Hồi 6: Tokyo du hí?
Chương 43: Tham khảo ý kiến từ Vtuber tôi kính trọng?
7 Bình luận - Độ dài: 1,048 từ - Cập nhật:
Sau khi mua sắm thỏa ga, bọn tôi quyết định kiếm gì đó bỏ bụng trong lúc chờ kết quả bốc thăm. Bởi cái nóng như đổ lửa lên đầu cộng thêm việc quá lười để lết bộ, cả hai bèn chọn một trong hàng đống quán ăn bên trong U◯X . Khu phức hợp này tập hợp đủ loại nhà hàng, từ ẩm thực phương Tây, phương Đông cho đến các món địa phương.
"Senpai, chị muốn ăn gì?"
"Hừm... Ở đây nhiều quán thật, khó chọn quá đi."
"Em hiểu mà. Món nào trông cũng hấp dẫn..."
"Vậy cái này được không?" Chị ấy vừa nói vừa chỉ vào bảng hiệu của một nhà hàng chuyên món Tây.
"Ổn đấy chị! Vẻ ngoài chỗ này như một nhà hàng phương Tây cổ kính... Omurice, hamburger, món nào cũng ngon cho mà xem!"
"Thậm chí còn có omurice với tôm chiên ở bên trên nữa!"
"Ồ! Nghe ngon thật..."
"Vậy thì bọn mình đi thôi, trước khi nó trở nên đông khách."
"Vâng!"
Và thế là sau đó bọn tôi đã tận hưởng bữa trưa một cách ngon miệng.
Tôi gọi một đĩa đầy ắp omurice, hamburger và tôm chiên.
Mặc dù giá hơi chát, nhưng đáng đến từng đồng!
Không gì tuyệt hơn việc có tất cả món khoái khẩu trên cùng một đĩa!
Kem tươi gọi thêm giá cũng hơi chua, nhưng hương vị đậm đà của nó lại khiến đồng tiền tôi bỏ ra trở nên xứng đáng vô cùng.
Senpai thì gọi omurice sốt bò hầm.
Nhìn cũng ngon miệng phết, hôm nào có dịp ghé lại phải thử mới được.
"CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!"
Chúng tôi rời nhà hàng sau khi thanh toán.
Sau đó, cả hai quay trở lại khu vực sự kiện để xem kết quả bốc thăm.
"A, chị trúng rồi!"
"Em cũng vậy! Senpai trúng ai vậy?"
"Ừm, là Uru-chan!"
"Tuyệt vời luôn! May mà chúng ta đã mua merch trước đó Senpai ha!"
"Phải! Còn Yuki-kun thì sao?"
"Là... Schwarz Tia Chớp!!!"
"Tên nghe chuunibyou phết nhỉ... Nhưng em đã nói rằng em ngưỡng mộ anh ta với tư cách là một VTuber đúng chứ, vậy thì chúc mừng em nha!"
"Nghe bảo cái tên này hình như là trò đùa của staff... Dẫu vậy em vẫn rất phấn khích khi sắp được nói chuyện với ảnh!"
Bọn tôi ngồi đợi một lúc khi chờ đến lượt của mình.
------------------------------------------------------------------
"Phù!"
Cảm thấy lưng mình cứng đờ, tôi duỗi thẳng người, giãn cơ.
Ngồi quá lâu không tốt cho cơ thể.
Nên tôi quyết định tranh thủ lúc này vận động một chút.
"Himemura-san, chúng ta gọi người tiếp theo được chưa?" staff hỏi.
"Tới luôn bác tài ey!"
"Ok, vậy người kế tiếp trong một phút nữa!"
"Đã rõ!"
"Hít vào..."
Hít một hơi thật sâu, bắt đầu hình dung nhân cách mà mình sẽ hóa thân.
Tôi đeo mặt nạ của Schwarz Tia Chớp vào.
Khi camera bắt đầu, hình ảnh vị khách tiếp theo được chiếu lên màn hình trước mặt tôi.
"À, chào anh ạ! Em lúc nào cũng xem stream của anh đấy!"
Rốt cuộc thì nhân gian đang xảy ra cái quái gì thế này?!?!?!?!?!?
SAO YUKI LẠI Ở ĐÂY CƠ CHỨ?!
Thậm chí nó còn có 10.000 yên để chi cho cái bốc thăm này luôn?!
Tôi choáng váng khi nhìn thấy thằng con trai mình ở đây!
"Cảm ơn cậu đã xem stream của tôi. Chẳng mấy khi có được cơ hội này, có điều gì cậu muốn nói hay hỏi gì tôi không?" Đặt ra câu hỏi, tôi cố giữ bình tĩnh. Dù gì bản thân cũng là một VTuber chuyên nghiệp mà, xử lý chuyện này dễ như bỡn!!!
"À, thì cái này có hơi kỳ lạ một chút..."
"Cái gì cơ?"
Với tư cách một người cha, nhiệm vụ của tôi là phải lắng nghe những phiền muộn của con trai mình và xử lý chúng một cách chân thành.
"VTuber đóng thuế như nào khi họ kiếm được tiền vậy ạ?!"
"????????????????"
Khuôn mặt tôi vô thức trở nên ngớ ngẩn.
"Hả? Chờ đã... Cậu cũng là một VTuber sao?"
"V-Vâng! Em chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng kênh đã vượt qua mốc 20.000 người đăng ký rồi!"
"Cậu... Cậu làm indie sao?"
"Vâng! Indie ạ!"
"???????????"
"Anh ơi, anh có ổn không vậy?"
Ổn á? Ổn thế quái nào được chứ?!
Dù chỉ làm indie, con trai tôi đã debut làm VTuber và có tận hơn 20.000 người đăng ký cơ đấy!!!
"Lẽ nào, cậu là... Yuka Shirahime sao?"
"Hả? Anh biết em sao?!"
"À, ừ, tôi biết."
Giỡn mặt nữa hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
"Dạ, dù đã lên mạng tra cứu thông tin rồi, em vẫn không thực sự hiểu cách đóng thuế cho lắm..."
"Hiểu rồi... Giải thích ra thì có hơi dài dòng. Hay đợi tôi làm một video và đăng lên nhé?"
"Thật sao?! Anh chắc chứ?"
"Ừ, không có gì. Thấy người mới vào nghề như vậy thật tốt, với cả làm điều đó cũng không quá OOC nhân cách Vtuber của tôi lắm."
"Cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ chờ video đó!"
"Tuyệt, hãy nhớ đón xem nhé."
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện ảo ma canada của hai cha con.
"Phù..."
"Himemura-san, làm tốt lắm! Uống chút nước này."
"Ồ, cảm ơn."
"Biểu cảm anh trông lạ thế. Bộ có chuyện gì sao?"
"Nãy cậu thấy con trai tôi đúng không?"
"Ừ, tôi thấy."
"Hóa ra nó đã debut làm Vtuber."
"Ồ, thật sao? Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ?"
"Nó là một trap Vtuber đấy..."
"Hả?"
"Yuka Shirahime."
"Hả???"
"Đó là nhân cách VTuber của con trai tôi."
"Không thể nào... Em ấy là VTuber yêu thích hiện tại của tôi đấy."
"Hả? Cậu nghiêm túc chứ?"
"Hoàn toàn nghiêm túc."
"Bộ tôi đang mơ hay sao?"
"Có cần tôi véo má để xác nhận không?"
"Tôi hoàn toàn nhận thức được đây là sự thật mà! Chỉ là não chưa load kịp thôi!"
"Xời, chán thật. Cứ tưởng là có cơ hội để chạm vào cặp má bánh bao của anh chứ!."
"Khoan, cậu nhắm vào má tôi á?!"
7 Bình luận