• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20: Kẻ phản diện và phản công

15 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Gã trùm đầu ấy cần phải thỏa mãn hai điều kiện để dành chiến thắng, đó là đánh bại tôi và trốn thoát cùng với Công chúa Cyan sang quốc gia láng giềng.

Nhưng cũng bởi hắn ta đánh giá thấp khả năng của đằng này nên thay vì chạy thoát ngay khỏi đây sau khi bắt được Công chúa Cyan thì hắn lại chọn ở lại chơi đùa với tôi. Đã như vậy thì đằng này cũng sẽ chiều ngươi luôn!

Tôi dùng hết sức lao đến chỗ gã đàn ông! Sững sờ trước việc tôi vẫn có thể di chuyển sau khi dính Tê liệt, gã không kịp phản ứng mà toàn thân để lộ đầy sơ hở. Cơ hội!

Chuyển động của đòn “Thiểm Xuyên” bao gồm bước lên bằng chân phải và nghiêng trọng tâm cơ thể về phía trước…. rồi đâm thẳng!

Titan tấn công! ▼

Hụt! Kẻ trùm đầu không dính sát thương! ▼

“Thiểm Xuyên!”

“Hah, ngươi thậm chí còn chậm hơn cả con nhãi công chúa kia đấy, nhóc! Và ngay cả khi trúng thì lực đâm cũng chẳng đủ để đả kích ta nữa. Ngươi thực sự dám gọi đòn đó là ‘Thiểm Xuyên” ấy hả?”

“Cái gì?!”

Bản ngã của Titan trong cơ thể của tôi cũng đang ngạc nhiên đây này. Dù sao thì cậu ta đã điên cuồng tập luyện kiếm thuật hơn mười năm qua chỉ vì cái danh đứa con của gia tộc Kiếm Thánh cơ mà…

Nhưng nói thẳng ra thì, cơ thể này không phù hợp để dùng kiếm. Ngay cả khi tôi sao chép hoàn hảo các bước để dùng ‘Thiểm Xuyên’ trước đó thì cũng chẳng có dấu hiệu gì là tôi vừa kích hoạt được kĩ năng ấy cả.

Đó đơn giản chỉ là một đòn đâm bình thường, nhưng mục tiêu thật sự của tôi không đơn giản như thế, thứ tôi đang nhắm đến chính là để rút ngắn khoảng cách!

“Tê liệt!”

“Gah…! Mày… là một pháp sư debuff sao?!”

Titan dùng Tê liệt! ▼

Chân trái của Kẻ trùm đầu đã bị dính Tê liệt!▼

“Đừng có mà coi thường một kẻ từng là kiếm sĩ như ta, Hạ Độc!”

“Chết tiệt! Thật nực cười khi tồn tại một tên kiếm sĩ chiến đấu bằng debuff, bộ mày không thấy nhục nhã hả!?”

Gã ngay lập tức tìm cách né ‘Hạ Độc’ nhưng vì bản thân đang giữ Công chúa Cyan nên chuyển động của gã bị cản trở rõ rệt. Biết rằng nếu dây dưa thêm ít nữa thì bản thân chắc chắn sẽ bị dính độc nên gã đã ném Công chúa Cyan đi và tránh!

Được rồi, giờ hắn không thể chạy thoát với Công chúa Cyan trong tay được nữa. Vậy thì…

“Tao cuối cùng cũng sẽ giết hết chúng mày thôi. Đừng có mà đánh giá thấp ta, nhãi ranh…!”

Giờ thì mọi chuyện sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu tôi sẽ cầm cự được với tên trùm đầu đã vào trạng thái nghiêm túc này được bao lâu! Tôi đứng chắn trước Công chúa Cyan để đảm bảo rằng cô nàng sẽ không bị nhắm làm mục tiêu của gã đàn ông ấy.

Đối phương đột nhiên lấy ra một lọ thủy tinh trong túi và uống chúng. Chân trái của hắn trở lại bình thường rồi sao… Vậy ra gã có thuốc giải ‘Tê liệt’ à?

Tuy vậy, với tình huống hiện tại thì kế hoạch bắt cóc Công chúa và trốn sang nước láng giềng của gã đã tạm thời bị ngăn chặn. Nếu cơ thể của bản thân còn có thể di chuyển, tôi vẫn có thể tránh đòn được. Vấn đề còn lại chính là làm sao để khiến hắn ngưng tim bằng ‘Tê liệt’!

“Tao đến đây! ‘Lục Ám’!”

Gã cầm ngược con dao găm và đâm tới! Chuyển động đó không phải là ‘Lục Ám’…!

Kẻ trùm đầu sử dụng “Độc Trảm”!▼

Hụt! Không trúng Titan!▼

Rõ ràng đó là “Độc Trảm”!

‘Lục Ám’ là một kĩ năng nhắm vào điểm yếu của kẻ địch theo như mô tả trong game. Chuyển động của đòn tấn công bắt đầu bằng bước hạ tay cầm dao xuống gần hông. Gã sẽ không cầm ngược con dao và vào thế chuẩn bị chém nếu định thực sự dùng ‘Lục Ám’ đâu!  

Tôi lùi lại sau một bước và hạ thấp người xuống để né. Bởi phạm vi tấn công của dao găm là rất ngắn nên trong thực tế, ‘Độc Trảm’ chính là thứ duy nhất hắn nhắm đến sử dụng từ đầu ngay khi tiếp cận được tôi.

Mà cũng vì thế nên gã đã định che mắt tôi bằng cách hét tên một kĩ năng khác trước khi tấn công để tôi lộ sơ hở.

“Heh, phản xạ cũng nhanh đấy tên nhãi ranh.”

“Chính nhờ nó mà ta mới có thể sống sót đến tận bây giờ đấy! Tê liệt!”

Titan sử dụng “Tê liệt”! ▼

Hụt! Không trúng Kẻ trùm đầu! ▼

Chết tiệt, không được rồi! Tôi cần phải tạo một đòn bất ngờ hơn thế nữa để đánh trúng hắn!

Gã trùm đầu né sang phải và dồn sức vào phần chân phải của hắn trong khi hạ con dao găm xuống gần hông. Đến rồi đây!

“Chết đi oắt con! ‘Ngưu Nanh’!”

“Ta từ chối!”

Kẻ trùm đầu dùng “Lục Ám”! ▼

Hụt! Không trúng Titan! ▼

Một âm thanh va chạm giữa kim loại chói tai vang lên. Đó là âm thanh của thanh kiếm Rapier trong tay tôi chặn lưỡi dao của gã đàn ông ấy.

Nếu biết trước đòn tấn công sẽ đến từ đâu thì dù có cách biệt thực lực to lớn ta vẫn có thể phòng thủ được ở mức độ nào đó!

Thực tế mà nói thì “Ngưu Nanh” là một đòn công kích dạng đâm, nhưng đó là kĩ năng chỉ dùng cho vũ khí vuốt nên rõ ràng không thể thực hiện bằng dao găm được! Gã khốn nạn đó đã nói dối ngay từ đầu nhỉ?!

“Mày, mày không thực sự dự đoán đòn tấn công của tao nhỉ. Mày đã biết tất cả và né nó dễ dàng.”

“…………”

“Một học sinh cấp thấp sẽ không thể dự đoán và tránh được đòn ‘Lục Ám’ của ta. Mày đã biết trước ‘Lục Ám’ sẽ được sử dụng khoảnh khắc đó.” 

“Thì sao? ‘Hạ Độc’.”

Titan dùng Hạ Độc! ▼

Hụt! Không trúng Kẻ trùm đầu!▼

Có vẻ trò lừa đảo của gã đã kết thúc. Thật vô lý, không phải sao? Dù có bị lật tẩy lời nói dối nhưng hắn trông vô cùng thản nhiên như thể đây mới chỉ là một phần khả năng của gã.

Hắn ta gãi đầu rồi thở dài đầy phiền phức.

“Hầy… mày thực sự rất tốn thời gian đấy, biết không?”

“Hả?!”

Kẻ trùm đầu tấn công! ▼

Titan nhận 24 sát thương! ▼

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau điếng người xuyên qua vai phải của tôi! Theo bản năng nhìn theo hướng đòn tấn công, tôi thấy con dao găm mà gã trùm đầu cầm trước đó đang ghim thẳng vào vai tôi.

“Aaargh!”

“Nói cách khác thì mày không còn kĩ năng nào để đả thương tao được nữa nhỉ? Vậy thì…”

Gã rút một con dao găm khác ra khỏi túi. Quả nhiên hắn đã tìm ra lỗ hổng trong chiến lược của tôi, đó chính là bạo lực thuần túy không chiêu trò.

Đúng vậy, tôi có thể tránh được công kích của gã từ đó đến giờ đơn giản là nhờ bản thân đã biết trước chuyển động của kĩ năng mà di chuyển. Nói cách khác, tôi sẽ không thể né tránh được những đòn tấn công bình thường không có một dấu hiệu biết trước nào cả!

Kẻ trùm đầu tấn công! ▼

Titan nhận 24 sát thương! ▼

“Argh!”

“Oi oi, hình như mày đang dần chậm đi đấy!”

Kẻ trùm đầu tấn công! ▼

Titan nhận 24 sát thương! ▼

“Sao không né như lúc nãy đi tên nhãi ranh? Chẳng phải mày vẫn đang hăng máu đấy sao!”

Vết chém càng ngày càng nhiều hơn, và máu của tôi chảy xuống không ngừng. Tôi chỉ có thể khuỵu một chân xuống và nghiến răng chịu đựng đòn tấn công…

Khoảnh khắc đó, hiệu ứng ‘Tê liệt’ lên tay phải của tôi đã biến mất, khiến cho thanh Rapier rơi  xuống mặt đất… kế bên Công chúa Cyan.

Đến giờ phản công rồi nhỉ?

“Mày khá trâu bò đó nhóc. Nhưng người chiến thắng cuối cùng sẽ là tao!”

“…Này, sao cô không đứng dậy đi hả? Cơ thể của cô giờ chắc chắn đã hết bị tê liệt rồi, Công chúa Cyan!”

“Ể?!”

Công chúa Cyan dùng “Thiểm Xuyên”! ▼

Kẻ trùm đầu nhận 80 sát thương! ▼

Gã đàn ông bị đánh bay đi bởi đòn “Thiểm Xuyên” bất ngờ, đập vào bức tường đằng sau. Nơi mà hắn ta vẫn đang đứng lúc nãy, giờ ở đó chính là Công chúa Cyan đang nắm chặt thanh Rapier trong thế đâm.

“Dù sao thì ta buộc phải giả vờ nằm đó bởi ngươi đang mượn thanh kiếm của ta mà! Nếu bản thân có nó trong tay thì đã có thể di chuyển dễ dàng rồi!”

“Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế…Ugh!”

Trong khi chịu đựng công kích của gã trùm đầu, tôi đã khéo léo ghi đè lên hiệu ứng tê liệt của Công chúa Cyan. Cũng nhờ bản năng của Titan luôn liên tục nhắm mục tiêu tấn công là Công chúa Cyan nên debuff đã dễ dàng được sử dụng.

Mặc kệ cơn đau khắp cơ thể, tôi ép bản thân đứng dậy bên cạnh Công chúa Cyan. Ổn rồi, tôi vẫn còn nhiều thể lực… Tôi chắc chắn có thể phá giải được tình thế này!

“Nếu ngươi đã bầm dập đến thế rồi thì lui ra sau ta đi, đồ biến thái.”

“Giọng của cô đang run rẩy đấy… Nếu sợ quá thì cứ giả vờ ngủ như lúc nãy đi, công chúa à.”

“Hả! T-ta không có sợ! Dù có là một tên dâm tặc đi nữa thì ngươi vẫn là một cư dân trên đất nước này và có trách nhiệm phải bảo vệ ta đấy!”

“Cô nghe chẳng ngầu gì cả nếu tay cứ run bần bật như thế đâu.”

Khi tôi vừa dứt câu đùa thì gã trùm đầu hiện ra từ trong đống đổ nát. Hắn bước đi chậm rãi và trừng đôi mắt đỏ ngầu thoáng hiện ra dưới mũ của hắn khiến tôi lạnh gáy.

Quả nhiên hắn ta đã thực sự tức giận bởi cú tấn công bất ngờ vừa rồi và mọi thứ đã không theo đúng kế hoạch của gã như dự tính. Không chỉ vậy, việc bị đẩy lùi bởi bọn tôi, người mà hắn cho là nhãi nhép… đã đả động đến lòng tự trọng của gã, khiến hắn ta sôi máu lên, sát ý mờ nhạt trước đó đã tuôn trào.

“Tao sẽ giết hết chúng mày…! Tao chắc chắn sẽ giết hết chúng mày, lũ nhãi ranh! Tao sẽ đánh cho con công chúa đó đến hấp hối và hiếp nó trước mặt mày!”

“Hả…!”

“Bình tĩnh nào, Công chúa Cyan.”

Tôi bình tĩnh Công chúa Cyan lại, người vừa hét lên một tiếng kêu the thé sau khi nghe được lời điên dại của tên trước mặt, của một kẻ rác rưởi đem ánh mắt thú vật...

Tất nhiên, giờ tôi hoàn toàn có niềm tin vào thế cục này. Công chúa Cyan là một nhân vật giá trị ngay từ đầu game ở vị trí tấn công chủ lực, cô nàng đã giúp nhiều người chơi chiến thắng dễ dàng trong những trận chiến đầu tiên!

Và để có thể phát huy toàn bộ ưu thế của vai trò đó, nếu tôi trở thành một nhân vật hỗ trợ thì…!

――――Chúng tôi có thể phá đảo sự kiện này.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
👉👈
Xem thêm
Với kiểu tiến triển chậm như này chắc phải để dành hơn trăm chap rồi đọc chứ đang gay cấn như này hết thì cú vl
Xem thêm
chán thế đang đọc hay
Xem thêm
TRANS
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
:3 sắp cạn máu r All In
Xem thêm