“—Đầu đuôi câu chuyện về chàng trai đảm đang vô tình trở thành Vtuber đến đây là hết. Và vì vậy nên kể từ giờ chắc sẽ có những lúc mình bận không nấu bữa tối cho mọi người được rồi, nhưng mình sẽ cố gắng tránh làm quá giờ và vẫn duy trì bữa ăn hàng ngày nên là đừng lo quá nhé.”
Vào bữa tối cùng ngày, tôi đang vừa san món tôm sốt cay ra từng đĩa nhỏ vừa thông báo tin mình được nhận việc cho mọi người biết.
“ehehehe”
“Souma-kun giờ lại làm cả VTuber luôn à? Nghe tuyệt thật đấy!”
“Onii-chan làm...”
Tạm bỏ qua việc Shizuka đang ưỡn ngực tự hào rồi còn khoanh tay tỏ vẻ đắc ý vì lí do gì tôi cũng chẳng rõ nữa, bên còn lại thì Hiyorin đang phấn khích chúc mừng cho màn chào sân của tôi với công việc mới này.
“À này, thật ra thì chị cũng đang tính tạo một kênh MeTube trong thời gian tới á, nếu sau này mà được hợp tác cùng Souma-kun và Shizuka-chan thì sẽ thật tuyệt biết bao nhỉ.”
“Ah, vậy ra chị cân nhắc vụ đó rồi à? Em thực sự mong chờ lắm đó nha!”
“Sau buổi stream hôm trước thì chị liền bàn bạc với cơ quan ngay luôn mà, mãi mới được họ đồng ý cho làm đấy.”
Biểu cảm vậy thì chắc hẳn Shizuka đã biết vụ này từ trước rồi nhỉ? Trông vui thấy rõ khi nghe được tin tốt luôn kìa.
Cơ mà Hiyorin lên sóng MeTube à... Không biết nội dung video chị ấy sẽ làm là gì nhỉ? Khả năng mấy câu chuyện xoay quanh Zanimas khá cao đấy chứ.
“.........Mafuyu-chan?”
Tính Mafuyu-chan đó giờ vốn không quá năng nổ khi cả 4 tụi tôi ở cùng với nhau. Ừm thì thỉnh thoảng cũng phản bác vài câu khá độc miệng hướng thẳng về phía Shizuka nhưng đấy vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi, còn lại phần lớn thời gian em ấy thường chỉ im lặng ngồi ăn. Vậy nên lúc này cũng vậy, đáng lẽ việc em ấy vẫn im lặng cho đến lúc này vốn không có gì bất thường cả, nhưng tôi lại có cảm giác không ổn tí nào nên thử hỏi em ấy xem sao.
“Sao vậy Onii-chan?”
Mafuyu-chan quay sang đáp lại lời tôi, trông không khác gì dáng vẻ Mafuyu-chan của mọi ngày cả. Lẽ nào lúc nãy do tôi nghĩ quá lên chăng?
“Ehehehe... Mafuyu cưng à, chắc em cô đơn lắm ấy nhỉ? Onii-chan yêu dấu giờ đã là Vtuber mất tiêu rồi này, bỏ lại em bơ v... Ê đau, đừng có đá ống chân chị chứ!!”
Shizuka mới lúc nãy còn chọc ghẹo Mafuyu-chan giờ thì lại rưng rưng nước mắt chực trào ra đến nơi. Thật tình tôi không biết mối quan hệ giữa 2 người này đang phát triển theo hướng tốt hơn hay tệ đi nữa.
“Nhưng nghe cũng đúng mà... Shizuka-chan và Souma-kun giờ đã là Vtuber rồi này, cả chị cũng sắp sửa hoạt động trên MeTube nữa... Vậy thì chẳng khác gì cho Mafuyu-chan ra rìa chứ. Hay là vầy nè Shizuka-chan, giờ nếu Mafuyu-chan cũng làm Vtuber thì em thấy sao? Có khả thi không?”
“Chuyện đó... Ummm...”
Sau khi xem xét sự tình thì Hiyorin liền đưa ra ý kiến và bắt đầu trao đổi với Shizuka.
Ngẫm lại thì quả thật chỉ có mình Mafuyu-chan là không có liên quan gì đến kiểu hoạt động này cả. Lúc bàn bạc thì tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều nhưng giả như sau này em ấy cảm thấy cô đơn thì sao đây? Dù vậy nhưng khi xét đến tính cách và ấn tượng Mafuyu-chan mang lại thì em ấy có vẻ không thuộc kiểu người hăng hái trong mấy vụ kiểu này lắm. Mà nói đâu cho xa, đến tôi cũng thuộc loại bất đắc dĩ mới làm đây mà.
“Bên tụi em cũng hay có các buổi tuyển chọn và thử giọng nữa cơ mà... Cái này không phải tư thù cá nhân gì đâu nhá, em nghĩ Mafuyu-chan không hợp với mấy việc kiểu này đâu. Kiểu gì cũng bật lại giám khảo cho mà xem, rồi còn... Ê đau, đừng có đá nữa chứ!?”
Shizuka lại hét lên một tiếng rõ to rồi cúi mặt xuống dưới bàn, chắc đang kiểm tra chỗ bị đá đây mà, mong là không để lại vết bầm nào cả.
“Đừng có hiểu lầm. Em không muốn và cũng không có dự định làm Vtuber đâu ạ. Và em cũng không thấy cô đơn hay gì cả, em sẽ góp mặt trên kênh của onii-chan!”
“.........Hử?”
Em ấy lại phát ngôn mấy câu gây chấn động mà vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh nữa rồi. Lại còn thư thả gắp lấy miếng tôm ăn như thể câu nói vừa nãy dùng để kết thúc câu chuyện mà không cần bàn bạc gì thêm vậy, đến nước này thì tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.
“Chờ chút đã nào Mafuyu-chan, em nói vậy là ý gì chứ?”
“Thì là ý đó đấy ạ, nếu có mặt của em gái trên stream thì cũng đâu có ai nghi ngờ gi đâu cơ chứ.”
“Mà em vốn có phải em gái của anh đâu…”
Tôi vốn biết rõ tính cách của Mafuyu-chan, khi mà em ấy đã quyết làm gì đó thì có trời cản thôi. Giờ mà cứ khăng khăng từ chối thì kiểu gì em ấy cũng tìm cách khác để chen vào cho xem, cả khóa dự phòng vẫn còn nằm trong tay ẻm nên thôi ca này đành chịu vậy.
“Hmm…. Nhưng liệu cách này có ổn không vậy?”
Thật ra việc Mafuyu-chan góp mặt trên kênh tôi thấy cũng chả có vấn đề gì cả, và ngay từ đầu tôi cũng đã không muốn để em ấy phải bị cho ra rìa rồi. Nếu mà được tận hưởng những phút giây vui vẻ cùng em ấy thì sẽ tuyệt hơn nhiều đấy chứ.
“…….Urgg… Hả? À phải, nếu cậu giải thích được cho người xem để họ hiểu thì chắc không có vấn đề gì đâu… Chắc vậy. Mà mình nghĩ nên xin phép trước thì vẫn hơn.”
Đang định hỏi thì Shizuka liền nhạnh nhảu chui lên khỏi gầm bàn và đáp lại lời tôi.
“Có chắc ổn thật không vậy? Mấy vụ kiểu này đó giờ mình thấy hiếm ai làm lắm đấy.”
“Thì người trong nhà thỉnh thoảng cũng góp mặt trò chuyện hay chơi game cùng nhau mà. Nếu cậu làm content về gia đình hay mấy câu chuyện vặt thì người xem ắt hẳn cũng sẽ đề nghị người trong cuộc tham gia cho xem. Mà còn tùy liệu người xem có chấp nhận hay không nữa, vậy nên cậu cũng nên xử lý sao cho khéo mới được.”
“Vậy à…”
Tóm lại là không dựa trên tiêu chuẩn hay luật lệ nào cả, tùy thuộc vào ý kiến của khán giả như thế nào thôi. Nếu vậy thì khả năng thành công không phải là quá thấp.
“Thôi thì giờ cứ đi hỏi ý kiến xem sao đã… À mà mình nên tham khảo ai thì được vậy?”
“Cậu vẫn chưa có quản lý mà phải chứ? Nếu vậy thì nên hỏi thử Maya-san đi, người phỏng vấn cậu hôm bữa á. Chị ấy vốn là quản lý của Zeria-chan nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong ngành đấy. Để giờ mình hỏi Zeria-chan xin liên lạc xem sao nha?”
“Cảm ơn nha, mình thật sự biết ơn lắm đấy.”
“Đừng có khách sáo mà, dù sao mình cũng là người lôi cậu vào vụ này. Đã là chị gái của Mafuyu thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ.”
Ngay khi nói xong thì Shizuka liền cảnh giác rồi còn vào thế thủ mà quay sang Mafuyu-chan nữa, chắc đang chờ đòn tiếp theo của em ấy đây mà. Nhỏ này cũng thật là, biết trước sẽ chọc giận em ấy thì ngay từ đầu đừng có cố tình nói mấy câu kiểu đấy chứ.
Nhưng lần này lại khác, Mafuyu-chan không có động tĩnh gì cả. Chỉ khẽ đánh mắt sang Shizuka.
“Shizuka, cảm ơn.”
“Hử… ừm,… Không có chi..?”
Vẫn như thường lệ nhỉ, đối mặt với một Mafuyu-chan với vẻ mặt điềm tĩnh thì Shizuka lại có phần lúng túng thấy rõ. AI nhìn vào thì lại cứ tưởng nhỏ mới là người nhỏ nhất đám ấy chứ.
“Hehe… Tuổi trẻ đúng thật sự tuyệt vời đấy nhỉ?”
Lặng lẽ quan sát hai người họ là Hiyorin với tâm trạng vui tươi cùng cốc bia trên tay.
Và cứ thế, hội Souma hôm nay vẫn tiếp diễn như mọi ngày.
2 Bình luận