• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Phần Prologue

2 Bình luận - Độ dài: 212 từ - Cập nhật:

Trans: hafo

Edit: Tamm

----------------------------------------------------------------

Đó chắc chắn là nói dối, cô gái nghĩ. Cậu trai trước mắt cô như thể đang chế giễu cô vậy, cái “bình thường” của cô giờ đây bị cậu ta chẳng xem ra gì.

“Hahaha, không sao, không sao, cậu không cần phải lo lắng đến vậy.” 

Cậu ta nở một nụ cười như thể muốn trấn an cô, nhưng mà thật ra thì cô chỉ đang cảm thấy ngờ vực thôi. Dù có nói vậy, trông cô cũng chẳng khá khẩm chút nào. Thật u ám và đen tối như mấy thứ xung quanh cô vậy. Cô hiểu chứ. Từ khi còn mới học lớp ba, cô đã biết rồi. Phép thuật chẳng tồn tại. “Anh hùng” thì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.

“Đón nhận 'tình cảm' của một ai đó dễ lắm luôn đấy!”

Không một ai có thể chữa lành “trái tim đã tan vỡ” của cô cả, nó đã luôn bị nỗi đau đeo bám từ rất lâu rồi. Nếu thật sự có người làm được thì, đó hẳn là một người anh hùng đích thực, đối với cô gái này thì là vậy.

Và giờ đây, Miyama Aoi, đã gặp được anh hùng của mình rồi. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận