Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11: Dẫn nhập vào Ngân Bàn Chiến

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 573 từ - Cập nhật:

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi là Kobayashi Kotei đây ạ.

   

Từ quyển thứ 7 tôi đã liên tục viết ra một lo~ạt những trận chiến nghiêm túc rồi, vậy nên lần này sẽ là một loạt những câu chuyện thường ngày đã lâu lắm rồi mới được thấy lại. Có thể coi quyển này là cầu nối giữa Trung Bàn Chiến (từ quyển 7 đến quyển 10) với Ngân Bàn Chiến (từ quyển 12 trở đi) cũng được thôi, nhưng thú thật là tôi đã luôn muốn được viết một quyển toàn chuyện hài như thế này từ lâu lắm rồi, nên lúc được viết là tôi đã mừng hết cỡ luôn. Nếu có thể thì tôi cũng muốn tập trung vào toàn bộ nhân vật lắm, khổ nỗi vì nhiều lý do mà tôi không thể làm như vậy được… Về Vill, Estelle và Prohellya, tôi dự định sẽ để mấy bé bung lụa hết sức từ quyển sau trở đi (nhấn mạnh vào chữ “dự định”). Còn Spica thì có lẽ phải đợi lâu hơn một chút (đây cũng là “dự định” nốt). Với dàn nhân vật đồ sộ thế này thì sắp xếp để tất cả nhân vật đều có đất diễn thực sự là điều hết sức nan giải. Phàn nàn là thế chứ quyển này lại xuất hiện cả một dàn nhân vật mới luôn mới sợ… Tiện nhắc, nhân vật Maisie Berrychase xuất hiện trong phần truyện về Sakuna là tôi “nhập lại” từ phiên bản truyện tranh đấy. Lúc ấy thì mới chỉ có thiết kế thôi, còn phải đến quyển 11 này tôi mới thiết lập tính cách cho cô ấy. Liệu một nhân vật nham hiểm thế này có phù hợp không đây Riichu-sensei ơi? Maisie đã xuất hiện thấp thoáng trong phiên bản truyện tranh quyển đầu tiên, nên nếu như có hứng thú thì mong quý vị hãy tìm đọc nhé.

   

Mặc dù có chút muộn màng, nhưng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những vị sau.

Gửi đến Riichu-sama phụ trách minh họa đã họa nên vô vàn bức hình đẹp mắt song hành cùng chuyển thể phiên bản truyện tranh. Gửi đến Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách đã đem lại sắc màu tươi vui cho Komari và các đồng đội. Gửi đến viên tập viên Sugiura Yoten-sama đã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích, chưa kể là còn khao tôi cả cơm trứng cuộn luôn. Gửi tới những vị tham gia vào quá trình phát hành và bày bán cuốn sách này. Cuối cùng, gửi tới các quý độc giả đã lựa chọn cầm cuốn sách này trên tay. Tôi xin được dành lòng biết ơn chân thành nhất tới tất cả các vị… Thật sự cảm ơn rất nhiều!

   

   

Tác giả: Kobayashi Kotei

Trong lúc viết quyển 11 là tôi đang phải chống chọi với dị ứng phấn hoa nữa.

   

Minh họa: Riichu

Thông tin về anime cứ liên tiếp tung ra ấy nhỉ!

Mọi người trong tổ sản xuất làm ra nhiều thứ thú vị lắm ấy, kiểu như bệ thờ hay áo happi dành riêng cho Komari-chan chẳng hạn, đứng ngoài nhìn như tôi còn thấy vui lây.

Ngày nào tôi cũng hóng chờ tweet của Vill trên trang Twitter chính thức hết á. Đến cả tiếng gọi Komarin hồi AnimeJapan cũng vui cực kỳ luôn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận