Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac

Chương 135 : Những hành vi sai trái của Issac

1 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:

14!

                              

“. . . Tất cả những gì cậu kia nói đều là sự thật đấy. Tên Issac chết tiệt đó, hắn ta thật sự muốn làm gì thì làm.”

“Hiểu rồi . . . Cậu ta đã thật sự làm những chuyện như thế sao . . .?”

Một lúc sau, vào ban đâm, Yugo đã quay lại chỗ ngủ của mình ở một góc học sân vườn học viện, và hiện đang lắng nghe những lời giải thích chi tiết của Hercus về thực trạng hiện tại của học viện cùng với những người bạn của mình.

Vì bản thân là kẻ bị thù ghét nhất ngôi trường, Yugo không thể tự mình thu thập thông tin được, vậy nên cậu thật sự rất biết ơn Hercus vì đã làm việc đó thay cho mình. Và rồi, sau khi rõ ngọn ngành mọi chuyện, cậu không khỏi bị sốc khi biết rằng những lời đồn thổi về Issac kia đều là sự thật.

Mặc dù có phần kiêu ngạo, nhưng vì cậu ta đã nghe theo lời mình và tha cho Skull trong vụ Bull Golem lần trước, vậy nên mình không nghĩ rằng cậu ta lại tệ đến thế . . . Vì bản thân không hề biết mục đích thật sự của Issac lần đó, Yugo thầm nghĩ như thế với vẻ mặt khó hiểu trong khi vẫn giữ im lặng để lắng nghe tất cả mọi thông tin mà Hercus có được.

“Chắc mọi người vẫn còn nhớ lời của tôi hồi trước, rằng các học viên trong trường đang đấu đá lẫn nhau để tranh giành nguyên liệu chứ? Issac cũng là một kẻ trong số đó đấy.

Mặc dù thực lực của cậu ta đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, nhưng có vẻ như tên đó là loại người không dễ kết bạn, vậy nên có rất ít thông tin về cậu ta.”

“Và nếu như một người như thế đột ngột trở thành chủ đề nóng được người ta bàn tán, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ có thể kiếm được nhiều nguyên liệu hơn chăng?”

“Kiểu như vậy đấy. Cậu ta thách đấu với bất cứ ai trong tầm mắt và cướp đi nguyên liệu của họ. Khi sức mạnh của cậu ta bắt đầu được mọi người công nhận, người ta bắt đầu từ chối những lời thách đấu đấy, và đó cũng là lúc mà tên đó sử dụng biện pháp mà Yugo đã thấy để ép buộc người khác chấp nhận lời thách đấu . . . đó là cách mà cậu ta có thể kiếm được nhiều nguyên liệu đến như vậy.”

“Vậy ra đó là bản chất thật của cậu ta nhỉ . . . Từ lúc tên đó gọi tôi bằng biệt danh và đối xử với tôi như  chỗ thân thiết thì tôi đã nghi lắm rồi, nhưng không ngờ là cậu ta còn tệ hơn những gì tôi nghĩ nữa.”

Angel cau mày nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước với Issac, kẻ đã mời cô làm thợ kỹ thuật riêng cho gã cách đây ít lâu.

Không giống như cậu ta cố tỏ ra thân thích hay có một suy nghĩ kì lạ gì về khoảng cách giữa hai bên cả. Mà nó giống như thể tất cả những thứ mà cậu ta quan tâm là chính mình mà thôi, và sẽ mặc kệ những người xung quanh, có lẽ chính điều đó đã khiến cho cậu ta nhận phải sự oán giận của những học viên trong trường.

Tuy nhiên, trong khi Yugo đang hồi tưởng lại câu chuyện của cậu nam sinh nọ, rằng không một ai có thể chống lại được cậu ta, Hercus tiếp tục.

“Cách đây ít lâu, có một vài học sinh đã ra tay giúp đỡ mọi người khi học viện bị tấn công bởi bầy ma thú bí ẩn, để rồi được mọi người xung quanh ca tụng và mong muốn tham gia vào tổ đội của bọn họ . . . những người được gọi là ứng viên người hùng, mọi người còn nhớ chứ? Bọn họ đã cố ngăn Issac lại, nhưng . . .”

“Nhưng?”

“. . . Một trong số họ đã bại trận dưới tay Issac. Có vẻ như người đó đã không còn có thể phàn nàn gì thêm nữa.”

“Nghiêm túc đấy à? Tại sao có chuyện như thế xảy ra trong trường mà không ai trong số tụi mình biết về điều đó vậy . . .”

Khoảng thời gian gần đây, trong đầu Yugo chỉ nghĩ đến thanh ma kiếm bị đánh cắp hoặc về việc nâng cấp Blaster cùng với Angel, đó là một lý do.

Thêm nữa, cũng không có quá nhiều người chú ý đến hiện trạng lúc này của học viện, và cho dù có người để tâm đến đi nữa, bọn họ cũng không hề muốn đến gần Yugo và bạn của cậu, vậy nên việc thiếu hụt thông tin là điều không thể tránh khỏi.

Yugo cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã không thể nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống lần này, vậy nên cậu ngay lập tức hỏi Hercus một câu.

“Vậy là sau khi một ứng viên người hùng bị đánh bại, giờ không còn ai đứng ra ngăn cản Issac lại sao?”

“Có thể nói là như vậy. Không chỉ kẻ bị đánh bại mà cả những ứng viên người hùng kia nữa, kể từ sau khi chứng kiến sức mạnh hiện tại của Issac, bọn họ đã trở nên thận trọng hơn. Nhận thấy những chuyện đó, những học viên khác dần đi đến một kết luận rằng không còn bất kì ai có thể đánh bại cậu được nữa, đó là lý do vì sao mà tên đó có thể tự tung tự tác đến như vậy.”

“Nếu những nguyên liệu không được phân phối đồng đều, mọi người sẽ không còn có thể cường hóa ma cụ của mình được nữa. Dù biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc chiêu mộ thành viên cho tổ đội của mình, mấy tên ứng viên người hùng đó vẫn do dự và không chịu hành động . . . Tên Issac đó thật sự mạnh đến thế sao?”

“Chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám, nhưng vì hai bên vẫn làm theo đúng luật và đem nguyên liệu ra để đặt cược, vậy nên phía giáo viên sẽ không thể can thiệp vào chuyện này được. Thêm nữa, các giáo viên hiện tại đang bận rộn khắc phục hậu quả tại học viện sau cuộc tấn công lần trước . . .”

“Nếu không có ai ngăn Issac lại, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Sau cuộc chạm mặt ban nãy, mình có cảm giác rằng tham vọng của cậu ta đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng . . . cứ như thể cậu ta bị thứ gì đó thúc đẩy vậy, không, phải nói là có gì đó cực kì tồi tệ đang diễn ra với cậu ấy mới đúng.”

Dù đây là vấn đề mà các học viên không thể tự mình giải quyết được, thế nhưng phía giáo viên nhà trường lúc này lại đang bận bịu khắc phục những thiệt hại do Rush gây ra, vậy nên họ thậm chí còn không có thời gian để mà can thiệp vào chuyện này.

Dù Yugo và những người khác vẫn biết rằng đâu là điều không thể tránh khỏi, cả nhóm vẫn không thể không nghĩ rằng đây thực sự là một tình huống vô cùng tồi tệ.

Vào cuộc chạm mặt lần trước, Issac đã tiếp cận Yugo thách đấu với cậu, không chỉ vì viên hỏa ma thạch mà, mà còn cả quyền sở hữu Melt và Angel nữa.

Đem nguyên liệu ra để đặt cược là một chuyện, nhưng việc yêu cầu đem quyền làm bất cứ điều gì cậu ta muốn với người khác ra để đặt cược là quá sức kiêu ngạo, và Yugo không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những việc Issac có thể đã làm vậy với những người khác.

“Tui thật sự không thể tin được. Tên đó còn rác rưởi hơn cả Yugo, cái người vẫn thường xuyên bị những người xung quanh gọi là tên cặn bã tồi tệ nhất. Ấy thế mà không ai dám hó hé gì, cái tình hình này thật sự quá thảm hại rồi đấy.”

“Mình cũng đồng ý. Việc có một kẻ đang làm những chuyện như vậy mà không bị ai động đến, chuyện đó thật sự không vui vẻ gì cả.”

Angel và Melt cau mày bày tỏ những suy nghĩ của mình về hành vi sai trái của Issac.

Tuy nhiên, Hercus, người có vẻ mặt chua chát nhất trong đám, lắc đầu trước những lời đó và nói những điều khiến cho Yugo và những người khác không khỏi ngạc nhiên.

“. . . Vẫn còn quá sớm để hai người nói những điều đó đấy. Tên khốn Issac đó, hắn ta đang âm mưu một thứ gì đó đáng sợ hơn thế nữa kìa.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận