Lần cuối
Số từ
11.872
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
6.791
Tên khác:
Please Tell Me How to Remember Love
恋を思い出にする方法を、私に教えてよ

Tóm tắt

Như phép màu vậy, "nó" là một sức mạnh đặc biệt giúp chữa lành những tình cảm đã bị tổn thương.

Một buổi tư vấn tình cảm để kết thúc một cuộc tình chẳng có kết quả.

Một câu chuyện bí ẩn về cậu trai cố tận hưởng những cảm xúc yêu thương với một cô gái chẳng có chút hứng thú gì với tình yêu.

 Miyama Aoi, một người đầy tài năng, nổi tiếng và là một người đáng tin cậy với những bạn học lại có một điểm yếu. Cô ấy không có chút cảm xúc nào với tính yêu.

Mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp cậu ấy, Satou Takayuki, người tự xưng mình là "chuyên gia trình trường"

"Tôi có một khả năng có thể làm tình cảm của người khác biến mất."

Thứ cảm xúc vô vọng, suy nghĩ lệch lạc và một tình yêu đang nảy nở. Từng chút một, tình cảm của Aoi dành cho anh thay đổi ngày qua ngày. Với toàn bộ khả năng của mình, cậu trai tư vấn cho cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi—

"Này, thành cộng sự của tôi đi!"

Cuối cùng thì Aoi cũng biết bí mật của Takayuki.

"Tôi đã chẳng yêu bất cứ ai từ khi sinh ra cả."

Đây là một tình yêu bí ẩn được viết thành một câu chuyện giữa hai con người mà có vẻ họ bị thần tình yêu đã bỏ quên. Câu chuyện về cuộc khám phá thứ gọi là yêu của hai người.

Xem thêm
Volume 1 *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

trans như l🤡
Xem thêm
TRANS
Yo chill, gì mà nặng lời thế
Xem thêm
Lỗi chính tả hơi nhiều nha
Xem thêm
PHÓ THỚT
ok, bên mình sẽ ráng khắc phục, có góp ý j cứ nói nha bạn
Xem thêm
@TammHiroyuki: trước khi up nhờ google check chính tả 1 lần trước đi
Xem thêm
TRANS
ôm nhiều vậy. đừng có bỏ con nhé =)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
ôm nhiều thế
Xem thêm