Bạn thuở nhỏ trở thành th...
Kuroneko Doragon Monoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]

Chap 1: Những người bạn thuở nhỏ đang làm thần tượng

18 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Chap 1: Những người bạn thuở nhỏ đang làm thần tượng.

  ------    

“Mọi người ơi! Cảm ơn vì đã đến buổi biểu diễn của chúng mình hôm nay, Dimension Stars!”

        

『Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa…!』

            

Đáp lại giọng nói vang lên từ micro, đám đông bắt đầu hò reo.

Trong khoảng không gian tối đen mờ ảo, sự phấn khích xoáy lên đỉnh điểm, tất cả các cặp mắt đều hướng về phía sân khấu.

Nơi này đã được trang trí một cách cầu kì và tỉ mỉ. Ở giữa trung tâm sàn diễn là bốn cô gái đang tươi cười với các khán giả của mình, cùng với hàng loạt ánh đèn rực rỡ đèn chiếu chiếu thẳng vào người họ.

Một cô gái với mái tóc đen dài bắt đầu lên tiếng. 

“Hôm nay, chúng mình sẽ thật cố gắng hết sức để đem đến niềm vui cho mọi người! Nếu mọi người không tập trung theo dõi thì… sẽ không hay lắm đâu, đúng không?”

             

『Oooooooooh!! Chúng tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi các các bạn đâuuuu!!!』

            

Ngay sau đó, đến lượt một cô gái khác, tóc của cô có màu vàng kim, uốn bồng bềnh, cô ấy cũng cười lại với khán giả.

“Fufu, nhưng mà cũng không được nháy mắt đâu đấy nhé?”

           

『Chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ nháy mắt!!! Thà vứt luôn mí mắt cũng được, miễn là có thể luôn được nhìn rõ các bạn!!!』

             

Lần này là người sở hữu mái tóc màu bạc ánh kim, tết sang hai bên, cô mở giọng e thẹn.

“Đây là một bài mới mới, mình mong mọi người sẽ thích… K-không phải là mình sẽ ghét mọi người nếu không thích đâu đấy?”

               

『Woooooooooo!!! Tsundere đây rồiiiiiiiii!!!』

            

Cuối cùng, một cô gái tóc nâu buộc thành đuôi ngựa một bên đặt ngón tay lên môi, cười một điệu tinh nghịch.

“Mọi người ơi, xin mời mọi người thưởng thức thật vui vẻ nhé~♡ Không thì… mình sẽ… nổi giận đấy, nhá?~♡”

              

『Hahhhhhhhhhhh!!! Tim của tôi sắp vỡ tung lên rồiiiii!!』

              

Mỗi lần các cô gái cất tiếng nói qua micro, không khí tại đây lại càng trở nên cuồng nhiệt, dữ dội hơn.

Cảm nhận được điều đó, người có mái tóc đen đang đứng ở vị trí trung tâm gật đầu với sự thỏa mãn, cô cất to giọng.

“Ahaha♪ Được rồi! Vậy, mong mọi người có thể thật tận hưởng nhé! Không dài dòng nữa, hãy đến ngay với ca khúc mới nào! ‘Bạn trai tôi ♪ là một kẻ tồi tệ ✩’!!!” 

『Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tôi nguyện sẵn lòng trở thành kẻ tồi tệ!!!!』

57267b2b-262c-4387-91e4-0d20b8419847.jpg

Một lần nữa, tiếng hò reo vang dội như muốn nổ tung. Dù buổi live concert chỉ vừa bắt đầu, nhưng đám đông đã đạt đến sự phấn khích tột đỉnh.

Sự hưng phấn này cho thấy được họ đang cực kì mong đợi buổi biểu diễn.

Xem qua màn hình, miệng tôi cười toe toét không ngừng.

            

“Heh… Có vẻ cái concert hôm qua rất thành công đấy nhỉ.”

            

Giờ đang là buổi sáng sớm. Trong phòng học, các học sinh đang lần lượt nhốn nháo đến lớp của mình. Còn tôi, Kuzuhara Kazuma, thì xem các video được đăng trên trang mạng xã hội chính thức của nhóm bằng điện thoại, trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ đến buổi chủ nhiệm lớp.

            

“Hmmm hmm, buổi biểu diễn này đỉnh thật! Các cô gái từ nhóm Dimens cũng dễ thương hết sức! Và… đúng rồi, sự đón nhận từ khán giả có vẻ cũng rất tốt.”

            

Với việc ngồi đọc các phản hồi. Tôi có thể nói rằng những nhận xét đều không quá tệ, à không, nó thực ra khá tốt luôn đấy.

Cho dù tôi có lướt cái tài khoản nào đi nữa, những người tham gia ai cũng thể hiện sự hài lòng, sung sướng, rất nhiều trong số đó cũng muốn được tham dự buổi biểu diễn tiếp theo. Đây có thể coi là một dấu hiệu tích cực.

Xét về thực thế thì họ là một nhóm thần tượng mới nổi còn chưa ra mắt được một năm, nhưng lại thu hút được một lượng đáng kể fan hâm mộ ở giai đoạn này của sự nghiệp.

          

“Nếu giữ được phong độ này, việc họ trở thành thần tượng hàng đầu không hẳn là giấc mơ nhỉ?”

          

Cảm thấy thật hạnh phúc với sự thành công của các cô gái ấy, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, tôi vẫn có thể nghe âm thanh hét lên từ bên phía cạnh của điện thoại.

             

『Uwoooooooooooohh!!! L-O-V-E! Se-tsu-naaaaaaaaa!   Tôi yêu em !!!!   A-ri-saaaaaaaaaaaa!!!!!』

               

Tên của mấy đứa bạn thuở nhỏ của tôi đang bị réo kìa.

Mà cũng đã được mười năm kể từ lời hứa ấy.

Tôi thì làm một thằng học sinh cao trung bình thường, còn Setsuna và Arisa thì trở thành thần tượng.

“Hồi trước ấy, tuy họ dễ thương cực, nhưng mình cũng không nghĩ họ sẽ làm thần tượng đâu.”

Nhóm nhạc mang tên ‘Dimension Stars!’ là nơi mà Setsuna và Arisa đang làm thành viên. Nó còn có tên thân thương hơn là Dimens, gồm bốn thành viên đều là học sinh cao trung, người chị cả trong nhóm là Mashiro, cùng những lũ quỷ tinh nghịch, chính là Ruri, Setsuna và Arisa.

Bởi việc cả bốn người đều có nhan sắc rất nổi bật, họ đã gây được sự chú ý kể từ mới đầu thành lập, doanh số bán hàng của họ cũng rất ấn tượng với một tân binh.

Thật vậy, đĩa đơn gần đây của họ ‘Bạn thuở nhỏ★ là một kí sinh trùng~chu~♡’ thậm chí đã leo lên thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng Oricon, và album sắp tới mang tên ‘Em yêu Anh ngay cả khi anh là Đồ vô dụng♪’, đang trở thành cơn sốt trên các trang mạng xã hội và có một số lượng lớn đã được đặt trước.

Vì vậy theo lẽ tự nhiên, ‘Dimension Stars! trở thành một trong những nhóm thần tượng được nhiều người yêu thích nhất, khuấy đảo cả các phương tiện truyền thông.

Mỗi thành viên lại có những cá tính riêng biệt và một vẻ đẹp miễn chê, họ đều rất thân thiện và là những ca sĩ tài năng.

Hơn nữa, cách họ đối xử với người hâm hộ cũng rất được lòng người, bọn họ luôn tươi cười với khán giả, công bằng với mọi người dù đấy là ai đi chăng nữa. Nên kể ra thật kì lạ nếu họ không thể nổi tiếng đấy… Chà, nhưng có vẻ Arisa đang hơi bận tâm vụ có khá nhiều fan cứng, theo một hướng hơi khác, nhưng miễn là họ thấy vui thì chắc là không đâu nhỉ.

Dù có sao chăng nữa, Dimens vẫn đang từng bước đi lên đỉnh trở thành một nhóm thần tượng hàng đầu. 

(Những kẻ mọt thần tượng [note55332] hẳn đang đói khát tìm người được sự chấp thuận từ chính bản thân họ…… Riêng Setsuna, cô là một người chu đáo và tận tình với tất cả mọi người, đó là bản tính tự nhiên của cô rồi. Nên có thể nói điểm mạnh của cổ là có thể đối xử thân thiện với tất cả các kiểu người.)

Dĩ nhiên, khi họ đã quyết định ủng hộ thần tượng nào đó, họ sẽ không do dự đổ tiền vào những buổi concert hay hàng bán kèm. Cơ mà những kẻ mọt thần tượng kia không phải là loại người khờ khạo.

Những cô gái ấy có đang tương tác qua lại một cách miễn cưỡng hay đang cố ninh bợ thì những kẻ đó vẫn dễ dàng nhìn thấu được.

Khi đã biết được rằng người ta không thực sự để tâm tới mình, tâm lí con người sẽ khiến họ trở nên do dự trong việc có tiếp tục ủng hộ thần tượng của mình nữa không.

Một trong những ưu điểm của Setsuna chính là cô ấy có thể phá vỡ sự cảnh giác ấy một cách rất dễ dàng.

Cổ không phải dạng mà làm mấy thứ như ghét bỏ người khác, nên nhìn chung thì Setsuna không cần phải dựng thêm bức tường giả với bất cứ ai.

Thế nên, cô thực sự là một người con gái tốt. Một thiên sứ hiện hữu ở cõi trần. Điều này tạo nên cho họ một cảm giác cực kì an tâm, rằng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại họ.

(Kukuku… Thật ngu ngốc. Làm sao lại có người như thế xuất hiện trên đời được.)

Đây chắc chắn được gọi là niềm tin mù quáng.

Về cơ bản, họ chỉ để ý những khía cạnh đáng được yêu thích của thần tượng mà chẳng thèm nghĩ ngợi.

Những con người này đã bị đánh lừa và theo lẽ dĩ nhiên trở thành nguồn doanh thu chính của nhóm nhạc. Đây là cách mà thế giới đang hoạt động mà.

Họ có thể thấy hối hận sau đó, nhưng một khi đã để quên não ở đâu đó rồi, thì đấy là lỗi của họ, phải tự trách bản thân thôi.

Nếu chịu suy nghĩ thấu đáo hơn chút, hẳn họ sẽ nhận ra loại người tốt đẹp với đủ điều kiện như vậy, nào có thể xuất hiện ở đây được. 

Kể cả có đi chăng nữa, những người như vậy sẽ luôn thuộc về người khác rồi. Quả là ngu ngốc khi không thể nhận ra điều dễ hiểu này.

Cơ mà lí do mà nãy giờ tôi châm chọc họ có lẽ vì, tôi, với danh xưng như một kẻ chiến thắng khi đã thành công biến những cô gái hiếm hoi ấy trở thành bạn thuở nhỏ của mình. Có thể nói tôi đang có sự tin tin nhất định.

Nhưng theo hướng nào đấy thì, điều này đúng.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, Setsuna sẽ không bao giờ phản bội họ. Cô ấy vẫn sẽ là một thần tượng thuần khiết và chuẩn mực đối với người hâm mộ.

Sau tất cả thì, cô ấy vẫn luôn như một thần tượng trước cả khi thực sự trở thành thần tượng— —

             

“Ồ, Kuzuhara. Mày đang nhìn cái gì đấy?”

               

Khi tôi còn đang thỏa mãn với tình hình hiện hiện tại, với bước tiến vững chắc trong nghề thần tượng của những cô bạn thuở nhỏ, đột nhiên tôi bị gọi. 

Khi tôi ngước mặt lên, một gương mặt nam khá quen thuộc. Đây là Sayama Takuto, thằng bạn cùng lớp từ hồi sơ trung của tôi.

            

Thay vì trả lời lại, tôi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt nó.

“Sayama, cái này này. Buổi biểu diễn hôm qua của Dimens. Tao đang xem cái video mà được đăng lên trang web của họ.”

“À, cái đó! Tao cũng đến xem đấy, nó thực sự rất đỉnh. Họ còn trình diễn bài hát mới nhất và ca khúc ấy hay cực. Phải nói là hay nhất luôn! Nghĩ tới việc tất cả những cô gái xinh đẹp đó đang học ở trường này. Đây như một phép màu vậy! Tao mừng vì tao đã được sinh ra và chứng kiến điều này.”

             

Sayama như tuôn trào cảm xúc, gật đầu lia lịa khi được xem lại hôm ấy.

Và từ cuộc trao đổi này, bạn có thể biết là tất cả các thành viên của nhóm Dimens đều là học sinh của Học viện Tư thục Narukami.

Dù cho đây có lẽ không phải sự sắp đặt của nhà trường, nhưng điều này rất quan trọng với học sinh và đã trở thành một niềm tự hào ở đây.

Cũng vì thế mà có rất nhiều người hâm mộ của của Dimens ở trường này, lớp 2-D của chúng tôi đặc biệt hơn cả khi được làm bạn học cùng tận hai thần tượng, nên không lạ gì nếu người lớp khác lại hay tỏ ra ghen tị với chúng tôi.

Sayama cũng là một trong số những người hâm mộ của Dimens tại học viện.

“Hò hét từ vị trí khán giả cũng vui, nhưng nhìn gần thế này quả là một trải nghiệm khác hẳn. Đặc biệt với Takanashi-san, tao đã quyết định sẽ ủng hộ cô ấy cả đời. Cô ấy là kiểu người tao thích đấy, siêuuuuu dễ thương đó!”

Dường như nó đã trót thương Setsuna từ lâu, nhưng lại chùn bước trước ý định tỏ tình, chắc nó nghĩ rằng với ngoại hình bình thường của mình thì chuyện ấy là không thể. Tuy nhiên thì, khi biết tin Setsuna ra mắt làm thần tượng, Sayama đồng thời cũng trở thành fan cứng của cô ấy. 

Bây giờ cậu ta đã tự hào trở thành một người hâm hộ thần tượng cuồng nhiệt và dường như đã mua khá nhiều đồ lưu niệm. 

Tôi còn nhớ lúc Sayama nói rằng nó từng muốn tạo dựng quan hệ với tôi vì tôi là bạn thuở nhỏ của Setsuna và Arisa.

Thực ra, bất kể lý do ban đầu của cậu ta là gì, giờ tôi và nó đã là bạn, và tôi rất cảm kích khi nghe được những quan điểm đầy nhiệt huyết từ một người hâm mộ tận tụy ở bên cạnh tôi.

              

“Tốt quá nhỉ. Tao cũng tự hào khi được làm bạn thuở nhỏ của Yukina và Alisa.”

“Cái này thì tao cực kì ghen tị đấy, nhưng mày nói nghe như kiểu thượng đẳng vậy….À đúng rồi, nhân tiện mày nghe cái này chưa? Có một học sinh chuyển vào lớp mình hôm nay đấy.”

                 

Ngay khi nghe câu đó, tôi có chút giật mình.

Giờ đã là vào giữa tháng Tư. Nếu là chuyển trường vì việc gia đình, họ đáng nhẽ nên hoàn tất mọi thủ tục trong kì nghỉ xuân và chuyển vào từ năm thứ hai, nên tôi thấy khá lạ khi lại có học sinh chuyển đến ở khoảng thời gian này. Nó không được bình thường cho lắm, nhỉ?

              

“Thật hả? Chuyển trường trong lúc này là hiếm lắm đấy.”

“Ừ, khá bất ngờ thật. Sáng nay có người đã nhìn thấy trong phòng giáo viên, theo cậu ấy thì hình như là một nữ sinh ấy. Mà nghe đồn là xinh đẹp lắm! Tao cũng háo hức muốn xem là cô gái như thế nào đây!"

              

Thấy Sayama phấn khích như thế, gương mặt tôi trở nên ngán ngẩm.

Thằng này sẽ luôn tỏ ra thích thú với mọi cô gái dễ thương, kể cả khi cô ấy còn không phải là một thần tượng… Chà, ở điểm này thì có thể nói rằng, cậu ta gần như vô vọng với cô ấy rồi, tuy vậy Sayama vẫn là một người bạn đáng trân trọng của tôi.

Cho chắc thôi, nhưng tôi nên nhắc nhở nó không được phản bội Dimens. Đây là vì tôi, và sau cùng là cho những người bạn ấu thơ của tôi.

           

“Hể…Cũng hay đấy, nhưng thật xui xẻo cho cậu ấy. Sau cùng thì, đã có hai viên ngọc sáng lóa đang ở trong lớp chúng ta rồi. Dù cổ có đáng yêu cỡ nào, thì vẫn không đọ lại được đâu.”

“À ừ thì, chuẩn rồi.”  “QUÁ CHUẨN ẤY CHỨ.”    

                

Như thể để dập đi tiếng gật gù của Sayama, cánh cửa phòng lớp học mở sầm ra tạo âm thanh BÙM!

Nghe được tiếng động to tướng, tất cả các con mắt trong lớp quay sang cùng một hướng, nơi có một cô gái đang đứng ngay đấy với vẻ ngoài sặc sỡ mà tôi cũng không nhận ra cô ấy là ai.

             

“Không bao giờ, không bao giờ có chuyện một người như tôi, có thể chiến thắng được bọn họ cả. Thực ra chẳng cần phải có cái gọi là chiến thắng ở đây! ‘Dimension Stars!’ là nhóm thần tượng tôi yêu nhất, họ giống như mặt trời khi đã đốt cháy tim tôi!! Bọn họ chính là sự tồn tại tối thượng, tuyệt đỉnh nhất!!! Đây chắc chắn là một phép nhiệm màu để họ có thể có mặt nơi trần thế!! Chúa trời đã gửi họ xuống để rọi sáng khắp thế gian, bọn họ là hiện thân của thần thánh!!”

                          

Cô tuyên bố dõng dạc trong khi vẫn đang đứng ở cửa lớp.

ab32a3c8-271a-4277-8115-5407abe91f9e.jpg

—----------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Trong raw : (アイドル) : idol + (オタク) : Kiểu như otaku, geeks, nerd các thứ . Nên các bạn có thể hiểu như otaku,mọt sách nhưng mà idol nhé.
Trong raw : (アイドル) : idol + (オタク) : Kiểu như otaku, geeks, nerd các thứ . Nên các bạn có thể hiểu như otaku,mọt sách nhưng mà idol nhé.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tên bài hát thấm thật :))
Xem thêm
Spoil

Xem thêm
Xem thêm
Bị lừa rồi😭😭😭
Xem thêm
@Gái alime: duma. Tui vừa quay lại đây và bị lừa bởi chính tôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tên bài hát như muốn vả vào câu nói của thk main hồi nhỏ vậy :)))
Xem thêm
TRANS
ước...!
Xem thêm
2 bài hát này đích thị là ám chỉ một ai đó
Xem thêm
Wtf hai cái tên bài hát :))??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
...yeahhh
416689561_687392033561708_4628502232905133096_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8cd0a2&_nc_eui2=AeH5HOcELojG4V6anUqEdGCFw6Z3quZm34TDpneq5mbfhJHU39YeAc5WFn2OXbC93zrKGF5oa0CzvknEAHGC_V9C&_nc_ohc=VRjDAhnLuDIAX_e8rtj&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=03_AdRh9FofT8TeZ3x4dqGuWPULH5E6K51hdOd7TmoQCloV-w&oe=65C8194C
Xem thêm
nghe tên 2 bài hát là thấy có mùi gòi đấy :))
Xem thêm
tín đồ đi truyền bá à :))
Xem thêm