Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Tokyo du hí?

Chương 44: Hầu gái, quản gia, thần tượng? Không, chính là mèo!

2 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Thời gian trò chuyện với Schwarz Tia Chớp đã kết thúc. Trong khi ngồi chờ Senpai quay lại, bỗng tiếng ai đó như đang gọi tôi vang lên.

“Này em gì ơi, chị nói chuyện tí được không?”

“Ơ? em á?”

“Chuẩn rồi! Cưng dễ thương quá, chị không nhịn được!”

Chết, mình đang bị tán tỉnh hay sao? Nhưng khi quay lại nhìn, hóa ra đối phương là một chị gái.

“Chị cần gì ở em à?”

“Thấy em đứng một mình buồn quá, hay là đi chơi với chị nhé?”

“XIn lỗi ạ, em đang đợi người quen!”

“Ra vậy. Tiếc thật…”

“Nhưng mà em xinh thế này, ở một mình nguy hiểm lắm. Lỡ có kẻ xấu dụ dỗ thì sao đây”

“Thế chị là người xấu à?” Tôi đáp lại không chút do dự.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

“Suýt nữa thì… Em phải cẩn thận với lời nói của mình đấy. Em có biết mình đang ở đâu không?”

“Akihabara?”

“Đúng rồi! Đây là nơi tụ tập của những ham muốn kỳ lạ từ khắp nơi trên nước Nhật!”

“Ừm, không phải đây chỉ là thánh địa otaku thôi sao?”

“Đó chỉ là bề nổi thôi. Sau lớp vỏ ấy, là cả một cộng đồng gồm những người với những ham muốn không thể nói ra. Đó mới là bản chất thật sự của chốn này.”

“Nghe đáng sợ quá.”

Akihabara đáng sợ đến vậy sao? Chỗ này rốt cuộc là cái quần gì vậy?!

“Nếu một đứa như em, một ‘gói combo’ tập hợp đủ thể loại fetish, lại ở một nơi như thế này, thì sẽ có rất nhiều người với ý đồ xấu… em hiểu chứ? Nếu chị không đến bắt chuyện, thì ít nhất cũng có hai người khác sẽ làm vậy!”

“Chị nghĩ em là cái gì vậy?!”

“Một reverse trap đang crossdress.”

“Ếu, em là trai mà?”

“Hả?”

“Thật đấy. Giống đực 100%.”

“…Này, nghĩ lại chút đi, em muốn làm gì đó vui vẻ với chị không?”

“Chị đổi ý nhanh quá đấy!”

Ngay khi tôi từ chối lời mời có phần áp đặt kia…

“Xin lỗi, chị là ai vậy? Em ấy đang đi với tôi.”

Senpai đã quay lại.

“H-H-Haru-chaaaaaaan?!”

“HẢ?”

“Wow, đúng là cậu rồi…”

“Ờ… chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Em ấy là bạn của Haru-chan à? Cậu không được để em ấy một mình ở nơi như thế này đâu, biết chưa?”

“À, vâng, cảm ơn chị vì lời khuyên.”

“Mình cũng xin lỗi nữa! Mình không biết em ấy đi với cậu!”

“Hả? Ừ, okay?”

“Thôi, cả hai bảo trọng nhé!!!”

Nói rồi, chị gái ấy biến mất vào đám đông.

“?????”

Chúng tôi chỉ biết nghiêng đầu nhìn nhau, đầy bối rối.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Yuki-kun?”

“Em cũng không rõ nữa, nhưng…”

“Nhưng?”

“Chỉ là… Akihabara đúng là một nơi đáng sợ…”

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?!

------------------------------------------------------------------”

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó, bọn tôi quyết định không lãng phí thêm thời gian, thế là tôi bèn hỏi Senpai xem chị ấy có muốn đi đâu không.

“Senpai, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Chị có muốn đi đâu không?”

“Một nơi mà chị muốn đến à…”

Chị ấy suy nghĩ một lúc.

“À! Chị biết rồi! Hay mình đến quán cà phê mèo?”

Nghe vậy, tôi lập tức phấn khích. Tôi yêu chó và mèo. Tôi muốn vuốt ve và chơi đùa với chúng.

“Em muốn đi lắm!!!”

“Yuki-kun hôm nay quyết đoán thế? Em thích mèo à?”

“Em yêu mèo…”

“Vậy thì quyết định rồi nhé! Đi thôi!”

“Ừ!”

Bỏ qua những cô hầu gái, quản gia, và cả idol, hai người chúng tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm mèo.

Đi loanh quanh Akihabara, bọn tôi phát hiện một tấm biển có vẽ hình bé mèo.

“Nekoneko Time…”

“Dường như quán này ưu tiên mèo hơn là nhân viên, trông có vẻ hứa hẹn đấy…”

“Giá cả cũng hợp lý nữa.”

“Chúng ta vào chứ, Senpai?”

“Ừ, vào thôi.”

“Okay!”

Hào hứng, cả hai nhanh chóng bước vào quán.

“Chào mừng.”

Nhân viên quán lập tức chào đón chúng tôi.

“Ồ, không có nhiều người ở đây lắm nhỉ.”

“Ừ nhỉ, chị tưởng sẽ đông hơn chứ.”

“Ahaha, cảm ơn.”

“Bảng giá quán mình được viết bên ngoài đúng không? Giá cả không thay đổi gì phải chứ?”

“Không đâu. Ở đây chúng tôi tập trung vào mèo mà.”

“Chuỗi mô hình này có hơi lạ ở Akihabara không? Thường thì mấy quán khác yêu cầu chỉ định luôn nhân viên phục vụ.”

“Theo lẽ thường, nếu không chỉ định nhân viên phục vụ cho mình thì không cần phải trả thêm phí, nhưng ở Akihabara, có cả underground idol làm part-time để giết thời gian.”

“Underground idol?”

“Với người bình thường thì đấy chỉ là một thế giới xa lạ, nhưng đối với dân ở đây thì lại khá nổi tiếng. Tuy nhiên, vì có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, nên các Idol có hơi khó khăn trong việc kiếm sống.” nhân viên quán trả lời với nụ cười đắng. “Dù sao thì, hai bạn yêu mèo nên mới đến đây phải không?”

“CHÚNG TÔI YÊU MÈO!!!”

“Haha, vậy thì các bạn đến đúng chỗ rồi. Chỉ cần gọi đồ uống, sau đó là 200 yên cho mỗi 10 phút. Các bạn có thể thanh toán bất kỳ lúc nào.”

“Vậy là mèo được tự do đi lại trong quán à?”

“Nếu quán ép chúng phải ở với mọi người thì sẽ khiến chúng trở nên áp lực. Vậy nên ở đây nổi tiếng là môi trường tốt nhất cho mấy hoàng thượng thích hơi người.”

“Hiểu rồi, em rất mong chờ.”

“Nếu không bé nào đến thì khóc mất thôi.”

“Thôi thì để đỡ phí thời gian của hai bạn, order đồ uống luôn nha.”

“Cho em một cốc cacao đá nhé. Còn chị, Senpai?”

“Chắc cho chị trà đá đi.”

“Trà đá và cacao đá. Mèo ở khu vực kia, cả hai cứ thoải mái nhen.”

“Cảm ơn!”

“Cảm ơn.”

Đặt chân vô đất của mấy bé mèo, bọn tôi ngồi xuống ở chỗ sát bên một cái bàn thấp kiểu Nhật.

Dần dần, mấy bé mèo kia bắt đầu tiến lại gần, dù còn hơi dè dặt.

“(D-Dễ thương quá…)”

Tôi thì thầm vừa đủ với Senpai, cố không dọa chúng sợ.

Chị ấy cũng đang mân mê với mấy bé mèo.

Rồi một bé mèo giống Scottish Fold từ từ tiến lại gần chị ấy.

Khi chị ấy nhẹ nhàng vuốt ve, bé mèo ấy tỏ ra rất hài lòng, nằm im trong vòng tay chị.

Cảnh tượng thật ấm áp và đáng yêu. Rồi tôi nhận ra cũng có một bé khác đang tiến về phía mình.

Đó là một bé Munchkin, một trong những giống mèo nổi tiếng nhất.

Nó vẫn còn khá nhỏ và cực kỳ dễ thương.

Bị bé mèo ấy cọ vào chân, tôi nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng dường như nó không muốn bỏ đi.

Và khi tôi tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy, nó đột nhiên nhảy lên đùi tôi.

“Thiên đường là đây saoooo…”

Tôi cứ tiếp tục vuốt ve bé mèo với nụ cười tươi rói, cho đến khi…

“(Đồ uống của hai bạn đã xong. Hiếm khi mấy bé này thích người lạ nhanh đến như vậy. Cứ thoải mái tận hưởng nhé.)”

Nhân viên quán nói nhỏ khi mang đồ uống đến.

“(Cảm ơn, em đang rất vui.)”

“(Cảm ơn, đây là điều tuyệt nhất…)”

“(Tận hưởng vui vẻ nhé.)”

Nói xong, nhân viên quán rời đi.

Bọn tôi mải mê đến mức quên cả thời gian.

Khi lũ hoàng thượng đã thỏa mãn và rời đi, cả hai quyết định thanh toán và ra về.

Nhìn nhân viên quán đang bị lũ mèo bao vây, tôi nhận ra quán cà phê này yêu mèo đến nhường nào.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục khám phá Akihabara trong bầu không khí ấm áp và thư giãn.

Dường như Yuki và Haru không biết rằng, hơn một nửa số mèo trong quán là mèo hoang. Quán cà phê này thực sự là một điểm đến tuyệt vời, với triết lý làm việc rõ ràng: doanh thu được sử dụng để tìm nhà mới cho mèo và chi trả cho bữa ăn của chúng.

------------------------------------------------------------------”

Khi cả hai đặt chân đến quán cà phê mèo, bầu không khí trông rất hứa hẹn.

Nhân viên quán khá nice, nên bọn tôi đặt kỳ vọng cao vào quán này.

Sau khi gọi đồ uống, Yuki-kun và tôi di chuyển vào khu vực mèo.

Có vài chiếc bàn ở đấy, và bọn tôi chọn cái nào gần lũ mèo nhất. Thay vì ghế, chúng tôi ngồi theo kiểu seiza, một kiểu ngồi truyền thống của Nhật Bản.

Tôi quan sát vẻ mặt rạng rỡ Yuki-kun khi xem mấy bé mèo kia.

Sao lại đáng yêu đến thế, thật không công bằng chút nào.

Khi đang mải mê ngắm nhìn Yuki-kun, một bé mèo tiến lại gần tôi.

Lẽ nào là, Scottish Fold chăng?

Quả thật là một bé mèo xinh đẹp.

Khi nó tiến lại gần chân tôi,  tôi thận trọng đưa tay ra vuốt ve.

Không có phản ứng dữ dội nào, nên tôi tiếp tục nhẹ nhàng, chú ý đến sự thoải mái của vị hoàng thượng.

Rồi nó nhảy lên đùi tôi.

“Ah… dễ thương quá…”

Tôi không thể nào ngừng lẩm bẩm, nhưng bé mèo kia không bỏ chạy.

Yuki-kun cũng đã thu hút được một bé mèo.

Giống như bên tôi, bé mèo ấy cũng nằm trên đùi em ấy, và hiện trên khuôn mặt kế bên tôi đây là sự hạnh phúc tột cùng.

Ôi, phải chăng đây chính là thiên đường sao?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans thóng tiếp
Xem thêm