cẩn thận đó ♡”

"Vậy thì mình sẽ ngăn cản cậu"

Emily cười với Renka khi cô cởi áo của mình lên 1 chút để cho Renka thấy dấu ấn tình dục của mình. Renka cũng hiểu ký hiệu đó, mặc dù Emily không thể trở thành người yêu của Shinji, nhưng cô ấy có thể trở thành bạn tình của anh...

"Emily này, đừng dọa Renka như thế chứ..."

”Okay-y ♡”

Emily sau khi được nếm vị giác của việc bị anh thô bạo, mong muốn được ở bên cạnh anh như 1 người yêu của anh đã được giảm đi 1 chút, nhưng giờ cô là người giúp đỡ và phục vụ của riêng anh như Freri vậy, dù anh có đi đâu hay cần gì, cô và Freri sẽ luôn ở bên anh, vì vậy mà cô vẫn đang tận hưởng vị trí hiện tại

Lí do mà cô dọa Renka như vậy là để tạo cho Renka 1 cảm giác nguy hiểm và chờ đợi từ cô, việc này sẽ khiến Renka phải luôn đề phòng và thổi lửa cho tình yêu của mình với Shinji

"Vậy, chúng ta đi chơi tí nhỉ, Freri, đi nào"

”…!”

Có vẻ như Emily đã được Shinji dặn dò rằng không nên xới tung mọi thứ lên. “ mình là tiền bối của cậu” Emily nói, trong khi lôi kéo Freri đi

”Huh… 2 em ấy định đi vậy cơ chứ…?”

"Shinji, Emily cũng trở thành của anh đúng không...."

Emily tiếp tục nấu ăn, nhưng khi cô phát hiện ra rằng Emily, không những luôn nói rằng cô thích Shinji, mà bây giờ lại còn trở thành bạn tình của anh, khiến cô cảm thấy hơi lo lắng

Anh đi đến đằng sau Renka và ôm cô từ đằng sau đồng thời cũng cẩn thận để cô không bị vướng với con dao trong tay. Renka cũng không kháng cự lại anh

"Anh vẫn dành tình cảm của mình cho Renka mà"

”N… ♡ Em biết rồi, em cũng yêu anh rất nhiều… ♡”

Renka quay lại và hôn má anh

"Vậy hãy hâm nóng tình cảm của chúng ta sau bữa ăn nhé … ♡”

"Chắc chắn rồi nhỉ"

Cho đến đêm muộn, 2 người dành thời gian cho nhau như người yêu của nhau vậy, nằm thư giãn âu yếm nhau và nhâm nhi tách trà muộn

* * *

Trong phòng của nhà trọ

Alvin và Milis đang nằm bên giường cạnh nhau, cùng nhau khỏa thân và đắm chăn, chìm đắm trong dư vị của khoái cảm trong đêm khuya

Milis nhìn gương mặt ngủ miên man của Alvin và nghĩ về những lần làm tình mà cô làm với người đàn ông mà cô yêu

(Sau tất cả, Al-kun vẫn rất tốt bụng… ♡))

Nhẹ nhàng và ngọt ngào trong khi chăm sóc Milis khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Alvin có vẻ cũng đã quen với việc dành tình yêu của mình cho cô vào bên đêm, và cũng khiến Milis có thể lên đỉnh nhẹ nhàng

(Liệu anh ấy có thể làm nhiều hơn 1 chút không nhỉ...)

Sau 2 lần xuất tinh, Alvin đã đạt đến giới hạn của mình, và Milis cũng không ép anh nữa sau khi trông anh nằm ra như vậy

Cô cũng cảm thấy bứt rứt mà so sánh những lần bên Alvin và bên trong cánh tay của Shinji

1 cái dương vật to lớn không hề dìu đi cho dù có ra bao nhiều lần đi nữa. Cảm giác dài và dày chiếm trọn hết đường đi bên trong cô, không những chà xát các điểm nhạy cảm bên trong mà còn thúc cổ tử cung cô lên. Cảm giác được tận hưởng 1 cảm giác trần với sự trợ giúp của ma thuật ngừa thai khiến cho cô ra liên tục

Cô biết rằng Shinji rất đặc biệt và vượt trội, nhưng cơ thể cô đã trở nên quen với nó và đã được anh huấn luyện để nhớ hình dạng của anh khiến cho cô chưa thể hoàn toàn thỏa mãn khi chỉ với làm với Alvin

(Em xin lỗi, Al-kun... em không thể không nhớ đến Shinji-san…)

Milis cũng đã được khắc lên 1 dấu ấn dâm dục. Nếu Shinji ngỏ lời và mong muốn cô, cô sẽ phải đi vào trong vòng tay anh và dâng cơ thể cô lên cho anh lần nữa

Nhưng Shinji đã yêu cầu cô ít đi. Mặc dù vậy, việc Milis đến nhà của Shinji vẫn diễn ra thường xuyên. Lí do mà cô đang sử dụng là dấu ấn tình dục, nhưng thực ra việc được anh vuốt ve khiến cho Milis ngày càng nghiện nó và nghiện làm tinh với Shinji

(Mình phải đến với Shinji lần nữa thôi...♡)

Bên cạnh người cô yêu, cô đang nghĩ về người đàn ông khác

Milis đang dần dần đổ gục trước Shinji

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sao mà đỡ đc ntr từ trong suy nghĩ:>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nao có quả ntr từ trong mơ ms ác bác ạ:))))
Xem thêm