• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Kẻ phản diện và Rừng Lạc lối

6 Bình luận - Độ dài: 1,168 từ - Cập nhật:

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, tôi tiến thẳng vào trong Rừng Lạc lối. Có những con quái vật ở đây mà đến cả nhân vật level 1 cũng có thể đánh bại, nhưng đối với một Titan yếu nhớt như trong game thì mấy con quái vật ấy hoàn toàn có thể giết tôi trong nháy mắt. 

Thanh kiếm này là dành cho tự vệ thôi. Titan ở level 1 chỉ có chỉ số sức mạnh là 4…! 

Trong thế giới này, chỉ số ban đầu chính là thước đo tài năng của một người. Nó cũng hợp lý bởi ở “Học viện Kagurazaka”, mọi chỉ số đều được gia tăng như nhau khi lên level, điều đó được áp dụng cho tất cả mọi người. 

Nghĩa là chỉ số ban đầu của bạn càng cao, chỉ số tối đa của bạn sẽ càng cao. Do đó, có chỉ số ban đầu cao được xem như là có tài năng. 

Với lại, thằng em trai Orf của tôi có chỉ số sức mạnh ở level 1 là 24. Giỡn mặt đấy à!? Làm quái gì có chuyện tôi cạnh tranh được với nó cơ chứ! Nhân vật chính bắt đầu game với mọi chỉ số ban đầu là 30, nên nó vẫn khá hơn khi cạnh tranh với cậu ta, nhưng... 

Sức mạnh của tôi chỉ là 4 chứng tỏ tôi yếu đến mức độ nào. Đến cả con quái vật yếu nhất trong khu rừng này, một con slime, có sức tấn công tận 12 cơ mà! 

“Căng thật đấy, kèo này hơi khó cho mình… ồ, nó đang đến này.” 

Sau cái tiếng càu nhàu của bản thân, tôi nghe thấy tiếng xào xạc ở bụi rậm gần đó. Tập trung vào âm thanh đấy, một con slime lao ra từ bụi rậm! 

**Titan đánh đòn phủ đầu!**▼

**Gây 0 sát thương cho slime!**▼

Thanh kiếm của tôi nảy ra khỏi người con slime, thứ chả có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng cả… ừ, tôi biết nó sẽ thể này mà.

“Chuồn thôi!”

**Titan đã chạy thoát!**▼

Một tên đến cả con quái yếu nhất cũng không thể hạ: Titan. Tôi chạy hết tốc lực. Thậm chí không nhận ra rằng con slime vừa bị tấn công, nó run rẩy đứng ở một chỗ. 

Phòng thủ của con slime là 8… Thanh “Kiếm sắt dài” của tôi cộng thêm 4 điểm tấn công cho tôi, khiến cho điểm tấn công của tôi hiện tại là 8! 

Vì vậy nên không gây chút sát thương gì cho con slime nhỉ? 8 trừ 8 bằng 0, một phép tính đơn giản kể cả một học sinh tiểu học cũng biết, được hiện thực hóa ngay trước mắt tôi. 

Vì đây là hiện thực, vẫn còn có khả năng tôi có thể cắt xuyên qua nó. Tuy thế, vị thần may mắn lại không đứng về phía tôi lúc này… 

Nhân tiện, không còn con quái nào có phòng thủ thấp hơn cả con slime tồn tại ở thế giới này đâu. Ừm, mình toang thật rồi. 

“Khoan đã, còn hầm ngục nào có quái yếu hơn con này không?” 

Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua khiến tôi phải lạnh gáy. Mình đến bước đường cùng rồi à? 

Tại sao Titan không thể có thêm chút tài năng về sức mạnh chứ!? Tại sao chỉ số của cậu ta cho thấy cậu rất thông minh nhưng lại khởi đầu mà không có một ma pháp nào trong tay cơ chứ, Titan!? 

Lời phàn nàn cứ liên tục tuôn ra. Tôi nhớ trong một buổi phỏng vấn, mấy tên lập trình viên có nói, “Chúng tôi thiết lập Titan trở nên cực kì yếu bởi vì cậu ta là một tên quý tộc phản diện vô cùng phiền phức. Chúng tôi nghĩ nó sẽ khiến nhiều người chơi thỏa mãn hơn khi họ có thể dễ dàng đánh bại cậu ta, lol.” 

Tại sao tôi lại chuyển sinh thành Titan vậy chứ… bản thân mình đã làm điều gì đó tồi tệ ở kiếp trước à? Tôi chỉ nhớ mình từng chơi con game này một cách điên cuồng, đến mức hiện tại tôi quên mất cả tên và ngoại hình kiếp trước của mình. 

Tôi quá yếu để đi đánh bại kẻ thù, nghĩa là tôi cũng sẽ không thể lên cấp và mãi mãi làm kẻ yếu. Một vòng luẩn quẩn thảm hại… 

Ở trong game, có một cảnh Titan gia nhập vào nhóm của nhân vật chính và ăn bám họ, chỉ với mục đích để lên level sau đó. 

Ban đầu, tôi có nghĩ rằng, “Level 1 ấy hả!? Yếu vãi vậy! Quay về mà tập luyện thêm đi, Titan!” Nhưng bây giờ tôi đã trở thành Titan, tôi lại thấu hiểu cậu ta.

“Chẳng lẽ cuộc đời mình đã tiêu tùng từ khi sinh ra à?” 

Tôi biết là Titan sẽ dùng địa vị quý tộc của bản thân để làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn ở học viện. Cuộc sống của cậu ta rốt cuộc đã tan nát từ lâu rồi… việc quấy rối những nữ chính dễ thương là thường dân chỉ là một hành động trong tuyệt vọng của cậu ấy thôi. 

“Chà, mình không phải là một kẻ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!” 

Tôi đã chơi con game này biết bao nhiêu lần rồi chứ! Tôi biết rõ tường tận mọi ngóc ngách nơi cất giữ món vũ khí khủng nhất chỉ có thể nhặt được sau khi giải quyết được nhiệm vụ ẩn, rồi còn cách để hạ gục mấy con boss dễ dàng, và kể cả là số đo ba vòng của các nữ chính [note59436].  Tôi chính là một dân chuyên ở tựa game này đấy! 

Một chút thất bại như này không phải vấn đề to tát gì. 

“Vậy nên, hãy bắt đầu bằng việc thu thập nguyên liệu trong Rừng Lạc lối vậy…” 

Ở đây có rất nhiều cách để đánh bại quái vật. Chỉ là cách đánh chính diện không dùng được bởi vì tôi thực sự quá yếu. 

Nếu không lao thẳng vào giết quái được thì tôi sẽ dùng cách khác thường hơn tí. 

“Sát thương chuẩn, ta đến đây!” 

Tôi cười nhếch mép trong khi nhặt một viên đá dưới chân lên. 

Nhiều người chơi sau khi hoàn thành route cắm sừng đã tự hỏi, “Có cách nào để quét sạch hầm ngục mà không đưa cho Titan tí trang bị nào không?”

Câu trả lời đang nằm trong tay tôi đây. Phương pháp chuẩn nhất chính là nhặt một đống đá, thứ vật phẩm vô giá trị có thể tìm thấy bất cứ đâu, và bắt Titan phải ném chúng vào kẻ địch trong trận chiến! 

Titan, thà ép cậu ném đá còn có hiệu quả hơn cả là việc cậu tự vung kiếm chém kẻ địch đấy… quả là đáng buồn thật nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
vl luôn anh bạn đồng râm :)
vl luôn anh bạn đồng râm :)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Titan thật thảm a, 1 giây mặc niệm cho anh chàng tội nghiệp này 🙏
Xem thêm
Vãi thật hâhha
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Kiếm thuật của bản thân yếu hơn cả ném đá :\
Xem thêm
Nghe ảo thật đấy
Nhưng mà làm tôi nhớ đến thánh tích hòn đá của David vãi
Xem thêm