Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!

Chương 11 : Cuối cùng cũng có một người bạn rồi!

3 Bình luận - Độ dài: 1,428 từ - Cập nhật:

“ Để coi . . . Tuần tra quanh những con đường trong thị trấn . . . thời gian là một ngày , nhỉ?”

“Đúng vậy á! Mà bộ cậu không nghĩ rằng phần thưởng cho nhiệm vụ này là quá hời rồi hay sao?”

Sau khi kiểm tra thông tin chi tiết của nhiệm vụ, Yugo tỏ vẻ khó hiểu trước những con số ghi trên tờ yêu cầu.

Thành thật mà nói, mình không biết gì về giá cả hay giá trị tiền tệ gì ở thế giới này, nhưng nếu như Melt đã nói như vậy thì thù lao của nhiệm vụ lần này chắc hẳn rất hậu hĩnh nhỉ.

Dù sau thì mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống này trong tương lai mà, vậy nên nếu nhận nhiệm vụ lần này để thử nghiệm một chút cũng không hẳn là một ý tồi nhỉ. Nghĩ như vậy, Yugo gật đầu chấp thuận yêu cầu của Melt.

“Được, mình sẽ nhận công việc này. Hân hạnh được làm việc cùng cậu, Melt.”

“Tốt quá! Vì hạn chót nhận yêu cầu này là ngày mai, nên mình cứ nghĩ rằng phải bỏ nhiệm vụ này vì chả kiếm được ai để làm chung cả, vậy nên cậu đã cứu mình pha này rồi đấy!”

Khi Yugo đồng ý nhập đội với Melt và nhận nhiệm vụ, cô nàng mừng rỡ, nắm tay của Yugo và lắc nó liên hồi để cảm ơn.

Vừa mỉm cười trước cử chỉ có phần hơi bị nhiệt tình quá của cô nàng này, dù tốt hay xấu, cậu tự hỏi rằng liệu có cách nào để dừng cổ lại không đây . . .

 “Anh hai ơi, người đó là ai vậy . . .”

“Ủa, Phi đấy hả em. Người này là, nói sao ta . . .”

Trong khi Phi đang trên đường quay lại bàn ăn sau khi mua phiếu cho cả hai anh em, cậu bắt gặp cảnh anh hai mình đang đứng đó cùng với một người khác. Khi cậu bé hỏi Yugo, chàng ta cứ ậm ự mà không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

Đơn giản là vì, Yugo không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa. Đâu thể nào gọi một người khác giới mà mình chỉ mới gặp mặt được vài phút trước là bạn được, vậy nên cậu chàng bối rối không biết phải giải thích như thế nào cho đúng nữa. Tuy nhiên, trước sự lo lắng của Yugo, Melt đã trả lời thay cho cậu chàng.

“Hân hạnh được làm quen. Tên chị là Melt Epee. Chị là bạn của anh trai em đấy!”

“Bạn, sao . . . ? Anh hai, có thật như vậy không . . . ?”

“À ừ thì, đúng vậy, anh nghĩ thế . . .”

Với một nụ cười trên môi đi cùng dáng vẻ tự tin của mình, Melt nói với Phi rằng mình là bạn của Yugo. Phi không thể nào giấu đi sự bất ngờ và ngay lập tức hỏi lại anh trai mình.

Mặc dù có chút bối rối, Yugo không có lý do gì để từ chối điều đó cả, vậy nên cậu đã xác nhận điều đó với thằng bé. Phi mừng rỡ ra mặt, nở một nụ cười lớn, để rồi nắm lấy tay cô nàng và liên tục cuối đầu chào.

“Hâ, hân hạnh được gặp chị! Em tên là Phi Clay! Rất hân hạnh được gặp chị . . .”

“Ô, em thật là một cậu bé năng động nhỉ! Chị cũng vậy, hân hạnh được gặp em!”

“Uuhhh . . . ! Em cứ ngỡ rằng cả đời này ông anh trai của mình sẽ không thể kết bạn được với ai . . . ! Em mừng quá . . .!”

“ . . . Ê nè Phi, câu đó đau đấy! Bộ em đang chọc anh đấy à? Khoan đã, em đang khóc thiệt luôn sao . . .?”

Anh trai mình đã có thể kết bạn được với ai đó . . . Nội việc đó thôi đã khiến Phi vui mừng khôn siết. Cậu bé vui đến mức như sắp khóc đến nơi rồi, khiến cho Yugo cảm thấy bối rối biết bao.

Tuy nhiên, nếu xét về tình hình hiện tại của cậu, cậu dù sau cũng là đứa bị ghét nhất trường, bị đá đít khỏi nhà, và mất đi tất cả mọi thứ, việc thằng bé vui mừng vì Yugo cuối cùng cũng có bạn âu cũng là điều dễ hiểu thôi ha.

Biết rằng biểu cảm của thằng bé như vậy là do lo lắng cho mình đến mức muốn khóc và mừng rỡ vì hạnh phúc của anh trai mình, Yugo quyết định không nói thêm gì cả. Trong khi đó, Melt, người đang quan sát biểu cảm của hai anh em lúc bấy giờ, cười lên một cách vui vẻ và nói với cậu,

“Có vẻ như em trai cậu rất yêu quý anh mình nhỉ. Mình đã nghĩ như thế này từ lúc mới qặp nhau rồi, rằng cậu có vẻ như khác xa so với mấy lời đồn đại nhỉ, nhưng chỉ khi thấy được cảnh này thì mình mới dám chắc được.”

“À . . .  như đã nói ban nãy, mình hiện tại đang bị mất trí nhớ mà. Có thể tính cách của mình trước đây khác hoàn toàn so với hiện tại mà, vậy nên mấy lời đồn đó có khi không sai đâu.”

“Ừ thì có thể là vậy thật, nhưng nếu cậu thật sự là một người xấu, thì em trai cậu sẽ không yêu quý cậu như lúc này đâu. Tự tin lên chút đi! Cậu không tệ như mình nghĩ đâu, mình tin chắc điều đó đấy!”

Melt tán dương Yugo như vậy với một nụ cười dễ mến.

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi, thật sự rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng có người nào khác ngoài Phi khen cậu như thế, và với những từ ngữ và nụ cười của mình, cô nàng đã khiến cho cậu hạnh phúc không tả được.

(Cứ như thể . . . cảm giác này, giống như việc một tên siêu phản diện độc ác đã rung động trước trái tim đầy chân thành của một ma pháp thiếu nữ chân chính vậy . . .)

Một diễn biến thường thấy trong những bộ anime chiếu vào sáng chủ nhật.

Yugo bày tỏ lòng biết ơn của mình với Melt, trong khi thầm nghĩ rằng, a, chắc hẳn đây là cảm giác của một tên phản diện khi được một trái tim chân thành và thiện chí lay động trái tim mình, để rồi trở thành đồng minh sát cánh với ma pháp thiếu nữ nhỉ.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm . . . ơ cho mình xin lỗi, mình phải gọi cậu như thế nào đây?”

“Chỉ Melt là được rồi! Lo lắng cho những chuyện nhỏ nhặt như thế, quả nhiên Yugo là một người tốt ha! Mình cũng vui lắm đấy, vì cậu cũng là người bạn đầu tiên của mình mà!”

Khi cô nàng nói như vậy, Melt chìa tay ra và cả hai bắt tay nhau thêm một lần nữa.

Khi nhìn vào cô ấy, một con người thẳng thắng và rạng rỡ khôn siết, cùng với nụ cười bí ẩn đầy thu hút khiến cho những người xung quanh cũng phải cười theo, Yugo thầm nghĩ.

(Cô ấy cứ như là một nhân vật chính trong dòng phim Pretty Cure vậy . . . Học sinh chuyển trường cũng là mô típ thường thấy cho mấy tập đầu mà ha, thậm chí đến màu tóc cũng hoàn hảo nữa chứ.)

Melt có khả năng giao tiếp tuyệt vời, đi cùng một tính cách tươi sáng và tâm hồn vô tư, khiến cho cô nàng có thể dễ dàng kết bạn với bất cứ ai. Cô nàng thật sự không khác gì một nhân vật chính trong mấy bộ anime về những ma pháp thiếu nữ hay chiếu vào sáng chủ nhật vậy.

Trong khi nghĩ rằng mình đã có được người bạn đầu tiên rồi nhỉ, nhất là trong tình cảnh vô định của bản thân lúc này, Yugo mỉm cười hạnh phúc, vui mừng vì mình cuối cùng cũng có thể làm bạn với ai đó kể từ khi bị chuyển sinh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nhìn cá tính phết
Xem thêm
mấy thg otaku biến thái kia nhìn thấy cảnh này chắc tri lắm
Xem thêm
tks trans
Xem thêm