My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 14 - Nhậu say bí tỉ, Hasekura Hiyori

5 Bình luận - Độ dài: 1,974 từ - Cập nhật:

“Mmm~~~ Ngon quá chừng luôn ấy!!!”

“Đúng thật là rất ngon đấy.”

“Anh.... Ngon quá đi.....”[note62490]

Trong lúc cả ba người bọn họ đang thưởng thức món ăn thì về phần tôi cũng đang có cơ hội được thưởng thức cảnh tượng tuyệt vời này, và tâm trạng cũng có phần bồn chồn khi sắp sửa được nghe ý kiến về món gà rán nữa. Và khi được lắng nghe những ý kiến tích cực khiến tôi phần nào cảm thấy yên lòng hẳn.

“Vậy thì tốt rồi... Mừng là món này hợp khẩu vị của mọi người.”

....Từ nãy giờ tôi cứ hồi hộp không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao thành ra chả ăn được miếng nào cả, đúng là tai hại thật, giờ thì bụng cũng kêu ầm cả lên luôn rồi.

Phải làm miếng đã nào. Vừa nghĩ tôi vừa cầm lấy một mẩu gà rán từ đĩa và cắn thử một miếng.

...Yup, hương vị vẫn vậy. Mừng là không bỏ sót bước nào cả.

“Souma-kun nè, hết gà mất rồi! Nhờ cậu làm tiếp phần khác nhé!”

“Đây đây.”

Shizuka cứ vừa nói vừa đưa miếng gà rán vào miệng với tốc độ mà mấy ông hốc trưởng trên mạng mà thấy cảnh này thì chắc kèo là sẵn sàng cúi rạp mà trao vương miện cho luôn ấy.

Mà dù chứng kiến cảnh tượng này nhưng tôi lại chả thấy bối rối hay ngạc nhiên gì cả.

Do là vì các cô nàng này đang vui vẻ thưởng thức món ăn do chính tôi làm ra mà, và cảm xúc duy nhất đang hiện hữu trong tôi lúc này chỉ có niềm vui mà thôi. Nói thật thì tôi suýt nữa đã phải lòng Shizuka luôn rồi đấy chứ! Mà điều đấy lại càng củng cố thêm cho việc cảm xúc hạnh phúc trong tôi đây đang càng lúc dâng trào hơn mà thôi.

“Chờ đã nào, chị mà cứ hốc như vậy thì Souma-kun sẽ chẳng còn gì mà ăn đâu. Shizuka, kiềm chế lại chút đi xem nào!”

“Nhưng nó ngon mà. Ê mà này, đừng có gọi chị với cái kiểu suồng sã vậy chứ! Con nhóc hỗn xược này…”

Giờ thì hai người kia lại cãi nhau về vấn đề chả đâu vào đâu nữa rồi.

Nếu mà chỉ nhìn bề ngoài thì chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng Mafuyu-chan mới đang là người chị còn Shizuka thì là em gái ở đây rồi. Cơ mà nói thẳng ra thì Shizuka có khác gì là em gái đâu chứ! Cứ nhìn vào biểu cảm với cử chỉ là biết ở nhà được cưng như trứng rồi.

“Cảm ơn em nhiều nhé Mafuyu-chan. Phần anh thì không cần phải lo đâu, được nhìn mọi người vui vẻ thưởng thức món ăn của mình là anh vui rồi.”

“Mmm… Anh đã nói vậy thì….”

“Nào nào Mafuyu-chan, em cũng ăn thêm đi chứ.”

“Nè mọi người, có phiền không nếu giờ chị uống thêm ít bia nhỉ?”

Hiyorin chưa kịp dứt lời thì trên tay đã cầm sẵn lon bia được lấy ra từ chiếc túi của cửa hàng tiện lợi luôn rồi.

“Được chứ, à mà nếu chị cần thêm ly hay đá thì cứ tự nhiên lấy đi nhé. Em không phiền đâu, ngược lại còn đỡ cho em nữa ấy chứ.”

“Okay. Souma-kun nè, chắc hẳn là em sẽ trở thành người chồng hoàn hảo trong mắt phụ nữ đấy nhỉ.”

“”!?””

“Ch-chồng ư!?”

Lời khen bất chợt thốt ra từ miệng của Hiyorin khiến tôi phát hoảng, suýt nữa làm rơi cả miếng gà đang cầm luôn rồi.

Đùa, không biết chị ấy cố ý hay vô tình mà lúc nào cũng đột nhiên nhắc đến những chủ đề nguy hiểm kia nữa. Thật sự hại tim lắm đấy chị ơi~~!

“Hmm… Bé Mafuyu-chan thì vẫn chưa đủ tuổi đâu nhỉ? Chị mua khá nhiều ở đây này, Souma-kun với Shizuka-chan cũng lại đây uống đi nào.”

Và Hiyorin cứ thế đẩy vài lon bia màu bạc về phía bọn tôi.

Hmm… Bia à, chắc tôi cũng phải nên làm tí nhỉ? Nhớ lại lần cuối tôi cầm lon bia trên tay thì cũng khá lâu rồi, cơ mà giờ thì chỉ có cồn mới giúp được tôi bình tĩnh mà vượt qua được kiểu tình huống nguy hiểm như này thôi.

Và chắc hẳn ai cũng biết kiểu tình huống nguy hiểm tôi đang nói là gì rồi nhỉ? Giờ thử nhìn bao quát căn phòng này xem, đâu đâu cũng tràn ngập hương thơm (không phải gà rán) ngọt ngào như này thì ai mà chịu nổi chứ!

“Vậy thì em sẽ uống sau khi làm xong mẻ gà khác nhé.”

Tạm thời xuống bếp để đầu óc bình tĩnh đã nào, để làm xong món thì quay lại làm lon bia là vừa đẹp.

“Được thôi. Để chị chừa lại phần cho em nhé~.”

“Tí nữa em còn có buổi livestream nữa… Mà chắc uống tí cũng không sao đâu.”

“Livestream?”

“Shizuka-chan đây là Vtuber đấy em. Lại còn siêu nổi tiếng nữa đó nha~~”

“Thật luôn?... Người này á?”

“Thái độ kiểu gì vậy hả? Em đúng thật là con nhóc hỗn xược đấy.”

“Nhân tiện thì chị là diễn viên lồng tiếng đấy nha~. Em từng nghe đến cái tên Yasumi Hiyori bao giờ chưa?”

“A, em từng nghe cái tên đấy rồi, từ một người bạn là fan của anime…. Hể, nói vậy thì chị thực sự là người siêu nổi tiếng đấy ạ? E-em xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ ạ.”

“Nào nào, không sao đâu. Giờ đây chị chỉ là con nghiện rượu mang tên Hasekura Hiyori thôi.”

Chà, căn phòng khách lúc này trông sôi nổi thật đấy.

“…Cứ như thế này tuyệt thật đấy, nhỉ?”

Tôi vẫn đang ở dưới bếp chiên mẻ gà thứ hai vừa khẽ lẩm bẩm như vậy, tránh để mọi người nghe thấy.

—Rồi bỗng nhiên, lại có chuyện xảy ra.

“Nè nè Souma? Soumaa, lại đây nàoo~~!”

Từ đầu tôi vốn nghĩ rằng mẻ thứ hai có lẽ sẽ đủ cho mọi người no bụng rồi chứ, ấy thế mà lại biến mất với tốc độ không ngờ. Và giờ đây mọi người đang cùng ngồi tán chuyện với nhau sau bữa ăn.

Shizuka và tôi thì vẫn đang uống lon bia mà Hiyori đưa cho, phần Mafuyu-chan thì có nước khoáng mà em ấy mang theo sẵn.

Còn Hiyori thì… Chị ấy đã sớm nốc hết cả lon bia từ lâu rồi, nhắc thêm là nó chứa đến 9% nồng độ cồn đấy!! Lon thứ hai cũng mau chóng bay màu chỉ trong một cái chớp mắt.

Rồi đến lúc cao trào rồi đây.

“Hửm? À vâng!”

Không hiểu sao giọng nói của chị ấy có phần hơi kì lạ, khác với mọi khi... Nhưng tôi vẫn cứ thế đứng dậy mà không mảy may bận tâm cho lắm. Shizuka và Mafuyu-chan thì dường như đang suy nghĩ gì đó với gương mặt mang biểu cảm ngạc nhiên và nhìn về phía Hiyorin.

“Lại đây nhanh nàooo~~.... Đây đây, ngồi xuống đi~.”

24fa09a0-d579-43cd-8c11-1877671a6b6a.jpg

Giờ thì người ở trước mặt tôi đây đang là Hiyorin, với Shizuka ngồi ở bên cạnh chị ấy và Mafuyu-chan thì ngồi cạnh bên tôi. Giờ thì tôi cũng thấy có chút gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đây rồi, nhưng giờ thì chỉ có thể làm theo lời chị ấy thôi.

“...Ngồi xuống đi nàooo~~”

“Um...”

Hiyorin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế chị ấy đang ngồi ra và rồi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Chết dở... Giờ thì tôi hoàn toàn có thể thấy cặp đùi m... mềm mại của chị ấy luôn rồi.

Cặp đùi luôn khiến tôi rơi vào trạng thái “n...” trong suốt các buổi LIVE giờ lại đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt tôi kìaaaa!!!

Nhìn kĩ thì chúng có màu sáng và trông rất mịn màng, cơ mà nhìn lâu thì không khéo mù luôn mất!

“Ngồi xuống đii~~”

Hiyorin vẫn lặp lại câu nói khi nãy.

Mà giờ thì thấy hơi cấn cấn rồi này, làm gì có chỗ nào để ngồi chứ?

Chị ấy đang tính làm gì vậy?

“.......”

Giờ thì rơi vào tình thế này tôi chỉ biết gửi ám hiệu cầu cứu đến Shizuka và Mafuyu-chan thôi, mà khổ cái là giờ cả hai người họ trông còn bất lực hơn cả tôi nữa chứ, hoàn toàn chả biết nên làm gì cả.

“Umm.... Rốt cuộc chị muốn em ngồi ở đâu vậy?”

Sợ... Nói chuyện với chị ấy lúc này đáng sợ quá!! Cứ như là đang đối mặt với quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy...

“mm”

*Pat Pat

Hả, gì vậy? Hiyorin lúc này đang làm ra vẻ mặt nghiêm túc và vỗ lên đùi chị ấy kìa... Lẽ nào...?

Lẽ nào chị ấy đang bảo tôi ngồi lên đấy à...”

Có khi nào do món gà rán hôm nay tôi làm là phần đùi gà nên chị ấy đang cố nói lời cảm ơn bằng việc kêu tôi ngồi lên đùi chị ấy ư...?

Nếu là vậy thì đúng tiếc thật, lúc đó mà chọn phần ức thì ngon rồi.

“V-vậy là... Chị muốn em ngồi lên đó à...?”

“mm”

Hiyorin khẽ gật đầu với gương mặt có đôi chút ửng hồng... Uầy, chị ấy say bí tỉ luôn rồi.

“Không không, điều này chả hợp lý chút nào cả!”[note62492]

Trực giác đang cảnh báo tôi rằng chỉ cần đi sai một nước thôi là tàn đời trai... Và khi tôi quay sang bên thì... Cả Shizuka và Mafuyu-chan đều đang trừng mắt nhìn tôi cứ như ác quỷ Hannya[note62493] vậy.

(Cậu thật sự có ý đồ với phụ nữ đang say đấy à!? Tên khốn kia?)

(Onii-chan... Em thất vọng về anh lắm đấy.)

Quái gì đây?? Thần giao cách cảm à??

“Nào nàoo~~ lại đây điii~~”

“Whoa!”

Đột nhiên tôi bị một lực kéo sang bên. Trước cả khi kịp nhận ra thì tôi thấy mình đang ngồi lên trên Hiyorin, cơ thể thì bị ôm chặt lại.

Các giác quan đều đang làm việc hết công suất để cảm nhận được sự mềm mại từ cặp đùi kia, và cả thứ đang được ép chặt vào lưng tôi ngay lúc này nữa... Và sau đó là chết lặng. Đôi bàn tay đang ôm lấy bụng tôi ngày càng siết chặt hơn, trông bọn tôi lúc này đây cứ như là một cặp tình nhân đang âu yếm với nhau vậy...[note62494]

*Gyuuuuu~~

Trong đầu tôi lúc này đang hồi tưởng lại một Hiyorin phong cách và ngầu lòi chiếm trọn hết ánh nhìn của khán giả trong các buổi LIVE, đắm mình trong ánh đèn sáng chói nơi sân khấu ấy.

Và bây giờ thì... K-khoan đã!! Không được so sánh hình tượng của chị ấy lúc trên sân khấu và lúc này! Dừng ngay việc áp đặt cảm giác mềm mại mày đang cảm nhận vào hình ảnh đó đi Souma!!

Nếu giờ mà không quay xe kịp... Chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận chết mất thôi.

“Na-Này này này!! Cậu đang làm gì vậy hả tên kia!??”

“Onii-chan... Thật  thiếu đứng đắn mà!!”

Kết cục thì tôi vẫn được cứu nguy nhờ hai cô nàng đang hoảng loạn kia. Mà nói cứu thì cũng không đúng lắm, nói thật thì tôi cũng cảm thấy đôi chút hụt hẫng nữa.

“Haah...Haah...”

“Mmm~~ Ngon quá điiii~~”  

Chứng kiến một Hiyorin đang mỉm cười bật nắp lon bia thứ 4 ra, lúc đó tôi đã chắc chắn một điều...

...Người này.... bợm nhậu đến hết cứu rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
eyyy wtf
eyyy wtf
[Lên trên]
bộ trưởng không làm thì cút sang bên, để tôi!
bộ trưởng không làm thì cút sang bên, để tôi!
[Lên trên]
Một loại quỷ nữ biểu tượng cho sự ghen tuông và thù hận. Thời nay thì xuất hiện nhiều dưới dạng mặt nạ, tranh vẽ... trong văn hóa Nhật
Một loại quỷ nữ biểu tượng cho sự ghen tuông và thù hận. Thời nay thì xuất hiện nhiều dưới dạng mặt nạ, tranh vẽ... trong văn hóa Nhật
[Lên trên]
Sướng thế, nổ tung đê thằng đb
Sướng thế, nổ tung đê thằng đb
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tiếp tục chơi ngu:v từ đầu chưa đọc tới nên cho đại Hiyorin hơn tuổi mà đúng thật, đến chap 10 lại sửa thành sai :))))
Cập nhật tuổi tác các nhân vật nhé:
ML main và thằng bạn: sv năm 3, 20 tuổi, cùng tuổi vs Shizuka
Mafuyu-chan và cô bạn: sv năm 1, 18 tuổi
Hiyorin: lớn tuổi nhất (chap sau sẽ rõ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tự thưởng cho mình một buổi cuối tuần về quê chơi:vv tuần sau đi học lại thì đập vào mặt 3 buổi thuyết trình:D sr ae
Xem thêm