My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 19 - Ya là viết tắt của yan…

13 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

“—Onii-chan.”

“Hmm?”

Vẫn như mọi khi, lúc này đây tôi đang đợi thằng Keisuke tại căn tin trường và lại gặp Mafuyu-chan đang tiến lại gần với khay đồ ăn trên tay.

“Mafuyu-chan? Hôm nay em cũng ăn ở căn tin à?”

“Vâng. Chả là em nghĩ mình nên ăn chung với Onii-chan thôi mà.”

Tình hình là lúc này đây do không có ai ở xung quanh cả nên em ấy mới thoải mái mà bật mode em gái như vậy đây mà. Hay nên gọi đây là mode làm nũng nhỉ?

“Được thôi, vậy ăn cùng anh nhé.”

Giờ có đợi thằng Keisuke thêm nữa cũng chẳng được lợi lộc gì nên tôi quyết định sẽ dùng bữa cùng Mafuyu-chan trước.[note63455]

Sẵn nói luôn rằng bàn bọn tôi đang ngồi đây là bàn bốn chỗ, nhưng Mafuyu-chan lại không tỏ vẻ quan tâm đến các vị trí còn lại chút nào cả, em ấy cứ vậy tiến đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.

....Này này chờ chút đã nào, mấy tình huống kiểu như này thì thường em phải ngồi đối diện anh mới đúng chứ Mafuyu-chan? Ngồi cạnh nhau như vầy cứ như là giữa bọn tôi tồn tại kiểu quan hệ gì đó mờ ám vậy.

“Onii-chan, tối nay mọi người có tiếp tục ăn cùng nhau không vậy ạ?”

“À, hôm nay thì chỉ có Shizuka thôi. Còn Hiyorin thì chị ấy bận tham gia buổi livestream mất rồi.”

“Livestream?”

“Kiểu như này này.”

Vốn biết là lôi điện thoại ra khi đang ăn là tật xấu nhưng thôi kệ, tôi liền mở livestream bản thu lại của Zanimas cho Mafuyu-chan xem.

“Wow, là Hiyorin-san thật này... Vậy chị ấy thật sự là diễn viên lồng tiếng à.”

Vậy ra ngay từ đầu em ấy đã không tin rồi à? chính tôi cũng không ngờ luôn đấy. Mà giờ thấy được người thật việc thật thì chắc em ấy cũng công nhận Hiyorin là diễn viên lồng tiếng rồi nhỉ.

“Hiyorin siêu nổi tiếng luôn đấy nhé. Tuyển tập photo của chị ấy vừa mới được bán ra hình như cũng cháy hàng ngay tắp lự đấy.”

14c2eb67-8614-4375-8d13-565eb849272e.jpg

Chính tôi cũng là cổ đông đấy nhé.

Nói về vóc dáng của Hiyorin thì chị ấy không được cao ráo cho lắm, nhưng lại có đôi chân thon thả và săn chắc. Ngực to thì khỏi bàn, còn vòng eo thì mảnh mai tới mức không tin nổi. Người ta hay gọi là gì nhỉ?... ‘loli ngực bự’? Ê mà hình như còn có kiểu gọi khác nữa... “transistor glamour”[note63456] nhỉ?

Chưa kể đến khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như viên đá quý nữa, không ngoa khi nói rằng chị ấy cực kỳ nổi tiếng đâu đấy.

Hầu hết những diễn viên lồng tiếng của Zanimas đều là dân mới vào nghề cả, nhưng trong số đó chỉ có Hiyorin là nổi trội hơn tất thảy. Dù sao thì chị ấy cũng là người được chọn thủ vai nhân vật chính cho bộ anime dài tập được chiếu vào buổi sáng mang tên “Drecure” mà.

Và trong cuốn tuyển tập photo của chị ấy... Có cả những bức ảnh chị ấy mặc bikini và đồ lót đấy.

Cơ mà chợt nghĩ về hàng xóm của mình trong bộ đồ lót khiến tôi có cảm giác như mình đang phạm phải đại kỵ vậy. Nhưng nói thật là giờ tôi mà được thấy thật thì hẳn ai cũng biết hiện tượng gì sẽ xảy ra rồi nhỉ[note63457]. Và nó khác hoàn toàn với vụ vứt đồ lót lung tung của Shizuka đấy nhá.

...........

Nhưng nếu giờ mà tôi mở cấm thư ra thì... Nhiều khả năng tôi sẽ không thể đối mặt với chị ấy theo kiểu thông thường được nữa.

Dù gì thì tôi đây cũng là thằng sinh viên khỏe mạnh mà, dục vọng không có thì khác gì bỏ phí đời trai? Nói thật là đến lúc này tim tôi vẫn không ngừng loạn nhịp đây này.

Nhưng vì một mối quan hệ hàng xóm lành mạnh cả nay mai và sau này, đành phải để cấm thư bị chôn vùi mãi mãi vậy.

“(Và chuyên mục tiếp theo sẽ là… ta-da! Chúng ta hãy cùng xem lại các kịch bản SSR nhé! Hôm nay chúng tôi cũng đã đặc biệt mời các diễn viên lồng tiếng của nhóm Idol SSR mới nhất đấy. Các bạn hãy cùng nghe xem cảm nghĩ của họ như thế nào nhé~~)”

“Tuyệt thật đấy….”

Ấn tượng Hiyorin mang lại vào lúc này khi đang trong vai trò MC so với lúc ở nhà đúng là khác nhau rõ rệt mà.

Cả Mafuyu-chan cũng bị thu hút đến mức vừa dùng suất ăn hạng B của em ấy vừa dán mắt vào màn hình điện thoại tôi luôn rồi kìa.

“Chị ấy mang lại bầu không khí khác hoàn toàn so với ở nhà nhỉ.”

“Đúng chứ? Thú thật là khi biết Hiyorin chuyển đến nhà bên anh cũng sốc lắm đấy chứ. Và đồng thời cũng cảm nhận được rằng ‘vậy ra chị ấy trông như vậy khi không lên hình à.’ Nữa đấy.”

Chị ấy quả nhiên là người nổi tiếng mà.

Và tất nhiên là câu trên cũng áp dụng cho cả Shizuka nữa. Tôi thấy khả năng tạo ra một nhân cách khác hoàn toàn khi lên stream đúng thật là đỉnh cao đấy chứ.

“Diễn viên lồng tiếng, rồi còn VTuber nữa… Anh quen biết toàn những người tuyệt vời thôi nhỉ Onii-chan.”

“Thật vậy nhỉ. Đôi lúc anh còn tự hỏi rằng liệu đây có phải là giấc mơ hay không nữa mà. Và dẫu sao thì, anh cũng cực kì yêu quý Ette-sama và Hiyorin đấy.”[note63458]

“Yêu… cực kỳ?”[note63459]

“Ừm, cả Hiyorin và Ette-sama… À nhân tiện thì ‘Ette-sama’ là tên VTuber của Shizuka đấy… Cả hai đều là Oshi trong lòng anh mà.”

“………….Fu~n, là vậy à?”

Mafuyu-chan dần rời mắt khỏi điện thoại và quay lại với suất ăn hạng B của em ấy.

“Muuu….”

Và giờ thì đang phồng má tỏ vẻ hờn dỗi nữa.

Mà chờ đã, sao lại phồng má vậy? Lẽ nào suất ăn đấy không ngon à?

“…..”

Cuộc trò chuyện cứ vậy lâm vào cái thế ngõ cụt, và bọn tôi ai nấy ăn hết phần ăn của mình mà không nói thêm được lời nào nữa.

“Mafuyu-chan này, tối nay em cũng sang ăn chung chứ?”

Dù sao thì lần trước tôi cũng đã rủ em ấy rồi, và cả cứ để bầu không khí khó xử này kéo dài mãi cũng không được. Nên là cứ thử mời thêm lần nữa vậy.

Hôm qua em ấy trông cũng vui mà, nên là tôi vốn tưởng rằng lời mời tiếp theo này sẽ được chấp nhận với nụ cười rạng rỡ… Nhưng câu trả lời sau đó của Mafuyu-chan hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“…Lần tới.”

“V-vậy à. Nếu mà em có hứng thì cứ sang chơi nhé. Tụi anh luôn chào đón em nên là đừng ngại.”

Mafuyu-chan cứ vậy đứng dậy với khay thức ăn trên tay mà chẳng đoái hoài gì đến việc trả lời tôi.

Và đi mất… Nhanh như tên bắn vậy.

“…Phải làm cho… Onii-chan sáng mắt ra….”

Hình như tôi còn nghe loáng thoáng được gì đó từ miệng em ấy, mà chịu không hình dung được là đang nói về điều gì nữa.

“Hmm…?”

Mà Mafuyu-chan hôm nay cảm giác là lạ. Không biết em ấy có chuyện gì nữa.

“Hmmmmmm…?”

“Hm?”

Khi ngước lên nhìn thì thằng Keisuke đã ngồi vào ghế đối diện tôi từ bao giờ, còn thở ra cái giọng như đang ngẩn ngơ trên mây vậy.

“Mày trễ quá đấy Keisuke!”

“tao bị giảng viên gọi lại sau giờ học mà, biết sao được chứ. Mà này, có chuyện gì với Minase-san vậy?”

“Chuyện gì là chuyện gì?”

Keisuke vừa gặng hỏi tôi vừa nhét vào mồm nó toàn là cà ri.

…Mà thằng này sao ăn cà ri mỗi ngày được hay vậy? Bộ không thấy ngán à?

“Lúc vừa đi ngang qua tao thấy em ấy mang biểu cảm đáng sợ lắm đấy. Rồi cả lúc giơ tay chào thì em ấy cũng phớt lờ tao nữa.”

“…Thật à?”

“Ờm, thật hơn cả thật. Còn nhíu mày và cả vết nhăn hiện rõ trên trán nữa. Mày có làm tình làm tội gì con nhà người ta không đấy Souma?”

“Có đâu….. Mà cả tao cũng không biết do đâu nữa mà.”

Nếu mà có thì chỉ có thể là lúc tôi nhắc về Shizuka và Hiyorin thôi… Cơ mà hôm qua còn thấy họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau mà.

“Chắc em ấy chỉ bị căng thẳng đôi chút thôi. Lúc trước em ấy cũng có kể là giải quyết đám đực rựa theo đuổi em ấy phiền lắm mà.”

“Vậy à… Mấy cô nàng dễ thương quả thật cũng có nỗi khổ riêng nhỉ?”

—Vào lúc đó tôi ước gì mình đã suy nghĩ thấu đáo hơn về tính khí thất thường của Mafuyu-chan.

Lúc đó tôi đã không ngờ được rằng sau này mình sẽ phải hối hận vì sự thờ ơ này đây.

Ghi chú

[Lên trên]
ae cc
ae cc
[Lên trên]
từ lóng tiếng Nhật nên tôi chịu cook đ nổi:vv có nhiều nghĩa cơ mà ở đây chỉ người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thân hình thì quyến rũ
từ lóng tiếng Nhật nên tôi chịu cook đ nổi:vv có nhiều nghĩa cơ mà ở đây chỉ người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thân hình thì quyến rũ
[Lên trên]
something is rising, but it's not the shield hero
something is rising, but it's not the shield hero
[Lên trên]
chúc mừng m đã quay vào ô ăn l** main ạ
chúc mừng m đã quay vào ô ăn l** main ạ
[Lên trên]
toang cái đời trai cố giữ gìn gần 20 chap:D
toang cái đời trai cố giữ gìn gần 20 chap:D
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

ya là viết tắt của yandere :))
Xem thêm
Ya là viết tắt của yaoi 💀💀💀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
tfnc
Xem thêm
Tự trans tự edit tự cảm ơn này🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@ANDYANDYANDY123496: tự hào cmt đầu🐸👍
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời