• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Kẻ phản diện và cái ác

19 Bình luận - Độ dài: 1,405 từ - Cập nhật:

Tệ rồi, thực sự tệ rồi đây! Hỏi tệ như nào ấy hả? Còn tệ hơn cả trận chiến với vua Andersen đấy!

Trong Cyan Route, Chương 3, có phân cảnh Công chúa Cyan cùng nhân vật chính tay trong tay đi mua sắm trên phố, hai người đã bày tỏ tâm sự và tìm cách mở lòng với nhau hơn khi đó. Khoảnh khắc nhân vật chính đưa ra lời khuyên, “Cậu nên tìm cách cải thiện dần dần” thì đột nhiên một mũi tên từ đâu cắm thẳng vào người Cyan và khiến cô bị tê liệt.

Và sau đó là bắt đầu trận chiến giữa nhân vật chính và tên cướp để bảo vệ công chúa Cyan khỏi bị bắt đi…

“Chạy ngay đi….! Cô không thể… đánh bại… hắn ta đâu!” Tôi vừa thở hổn hển vừa cảnh báo.

“H-Hả?! Cho dù tôi có đánh giá hơi thấp cậu trước đó nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu được đấy nhé!” Công chúa Cyan trả lời.

“Hmm, vậy ra ngươi là loại người có thể nhận ra được sự cách biệt thực lực nhỉ? Lại thêm một lí do phải loại bỏ ngươi trước tiên”. Tên mũ trùm đầu đưa ra lời nhận xét.

Khi gã đàn ông ấy bắt đầu rút ngắn khoảng cách, Công chúa Cyan đẩy tôi sang bên cạnh, khiến tôi lăn ra trên mặt đất. Cái con đầu đất này—liệu cô có hiểu được tình hình nghiêm trọng đến mức nào không hả?!

“Ái chà, nếu ta mà là ngươi thì ta sẽ nghe lời tên đang nằm đất mà chạy đấy, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót cho ngươi đó” tên mũ trùm lắc đầu mỉa mai.

“Ta không biết ngươi là ai nhưng đừng tưởng ta chỉ là một cô gái bình thường. Và tấn công bọn ta ngay giữa nơi đông ngươi thế này sao? Tên ngốc, đội vệ binh sẽ—”

“Mơ đi, bọn ta đã dựng kết giới bao quanh khu này để ngăn lũ đấy đến gần rồi”, gã đàn ông ấy cắt ngang lời Cyan.

Công chúa Cyan có vẻ đã nhận ra được sự bất thường về mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc đó, tôi ngay lập tức nhận ra gã đàn ông đang lao thẳng đến chỗ cô ấy.

“Công chúa Cyan! Né sang bên phải ngay!” tôi hét lên.

“Ể, được rồi!” Cô nàng ngay lập tức né.

“Chậc, sao giờ cô ta lại bình tĩnh đến lạ thế vậy?” tôi lẩm bẩm.

Cũng may là cô nàng đấy chịu nghe theo chỉ dẫn của tôi nên đã kịp thời tránh được nhát dao của gã trùm đầu ngay phút chót. Không chút do dự, cô nàng ngay lập tức phản công bằng “Thiểm Xuyên” hướng thẳng đến gã đàn ông đó!

“Hahhhh, ‘Thiểm Xuyên’!”

“Ồ nhanh đấy, có lời khen.”, gã đàn ông nhếch mép cười.

“Nhận lấy này!” Công chúa Cyan lao đến.

Công chúa Cyan sử dụng “Thiểm Xuyên”! ▼

Hụt! Không trúng Kẻ trùm đầu!▼

Hầy, cái con ngốc này còn không chịu tìm cách trốn đi như lời tôi bảo nữa…!

Gã trùm đầu đó là một Kẻ công kích tốc độ [note62797] Level 42 với 9820 HP. Giống như Titan, hắn dùng debuff để thao túng nhân vật chính và Công chúa Cyan.

Hắn ta không phải là đối thủ có thể bị đánh bại bởi một người Level 1 như cô nàng đầu đất kia đâu…!

“Hah, ‘Thiểm Xuyên’!”

“Ha! Hết chiêu trò rồi à? Nhàm chán!”

“Ể?!”

Công chúa Cyan sử dụng “Thiểm Xuyên”! ▼

Hụt! Không trúng Kẻ trùm đầu!▼

Kẻ trùm đầu phản đòn! ▼

Kẻ trùm đầu dùng Bột Tê liệt! ▼

Công chúa Cyan đã bị Tê liệt! ▼

Vừa né ‘Thiểm Xuyên’ của Cyan, gã đàn ông ấy vừa ném một túi bột màu vàng đến chỗ cô nàng. Chẳng phải đấy là “Bột Tê liệt” hay sao?

Không nhận ra thứ bột ấy là gì, Công chúa Cyan vô tình hít phải và cả cơ thể của cô bị tê liệt rồi đổ rạp xuống, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất bên cạnh tôi.

“Ah…”

“Dù ta đã tốn công dựng kết giới để ngăn lũ kia đến nhưng mà có vẻ đây là công việc dễ dàng nhất ta từng làm đấy”, gã đàn ông đó tóm lấy tóc Công chúa Cyan và kéo cô nàng lên, một tay còn lại bóp lấy ngực cô, nở một nụ cười biến thái.

“Đau…”

“Ái chà, người trông cũng ngon nghẻ phết đấy chứ? Khuôn mặt và cơ thể này cũng được giá đấy. Mà, ông chủ cũng chẳng yêu cầu ngươi còn trinh hay không nên chắc ta tận hưởng tí cũng không sao đâu nhỉ?” hắn ta nhìn một cách thèm thuồng.

“Hức…”

Công chúa Cyan sợ hãi khóc nấc lên, nước mắt rơi không ngừng, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn hắn. Chết tiệt, cử động đi! Cử động đi, cái cơ thể chết tiệt này!

Tìm cách đi nào, Titan Onyx! Đem hết kiến thức trong game của mày ra ngoài hết đi...!

“Xong hết rồi nhỉ... À mà vẫn còn sót lại một thằng nhãi khôn lỏi này. Nhưng quan tâm làm đếch gì cơ chứ, đố tên nào bắt được ta khi mà bản thân đã cao chạy xa bay sang nước ngoài rồi đấy.”

Vào lúc đó, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi... Khoan đã? Nếu giờ mà gặp kết cục tồi tệ thì chẳng phải là flag tử thần trong Cyan Route của tôi sẽ bị phá vỡ sao?

Sự kiện cái chết của Titan trong Cyan Route diễn ra ở Chương 4, nghĩa là ngay tại chương tiếp theo.

Dù có vắt óc ra nghĩ thì tôi vẫn không tìm được cách khả thi để cứu Công chúa Cyan từ tình thế này. Nếu vậy thì đành phải bỏ mặc cô nàng ấy thôi…. liệu đó có phải một cách không?

“Hả?”

“Ta...nhất quyết... sẽ không để người… trốn thoát...”

“Ê này, chẳng lẽ bọn chúng bán hàng rởm cho ta à? Lẽ ra giờ ngươi vẫn còn đang bị tê liệt mới đúng chứ.”

Tôi trong vô thức đã đứng dậy và nhặt thanh rapier của Cyan nằm gần đó. Không còn lấy một chút sức lực nào trong cơ thể… Lưng mình đau quá… Tại sao tôi lại đứng lên vậy? Chẳng phải bản thân khao khát được sống sao?

“Mình quả thật rác rưởi mà...”

“Ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Và bầu không khí này...?”

“Sống trên sự đau khổ của người khác thì ta thậm chí còn rác rưởi hơn cả cái ngữ như ngươi!”

Đã như vậy thì ta thà chết còn hơn! Tôi, Titan, hét lên trong sự căm phẫn.

Nghe những lời nói đó, tôi chợt tỉnh ngộ. Thật quá ngu ngốc! Làm sao tôi có thể bỏ rơi Công chúa Cyan chỉ vì muốn cứu lấy cái mạng này của bản thân được chứ.

Titan chính là một kẻ phản diện cứng đầu, ích kỷ và đầy kiêu ngạo kia mà, đó là thứ cốt lõi đã tạo nên con người của cậu ta, một kẻ ác đúng nghĩa.

Được rồi, vậy tôi sẽ đáp lại sự ích kỷ đó của cậu! Tôi nở nụ cười nhếch mép và trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt.

“Ha! Tên nhãi con như ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Con người chỉ có thể tồn tại bằng cách giẫm đạp lên cuộc sống của kẻ khác mà thôi!”

“Dù có như vậy thì đây mới chính thực sự là ‘ta’!”

Titan sử dụng ‘Tê liệt’! ▼

Cánh tay phải của Titan đã bị tê liệt! ▼

Tôi tự niệm ‘Tê liệt’ lên cánh tay phải của mình để giữ chặt thanh rapier, không cho nó rơi xuống. Có vẻ như khi chồng hiệu ứng Tê liệt lên Tê liệt, ta có thể xóa bỏ đi hiệu ứng Tê liệt trước đó .

Cơ thể của tôi đã hết tê liệt, giờ chỉ còn mỗi cánh tay phải bị dính tê liệt mà thôi... Kiến thức mới.

“Ta sẽ lấy lại Công chúa Cyan!”

“Thử xem, thằng nhãi, liệu ngươi có thể bù đắp được sự cách biệt sức mạnh lớn đến như này không!”

Ghi chú

[Lên trên]
Speed attacker
Speed attacker
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cốt truyện bay hơi sai hướng rồi...
Xem thêm
NDK
Cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
+1 con vợ
Xem thêm
??? Tư duy kiểu Gojo à?
Âm x Âm = Dương.
Xem thêm
AUTHOR
Lấy theo hiệu ứng của bọn đánh theo lượt thôi. Nếu a dùng "khiêu khích" lên b thì b đánh a còn nếu b đang dính từ a mà c "khiêu khích" tiếp thì b sẽ đánh c
Xem thêm
Nah, t k hợp đọc bộ này r, hơi nhảm nhảm mà còn main thuộc loại hơi ngụy quân tử nx, mấy chap đầu hay mà từ đoạn công chúa là như hạch ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
volo, tam biet bac 956379788271042630.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm