Lần cuối
Số từ
20.228
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
55.490
Tên khác:
Saiai no Kanojo wo Shinyuu ni Netorarete Naiteita Hi no Yoru, Kuudere na Kouhai ga Kaeri Chi wo Abiteita

Tóm tắt

Tôi đã từng trải qua những năm tháng trung học với những gì tôi cảm thấy là vui vẻ nhất.

Hidaka Mai, cô bạn gái yêu dấu mà tôi bắt đầu hẹn hò từ năm nhất.

Miyake Natsuki, thằng bạn thân nhất của tôi, dù rằng đôi khi nó hơi đểu cáng.

Fukuhara Karen, đàn em duy nhất của Câu lạc bộ Văn học mà tôi đang tham gia.

Tôi thực sự rất vui khi được dành thời gian ở bên họ, và đáng lẽ ra những năm tháng trung học sẽ là ký ức đẹp nhất đời tôi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Mai và Natsuki đang làm tình với nhau.

Khi ấy, mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Ngay lập tức, Karen đã đến an ủi tôi không được bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng ấy…

Và ngay đêm đó, không rõ vì sao mà em ấy đã quay trở lại với cơ thể dính đầy máu.

Ngày hôm sau, tôi được biết được rằng cả hai người họ đều bị thương nặng.

“Họ đã làm Senpai của em phải khóc. Họ xứng đáng bị như thế, đúng không?”

“Mọi thứ đều là vì Senpai. Họ sẽ phải trả giá cho điều này.”

“Em đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi.”

Đây là một câu chuyện tình cảm, mà có lẽ với nhiều người là một thứ tình cảm méo mó, khó mà chấp nhận được ở thời đại này.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Dịch nối tiếp từ bản dịch của The Greenhorn Translation, đã xin phép người dịch cũ.

Đọc hai chương trước của truyện ở đây

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Web Novel
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (136)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chính thức kết thúc toàn bộ truyện này.
Nói chung thì mấy bộ tôi pick thì chính tôi cũng không đánh giá quá cao về mặt nội dung của nó cả, nên được đón nhận như này cũng khiến tôi rất là vui. Về bộ này, thì phải nói thực là eng cực nát, tôi phải vừa dịch vừa soi cũng khá nhiều, nên cũng không thể nói 100% những gì tôi viết ra là chuẩn cả.
Cảm ơn, và hẹn gặp lại ở những truyện khác trong tương lai nếu tôi không lười.
Xem thêm
đối với tội thì đọc đoạn cuối chương 4, đầu chương 5 khá là cay, cơ mà về cơ bản bộ này đối với tôi là cũng ổn, tks trans
Xem thêm
cái này thì.... đối với tôi khá nặng đô đấy. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi không đọc ln yan thế này, nhưng mà quay lại thì thấy sợ thật :)))
anyway, bác dịch rất tốt nha, dễ hiểu, câu cú không sượng, nhưng mà sao bộ truyện giống tên bác rồi đó, "madness" mà :)))
anyway 9/10 for me, khá hay và dramu cho một bộ đọc ngắn.
Xem thêm
Ờ thì mới vào đọc cái tóm tắt, chỉ biết hỏi là "cái...gì đang diễn ra vậy"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
40k not chuong cuoi, hua legit
Xem thêm
Đủ rồi, trả kèo đi ông ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn chap cuối, cơ mà lại quay về tình tứ tình cảm nên chán òm, cơ bản là hết truyện rồi nhé, nào thích tôi dịch chap cuối sau hehe.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào 30k view thì dịch tiếp hehe
Xem thêm
TRANS
tham ác🐧:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Gold: có mấy trăm view nữa thôi cũng bị ngài vàng mắng là tham :( khóc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảm ơn công sức của trans nhé tôi ăn đây nom nom nom nom
Xem thêm
Welcome back Trans!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Truyện cũng không quá khó dịch nên tiến độ dự là cũng nhanh hơn những project tồn đọng của tôi hiện tại
Mong mọi người có thể donate bằng những đánh giá và comment khích lệ của các bạn (trừ th nào spam . ở chương là t xoá)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
TẠM NGỪNG DỊCH TRUYỆN



cho đến hết tuần sau, chứ lịch học dày + mới ra HN nên lười cần nghỉ ngơi chút.
Vậy nhé.
Xem thêm