Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - WN

Chương 46 - Thu thập thông tin về <Fire-Breathing Dragon>

6 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

Sau khi chia đường với Freri, Shinji đến bang hội. Anh đi đến phòng làm việc nơi tiếp nhận đơn yêu cầu và đơn phản hồi

Có vẻ như nơi này là nơi làm việc khá bận rộn nhất vào buổi sáng

”Xin lỗi, nhưng mình có thể xem vài thông tin liên quan đến <Fire-Breathing Dragon> không”

"....Tôi hiểu rồi. Bạn muốn xem những thông tin như thế nào"

Shinji không bỏ qua lúc mà người tiếp nhận làm khuôn mặt,” Oh, lại lần nữa sao”. Shinji cười mỉm với người tiếp nhận, và quyết định kể câu chuyện của mình với vẻ mặt gặp rắc rối

"Bạn có nhiều câu hỏi về nhóm này đúng không"

"...Mình xin lỗi. Mình không nghĩ là nó lại hiện ra trên mặt mình như vậy"

Người tiếp nhận xin lỗi, và Shinji cũng tỏ ra hiểu chuyện

"Mình đã bị dính dáng vào ngày hôm qua. Mình nghĩ rằng đó là cách mà hắn gây hấn với nhiều nhóm khác"

"Đó là lí do mà chúng tôi nhận được vô vàn thắc mắc. Bạn có chắc là muốn xem tiền sử tiền án của thành viên nhóm này không"

Nụ cười bất lực của người tiếp nhận nhanh chóng mở lời hỏi Shinji

<Fire-Breathing Dragon> Là 1 nhóm hạng cao-thấp bậc

Trưởng nhóm là Minato. Anh ta là 1 pháp sư và có kí kết với 1 tinh linh lửa

Lila, Lili, và Lilu. 3 chị em Elf. Lila là chị cả, 2 người Lilu và Lili là người em sinh đôi. Và thông tin của tinh linh lửa thì chưa rõ lắm

Danh tiếng của nhóm này khá nhiều

Mỗi lần thám hiểm hầm ngục và đánh bại quái vật đều không liên quan đến dân thường, và cũng không có vấn đề gì mỗi kết quả. Có vẻ như mỗi lần hắn gặp rắc rối là khi đang xử lý yêu cầu của khách hàng, và vì thế mà danh tiếng của hắn đã bị bẻ thành nhiều hướng khác nhau

(Có vẻ như tên này đã có được nhiều kết quả tốt dựa vào phép <Quyến rũ> nhỉ... hay có lẽ hắn gặp được những yều cầu tương đối thỏa mái hay do 1 tác động nào đó)

Mặc dù Shinji đã nghĩ về nhiều phương diện khác nhau, nhưng anh ấy vẫn chưa có 1 câu trả lời hoàn chỉnh lắm. Những gì có thể biết là nhóm này hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, và năng lực chiến đấu cũng có thể nói ở hạng bậc cao

(Đó là toàn bộ thông tin ở phía ngoài. Phần còn lại thì sao...)

Shinji rời bang hội, suy ngẫm

* * *

Sau đó, Shinji đã mua 1 ít thông tin về <Fire-Breathing Dragon> dựa vào quán bar mà anh quen biết ở hẻm tối, và quay về phòng của mình

Anh ấy viết xuống thông tin tổng hợp của <Fire-Breathing Dragon>

[Minato. Cậu ta là pháp sư và là trưởng nhóm của <Fire-Breathing Dragon>]

1 thanh niên với 1 gương mặt khá ưa nhìn. Tính cách của cậu ta thì khả năng là rất kiêu ngạo và từ cho mình là trung tâm

Hắn ta đã từng hoạt động ở thị trấn lân cận, nhưng do sai sót mà hắn ta đã đốt cháy của 1 vùng cỏ với năng lực của tinh linh lửa. Sau đó thì hắn ta có vẻ không được ưu thích lắm và đã đến thị trấn này

Lila, Lili, và Lilu là thành viên của nhóm

Cậu ta có vẻ rất phổ biến với phụ nữ. Cậu ta chỉ thích con gái có ngực nhỏ và đã chơi đùa với rất nhiều cô gái có bộ ngực nhỏ. Có vẻ như vấn đề phát sinh từ khuynh hướng này đã gây ra 1 số vấn đề, nhưng cuối cùng chúng vẫn được giải quyết bằng tiền và sức mạnh

Không có thông tin rằng cậu ta có thể sử dụng ma thuật <Quyến rũ>, nhưng với 1 người như Shinji thì anh có thể dễ dàng nhận ra, nên anh ấy cũng cần để ý tới điều này nữa

[Lila. Người chị trong ba chị em Elf. Vai trò của cô ấy là trinh sát]

Khả năng combat và trinh sát của cô ấy khá tốt. Cô ấy có vẻ khá ít nói và nhút nhát. Ba chị em có gương mặt khá giống nhau, nhưng cô ấy là người duy nhất có bộ ngực phồng phao nên có thể dễ dàng nhận thấy

Có vẻ như ở ngoài thì mọi chuyện khá kín đáo, nhưng cô ấy thường bị quát mắng ở phòng trọ nơi cô ấy ở. Vấn đề tại sao lại có chuyện đó thì chưa xác định lắm

[Lili. Cô em gái thứ hai trong 3 chị em. Vai trò của cô ấy là đỡ đòn]

Kĩ năng chiến đấu của cô ấy khá trội. Cô ấy trông khá vui vẻ và không ngại ngùng như Lila. Ngực nhỏ. Cô em gái thứ ba cũng có bộ ngực nhỏ, và cách để phân biệt họ có lẽ dựa vào tóc của họ. Mỗi người đều buộc tóc của mình ở 2 bên khác nhau

Có vẻ như Minato rất thích Lilu. Và vẫn chưa rõ rằng tại sao họ lại trở thành đồng đội của hắn

[Lilu. Cô em gái thứ ba trong 3 chị em. Vai trò của cô là người tấn công]

Cũng giống như Lilu, Minato có vẻ rất thích cô

[Flare. Tinh linh lửa. Cô ấy kí kết với Minato]

Sức mạnh lửa của cô ấy rất đáng kinh ngạc, nhưng sự chính xác có vẻ chưa chuẩn lắm. Cô ấy có 1 gương mặt đẹp đi cùng với mái tóc đen, làn da rám. Thông tin ngoài vẻ ngoài của cô vẫn còn khá tối. Và lí do cô kí kết với Minato cũng chưa rõ nữa

Có quá nhiều điều chưa rõ. Mình cần thêm thông tin nữa

Sau khi viết xong, Shinji đặt bút xuống

"...Nhưng chúng ta chưa thể tạo 1 số bước đi nhanh được"

Sẽ rất khó để chứng minh với 1 nhóm thứ 3 rằng có người sử dụng ma thuật <Quyến rũ>. Nếu họ có động thái vội vã và gây ra nhiều sự náo động, danh tiếng của <Running Wolves> sẽ bị ảnh hưởng và sau này sẽ gặp bất lợi. Đó không phải ý định của Shinji

(Với ý định khác, anh ấy quyết định đi thử 1 số thứ khác)

Anh ấy suy nghĩ về lúc anh ấy nghe lén hắn thông qua hạt mầm của Freri. Và dựa vào khả năng nhạy bén của 1 pháp sư, Shinji đoán có lẽ hắn ta sẽ không biết mình bị nghe lén

Anh ấy quyết định rằng mình nên chờ đợi với sự chuẩn bị và thận trọng từ bây giờ

Khi anh ấy nghĩ về điều đó, anh ấy nghe thấy tiếng ai đó chạy về phòng của Shinji. Và có lẽ chỉ có 1 người như vậy

"Shinji, ăn tối với em nhé♡”

Emily mở cửa mà không cần gõ

"Anh bảo em là nên nhớ gõ cửa mà, Emily

"Nhưng nó ổn mà đúng không, em và Shinji, chúng ta là bạn mmà...."

"Nhưng cũng cần có chút lịch sự chứ đúng không nào..."

Shinji cũng không muốn chiều hư Emily quá nhiều khi thấy cô không để ý đến nó nhiều lắm, với 1 tiếng thở dài Shinji rời khỏi ghế. Có lẽ anh ấy cũng quen với việc này khi anh và Emily đã sống chung với nhau như vậy

Emily cầm tay Shinji và kéo anh ấy với mình. Shinji cũng không chống cự và bắt đầu đi với cô ấy đến phòng ăn

Anh ấy nhìn xuống vẻ mặt thích thú của Emily khi cô bám lấy tay anh và đi cạnh anh

Em ấy thật sự rất xinh đẹp. Cũng không thể trách rằng em ấy là mục tiêu của 1 số thằng biến thái... Shinji nghĩ

Emily nhận ra ánh nhìn của Shinji và nhìn lên với anh, mỉm cười trêu chọc anh

"Sao thế? Anh cuối cùng cũng thấy em cuốn hút rồi sao"

Emily nghĩ rằng Shinji sẽ lại trêu chọc cô như mọi khi. Nhưng hôm nay biểu cảm, ánh nhìn của anh với cô có điều gì đó khác với mọi khi

"Ukm... Emily dễ thương lắm đó, em biết không"

”…Eh?”

Shinji cũng hơi ngại khi thấy gương mặt đỏ nhẹ của Emily và nhiều biểu cảm mới mẻ đối với anh

Khi anh nghĩ về từ lúc vẫn còn trong tổ đội với cô đến bây giờ, anh hầu như toàn trêu chọc cô mà chưa bao giờ khen cô như vậy

"V, vậy giờ anh có thể có thể có 1 mối quan hệ với 1 Emily dễ thương rồi đó"

”Haha, Liệu Emily có chỉ là dễ thương không nhỉ”

Emily phùng má với anh, nhưng lại cười mỉm khi cô nhìn lên anh và để cho anh vuốt ve tóc mình

"Vậy giờ anh sẽ ăn tối với em cho đến hết buổi chứ, có làm phiền anh không"

"....Anh đang tự hỏi tại sao lại phải bận khi có thể tận hưởng bữa tối với 1 Emily dễ thương nhỉ"

Shinij từ từ nắm tay cô và Emily cũng mỉm cười vui vẻ và đi theo anh

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chap mới tới chơi
Tran quá chăm ác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hè rảnh tay hehe
Xem thêm
@IJIN: ad chiều viewer ác
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for new chapter
Xem thêm