Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!

Chương 16 : Quả nhiên mấy con quái đầu tiên chắc chắn phải là quái nhện ha!

1 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Trans: Tiêu đề của chương này dùng để ám chỉ đến việc quái vật dạng nhện thường sẽ là mấy con quái xuất hiện trong những tập đầu tiên của mấy bộ phim siêu nhân(Như Kamen Rider đấy, nhện và dơi là hai loại thường thấy nhất trong mấy tập đầu.)

                                                          

“Yugo quả nhiên tốt bụng thật đấy. Cậu thậm chí còn động viên em ấy nữa chứ.”

“Ể? Điều đó bình thường mà, đúng chứ? Không phải cậu cũng làm vậy sao.”

“Thì đúng là vậy, nhưng . . . Mình cứ tưởng cậu chỉ đối xử như vậy với mình Phi thôi chứ.”

Trong khi Yugo và Melt đang theo dấu vết để lại của con Ma Giáp Thú, bọn họ đã phát hiện ra một con đường ẩn và họ hiện đang ở bên trong nó.

Cải hai hiện đang theo sau Marcos, người lúc này hiện đang dẫn đầu cả đám, và trong khi chú ý xung quanh, Melt nói với Yugo những lời trên sau khi thấy những lời nói và hành động của cậu. Cô nghiêng đầu tò mò,

(Sau người ta lại gọi cậu ấy là “Kẻ rác rưởi nhất trong số những kẻ rác rưởi” vậy nhỉ, mặc dù cậu ấy tốt bụng đến thế cơ mà? Cậu ấy nói rằng tính cách của mình có lẽ đã thay đổi sau khi bị mất trí nhớ, nhưng liệu có ai đó thật sự thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao . . . ?)

Cậu không tức giận đùng đùng khi ai đó biến cậu thành trò cười, cậu ấy hành xử cực kì tốt với những đứa trẻ như em cậu chẳng hạn, và thậm chí còn sẵn sàng xả thân vì người khác nữa chứ. Đó là ấn tượng của Melt về Yugo cho tới lúc này.

Nhìn cậu ấy bây giờ, mình không thể nào hình dung ra được một tên côn đồ nào cả. Thậm chí cậu còn là một cậu con trai tốt tính nữa cơ.

Tại sao người ta lại căm ghét cậu đến thế?

Melt, người chưa từng biết về Yugo trước đây, không thể nào không thắc mắc rằng tại sao cậu lại là người bị ghét nhất học viện Luminous đến như vậy.

Kể cả khị cậu có bị mất trí nhớ đi nữa, không lý nào tính cách của một người lại có thể thay đổi một cách chóng mặt đến thế cả, và với suy nghĩ có phần vô tư của mình, cô nàng kết luận:

(Chắc hẳn là người ta cố tình đồn thổi lên đây mà. Dù gì thì cậu cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc mà, bị người ta ghen tức như vậy cũng không có gì là lạ cả.)

Có thể cậu khá xấu tính trước khi bị mất trí nhớ đấy, nhưng cô nàng nghĩ rằng cậu chắc hẳn cũng không tệ đến mức đó đâu.

Là con cả của một gia tộc danh giá, cậu chắc hẳn phải có rất nhiều kẻ thù, và bởi vậy nên người ta mới hiểu lầm và làm quá lên đến mức như vậy, đến mức người ta săn sàng vu khống cậu những chuyện mà cậu chưa từng làm.

Cứ nhìn Phi mà xem, em ấy yêu quý anh mình đến thế kia mà. Chắc hẳn trong mắt cậu bé, Yugo chắc hẳn là một người anh hai đáng tin cậy nhỉ.

Vậy nên tóm lại, Yugo chắc hẳn khác xa so với cái danh mà người ta gán cho cậu lúc này, trong khi Melt nghĩ thế, gã đang đi phía trước cô đột ngột giơ tay lên để ra hiệu dừng lại.

“Melt, có vẻ như chúng ta đã đến rồi đấy. Vậy ra đây là tổ của Ma Giáp Thú sao . . . ?”

Yugo nói như vậy trong khi đảo mắt xung quanh một khu vực rộng rãi.

Ngửi thấy mùi thối rữa từ xác của những con thú xung quanh đây, cậu biết chắc rằng đám Ma Giáp Thú này đã làm tổ ở đây được một khoảng thời gian rồi. Rồi cậu cẩn thận đi tuần tra xung quanh, để rồi nhận thấy cách đó không xa, có những cơ thể người đang bị quấn bên trong những sợi tơ.

“Họ kia kìa! Những người đó chắc hẳn là hành khách trên tàu đúng không.”

“Ừ, mình nghĩ vậy. May quá, có vẻ như vẫn chưa có người nào bị ăn thịt hay gì cả.”

Vô số người hiện đang bị treo lơ lững, toàn thân thì bị quấn tơ quanh người, một số thì bị thương, nhưng không có vẻ gì là quá nghiêm trọng cả.

Và vì không có mùi máu, Yugo và những người khác đi đến kết luận rằng đám Ma Giáp thú này vẫn chưa động tay lên họ, rồi cả ba thở dài an tâm.

Tuy nhiên, chỉ xác nhận rằng hành khách vẫn an toàn là chưa đủ, vậy nên ba người ngay lập tức quay lại thực tế.

“Còn đám Ma Giáp thú thì sao? Chúng đi đâu rồi ta?”

“ . . . Nhìn kìa, có thứ gì đó ở đằng kia. Nó chắc hẳn đang canh gác chỗ này nhỉ?”

Nhờ việc đôi mắt đã quen với bóng tối, Yugo có thể quan sát được bên trong cái tổ và phát hiện ra một hình thù kì lạ đang di chuyển bên trong.

Một con quái vật với vẻ ngoài xấu xí không tả được.

Nó có một khuôn mặt mà nếu chỉ nhìn sơ qua thì rất giống mặt người, như khi nhìn kĩ thì không phải vậy, đi cùng với một chiếc mũi khoằm đặt trưng.

Vô số những con mắt đỏ chót xếp thành hàng trên vầng trán rộng của nó, và miệng thì chi chít những chiếc nanh côn trùng sắc nhọn bên trong.

Phần thân dưới thì chắc chắn là của một con Goblin bình thường. Tuy vậy thường thì những con Goblin sẽ có vóc dáng gần với một đứa trẻ con người, nhưng con quái vật này thì lại lớn hơn hẳn.

Nửa thân trên của nó thì khác, chúng mang rất nhiều yếu tố của loài nhện, với cánh tay đầy móng vuốt sắt bén và bốn cái chân mọc ra ở sau lưng như thể nhấn mạnh sự kì quái của chính mình vậy.(Trans: để cho dễ hình dung, thì nó gần giống với Ultimate SpiderMonkey bên Ben10 vậy, chỉ có điều xấu xí hơn rất nhiều)

“Không phải là một con quái nhện hình người, mà là một con nhện lai goblin à . . . Tởm thật sự.”

Nó có màu chủ đạo là vàng và đen, trên người thì mang họa tiết kẻ sọc giống như một con hổ, tuy nhiên vẻ ngoài của nó lại chả tỏa ra sự uy mãnh hay gì cả.

Thay vào đó, thứ cảm giác mà nó đem lại là sự rùng rợn pha lẫn chút kinh tởm và đáng sợ, như thể bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy . . . Nó chính là một con Ma Giáp Thú.

Mặc dù việc được tận mắt nhìn thấy một con Ma Giáp thú khiến cho Melt cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô nàng không có vẻ gì là sợ hãi nó cả.

Thật là tốt khi Melt có thể giữ được bình tĩnh và quan sát con Ma Giáp như hiện tại, thay vì hoảng hồn trước sự xuất hiện đột ngột của con quái vật rồi để lộ vị trí của mình một cách bất cẩn như mô típ thường thấy trong mấy bộ phim.

Câu hỏi đặt ra lúc này là vị trí của những con Ma Giáp thú khác.

Dựa trên kích thước của cái hang và số lượng dấu chân dẫn đến nó, thì số lượng Ma Giáp thú nằm đâu đó trong khoảng từ 5 đến 10 con.

Sau một lúc, Yugo tiếp tục cẩn thận thám thính xung quanh, nghĩ rằng những con quái vật sẽ để lại dấu vết ở đâu đó.

“Yugo, ngươi có thấy con Arachlaw nào khác không?”

“Không, chỉ mình con đang canh gác đằng kia thôi . . . mà khoan, Arachlaw là cái gì vậy?”

“Nó là tên của chủng Ma Giáp Thú đó. Bắt nguồn từ Arachne, một chủng quái nhện thông thường và vũ khí chính của chúng là mấy bộ móng vuốt sắt bén kia(Claw).”

Không khỏi ngạc nhiên vì đột ngột biết được tên của con quái vật, mặc dù nghĩ rằng đặt tên cho những con quái này bằng cách gộp tên lại chả phải có hơi kì sao, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu đã nghĩ rằng cái tên như Quỷ Nhện sẽ hợp hơn rất nhiều, nhưng vì nó là goblin, không phải quỷ, vậy nên gọi vậy thì kì lắm, vậy nên cậu dẹp luôn cái tên đó. Và trong khi cậu đang liên tưởng đến những cái tên khác như Giant Spider hay Ma Giáp Goblin, thì một chuyện không ngờ được đột nhiên xảy ra trước mắt cậu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nvc trước khi bị nhập hồn thì là thằng thuần ác mà đk nhỉ, thế là Melt dính bẫy r:)
Xem thêm