• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Cô phải cố mà chịu đựng (I)

4 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Tiếng thở hổn hển át lấy mọi âm thanh khác trong không gian chật chội đó.

„Sao vậy, chẳng phải cô bảo muốn được tôi bắt nạt à?“

Yvonne không thể cưỡng lại việc nói ra những lời đậm chất phản diện như vậy khi cô nhìn xuống nạn nhân của mình, một tay chống vào tường trong thế kabedon. Cô luôn bị chính đối tượng bắt nạt của mình dắt mũi, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm nhận lại được cái uy của một phản diện.

„Ngh... Hah, huff, haah...“

Elsa, tuy vậy, lại không có đủ khả năng để trả lời, thay vào đó chỉ có thể nhìn vào Yvonne với đôi mắt đẫm lệ, cố gắng chịu đựng tình huống oái oăm này trong đau khổ. Yvonne cảm thấy rằng đây có thể là thời điểm không tốt để lợi dụng tình huống, nên cô tập trung trở lại vào hiện tại. Cô nắm chặt tay Elsa và chuyển trọng tâm cô ấy lên đùi phải của mình.

Nhưng vừa giữ nguyên tư thế khó chịu này vừa đỡ cả trọng lượng cơ thể Elsa trong thời gian dài là rất khó. Yvonne biết cô không thể giữ được lâu, và chân đỡ của cô cũng đang mỏi và hạ dần xuống.

„K-Không, đừng-„

Elsa van xin cô, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, cố gắng điều chỉnh vị trí và ôm lấy cổ Yvonne.

„Xin lỗi, nhưng tôi sắp tới giới hạn rồi...“

„...Đừng bỏ tớ đi mà, Tớ- Tớ xin cậu đấy...!“

Elsa sử dụng chút sức lực cuối cùng để nói ra những lời đó với giọng yếu ớt và run rẩy.

„...“

Yvonne vô thức nuốt nước bọt khi thấy Elsa như vậy. Có vẻ như việc bắt nạt của cô cuối cùng cũng „vượt rào“. Theo nhiều nghĩa.

„Augh... Augh...“

Elsa run rẩy dựa mình vào Yvonne, khuôn mặt đỏ đến bất thường. Hơi thở của cô ấy ngày càng gấp. Rõ ràng là cô khó lắm mới giữ nổi sự bình tĩnh và đang sắp sụp đổ tới nơi. Yvonne không lường được rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này...

Tất cả bắt đầu với việc bắt nạt ngày hôm đó.

***

„Eeevieeeee!“

Một giọng nói quen thuộc vang lên lanh lảnh bên tai cô sau khi tiết học kết thúc.

„Đi hái hoa cùng nhau đi!“

Lời mời sốt sắng của Elsa, cộng với nụ cười tỏa nắng, khiến người ta rất khó từ chối.

„Không phải lần nữa chứ...“

Giữa các cô gái, „hái hoa“ tất nhiên không phải ra vườn hái hoa theo nghĩa đen, mà là cách nói tế nhị cho một hành động bài tiết nhất định. Kể từ khi họ đổi chỗ, Elsa đã thường xuyên chủ động mời Yvonne tham gia các hoạt động mà các cô gái thường làm cùng nhau – bao gồm cả việc đi vệ sinh!

Tất nhiên là cả thế giới này cũng sẽ có những hành động kiểu vậy...

Yvonne âm thầm thở dài. Đây là điều phần lớn thiếu nữ tầm tuổi đó sẽ làm để thể hiện sự gần gũi.

Vì phụ nữ thích xã giao hơn đàn ông, họ sẽ dùng những khoảnh khắc rải rác này để giao lưu với nhau và chứng mình rằng họ là một phần của nhóm. Và vì phụ nữ yếu đuối hơn so với đàn ông, như thú ăn cỏ sống thành đang trên thảo nguyên, tạo lập nhóm giúp họ không phải một mình đối mặt với các tình huống bất ngờ. Nó cũng cho phép họ an ủi nhau, chia sẻ cảm xúc với nhau, và nhờ đó, chống lại sự cô đơn.

Ngược lại, trong một môi trường công cộng như trường học, những người thường xuyên đi vệ sinh một mình sẽ bị coi như một đứa cô đơn không biết hòa nhập.

Đằng nào thì, một lời mời như thế này cũng khá bình thường. Trừ những lần họ đi lệch kịch bản, Yvonne thực ra khá thích chơi với Elsa.

Nói mới nhớ, cô cũng hay làm điều tương tự với những người bạn thân ở thế giới cũ...

Nghĩ về kiếp trước, Yvonne thấy hơi hoài niệm.

Thêm nữa, cô không thích những câu chuyện có kẻ xấu đến không thể tha thứ. Dù những câu chuyện có tốt xấu trắng đen rõ ràng khá dễ đọc, nó luôn đem lại cho cô cảm giác hụt hẫng khi đi đến hồi kết.

Cho dù bây giờ cô có là phản diện, cô cũng không muốn trở thành phản diện thật sự.

Yvonne không ghét Elsa. Ngược lại, cô còn muốn hiểu hơn về cô ấy. Nếu có thể, cô sẽ rất vui được làm bạn với Elsa và làm những điều bình thường với cô nàng.

Tưởng tượng mà xem: cựu phản diện và cựu nữ chính cùng giảng hòa và kết giao tình bạn. Kết đẹp thật, đúng không? Nó sẽ tạo nên một câu chuyện hay.

Nghĩ vậy, Yvonne đồng ý đi „hái hoa“ với Elsa. Tuy nhiên, nụ cười của cô nhanh chóng đông cứng lại. 

Ngay khi họ tới nhà vệ sinh, hệ thống đột ngột xuất hiện trước mặt Yvonne với nhiệm vụ hôm nay.

Và đó là-

Là...

Thật sự là-

Ngăn không cho Elsa dùng nhà vệ sinh?!

Thời hạn của nhiệm vụ là ba mươi phút, và nó đã bắt đầu đếm ngược sau khi hệ thống xác nhận mọi điều kiện đã được thỏa mãn.

„Sao vậy?“ Elsa thắc mắc, nhìn thấy Yvonne đứng như trời trồng.

„Ờm... Tầng này nhiều người quá, sao chúng ta không sang chỗ khác nhỉ?“ Yvonne nói vậy và nắm lấy tay Elsa.

„Được thôi!“

May mắn thay, Elsa vẫn mỉm cười ngây ngô như mọi khi và chẳng nghi ngờ điều gì. Yvonne đang dần tiến bộ trong việc đối phó với cô nàng này.

Đang là giờ nghỉ chiều thứ hai giữa các tiết học, có tới gần một tiếng để uống trà và nghỉ ngơi. Họ có vừa đủ thời gian.

Nhưng dù vậy, nửa tiếng thì nhiều quá, đúng không?!

„Evie, chúng ta tới đây làm gì vậy?“ Elsa hỏi với giọng nhỏ nhẹ khi họ tới một dãy nhà phụ tách biệt. Tòa nhà này thường được dùng cho các tiết mỹ thuật và thí nghiệm ma thuật.

„Nhà vệ sinh ở đây sạch hơn...“ Não Yvonne phải chạy hết công suất mới tìm được một lí do tạm chấp nhận được.

„Tớ không biết là cậu quan tâm đến sạch sẽ như vậy đấy...“ Elsa gật đầu liên tục tỏ vẻ thấu hiểu.

Thực chất, không có khác biệt gì đáng kể. Mặc dù đám quý tộc ở kinh đô coi đây là một ngôi trường lạc hậu không có gì đáng chú ý, nó thực ra lại khá sạch và gọn gàng. Nhà trường đã yểm bùa tự động dọn sạch nhà vệ sinh, và thậm chí còn tỏa ra hương thơm như ngoài chợ. Chúng có mùi dễ chịu và không hề có chút mùi hôi nào cả.

„...Giờ mới để ý, đây là lần đầu tớ tới dãy nhà này đấy.“

Nhìn thấy Elsa nhìn quanh tò mò, Yvonne nhớ ra rằng Elsa mới chỉ chuyển tới đây sau khi kỳ học đã bắt đầu. Vì họ từng học chung trường, Yvonne đã vô thức quên đi điều đó.

„Vậy thì đi thám hiểm xung quanh thôi nào!“

Đây là một cơ hội tốt để giết thời gian!

„Chẳng phải chúng ta sẽ đi hái hoa trước sao?“

„...Đúng nhỉ?“

Yvonne cố hết sức đi thật chậm, nhìn thấy rằng hệ thống hiển thị vẫn còn hai mươi lăm phút nữa.

„Nhanh lên... Tớ muốn đi lắm rồi.“ Elsa trông có vẻ lạ khi cô trách Yvonne, khuôn mặt cô được nhuộm một màu đỏ hiếm thấy. Cô đi lên trước, kéo Yvonne đi theo, và do đó làm Yvonne càng thêm bồn chồn.

Cô phải làm gì bây giờ...?

Cứ như vậy, hai người họ đến được một nhà vệ sinh không người ở cuối hành lang.

„Được rồi, tớ sẽ-„

Bùm.

Một cánh tay xuất hiện trong tầm nhìn Elsa, chặn đường đi của cô.

Yvonne đã với tay phải ra ngăn Elsa đi mà không suy nghĩ.

„E-Evie? Chuyện gì vậy?!“ Elsa bị bất ngờ. Tự nhiên Yvonne lại muốn làm gì vậy?

Bởi vì chỉ có hai người họ với nhau, việc Yvonne làm có chút gì đó đặc biệt khêu gợi.

„Tôi không để cô dùng nhà vệ sinh đâu.“

„Được rồi, được rồi, đây không phải lúc đùa đâu-„

Dù Yvonne nói những lời đáng sợ đậm chất phản diện đó, Elsa nghĩ rằng cô chỉ đang đùa và cố đẩy tay cô xuống. Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện ra rằng tay Elsa vững như bị đóng đinh vào tường vậy.

„Tôi. Không. Đùa.“

Yvonne cố tình nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa. Rõ ràng là cô cũng không thoải mái.

Mặc dù các biện pháp „bắt nạt“ của cô có không ác đến thế, cô luôn luôn nghiêm túc trong việc thực hiện chúng.

Elsa, nạn nhân của cô, biết điều này – cô ấy biết rõ hơn ai hết.

Bây giờ Elsa mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm nhường nào.

Vậy ra đây là biện pháp bắt nạt hôm nay à...?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

vc :)))))
Xem thêm
=)))))))))))))
Xem thêm