Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 2

Chương 5.2: Ơn giời, tất cả đều đã có mặt ở đây rồi! (2)

18 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Tất nhiên, đây không phải là thứ để đọc trong lớp học, nhưng bộ manga này không có tình tiết khiêu dâm nên chắc là không sao đâu nhỉ… Ừ thì, ngay cả khi tác giả không miêu tả những phân cảnh gợi dục thì nhân vật chính có lẽ vẫn sẽ hành động theo theo lẽ tự nhiên mà thôi.

(Bộ manga này… Cách miêu tả cảm xúc rất tốt và thú vị.)

Nội dung chỉ đơn giản là về việc nhân vật chính làm đủ loại chuyện không hay với các cô gái.

(Mình đã từng xem nhiều manga về tiểu thuyết về chủ đề thôi miên tương tự rồi… Lúc đó, mình cảm thấy vô cùng hứng thú và mơ ước có được sức mạnh như thế… Và giờ, mình đang thực sự sở hữu nó.)

Phải, thứ sức mạnh mà một người bình thường không nên có giờ đã nằm trong tay tôi.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều rồi. Tôi có thể làm được những điều mà người khác không thể, tôi đối với bọn họ là ở một đẳng cấp khác.

Chà, mặc dù tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn dùng thứ sức mạnh ấy để thỏa mãn ham muốn với các cô gái thôi. Tôi thực sự không có hứng thú sử dụng ứng dụng thôi miên này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích liên quan đến tình dục cả.

(Mình hoàn toàn có thể lấy tiền và của cải từ những người giàu có nếu muốn đấy... nhưng thú thật, mình chẳng hứng thú với việc đó chút nào.)

Tôi không có biện minh cho hành động của mình với các cô gái, nhưng sự thật là, trái tim tôi chỉ hướng về họ mà thôi!

“Này, mày đang đọc cái gì đấy?”

“Manga thôi miên.”

“Mày thật sự khoái thể loại này à? Ừ thì, thôi miên chẳng phải là niềm ao ước của cánh đàn ông sao?”

“Shogo, mày hiểu tao quá!”

“Tao mà lại!”

Biết đâu đấy, một ngày nào đó tao sẽ chia sẻ với mày về “cộng sự”. Nhưng đó là chuyện của một tương lai rất xa.

Chắc là cậu ta nghe xong cũng chỉ cười xòa rồi bảo tôi xạo ke mà thôi, nhưng dù sao chuyện đó cũng là một chuyện hay để kể lại — Chỉ là tôi không biết đến lúc đó thì cộng sự có còn ở bên tôi nữa không, và điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của tôi với những cô gái này. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp, sợi dây liên kết giữa chúng tôi có lẽ sẽ phai nhạt.

“… Nay tao hơi buồn chút.”

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Shogo nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng vì buổi tập trung sắp diễn ra nên tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy Akira đã ở trong lớp rồi, và cậu ta vẫy tay với tôi khi chúng tôi chạm mắt nhau.

Vẫn như thường lệ, Akira đẹp trai đến mức tôi chỉ muốn giết cậu ta, nhưng tôi chỉ lườm nhẹ Akira một phát rồi mặc kệ.

Và Akira cũng làm mặt như muốn đáp trả lại, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi quay sang nhìn Aisaka.

“……………”

Aisaka đang trò chuyện với cô bạn bên cạnh và tận hưởng những phút giây còn lại mà không hề hay biết rằng tôi đang quan sát cậu ấy. Vừa nãy, tôi còn nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ phai nhạt sau khi tốt nghiệp. Cho nên tôi cảm thấy hơi cô đơn.

Tôi dự tính là sẽ thi vào đại học, và nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ được gặp gỡ với những cô gái khác nhờ sức mạnh của cộng sự của mình. Ừ thì nghe cũng thú vị đấy, nhưng điều đó cũng chẳng thể xóa nhòa được đi nỗi cô đơn này.

“Cơ mà sao mình lại lo xa quá vậy…”

Dù rất mong chờ tới giờ nghỉ trưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn.

▼▽

“Đây rồi, khoảnh khắc này cuối cũng cũng đã tới!”

Sau thời gian dài chờ đợi, sự phấn khích của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

Tôi rũ bỏ những ưu phiền buổi sáng - À mà thực ra trong lúc học tôi quên hết sạch luôn rồi. Cơ mà dù sao thì tôi vẫn luôn mong chờ giây phút này.

“…Oh.”

Cái lớp học vắng tanh này giờ chẳng khác gì sân nhà tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang đến gần.

Và quả thật, những cô gái mà tôi đang ngóng chờ đã tới.

“Mọi người đến rồi.”

Aisaka, Agatsuma và Honma lần lượt xuất hiện.

Aisaka và Agatsuma thì khá thân với nhau, nhưng Honma lại học khác lớp nên tôi cảm thấy hơi áy náy.

Hơn nữa, tôi còn dặn họ đến đây mà không được để ai khác thấy nên chắc là Honma đã rất vất vả.

“Được rồi, cả ba người lại đây đi.”

“Okay.”

“Được thôi.”

“Vâng.”

Cả ba cô gái đều ngoan ngoãn tiến lại gần.

Thường thì họ sẽ ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, hoặc là để tôi tựa đầu vào bộ ngực đầy đặn của bọn họ...

Mặc dù tôi đây đã từng chạm vào bộ ngực tuyệt vời của Aisaka và Agatsuma rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Khi lần đầu nhìn thấy ba người bọn họ ở chung với nhau như vậy, tôi không khỏi ngưỡng mộ những cô gái ấy.

"Aisaka, Agatsuma và Honma cuối cùng cũng đã có mặt rồi... Tớ đã chờ đợi ngày này từ rất rất rất lâu rồi."

Đứng trước cả ba người họ, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc đan xen giữa những khó khăn trong quá khứ và niềm vui của hiện tại.

“Vậy thì chúng ta cùng nhau vui đùa một chút nhỉ.”

Tôi ngọ nguậy đôi tay vì phấn khích rồi nhìn cả ba người họ... Bây giờ mình nên làm gì trước nhỉ?

“…Hmm.”

Thế này thì khó quá…?

Cho đến lúc này, số người mà tôi thôi miên được cùng lúc nhiều nhất là hai, và tôi sẽ để họ kẹp tôi từ cả hai phía. Giờ thì có thêm một người nữa, không biết vị trí nào là hợp lý nhất nhỉ?"

“Masaki kun.”

“Hửm?”

Trong khi tôi vẫn còn đang mải suy nghĩ, Agatsuma lên tiếng.

Cô ấy lúc nào cũng nói chuyện tự nhiên như vậy, mà đã là Agatsuma thì tôi phải lắng nghe chứ.

“Trong số bọn mình, ngực tớ to nhất đó.”

“Hả? À ừm.”

"Hay là cậu dựa lưng vào tớ, còn hai người kia ôm cậu từ hai bên?"

"Nghe hay đấy."

Tôi búng tay một cái và lập tức thử theo gợi ý của Agatsuma.

Tôi ngồi tựa lưng vào Agatsuma, người cũng đang dựa vào tường... Tất nhiên, tôi không dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể cô ấy.

“Trước hết, tớ sẽ làm thế này.”

“… Ồ.”

Agatsuma không chỉ đỡ lưng cho tôi, mà còn vòng tay ôm lấy eo tôi nữa. Cảm giác như tôi đang được hoàn toàn bao bọc bởi cô ấy vậy... Và còn hơn thế nữa, cảm giác ở lưng tôi lúc ấy thật sự đã không tả nổi.

Sau đó, Aisaka và Honma ngồi sát cạnh tôi và nghiêng người vào.

“Có phải bọn mình nên làm thế này không?”

“Senpai, anh thấy sao?”

"Thấy sao á? Đương nhiên là đỉnh nóc kịch trần rồi."

Quá đã… Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này.

Khoảnh khắc này tuyệt vời đến mức tâm trí tôi mơ hồ… Không những vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc đến mức tôi còn nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho giây phút này vậy.

“Tớ sắp khóc rồi.”

"Haha, thật á?"

Aisaka cười khúc khích, nhưng tôi thật sự rất cảm động.

“Cậu thấy đó, có lẽ tớ hơi biến thái một chút, hay nói đúng hơn, tớ là một người đàn ông trung thành với ham muốn của mình. Tớ cực kỳ yêu ngực, đặc biệt là mấy bộ ngực siêu to khổng lồ ấy.”

Tôi trút hết tâm tư lòng mình và giải thích với ba người họ.

“Thường thì chẳng ai có thể chạm được vào ngực của con gái trừ phi có tai nạn nào đó đâu. Và trong một thế giới không có ước mơ hay hy vọng, tớ lại được tận hưởng cảm giác ấy… Cậu không thấy chuyện này thật sự rất cảm động sao?”

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nói thẳng ra như vậy... Nhưng mấy lời nói đó cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi.

Trong khoảng năm phút tiếp theo, tôi nói không ngừng nghỉ về những suy nghĩ của mình về ngực.

“Phew… À mà nhân tiện, cậu ổn chứ, Agatsuma? Cậu ngồi ở tư thế đó khá lâu rồi, tớ không muốn chân cậu bị tê như lần trước đâu.”

“Tớ ổn mà. Hôm nay tớ để ý góc chân rồi.”

Vậy thì tốt quá.

Bảo sao trông cô ấy ngồi thoải mái hơn hẳn.

“Vậy thế còn Aisaka và Honma, hai người thế nào rồi?”

“Tớ không sao hết á♪”

“Em cũng vậy.”

“Tốt, tốt lắm.”

Tôi mỉm cười cùng với họ.

“… Ah, thiên đường là ở đây chứ đâu nữa.”

e61985de-c9b4-480c-91c9-35c9bde5211b.jpg

Sự ấm áp, mềm mại, hương thơm ngọt ngào ấy... Không gian này có tất cả mọi thứ. Uớc gì mình có thể ở lại đây như thế này ngay cả khi giờ nghỉ trưa kết thúc nhỉ.

Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ muộn học, và quan trọng hơn là họ cũng sẽ gặp rắc rối nữa, vì thế nên tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được.

“Aisaka gặp rắc rồi với bạn trai cũ, Agatsuma thì có vấn đề về gia đình, còn Honma thì bị đeo bám… Chúng ta đã vướng vào đủ loại rắc rối rồi, nhưng sau tất cả, mọi chuyện đều đã được giải quyết, và đó mới là điều quan trọng."

Tôi thở dài và hồi tưởng lại quá khứ.

Đúng là rắc rối thật. Tại sao những cô gái mà tôi để ý tới lúc nào cũng gặp phải vấn đề cơ chứ… Cơ mà nghĩ lại thì, cũng chính vì vậy mà tôi mới có thể hiểu họ hơn.

“Cậu không những giúp tớ và Saika mà còn âm thầm giúp đỡ đàn em của mình nữa chứ.”

“Masaki-kun lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác… Ngầu quá đi.”

“Thôi đi, hai cậu làm tớ đỏ mặt đấy.”

Nếu họ cứ khen tôi mãi như vậy, tôi sẽ bị ảo tưởng sức mạnh mất.

Cơ mà cũng phải công nhận rằng tôi đang hơi tự mãn rồi. Tự tin quá thì dễ gặp rắc rối lắm.

 “… Được rồi, chúng ta vẫn còn chút thời gian.”

Tôi kiểm tra lượng pin còn lại.

Thiết bị này có thể tác động lên tối đa ba người cùng một lúc, nhưng càng nhiều người thì pin càng nhanh hết... Hay nói cách khác, hiện tại pin đang bị bào đi với tốc độ tối đa.

Tuy là chúng tôi vẫn ổn đấy… nhưng tôi vẫn nên cẩn thận một chút.

“Nè, Masaki-kun, cậu có muốn thử trend mới nhất không?”

“Trend?”

Honma nghiêng đầu trước lời nói của Aisaka, nhưng tôi hiểu ngay ý cô ấy là gì.

Trend mới nhất mà cô nàng nói… chính là sờ ngực.

Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa đủ can đảm để tự mình chạm vào chúng, nhưng sau khi tiếp xúc với Aisaka, tôi đã vượt qua được rào cản đó.

 “… Ý chị là sao cơ chứ?”

“Người mới thì cứ im lặng quan sát là được.”

"Saika, cậu nói hơi nặng lời rồi đấy."

Tôi cũng nghĩ vậy, Saika... Nhưng Honma dường như không hề cảm thấy bị xúc phạm. Trông nhỏ đang tò mò hơn là cảm thấy giận dữ.

Aisaka và Agatsuma di chuyển ra phía trước tôi, cả hai đều ưỡn ngực ra.

Honma nãy giờ vẫn còn đang bối rối và đứng sang một bên, còn tôi thì chắp tay trước hai người bọn họ.

“Cảm ơn các cậu rất nhiều… Hôm nay tớ xin phép được tận hưởng một chút nhé.”

"Haha, Masaki-kun, sao hôm nay cậu lại làm trò nữa rồi?"

"Tụi mình có phải là thần thánh gì đâu chứ."

Các cậu nói gì vậy?!

Sờ ngực phụ nữ là một hành động vô cùng linh thiêng đấy nhé, đương nhiên là phải thể hiện sự tôn trọng rồi!

 “… Được rồi, vậy thì tớ tới đây.”

“Cứ tự nhiên nhé.”

“Vâng.”

Aisaka và Agatsuma lắc lư bộ ngực của mình cứ như thể muốn nói rằng “cứ sờ thoải mái đi nha.” vậy.

Khuôn ngực căng tròn không chỉ được nâng đỡ bởi chiếc áo bên ngoài mà còn được giữ dáng bởi chiếc áo lót. Tôi không thể nào rời mắt khỏi bốn quả dưa hấu đang đung đưa đầy quyến rũ trước mặt mình.

“Ah……”

“Hnngh……”

“…♪”

Khoảnh khắc tôi sờ vào, tôi cảm nhận được sự đầy đặn và mềm mại ngập tràn trong lòng bàn tay ấy, và những cơn sóng cảm xúc cũng theo đó mà lan tỏa ra khắp cơ thể.

Nếu tôi có sức mạnh để điều khiển thế giới, tôi sẽ dừng thời gian lại và tận hưởng khoảnh khắc này trọn đời suốt kiếp luôn... Cảm giác thỏa mãn từ bầu ngực họ chỉ càng làm tôi muốn chạm vào cơ thể của họ mãi thôi.

“Đừng chỉ chạm vào không như thế chứ? Cậu cũng có thể bóp chúng nữa mà.”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi không thích dịch chương này, mệt quá.
Xem thêm
vì main nó sướng đời quá sao🐧?
Xem thêm
Thầy cũng muốn :(((( Ai có cho thầy sờ vs :((((
Xem thêm
Lắc lư... lắc lư...
Xem thêm
Vừa chúa đến thế là cùng🐧🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Vua chúa cx chỉ đến thế này
Xem thêm
không công bằng
Xem thêm
đã đọc truyện còn đc thêm quả ảnh nữa. sắp thành ANH BA TỪ KHANG đến nơi
Xem thêm
Giấc mơ của đàn ông :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
F5 ĐI!
Xem thêm
@Mino Inoue: Tuyệt đối điện ảnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)) edit chương này đau đầu
Xem thêm