• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 4 - Tạo Nhân Vật (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Kou quyết định gạt tất cả mọi thứ qua một bên và chỉ tập trung vào việc tạo nhân vật nhưng cậu lại gặp phải một rắc rối khác.

"Nhân tiện thì, tùy chọn nhân vật của tôi..."

"Những mục đó đều đã được điền. Chúng sẽ không còn có thể điều chỉnh được nữa."

"Ummm…Nhưng tôi còn chưa được thấy bất kỳ chi tiết nào về cài đặt của nhân vật mình…"

"Tôi rất tiếc nhưng không thể thay đổi những cài đặt này."

"…Có chuyện như này nữa hả?"

Thường thì sẽ có thể tùy chỉnh ngoại hình của nhân vật nhiều hơn một lần để sửa đổi, nhưng AI hướng dẫn thì lại rất kiên định và không nhân nhượng.

Cậu cảm thấy giọng điệu cộc lốc của cô ấy có hơi lạ, tuy nhiên cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài bỏ cuộc.

“Haa…Thôi được rồi, Tôi sẽ đi tìm một chiếc gương đâu đó rồi coi mình sau."

Từ bỏ nó, cậu chuyển sang phân bổ chỉ số cơ bản của mình.

“Mặc định các kỹ năng cơ bản của cậu đều sẽ có 10 điểm. Cậu có thể phân bố số điểm còn lại vào bất kỳ kỹ năng nào mà mình muốn."

Theo cùng giọng nói của AI một cửa nhỏ hiện lên ngay trước Kou với ‘100’ viết trên đó.

Vậy đây là điểm mà tôi có thể phân bổ tùy ý?

"Vâng. Cậu không nhất thiết phải dùng toàn bộ, nhưng bất cứ điểm nào chưa được sử dụng đều sẽ bị mất, vì vậy cậu nên dùng toàn bộ chúng. "

Cùng lúc ấy Kou quyết định mở danh sách các Kỹ Năng khả dụng với mình, và nhìn qua một lượt.

[Base Skills] Xác định trạng thái nhân vật

[Common Skills] Có tác dụng chữa trị các hiệu ứng trạng thái, gia tốc phục hồi máu, và nhiều công dụng tương tự khác.

[Mastery Skills] cho phép sử dụng thành thạo vũ khí và trang bị khác

[Weapon/Magic Skills] liên quan đến việc học cách thi triển ma pháp hoặc Võ Kỹ.

[Support Skills] Ban khả năng chù phép đa dạng các loại cường hóa để hỗ trợ trong chiến đấu.

Và cuối cùng [Crafting Skills] Cho phép kết hợp các vật phẩm và nguyên liệu có được ngoài tự nhiên lại để tạo thành thứ mới.

Phần lớn kỹ năng được phân vào sáu nhóm ấy.

Và còn có một điều đáng lưu tâm khi phân bổ điểm số vào chúng.

Tất cả các kỹ năng đều chịu ảnh hưởng bởi một số quy luật nhất định. 

Lấy giả dụ như ai đó nâng vật nào đó nặng, hay tấn công một đối thủ mạnh, Kỹ năng sức mạnh vật lý có một tỷ lệ nhất định cường hóa từ 1, lên đến tối đa là 100 điểm.

Trên hết, Có một giới hạn khác tính tổng theo số điểm của tất cả kỹ năng, ngăn không để người chơi đạt được nhiều hơn một khi đạt đến ngưỡng 1200.

Chỉ có Crafting Skills là miễn trừ quy luật đó, các kỹ năng với ít hơn 30 điểm sẽ được tính theo một giới hạn riêng là 100 cho tổng các kỹ năng chế tạo.

Đó là một cơ chế được thêm vào để một người chơi dù có tập trung vào một thứ cụ thể nào đó như chiến đấu bằng cung hay súng, thì họ vẫn có thể chế tạo một vài mũi tên cơ bản hay đạn, hay còn để cho những người tiên phong có thể chế tạo bình thuốc hồi phục cơ bản hay lương thực.

Người chơi trong trò này cũng sẽ không có cấp độ, Một xu hướng thường thấy trong các trò MMORPG hiện đại, thường được gọi là game kỹ năng.

“Hmm… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày tôi không còn muốn kỹ năng mà mình đã cộng điểm vào lúc này nữa?”

“Trong trường hợp ấy chỉ cần mở Menu Skill và ấn vào nút [↓ Degrade] ngay cạnh kỹ năng không mong muốn. Lần tiếp theo mà một kỹ năng nào khác nhận được điểm, nó sẽ được lấy từ kỹ năng được đánh dấu là không muốn”

“Ra vậy, tôi có thể thay đổi kỹ năng của mình, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian.”

“Vâng, chính xác”

Nếu đúng là như vậy, Kou không có lý do gì để suy nghĩ quá nhiều về cách mà cậu sử dụng số điểm hiện tại của mình.

Cậu luôn có thể thay đổi nó bất kỳ lúc nào một khi cậu đạt đến cấp tối đa.

Còn chưa kể ai cũng còn mới với trò chơi, nên mọi người chơi đều sẽ cần thời gian để học cách phân bổ điểm kỹ năng của mình đúng cách.

“Nhân tiện, Mitsuki Kou,tôi xin lưu ý với cậu rằng cậu đã chọn một chủng loài độc nhất, vậy nên đừng quên kiểm tra đặc tính chủng loài của mình nữa nhé.”

“Tôi không nhớ là mình đã đưa ra lựa chọn ấy…”

Kou tự càu nhàu trong khi cậu nhìn qua menu.

【Noble Red】

Tổ tiên của Ma cà rồng, có nguồn gốc từ dòng dõi hoàng gia và dòng máu thuần khiết.

Một gia tộc của sinh vật ăn máu, với màu tóc trắng, làn da không tì vết, và đôi mắt đỏ như máu.

Họ sở hữu một loại ma thuật độc nhất có tên  [Huyết Thuật], được kích hoạt thông qua máu mà họ đã hấp thụ.

Dòng dõi thuần chủng của họ tựa như những linh hồn của màn đêm, còn ma cà rồng thì lại là con cháu bắt nguồn tự sự kết hợp giữa một Noble Red và con người.

Ma cà rồng được nhận nhiều lợi ích từ tổ tiên nửa người của họ,  vốn là một điểm yếu của Noble Red. 

Khả năng kháng lửa và ánh sáng cực thấp, vì vậy Noble Red cần cực cẩn trọng khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Trong trường hợp hiếm, người sinh ra có tổ tiên lai thể hiện đặc tính của Noble Red có thể tiến thành thuần huyết Noble Red, mất dần phần còn lại khi lớn hơn.

“Sinh vật ăn máu…”

Mắt Kou động lại trước những từ ấy, vẻ mặt cậu phức tạp.

“Nhưng… Tôi là người ăn chay”

Nghe những lời lẩm nhẩm của cậu , vị nữ thần mà đã hành xử tráo trở từ nãy đến giờ dường như lại đảo mắt đi.

Mà nói là ăn chay cũng không đúng lắm, cậu chỉ đơn giản là không thích mùi của máu hay bất kỳ thứ gì giống nó.

Cậu có thể nấu nhiều dạng thịt cho bố mình, nhưng lại hiếm khi ăn những món ấy.

“Chà, Miễn là mình không bao giờ dùng thứ ma thuật đó thì sẽ chẳng có vấn đề gì… Bây giờ, đi tiếp thôi.”

Kou quyết định sẽ lạc quan và tiếp tục đọc những dữ liệu có sẵn khác.

Mục tiếp theo có liên kết chắt chẽ với nhân vật của cậu, và cho cậu quyền tự do chọn thứ mà cậu muốn.

Lựa chọn chủ yếu là về việc cậu muốn trở thành Thuần Huyết, hay Hỗn Huyết. Cũng có thể không chọn cái nào cũng được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận