• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 0: Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 243 từ - Cập nhật:

Khi ta ngẫm nghĩ lại, hoàn cảnh sinh ra của con người thực vô lý và bất công.

Một kẻ có thể ngậm sẵn thìa vàng từ thuở lọt lòng.

Chỉ bởi vì chúng nó may mắn, chúng được tạo ra từ tinh trùng của một thằng khốn giàu nứt vách đổ tường. Chỉ bởi vì chúng nó may mắn, chúng được thụ thai từ trứng của một con ả giàu có dơ dáy. Nỗ lực á? Nếu như vẫy đuôi nhanh hơn mấy con tinh trùng khác mà cũng được coi là nỗ lực, thì đúng là nỗ lực thật đấy.

Kẻ khác có thể được trao cho một tài năng hơn người; thứ tài năng giúp chúng có thể hô biến một cái thìa đất sét thành một cái thìa vàng ròng nếu cơ hội xuất hiện.

Sự bất công trong việc chào đời cũng tồn tại trong thế giới này. Một gã có thể có năng khiếu để bước đi trên con đường võ thuật, trong khi những kẻ khác có thể được sinh ra với tài năng dành cho ma thuật. Ý tôi muốn nói ở đây là: sự chênh lệch giữa người với người đã hiện hữu từ khi ra đời rồi.

Còn tôi á?

Tôi chả có gì sất.

[Đã kích hoạt “Luân Hồi Thạch”]

[“Luân Hồi thạch” không thể kích hoạt lại lần nữa]

[Ngươi sẽ quay về thời điểm khởi đầu vào 13 năm trước]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận