• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Kẻ phản diện và Orc

7 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:

Có một con quái vật đầu lợn to lớn tồn tại trong đó. Mang trên mình một thân hình đồ sộ và không có tấm vải nào che phủ đi phần trên, nó ngồi dưới một gốc cây khổng lồ ở sâu trong Rừng Lạc lối.

Tên của loài này là “Orc”. Với level 8 và hơn 200 HP, nó là một giống loài tàn bạo có thể dễ dàng được coi là boss trong “Rừng Lạc lối” này, cho thấy được sức mạnh nó sở hữu vượt trội hơn mọi loại quái vật mà ta từng đối đầu cho đến hiện tại.   

Ngược lại, tôi mới ở level 7 và HP của tôi cũng chỉ ở mức hai con số là 78. Xét về việc tên nhân vật chính của “Học viện Kagurazaka” có đến tận 235 HP ở level 7 thì sẽ thấy rõ ràng chỉ số của tôi thấp như nào rồi. 

Sức tấn công của con Orc là 50, và kể cả với điểm phòng thủ của tôi, tầm đâu đó khoảng 20 với đầy đủ trang bị thì cũng chỉ cần dính ba đòn tôi sẽ chết ngay lập tức, kể cả khi dính hai đòn thì tôi cũng đã ở tình trạng hấp hối rồi, chỉ có thể chờ cái chết tìm đến. 

“Hầy, mình thực sự yếu vãi đấy…” 

– Huh?

Con Orc vừa cảm nhận được sự hiện diện của tôi, đứng dậy và cầm lên cây giáo bằng đá nằm sẵn dưới đất.

Tôi rút thanh kiếm và chĩa nó về phía con Orc. Tay cầm kiếm của tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi và nhịp thở của tôi cũng đang dần tăng nhanh.

Liệu có phải bản năng của Titan-kun đã tự nhận ra được mối nguy hiểm đang đến gần và sợ hãi trước tình huống hiện tại sao? Ừm, cũng phải, dù sao thì Orc cũng là một đối thủ khá đáng gờm đấy nhỉ. 

“Nhưng… nếu như ta không thể đánh bại một con Orc như ngươi thì ta sẽ không thể nào sống sót ở trong thế giới này được!”

– Orc đã xuất hiện! ▼

Nếu không thể đánh bại con boss ở giai đoạn đầu trong Rừng Lạc lối thì cậu, Titan-kun, sẽ chẳng tồn tại một tương lai nào ở phía trước đợi cậu đâu.

Không chỉ vậy, nếu tôi mà là nhân vật chính level 7 thì đã có thể dễ dàng đánh bại con boss này chỉ bằng đánh thường rồi!

“Tê liệt!”

Bây giờ thì, hãy cho tôi xem thành quả mà chúng ta đã nỗ lực suốt thời gian qua trong Rừng Lạc lối này nào!

Hụt! Phép tê liệt không ảnh hưởng đến Orc! ▼

Hầy, hi vọng nó sẽ có gì đó ấn tượng hơn…

– Orc tấn công! ▼

Hụt! Titan không bị dính sát thương! ▼

– Phù!

Tôi suýt soát né được đòn đâm của thanh giáo!

Tốc độ và sức mạnh của con Orc này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám slime… Âm thanh tiếng giáo của con Orc xé toạc không khí khiến tôi phải toát mồ hôi hột khi nó lướt qua trước mặt tôi. 

“Hạ độc!”

Titan dùng Hạ độc! ▼

Hụt! Không có hiệu ứng đến Orc! ▼

Mặt khác, như các bạn đã thấy đấy, đòn tấn công của tôi không có tí tác dụng nào cả. Các đòn tấn công gây hiệu ứng xấu sẽ có khả năng xảy ra khi đánh quái thường, nên do đó nó cũng sẽ kém hiệu quả hơn khi đấu với boss có khả năng kháng hiệu ứng… 

“Chết tiệt, kể cả khi ngươi có kháng hiệu ứng, ít nhất cũng phải bị ảnh hưởng chút bởi Tê liệt và Hạ độc chứ, đúng không!?” 

– Vụt!

– “Phù! Nguy hiểm thật đấy!”

– Orc tấn công!▼

Orc gây 30 sát thương cho Titan! ▼

Mình đã bị… dính đòn! Nó đã nhắm đến thời khắc tôi để lộ sơ hở mà tấn công!

Thanh giáo bằng đá của con Orc đã xuyên qua ngực tôi, và phá nát cả áo giáp, tác động rất lớn đến lượng HP của tôi. Tôi bị ném đi và lăn lộn ở dưới đất. 

Vậy chỉ đến đây thôi sao… tôi đã chán ngấy thứ này rồi. Thậm chí cả Hạ độc cũng không có tác dụng nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Tôi chỉ có thể liên tục dùng Hạ độc thôi; không có cơ hội chiến thắng nào cho Titan-kun hiện tại. 

Trong khi nằm ngậm ngùi trước sự thất bại trên nền đất, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của con Orc. Mặc kệ cơn đau âm ỉ khắp người, tôi gắng gượng dậy. Được rồi, không có cái xương nào bị gãy cả…

“Mình đã phải biết rồi chứ, hiệu ứng bất lợi sẽ rất khó để có tác dụng khi đối đầu với một kẻ địch như Orc mà.” 

Mặc dù Titan trong cốt truyện chính có thể áp debuff lên người chơi thì ở trong phần hướng dẫn có đề cập rằng khả năng này chỉ có 5% ngay cả khi không có kháng hiệu ứng hoàn toàn.

Tuy không phải miễn nhiễm hoàn toàn nhưng con Orc cũng có khả năng kháng hiệu ứng xấu. Nhưng như vậy vẫn là quá mức cho phép rồi đấy.

Chẳng lẽ đây là thứ mà người ta gọi là “cảm biến loot” sao… Nếu thực sự là như vậy…

– “Một game thủ thực thụ sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi họ có được thứ họ muốn, phải không!?”

– Huh?

Tôi ném thanh kiếm mà bản thân đang cầm đi và lao thẳng đến chỗ con Orc. Không lường trước được điều đó, con Orc chợt ngừng lại trong sững sờ.

“Nếu ta đang quay gacha thì ta sẽ là tín đồ của mười roll đấy! Hạ độc ✕ 10!”

– Grừ!?

Titan dùng Hạ độc! ▼

Hụt! Không có hiệu ứng lên Orc! ▼

Hụt! Không có hiệu ứng lên Orc! ▼

Hụt! Không có hiệu ứng lên Orc! ▼

Hụt! Không có hiệu ứng lên Orc! ▼

Vô ích sao? Tôi nghiến chặt răng trong khi con Orc vẫn bình thản đứng đó. Con Orc đó, sau khi để lộ sơ hở đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chĩa mũi giáo về phía tôi! Ngay lúc đó… 

– Grrrừ!

Orc đã bị dính độc! ▼

Con Orc loạng choạng, nhịp thở đang rối loạn, dần dần lùi lại phía sau. Đây chính xác là tình trạng khi bị dính độc rồi. 

“Ngon…! Làm được rồi!”

Tôi không kìm được mà tạo dáng chiến thắng. Với cái này thì chiến thắng đã được đảm bảo rồi!

– Orc đã dùng Thảo dược giải độc! ▼

Hiệu ứng độc của Orc đã hoàn toàn biến mất! ▼

– Grừ…

“Khoan, cái quái gì vậy…?”

Ngay cái khoảnh khắc tôi ăn mừng cho chiến thắng, con Orc đã làm một hành động khiến tôi phải sững sờ. Cái con quái vật đó… vừa dùng vật phẩm à?

Dường như cái thứ chết tiệt có tên gọi là hiện thực này đã hủy hoại đáng kể cái kế hoạch mà tôi đã cất công vạch ra. Giờ thì tôi đã hết lựa chọn rồi. Chẳng lẽ lại chờ chết sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hóng chương mới
Xem thêm
Vl thg nào isekai thành orc đấy
Xem thêm