Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - WN

Chương 50 - Trạm chán với <Fire-Breathing Dragon> 1 lần nữa

6 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

Sau ngày Emily trở thành 1 người giúp đỡ riêng của Shinji

Trong những ngày nghỉ, Alvin vẫn đi tập luyện với Emily, sẽ có ngày gồm nửa buổi và sẽ có hôm cả ngày

Và trong những ngày Alvin vắng mặt, Shinji tận hưởng những cuộc chơi với Milis và Renka trong nhà riêng của mình. Và tất nhiên để phòng tránh khi lại gặp rắc rối với nhóm <Fite-Breathing Dragon> lần nữa, họ vẫn dành thời gian để luyện tập với Emily và Alvin

5 người bọn họ đi ra vùng ngoài của <Medio> 

Shinji đã nhờ Freri giám sát động tĩnh của Minato và đồng đội của hắn. Nếu có chuyển động gì bất thường, họ sẽ biết ngay lập tức và có thể đề phòng trước. Nó là 1 cách để theo dõi những trường hợp không trong tầm kiểm soát giống như đêm với Emily

"Hãy sẵn sàng đi! Alvin"

"Vâng thưa sư phụ"

Alvin và Emily bắt đầu ở tư thế sẵn sàng cho 1 trận đánh giả. Âm thanh của kiếm va chạm vào nhau, Emily bắt đầu sử dụng kĩ năng di chuyển của mình, và theo sau là Alvin cùng với kỹ năng học từ Emily, 2 người họ di chuyển với 1 tốc độ chóng mặt mà với người thường khó có thể theo kịp

"Emily vẫn như mọi khi nhỉ"

"Đúng vậy, Al-kun cũng tiến bộ hơn rồi"

Shinji và Milis đang đứng đối diện với nhau, nhìn Emily và mọi người ở phía kia. Tất nhiên, họ cũng không chỉ quan sát

Shinji và Milis đang vận sức mạnh ma thuật của mình, để cho 2 tia phép thuật đẩy nhau ở khoảng không giữa 2 người. Luật của cuộc đấu sẽ bao gồm 1 lượng ma thuật được giải phóng là như nhau, và người chiến thắng sẽ là người đẩy được tia ma thuật vào đối phương trước, việc này có thể cải thiện sức mạnh của ma thuật.

Có thể nói rằng, càng nhiều sức mạnh ma thuật được giải phóng, họ sẽ tập luyện được khả năng kiểm soát và tập luyện với 1 lượng lớn đó

Phương pháp luyện tập này khá phổ biến với các nhà thám hiểm bởi vì nó có thể cho phép họ có thể sử dụng và kiểm soát 1 lượng lớn ma thuật 

Sau 1 hồi giằng co, sức mạnh ma thuật của Shinji dần đẩy về phía của Milis và chạm nhẹ vào cô

”Nn, Shinji-san, Anh vẫn mạnh quá…”

"Không sao đâu, nếu xét kỹ ra thì anh sẽ thắng Milis về việc kiểm soát phép thuật, nhưng em sẽ hơn anh ở khoản ma thuật giải phóng ra đó"

Sự kiểm soát liên kết với sự điều khiển chính xác ma thuật và sự hiểu quả của nó

Càng nhiều ma thuật được giải phóng, càng nhiều sức mạnh cần được sử dụng. 1 lượng lớn ma thuật cần 1 lượng lớn sức mạnh giải phóng, và với Shinji, người có lượng sức mạnh giải phóng tầm trung, chưa thể giải phóng nó một mình được

Milis có 1 lượng lớn ma thuật, điều này giúp cô ấy có thể sử dụng toàn bộ các loại phép thuật ánh sáng. Tất nhiên, chỉ khi cô ấy có thời gian và 1 nguồn sách ma thuật lớn để học toàn bộ chúng

"Đó là lí do mà anh hay chiến đấu cùng với các tinh linh kí kết đúng không"

"Đến lượt mình", Renka nới và đổi chỗ với Shinji

Hai người Milis và Renka bât đầu giải phóng ma thuật để cho chúng đẩy nhau

"Đúng vậy, ....nhưng anh vẫn cần phải tự tập luyện nữa để sẵn sàng cho những lúc mà bọn anh không thể ở cạnh nhau như hôm nay"

Nếu 1 người có kí kết với 1 tinh linh và chiến đấu bên cạnh nhau, họ có thể sử dụng ma thuật của họ để thêm vào lượng ma thuật của mình. Nhìn chung, tinh linh luôn vượt trội hơn con người về lượng ma thuật họ có thể giải phóng, vì vậy mà người kí kết cũng có thể sử dụng những thuộc tính mà tinh linh đó thuộc về hoặc sử dụng thành thạo

Shinji có thể các nhánh thuộc tính ma thuật mà Freri ở bên cạnh anh. Nhưng đó chỉ là sức mạnh của Freri, không phải của anh. Đó là lí do mà Shinji từng nói rằng anh chưa thể thành thạo những phép thuật mà yêu cầu 1 lượng lớn ma thuật. Và 1 lần nữa, Milis bị đánh bại

”Ugh, Renka-chan, cậu mạnh hơn nữa rồi.”

"<Theo dấu> cũng được nâng lên rồi phải không".

1 lần nữa! 1 lần nữa! Milis và Renka bắt đầu giải phóng sức mạnh ma thuật của mình 1 lần nữa. Shinji cũng bằt đầu sử dụng dấu ấn để trao đổi thông tin với Freri

(Họ đã rời trọ rồi. Lila đang sử dụng <Mắt Đại Bàng>. Nếu chúng ta chạy, chúng ta sẽ bị theo đuôi. Và sẽ không có diểm nào để chạy cả)

"Mọi người! Nhóm <Fite-Breathing Dragon> đang di chuyển. Sẽ không khả thi nếu chúng ta chạy hay né tránh nếu họ sử dụng <Mắt Đại Bàng>. Chúng ta cùng quay về thành phố nhé"

"Thật ư, sao hắn vẫn muốn làm phiền chúng ta vậy..."

"Mình nghĩ đó là 1 ý hay đó. Hãy di chuyển về nào mọi người"

Alvin có vẻ khá chán và Emily thì tức giận bắt đầu đóng gói đồ đạc vào

Sau khi mọi người đã sửa soạn đồ đạc, họ bắt đầu quay về thành phố

Họ đi đường ngắn nhất có thể, và khi họ nhìn thấy cổng của thành phố, họ lại chạm mắt với nhóm <Fite-Breathing Dragon> 

"Anh bạn lại muốn gì ngày hôm nay đây... bọn tôi đang trở về thành phố..."

Alvin cũng không muốn dây dưa với hắn ngay từ đầu. Minato bắt đầu cười khúc khích với Alvin

"Tao không ở đây vì mấy người ngày hôm nay. Tao ở đây để lấy Emily đi hẹn hò với tao..."

”Eh? Không, tôi không muốn điều đấy. Tôi thuộc về Shinji rồi… ♡”

Ngày hôm trước, Minato nghĩ hắn đã làm cô đổ gục trong thoáng chống mắt 2 người chạm nhau, nhưng Emily lại ngay lập tức chạy đi. Và bây giờ Emily đang trốn tránh Minato và bám vào lưng Shinji

"....Lại là mày lần nữa sao..."

"Vậy thì có vấn đề gì vậy anh bạn"

Minato nghĩ rằng Shinji đã làm điều gì đó để ngăn chặn việc Emily và Freri bị quyến rũ ở lần chạm mắt với nhau, tiếp tục như vậy, hắn nhìn Shinji với ánh mắt đỏ ngầu

Shinji chỉ nâng vai mình lên và không nói gì cả. Điều này càng khiêu khích thêm cơn tức giận của Minato

"Ta muốn 1 cuộc chiến! Ngươi, tên pháp sư hạng hai kia, đừng có đánh giá thấp ta"

Minato nâng cây trượng lên và chỉ vào Shinji, cả hai bên cũng trở nên căng thẳng và ở vào trạng thái va vào nhau

"Chắc là mày điên thật rồi, nơi đây gần với thành phố đấy"

"Hmm,.... tao thì nghĩ rằng mày đang sợ đó. Nhìn đây, nếu mày có thể ngăn chặn được ma thuật mà tao tạo ra, hãy thử đi"

"Không, tao có bao giờ nói là tao sẽ hứng nó đâu...."

Minato nâng trượng của hắn lên trời

Các cô gái Elf có vẻ cũng bị hắn sai bảo để bảo vệ hắn khỏi bị can thiệp khi đang vận phép

”Shinji! Anh phải ngăn chặn chúng…!”

"Đừng lo, anh sẽ ngăn chặn nó. Nhìn kia, đằng kia"

Alvin có vẻ muốn xông vào để ngăn chặn Minato. Nhưng Shinji đã chỉ về phía thành phố, nên bọn họ bao gồm cả Emily, Renka và Milis cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Bảo vệ ở thành phố cũng bắt đầu để ý đến sự rối loạn này và đang di chuyển đến. Và ngay lúc này, sức mạnh ma thuật của Minato đã đặt đến đỉnh

"Nếu anh ngăn chặn nó từ bây giờ, anh có thể dễ dàng tạo ra 1 lời biện minh với bảo vệ của thành phố rằng chúng mình bị dính dáng từ 1 phía hay có thể nói là vô tình bị tấn công"

Shinji tiến lên trong cười nói với Alvin và mọi người. Anh nâng cây trượng của mình lên và nhìn Minato

"Nhận lấy đi! Đây là phép thuật liên kết giữa ta và Flare... <Mặt Trời Giáng Thế>"

"Thật sao, cuối cùng thì hắn chả giỏi về cái gì sao"

Shinji cười trước sự tự tin của Minato

Phép thuật liên kết 

Nó là 1 phép thuật bao gồm người kí kết và tinh linh, phép thuật này có thể được sử dụng bởi sức mạnh tối đa của tinh linh kí kết. Phép thuật này chỉ có thể sử dụng nếu người kí két và tinh linh có 1 độ tin tưởng và kĩ năng cao. Nếu sự hợp tác của tinh linh là quan trọng thì phép <Triệu Hồi Tinh Linh> là 1 điều kiện ban đầu

1 chiếc vòng ma thuật lớn và phức tạp được mở ra trên đầu Minato

Nhìn vào cấu tạo phép của nó, Shinji nhận ra vài thứ

”Ah… Phép thuật này. Mày đã bao giờ phô diễn thứ này cho những pháp sư khác xem chưa?”

Đột nhiên, Shinji hỏi Minato

"Chắc chắn là không, mày nghĩ thật đơn giản đã tao mang kỹ năng bí mật của mình ra à"

"Vậy thì đúng rồi..."

Nhùn vòng tròn ma thuật của Minato, Shinji nhận ra được vài điều và cười, và bây giờ anh bắt đầu tạo phép để cản nó

Shinji tạo phép ra 3 vòng tròn ma thuật, nhìn có vẻ nhỏ hơn cái của Minato nhưng với 1 kiểu mẫu với độ phức tạp cao hơn. So sánh lượng sức mạnh ma thuật của anh thì của Minato nhiều hơn. Alvin và mọi người nhìn Shinji với vẻ lo lắng

Emily là người duy nhất trông có vẻ không lo lắng gì cả và gọi mọi người với tông giọng rất vui vẻ

"Đừng lo lắng mọi người. Phép thuật liên kết của Shinji tuyệt với lắm"

"Vậy là chỉ đến thế thôi sao... Tao sẽ dừng ma thuật khi nó đánh gục được lớp phòng thủ của mày. Nhận lấy"

Có vẻ như Minato nghĩ rằng việc giết người có vẻ như là 1 ý tưởng rất tệ

Vòng tròn ma thuật của hắn toả sáng, tiếp đến hội tụ lại trung tâm và biến mất. 1 cô gái với làn da rám xinh đẹp trong bộ váy đỏ , Flare, tinh linh lửa xuất hiện tại đó

"Ta sẽ không giết ngươi đâu, chỉ là cơn đau ở mông thôi ~ <Mặt Trời Giáng Thế>"

Cô nhìn xuống Shinji và hạ tay xuống

1 quả bóng lửa rơi xuống từ lòng bàn tay của Flare và hướng đến Shinji. Nó trông thực sự giống như mặt trời rơi xuống trái đất

"Freri <Hoa Hướng Dương>"

”…!!”

Freri được Shinji triệu hồi, đặt tay mình xuống đất

1 thân cây dày được toả ra từ tay cô và lớn dần vượt lên sau lưng Shinji. 1 hàng chắn hướng từ sau lưng Shinji lên đến đòn <Mặt Trời Giáng Thế>

 Quả cầu lửa tạo ra những tiếng cháy như thể nó đang cố gắng đẩy ngược lại hàng rào chắn. Khi mà hàng rào chắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt cháy nhỏ, cánh hoa của hoa hương dương nở rộ lại mọc ra lấp vào đó

"Nhiều hơn quá sẽ không ổn nhỉ"

<Hoa Hướng Dương> là ma thuật sử dụng sức mạnh của hoa để truyền ma thuật của đất vào hàng chắn. Nếu quá nhiều ma thuật được sử dụng để lắp các chỗ nết, đất sẽ trở nên khô héo. Shinji muốn tránh việc tiếp tục hút ma thuật từ đất cho đến khi quả cầu lửa bị chặn hoàn toàn, đặc biệt là khi vị trí của quả cầu lửa gần thành phố

Shinji đặt tay mình lên thân cây của hoa hướng dương. Anh chỉnh hướng của bông hoa sang bên phải

Khi bông hoa di chuyển, hàng chắn cũng di chuyển sang phải, dịch chuyển đường đi của <Mặt Trời Giáng Thế> khi hằng chắn vẫn bóp lấy quả cầu lửa

Liên tiếp như vậy, quả cầu được di chuyển xuống mặt đất cạnh Shinji. Phần dư của quả cầu lửa bắt đầu tan bắn lên không trung, nhưng hàng chắn của Shinji vẫn đủ cứng để giảm diện tích thiệt hại của quả cầu xuống ít nhất có thể

"Hình như tao đã ngăn chặn được đòn này nhỉ, mặc dù phải bẻ hướng của nó đi, hay là chúng ta coi như là 1 kết quả hòa đi"

"Mày...! sao mày dám làm như vậy"

"Rất ấn tượng, tên pháp sư kia, điều ngươi vừa làm rất thú vị đó"

Khi cột lửa bắt đầu dịu đi, Shinji nói với Minato

Minato thì run rẩy với sự giận dữ, nhưng Flare thì cười vui vẻ

"Không công bằng khi bẻ hướng như vậy"

"Minato-sama là người chiến thắng"

Hai cô gái Elf song sinh có vẻ la hét về việc đó, nhưng Shinji không để ý đến họ và nhìn lên Flare

"Mấy người kia, mấy người đang làm gì vậy, các cậu phải đi với chúng tôi ngay lập tức"

Bảo vệ cổng vào chạy đế và la lên. Họ có vẻ đã gọi thêm hỗ trợ, và 1 số bọn họ đang đi đến chỗ Shinji và Minato

Shinji nhìn sang Alvin. Alvin gật đầu, và các thành viên của <Running Wolves> và Emily lặng lẽ đi theo lời chỉ dẫn của binh linh

"Vậy tôi đi về nhà đây...."

Flare cảm thấy có vẻ rắc rối đã đến nên đã rời đi ngay

"Chết tiệt, tao sẽ nhớ ngày hôm nay"

Có vẻ như không có cách nào để phản kháng lại lời của binh linh, và <Fire-Breathing Dragon> cũng bị dẫn đi.

Shinji không quan tâm đến lời nói của Minato, và lặng lẽ theo sau binh linh vào thành phố

Cuối cùng

Với sự chứng kiến của người bảo vệ cổng thành, người đã theo dõi từ đầu, các thành viên của nhóm <Running Wolves> đã được nhanh chóng rời đi

<Fire-Breathing Dragon> thì phải dành cả đêm để hỏi cung và tạm giam, cũng như là lời cảnh báo từ bang hội

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chương này chill quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bình yên trước cơn bão mà:))))
Xem thêm
@IJIN: bão đêm hả tran:v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for new chapter
Xem thêm